  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 85
Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
|
Thất vọng điên cuồng vì không thể là giọt nước trong mắt người mình yêu. Tôi về xé toang mình mà vỡ thành trăm nghìn mãnh nhỏ. Miễn đừng cô đơn trong nỗi khổ của người. Hãy dốc vào tôi bóng tối của triệu đêm. Để đôi mắt ai thôi nhìn xa vời vợi. Để tôi không còn rộp lưỡi,vì nụ hôn không thiêu đốt nổi dội ngược lại đốt thiêu mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
"...Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ..." Sóng- Xuân Quỳnh.
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
@boyh: Sến hay không thì nó cũng là cảm xúc của người khác, ku em nên tôn trọng. Chứ ku em nhảm riết tùm lum cả diễn đàn có ai nói gì đâu, top25 rùi mà post gì đâu không. 
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Nếu như không còn lời nói Hay không còn cách gì khác để diễn tả Anh vẫn lắng nghe được tiếng em
Nếu như không còn nước mắt Hay bất cứ cách nào để cảm nhận Anh vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho em
Và ngay cả khi mặt trời không còn tia sáng Hay những cung bậc lãng mạn không còn Trái tim của anh vẫn dành cho em Cho đến cuối cuộc đời này Em là tất cả những gì anh cần Em yêu của anh, tình yêu của anh
Suốt cả cuộc đời này Anh vẫn luôn chờ đợi Tất cả những gì em sẽ trao tặng cho anh Em đã làm dạy cho anh cách để yêu Yêu bằng một tình yêu cao thượng, không ích kỷ
Anh đã mơ về tình yêu đó biết bao lần Trong giấc mơ của mình, anh không thể nào yêu em nhiều hơn thế nữa Trái tim của anh vẫn dành cho em Cho đến cuối cuộc đời này Em là tất cả những gì anh cần Em yêu của anh, tình yêu của anh
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Em thân yêu, có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng anh gửi cho em. Anh nói có lẽ là vì anh cũng chẳng biết được là đến khi nào thì anh mới không muốn viết cho em hay không muốn viết về những gì mình đã có nữa.
Vậy là sắp 14/2 rồi, nhưng anh biết rằng ngày đó chẳng phải dành cho mình nên anh gửi đến em lời chúc từ bây giờ. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân, và sẽ mãi mãi như vậy. Kỷ niệm như là một giấc mơ đẹp, mà đã là giấc mơ thì người ta dễ quên lắm. Với anh thì dù là mơ hay thực thì mọi thứ đều quá xa vời mất rồi. Chờ đợi và hy vọng sẽ chẳng là gì khi người ta thay đổi. Vì vậy em hãy quên anh như quên một giấc mơ và coi mọi chuyện như là một kỷ niệm nhé. Anh cũng vậy, dù rằng anh biết sẽ không dễ dàng chút nào cả.
Chúc em vui vẻ với sự lựa chọn của mình, phù hợp với cuộc sống của em hơn. Từ trong trái tim mình, anh luôn mong em được hạnh phúc, bình yên.
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
sặc lâu lâu vào spam cái cái này cũng là 1 bệnh anh em thông cảm đang stress tột độ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-10-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Lảm nhảm. Như kẻ mộng du không phương hướng!
Jackal! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Trích dẫn bài viết của Kẻ Giết Mướn 00 đã viết:Lảm nhảm. Như kẻ mộng du không phương hướng!
Jackal! Dạo này chú anh lặn hụp đâu mà hôm nay mới ghé diễn đàn vậy?  |
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Nghe như viết di chúc vậy chú!?  Đừng làm anh em sợ chứ. |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
He he, viết để đó. Như thể hiện phần nào lòng biết ơn cuộc sống thôi anh. Còn trong trái tim và suy nghĩ của mình mới là quan trọng. Em chẳng phải nhà văn với lại viết cũng dở nên chỉ thể hiện được vậy. Dù biết có những người có thể chẳng bao h đọc được những dòng chữ này.
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2008(UTC) Bài viết: 28
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Một buổi chiều cuối tuần uể oải, mới tháng giêng mà nắng gay gắt báo hiệu một mùa hè không mấy dễ chịu.
Em ngồi đây, một mình trong căn phòng nhỏ với những bản tình ca bất hạnh quen thuộc. Phía bên ngoài cửa sổ vẫn có những đôi trai gái đưa nhau đi sở thú chơi vào ngày lễ tình nhân, hi. Chỉ có cây hoàng lan trơ trụi và mấy cây dừa cảnh là gần với em nhất. Mà lạ thật, có lẽ cây hoàng lan này không được khoẻ. Đang là mùa xuân mà nó lại có rất nhiều chiếc lá héo úa, có lẽ em cũng đang giống như nó. Không biết mình sẽ rụng như "Chiếc lá cuối cùng" kô nữa. Ai đó đã nói rằng không cần phải cố gắng để yêu, nhưng em nghĩ để quên một ai đó thì ngược lại. Trong cuộc sống hàng ngày, các mối quan hệ... em phải dùng những chiếc mặt nạ khác nhau và đôi khi cũng là cả bộ mặt thật. Không vì điều gì cả mà vốn dĩ cuộc sống phải vậy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, em lại đối diện với chính bản thân mình và con người thực của mình. Và em muốn chia sẻ với anh điều đó, cuộc đời em. Em vẫn muốn hỏi anh những câu hỏi thường ngày, nhưng điều đó giờ đây đâu còn ý nghĩa gì nữa phải không anh. Dù muốn hay không em cũng phải chấp nhận, bởi vì có thể ngay từ giây phút ban đầu anh chưa bao giờ thuộc về em cả. Chỉ mong anh ở nơi xa đó được sống những tháng ngày hạnh phúc và êm đềm. Khi anh vui thì không cần nhớ tới em đâu, nhưng khi anh buồn hãy nhớ rằng vẫn nơi đây vẫn có em nhé. Chúc anh một ngày lễ tình nhân vui vẻ. Viết cho một valentine chẳng phải dành cho em.
|
“Trái tim em có ước mơ. Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh. Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai. Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.” |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-10-2008(UTC) Bài viết: 35
|
Trích dẫn bài viết của hacker đã viết:Trích dẫn bài viết của Kẻ Giết Mướn 00 đã viết:Lảm nhảm. Như kẻ mộng du không phương hướng!
Jackal! Dạo này chú anh lặn hụp đâu mà hôm nay mới ghé diễn đàn vậy?  Chọc ngoáy vừa vừa thôi cha nội àh. Đi theo ám hoài, tốt lành gì! Jackcal! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 85
Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
|
Nó đã vỡ thật rồi Vỡ thật rồi ?... Tôi thẫn thờ ngồi gom mãnh vụn Thật bất ngờ! Trong từng mãnh nhỏ Đều hiện ra hình tôi và anh!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC) Bài viết: 120
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:He he, viết để đó. Như thể hiện phần nào lòng biết ơn cuộc sống thôi anh. Còn trong trái tim và suy nghĩ của mình mới là quan trọng. Em chẳng phải nhà văn với lại viết cũng dở nên chỉ thể hiện được vậy. Dù biết có những người có thể chẳng bao h đọc được những dòng chữ này.
The_rock cậu khoẻ chứ? Chúc sức khoẻ và chào thân ái nhé! Có biết một chị hay kể vế the_rock( ko biết có chính xác ko nữa). Hix.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Ntngayve đã viết:Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:He he, viết để đó. Như thể hiện phần nào lòng biết ơn cuộc sống thôi anh. Còn trong trái tim và suy nghĩ của mình mới là quan trọng. Em chẳng phải nhà văn với lại viết cũng dở nên chỉ thể hiện được vậy. Dù biết có những người có thể chẳng bao h đọc được những dòng chữ này.
The_rock cậu khoẻ chứ? Chúc sức khoẻ và chào thân ái nhé! Có biết một chị hay kể vế the_rock( ko biết có chính xác ko nữa). Hix. Chào bạn! Mình khoẻ, cảm ơn bạn. Còn bạn thế nào? Có lẽ chính xác là chị đó rùi, vì mình cũng nghe chị ấy kể về bạn. |
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
bay nhảy được rồi hả em? hôm nọ hình như là mọi người lại thi rượu đấy .có em tham gia ko nhở?   |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Một Thưở Yêu Người Lời : Khúc lan Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dàị Một đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó, Mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng Câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến, Một thưở bên ngườị Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dàị Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, Hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm Gối chăn thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu, Tay trong tay nhau hẹn ngày mai Sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầụ Ðời là giòng sông, ngày trôi qua trong đau thương Mình còn chi cho nhau nếu mai kia gặp gỡ Xin giữ mộng đẹp muôn thưở, dù có qua ngàn giông tố Vì giấc mơ này, ngàn đời khó phai Vì giấc mơ này, ngàn đời khó phai.
|
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết: Chị đâu có nghĩ thế đâu? Chưa gì đã ..giật mình roài Ấy là hôm trước chị nghe đồn rằng thi uống rượu bằng bát nên chị hỏi thoai |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.