  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:Gaza khi mà chiến tranh vẫn leo thang từng ngày hả?
Yêu tự nhiên thì đau cũng tự nhiên vậy.
Không phải Gaza mà là Chiến tranh Lạnh Xô - Mỹ. Chú chỉ được cái nói đúng thôi. Đúng là hậu sinh khả uý. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Tình yêu như cánh chuồn chuồn khi vui nó đậu khi buồn nó bay tình yêu cũng giống hai mùa khi vui thì nắng khi buồn thì mưa tình yêu của Anh vinh man chắc đang Mưa quá hihihi
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Đã gần một tuần rồi em không liên lạc với anh nữa. Đối với em, theo một nghĩa nào đó, tất cả đều bình thường, đều "rất ổn". Em vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn háo hức đợi chờ để xem bộ phim truyền hình mình yêu thích. Em không tắt máy như những lần trước, không trốn tránh những mối quan hệ hàng ngày, không mất ngủ. Đặc biệt, em không khóc... Cho đến hôm qua, cả phòng em rủ nhau đi hát Karaoke. Em rất sợ vô tình chạm tay vào kỷ niệm, giống như vô tình chạm tay vào một vết thương chưa lành. Vì kỷ niệm đầu tiên của em và anh bắt đầu từ nơi đó. Trong phòng Karaoke ngột ngạt ồn ào, anh đã hát tặng em bài hát Katy. Một bài hát em nghe đến thuộc lòng rồi. Nhưng em biết đến bây giờ và mãi sau này, không ai làm em yên lòng như khi anh hát cho em nghe bào hát đó. Em đã không gọi điện cho anh. Có phải đó là thành công bước đầu cho việc từ bỏ một thói quen không anh? Nhưng em nhớ anh quá. Ngày xưa anh đã làm em cười khi hát cho em bài hát này. Nhưng sao bây giờ, sao mỗi khi hát bài hát cũ, em lại muốn khóc?
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi tự cảm thấy mình là một kẻ mông muội, ngu si, trước Tình Yêu trong cả hiện tại và lịch sử của nó. Chỉ một ước mong nhỏ nhoi được góp mình làm hạt cát trong cái mênh mông vĩ đại của sa mạc Tình Yêu cũng khó lòng mà làm nổi. Tôi nhỏ nhoi, thảm hại quá, nhưng tôi là con người. Mà Tình Yêu là một trong những món quà quý giá nhất Chúa ban cho con người, vậy là tôi yêu. Thật là Bờm muốn lấy vợ.
Tôi biết, tôi sẽ không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng phải than khóc vì Tình Yêu.
Hôm qua là bạn - Hôm nay là tôi - Ngày mai chính là anh vậy
Xin đừn hỏi chuông nguyện hồn ai đó/ Chuông nguyện cầu cho chính cả hồn anh.
Cầu cho người đang yêu, đã yêu, sẽ yêu sẽ sống và chết trong Tình Yêu.
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chẳng bao giờ anh biết được đâu. Mỗi ngày em đều nhớ đến anh.Cả khi em thức, cả trong những giấc mơ của em. Chẳng bao giờ anh biết được đâu, em cười nói và nhắc đến tên một người con trai xa lạ mà chính em cũng không biết là ai để cho anh được yên lòng, để anh không còn thấy áy náy mỗi khi nhắc nhớ về em. Anh cũng chẳng bao giờ biết được, em sẵn sàng đánh đổi những thói quen, những sở thích, những ước vọng của mình chỉ để được ngồi im lặng bên anh. Bạn bè em vẫn nói, như vậy em sẽ là một cái bóng, một cái bóng không cá tính, không sắc màu, không hương vị. Nhưng em cũng không muốn anh biết đâu anh. Em không muốn nhìn thấy anh buồn đâu. Trong nỗi nhớ của em, anh luôn cười và hát cho em nghe hết bài hát này đến bài hát khác trong những chiều mưa mùa hạ ào ạt, mát trong.
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trước khi gặp em, phía trước anh chẳng nhìn thấy gì cả, chẳng có điều gì hết, hệt như một sa mạc mênh mông. Được em yêu, trước mặt anh là bình minh ửng hồng đang lên trên Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Em đi rồi, trước mặt anh là bóng đêm, một bóng đêm nhợt nhạt, mộng mi, anh như hồn ma bước tiếp cuộc sống này. Sau lưng anh là ăm ắp những kỷ niệm, trong lòng anh là nỗi đau chẳng thể nói nên lời.
Em đã đến và chia cuộc đời anh ra làm hai nửa. Trước em và Sau em.
Nếu anh có một ước muốn điều gì, anh chỉ ước muốn là kiếm được tiền mua nhẫn cưới kim cương tặng em. Nhưng cả tiền và nhẫn cũng chẳng để làm gì nữa rồi. Không em, tất cả đều vô nghĩa. Anh chỉ còn có Chúa nữa thôi. Lạy Chúa Giê su xin thương xót chúng con! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh đang mủn ra như một cái xác thối. Một khi con người chết đi, linh hồn rời khỏi thân xác, thì cái xác lập tức bị mủn ra. Anh cũng đang mủn ra như thế. Rã rời. Vô hy vọng. Em là linh hồn của anh, là tình yêu của anh. Không còn linh hồn, anh bắt đầu thối rữa. Điều kinh khủng ở đây là anh hoàn toàn ý thức được quá trình tan rã của mình. Trong kinh nghiệm cận kề cái chết, có những người cảm thấy linh hồn mình thoát ra khỏi thân xác, và nhìn thấy mình nằm đó, người thân kêu gào, than khóc xung quanh mình, nhưng anh ta bất lực. Anh cũng thế, biết em ở đó, làm việc đó, dùng cái điện thoại đó, đi xe máy như thế, nick Yahoo là như thế, em vẫn đi về hàng ngày ở những khu vực như thế, nhưng anh không làm sao để được bên em.
Tán gẫu ư!? Có rất nhiều phụ nữ đang cô đơn. Làm tình ư!? Anh có thể tìm một cô gái điếm. Nhưng Tình yêu anh không tìm được ở đâu. Thành thật mà nói, anh cũng có thể tìm thấy một hoặc nhiều người con gái yêu anh (miệng cô ta nói ra), nhưng liệu một tình yêu như thế anh có cần không!? Trả lời: Vì một chút động vật tính nào đó, anh có thể nói này, nói nọ với họ, thậm chí là lên giường với họ, nghe họ nói những lời yêu thương. Để làm gì, để ve vuốt nỗi đau của anh, nỗi đau không có em. Nhưng Tình Yêu trong anh đã trở thành một khối u ác tính di căn rồi. Sự ve vuốt của các cô cũng tương tự như moocphin, thuốc giảm đau gì đó mà thôi. Anh là người tàn nhẫn, thậm chí bất nhân quá nếu khi anh làm như vậy. Nhưng anh lấy gì để xoa dịu nỗi đau này.
Anh như thằng điên hoàn toàn, lao vào em, cầu xin tình yêu của em như một kẻ ăn anh lạy lục xin bố thí. Nhưng một cắc nhỏ em cũng chẳng cho anh. Tình yêu thật trớ trêu hết nỗi. Nếu cho thì là tất cả, 100 tỷ đồng, 3/4 dãy phố Hàng Ngang hoặc Hàng Đào, một quần đảo ở giữa Thái Bình Dương đều có thể cho không người mình yêu. Nhưng khi không yêu thì một chút không khí cũng không thể thở chung cùng nhau được nữa. Anh biết rõ điều này và chính vì thế mà anh càng đau khổ tợn.
Hai ta chẳng còn trẻ nữa, và cũng đã nếm trải nhiều nỗi đắng cay, thấm hiểu ít nhiều cái trớ trêu của định mệnh. Nhưng có một điều anh không sao nghĩ nó có thể xảy ra là tại sao em lại không yêu anh nữa. Anh chẳng thể tưởng tượng cuộc sống không có em sẽ như thế nào. Mọi kế hoạch dự định của anh trong tương lai, đều gắn kèm với nhân vật chính là em. Anh sẽ kiếm tiền (nhất định rồi), đi ăn tối cùng em, uống cà phê cùng em, xem phim cùng em sau đó thì ăn sáng và ăn trưa cùng em. Tết này anh và em đi chúc tết bố mẹ em, thăm em gái của em, em trai của em, đến ăn cơm cùng gia đình các em trai em gái của anh - Đại thể chúng ta là vợ chồng. Đến mùa hè thì mình về quê anh, chơi sông, tắm biển v.v.. Chúng ta sẽ như đôi chim câu, cùng nhau bay lên, bay lên mãi mãi.
Anh biết con người anh chẳng có gì xuất chúng, học hành chẳng ra sao, trình độ thuộc loại thường, lười nhác, nghèo, quê mùa, thô lỗ... nhưng từ khi được em yêu, anh như một kẻ chợt rùng mình, lột xác, một sức sống mạnh mẽ chợt căng lên trong anh, anh muốn, anh muốn làm điều gì đó thật phi thường, thật bền bỉ, thật kiêu hãnh... Không hẳn là anh làm điều đó để dâng tặng em, nhưng để xứng đáng với em, anh muốn làm điều đó.
Nhưng em đâu rồi!?
Anh chẳng có gì nhiều để chia sẻ cùng em, hình thức bình thường, tài năng bình thường, sức khỏe cũng bình thường nốt. Anh chỉ có thể chia sẻ cùng em một gia đình ấm cúng, có cha mẹ, có anh có em, có tổ tiên, có nguồn gốc... Những bữa ăn đạm bạc nhưng đủ dinh dưỡng, chăm sóc em khi em ốm đau, vỗ về an ủi em khi em thất bại. Nếu em chết, anh sẽ chôn em trong mộ phần của gia đình anh. Đó là một triền núi tuyệt đẹp, nhìn thẳng xuống một thung lũng xanh tươi, bát ngát hoa sim, hoa mua tim tím. Ở đó, sẽ là nơi anh nằm xuống bên cạnh em. Anh biết, tài năng của anh không đủ sức để thắng cái chết, nhưng anh muốn thân xác anh sẽ được chôn cất cạnh em. Anh sẽ xin Chúa sẽ che chở chúng ta em ạ. Dưới bóng cây thánh giá, ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Anh yêu em. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đề nghị Admin set thêm quyền cho Vinh_man nguyên cái cụm này ===> Vòng tay cộng đồng !   | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Na74 đã viết: Tôi không biết nói sao để cảm ơn ông nữa. Nhưng ông biết cho, tôi là một người biết ơn. Cả cái vụ thằng Nguyễn Quang Thắng nữa. Tôi cảm ơn ông nhiều. Vòng tay bạn bè thật là lớn phải không ông? Thân ái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Ờ,phải ! Ông ko cần nói thế,mình là bạn,chúng ta là bạn. Tôi vừa out,thấy ông có lời,tôi đang nhập lại. Hôm rồi bên tôi tổ chức tất niên anh em gặp gỡ cuối năm,Heo nó nhắc đến ông,ông ạ. Ông và gia đình đón tết vui vẻ nhé,nhóm tụi tôi mai đón vài vị đến thăm,trao quà tết,tôi xin phép ngủ trước,mai dậy sớm. Hẹn gặp ông và thành viên nhóm VNMTS NA trong một dịp gần nhất nhé. G9!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của Na74 đã viết: Tôi không biết nói sao để cảm ơn ông nữa. Nhưng ông biết cho, tôi là một người biết ơn. Cả cái vụ thằng Nguyễn Quang Thắng nữa. Tôi cảm ơn ông nhiều. Vòng tay bạn bè thật là lớn phải không ông? Thân ái! Tèo thấy Anh Na Tư Ròm kiến nghị rất đúng .Tèo tán thành .hihihi , mà không biết lời nói Tèo nhà Quê cũng kiến nghị có uy tính không nữa.
Anh Vinh_Man nếu được giao rồi ,thì nhớ chừa cho Tèo 1 ô trống nào cũng được trong Vòng tay cộng đồng ! , để Tèo nhéc tên Tèo vào.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh chẳng biết nói gì trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới này. Trái tim anh thổn thức, dịu nhẹ, hơi lạnh và buồn lan mang, mơ mộng như những hạt mưa xuân lay phay ngoài trời kia vậy. Có mưa đó, có gió lạnh đó, nhưng không ngăn nổi mùa xuân đang trỗi dậy vì mùa xuân đã đến theo quy luật của đất trời, không có gì có thể cưỡng lại được. Vài hạt mưa, một làn gió, chẳng thể làm gì nổi Chúa Xuân. Cũng như vậy, một vài trở ngại nhỏ, một trận cãi vã chẳng thể nào ngăn cưỡng được tình yêu dữ dội trong trái tim anh. Thậm chí, nó giống như những cơn mưa nhỏ lướt qua đám cháy lớn, nó không có tác dụng dập lửa mà chỉ làm cho ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Tình yêu của anh dành cho em như Mùa xuân chỗi dậy, như sóng bể trào tuôn... Anh yêu em, anh yêu em vô kể. Dẫu có ngăn trở nào, dẫu có biến cố gì, nó cũng chỉ làm cho anh yêu em thêm mạnh liệt mà thôi. Anh yêu em chẳng thể nói ra được bằng lời, chỉ những cái hôn may ra còn có thể chuyển tải phần nào. Những cái hôn cũng không đủ. Anh muốn một công trình cỡ Taj Mahal để giành tặng cho em. Anh biết sức và tài của anh là hữu hạn, nhưng tình yêu của anh muốn giành cho em là vô hạn. Mục tiêu khiêm tốn và khả dỹ hơn, anh sẽ xây tặng một túp lều nhỏ bằng văn chương dành tặng cho em. Anh yêu em.
Xin Chúa Giê su nhậm lời chúng con cầu xin! Amen. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi yêu em. Yêu em. Yêu em.Tôi chẳng còn biết ra sao nữa, chẳng ý thức được điều gì ngoài em, ngoài tình yêu của tôi dành cho em. Tôi yêu em như đứa trẻ con yêu mẹ nó. Yêu thế thôi. Không có mẹ đối với trẻ con chắc là kinh khủng lắm. Đứa trẻ không ý thức được sự lệch lạc trong tâm hồn, tính cách nó, nhưng người ngoài, các nhà tâm lý, hay đơn giản chỉ một bà mẹ nông dân bình thường cũng có thể hiểu được sự thiếu hẫng khó lòng bù đắp của tâm hồn con người. "Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường". Câu ca dao này không thuần túy chỉ nói về chăm sóc cơm nước, tắm rửa. Nó còn nói về sự chăm sóc tâm hồn nữa. Không có em, tôi như đứa bé mồ côi mẹ. Nó chẳng chết nhưng nó sống khác với những đứa trẻ bình thường. Tôi biết ái tình là lĩnh vực không thể nắm bắt, phán xét, nhận thức v.v.. và tôi thật lòng cũng chẳng hiểu tôi yêu em như thế có đủ lớn, đủ mạnh, đủ để gọi là tình yêu hay không nữa. Tôi yêu em. Thế thôi. Giờ đây, hai đứa đang ở hai phương trời. Tuy xa mà gần, tuy gần mà nghìn trùng xa cách. Tôi đần độn đến mức không ý thức được em nghĩ ra sao về tôi. Coi thường, thương hại, hay trân trọng tình yêu của tôi dành cho em. Tôi yêu em như kẻ sẵn sàng tuẫn đạo. Không tính toán, so đo, yêu hết mình, có gì yêu nấy. Em có hiểu cho tôi không!? Anh yêu em vô cùng em ơi. Chúng ta đã có những phút giây thần tiên bên nhau. Giờ mọi chuyện ra sao, anh mặc lòng mọi chuyện. Anh đã quyết chí yêu em rồi đấy. Anh yêu em bất chấp mọi suy nghĩ của em. Dù thế nào anh cũng cứ yêu em. Dẫu cho ngày mai là Khoa y học lâm sàng bệnh viện nhiệt đới, hay đoạn đầu đài, anh vẫn cứ yêu em. Mãi mãi sẽ là như vậy | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Nếu ví tình yêu như vậy thì ai có thể hiểu được tâm trạng của đứa trẻ, khi mà bầu sữa ấm áp, ngọt ngào... tưởng chừng chỉ là của riêng nó không mất đi mà giờ đây sẽ mãi chẳng thuộc về nó mà lại dành cho đứa trẻ khác. Chắc là khủng khiếp lắm nhỉ  | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tình yêu đã biến anh từ một thằng cha không sợ trời, không sợ đất, ngang tàng, ngổ ngáo thành một con thỏ đế. Anh run sợ khi đọc những gì em viết, anh run rẩy đến cả phút đồng hồ mới dám mở tin nhắn của em em ra đọc. Đọc xong, anh chẳng hiểu nội dung nó ra làm sao. Anh sợ em... giận. Anh muốn gọi điện, muốn nhắn tin, muốn thổ lộ nỗi lòng vào đâu đó, nhưng anh lại sợ lỡ em có hiểu sai mà... giận nữa chăng. Anh biết, đó là do tình yêu mà anh đâm ra nhút nhát, trên cả sợ hãi như thế. Anh biết nếu anh gạt phắt, gạt phắt, chẳng thèm yêu, chẳng thèm khổ, chẳng nhớ nhung thì anh trở nên tự do hơn rất nhiều. Anh lại trở nên kiêu bạc và phong tình như trước đây. Nhưng anh biết điều đó là không thể nữa rồi. Vì anh đã yêu em.
Đến bây giờ, thì anh chẳng còn dám mong em yêu lại anh nữa. Anh sợ lắm rồi. Vậy mà điều anh mong mỏi nhất trên thế gian này lại chính là tình yêu của em ban cho anh. Anh là nô lệ, là kẻ ăn anh, là gì cũng được, chỉ cần em yêu anh. Em ơi! Cuộc đời đang còn dài lâu phía trước, gian nan, thử thách, tiền bạc, bệnh tật, ốm đau và còn nhiều, nhiều lắm những bất trắc, lo toan, nhưng hãy cho anh đi cùng em, hãy đi cùng anh em nhé. Anh yêu em.
Anh chỉ rụt rè, rón rén yêu em như thằng ăn trộm lo bị bắt quả tang vậy thôi. Thật đó! Nếu em yêu hoặc ai đọc được những dòng này, xin đừng chê cười, coi thường Vinh_man này. Quả thực, tình yêu có những sức mạnh mà con người ta phải khuất phục. Hãy yêu đi, bạn sẽ biết tình yêu có những quyền năng gì.
Anh yêu em! Em ơi! Anh chợt nhớ đến mục đề một bài hát Just Call My Name, and I'll Be there. Anh không nhớ Mariah Carey hay Micheal Jackson hát nữa, nhưng có bài hát ấy thật. Chỉ cần em nói một lời, anh sẽ chạy đến bên em. Anh yêu em biết chừng nào. Anh yêu em. Yêu em. Như sóng vỗ dào dạt ngày đêm bên bãi biển, anh luôn thổn thức trong tim hai chữ "Yêu em", "Yêu em", "Yêu em"... | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|