Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mainga1402  
#41 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 07:49:27(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của Believe đã viết:
Valentine này lại chỉ có tôi với tôi,hix
Có ai cũng "một mình" như tôi không nhỉ ? Tụi mình "giả vờ" trong ngày thứ bảy này điiiiii
Giả vờ, nhưng phải tặng quà thật nhé, Bữa đó là sinh nhật mình nữa chuẩn bị hai món quà bạn nha
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#42 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 08:09:40(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
ngày Valentine: xin chúc cho mọi người biết trao gửi tình yêu của mình và làm nảy nở tình yêu của mình trong những n ày: Hãy trao gửi tình yêu của mình nhiều hơn : chồng trao gửi cho vợ, vợ trao gửi cho chồng, anh trao gửi cho em, ba mẹ trao gửi cho con và ngược lại....................... Mong cho cả bạn và tôi( dù vẫn một mình) vẫn có thể cho đi hết tất cả tình yêu của mình cho những người chúng ta đang yêu.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline Believe  
#43 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 05:12:15(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Trích dẫn bài viết của Believe đã viết:
Valentine này lại chỉ có tôi với tôi,hix
Có ai cũng "một mình" như tôi không nhỉ ? Tụi mình "giả vờ" trong ngày thứ bảy này điiiiii
Giả vờ, nhưng phải tặng quà thật nhé, Bữa đó là sinh nhật mình nữa chuẩn bị hai món quà bạn nha
Dạ,vâng.
Happy Brithday !
Bạn cho mình địa điểm đi ? Mình đến chia vui cùng bạn (Hy vọng là không quá xa TP.HCM)
Nick của bạn đây pk : [email protected] 
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline em_ten_teo  
#44 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 07:46:53(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của Believe đã viết:
Valentine này lại chỉ có tôi với tôi,hix
Có ai cũng "một mình" như tôi không nhỉ ? Tụi mình "giả vờ" trong ngày thứ bảy này điiiiii



Bí kíp 'sống sót' qua Valentine cho người độc thân

14/2 chỉ là một ngày trên lịch, nhưng với nhiều người, việc yên bình qua được ngày này là cả một sự khó khăn.

Đừng để bạn rơi vào cảnh ngồi buồn một mình ở nhà, hay phải chịu đựng lời hỏi thăm đầy thông cảm từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy lên kế hoạch để Valentine trở thành ngày thật sự giúp bạn xả stress

1) Rủ bạn thân đi chơi

Chỉ khi độc thân, bạn mới nhận thấy tầm quan trọng của người bạn này. Hãy tận dụng thời gian để cà kê bên nhau. Thậm chí kéo nhau đi xem phim, để rồi ngồi trong rạp “tám” về các đôi yêu nhau cũng được.

2) Một buổi tối tĩnh lặng

Thay vì chui vào các quán cà phê chật chội trong ngày này, bạn hãy rủ bạn thân về nhà nấu nướng và thuê 1 đống đĩa DVD về xem. Tránh mấy phim tình cảm lãng mạn, sướt mướt ra nhé. Hãy thử Mamma Mia hoặc những phim hành động dữ dội.

3) Làm gì đó thật “xì-po”

14/2 này rơi vào cuối tuần, vì thế bạn hoàn toàn có thể tới sân bóng chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ, hoặc vác giầy ra sân với tụi bạn. Hoặc bạn tham gia chạy đường trường trong một giải đua nhỏ nào chẳng hạn. Hoạt động hết công suất khiến cơ thể bạn giải phóng được năng lượng dư thừa, và còn khiến đầu óc thoải mái hơn nhiều.

4) Hội họp tụi bạn cũng đang “single”

Nếu bạn thân bạn đã “có nơi có chốn” trong ngày này, vậy thì hãy nhắn tin tới những ai vẫn còn đang “phòng không giường trống”. Chắc chắn những người này sẽ khiến buổi tụ tập vui tung trời, vì tính dí dỏm của “những người độc thân vui vẻ”. Điều cần làm là bạn phải thu xếp một buổi đến đầu đến đũa, đặt trước quán ăn (quán càng “bụi” càng vui), và quán karaoke. Nếu bạn tìm được nơi vừa có ăn và có bục sân khấu thì càng tuyệt

5) Trẻ hóa bản thân

Hồi nhỏ bạn thích đi trượt patin, hoặc chơi bowling, hay đắm chìm vào điện tử 4 nút? Đây là cơ hội để bạn tìm lại khoảnh khắc thơ ấu thú vị đấy. Trong khi các đôi đổ xô tới rạp phim hay quán nước, thì bạn tha hồ tung hoành ở những khu vui chơi như thế này.

6) Nuông chiều bản thân một chút

“Rút dù” vào thế giới riêng của bạn, bày biện căn phòng bằng một vài cây nến, rót một ly rượu vang và bật nhạc lên. Nếu bạn thích, có thể thuê người tới làm móng cho bạn, để bạn có cảm giác được nâng niu. Còn bạn đang “rủng rỉnh”, thì hãy thử tới spa một lần cho biết.

7) Bắt đầu công cuộc tìm kiếm “nửa kia”

Thay vì chỉ ba hoa về việc cưa cẩm ai đó, bạn hãy hành động đi, để năm sau bạn sẽ không còn phải lên lịch đi chơi 1 mình nữa. Chăm chút lại blog, khéo léo khoe mấy tấm ảnh đã qua Photoshop của mình. Hoặc bạn thử đăng thông tin mình lên một số trang tìm bạn online xem. Nhưng đừng tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân nhé.

8) Tranh thủ kiếm tiền hoặc đi chơi xa

Không chỉ có bạn là người cô đơn duy nhất trong ngày Valentine này. Nếu bạn sắp “viêm màng túi”, hãy đi buôn hoa hồng hoặc mở dịch vụ gói quà.

Còn nếu không “máu” kiếm tiền, bạn thử đi chơi xa với nhóm bạn thân xem. Đôi khi đi xa một chút giúp bạn tách mình khỏi cuộc sống thường ngày, giải tỏa căng thẳng, giúp bạn quay lại công việc tốt hơn.

nhà quê mà.

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline boyh  
#45 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 10:27:47(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Mình ngồi ôm computer ngày valentine hix happy
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline ducnam  
#46 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 02:26:00(UTC)
ducnam

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

hix chào người cùng cảnh tui với ổng cùng chung số phận

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline buon.htv  
#47 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 02:28:49(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
valentine- là ngày va linh tinh ý mà,các bác cứ uống thật nhiều vào là biết ngay.mai em cũng phải tìm mấy ông bạn r để có một trân ra trò.ở nhà thì buồn thúi ruột mất.hic-"k có ng yêu ngày này cũng là một ngày tự do đây"
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#48 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 03:45:59(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Khi người ta yêu...........
Khi yêu mình  là một người hoàn toàn khác
Không mềm mại, nhẹ nhàng, lúc nào cũng cố gồng mình lên để đè nén cảm xúc.Mình sợ người ta biết được mình đang yêu.Mình luôn kiếm cớ để gây gổ, để tranh cãi. Mình sợ người ta biết mình đang nhớ, đang mong, đang đau khổ, đang mệt mỏi vì người ta........
Bây giờ mình lại vẫn là mình bởi một điều đơn giản : Mình không còn yêu người ta nữa. Lòng nhẹ nhàng, thoải mái hơn

Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline vinh_man  
#49 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 04:02:18(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của mong_em_co_ngay_mai đã viết:

Khi người ta yêu...........
Khi yêu mình  là một người hoàn toàn khác
Không mềm mại, nhẹ nhàng, lúc nào cũng cố gồng mình lên để đè nén cảm xúc.Mình sợ người ta biết được mình đang yêu.Mình luôn kiếm cớ để gây gổ, để tranh cãi. Mình sợ người ta biết mình đang nhớ, đang mong, đang đau khổ, đang mệt mỏi vì người ta........
Bây giờ mình lại vẫn là mình bởi một điều đơn giản : Mình không còn yêu người ta nữa. Lòng nhẹ nhàng, thoải mái hơn



Hay lắm! Khi không yêu, ta không chịu trách nhiệm gì với ai cả. Thật là một sự tự do tuyệt vời. oặc oặc oặc!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hathuong  
#50 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 04:11:46(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết

vinh _man co ve thich su tu do trongg tinh yeu qua hen,mong rang se hai long voi su tu do do

Chuc moi nguoi ngay TINH YEU that nhieu tinh yeu,rieng vinh_man se duoc toai nguyen voi su tu do cua minh.

Offline hainam  
#51 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 04:31:55(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Chúc mừng Chimsơnca nhân ngày lễ Tình Yêu.
Chúc em mau chóng tìm thấy tình yêu Ðích thực của mình.
To mọi người:Hainam chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.những ai chưa có người yêu thì mau chóng tìm thấy 1 nửa kia của mình ,những ai Ðã có người yêu thì xẽ yêu nhau mãi mãi...  

Offline abc-z  
#52 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 06:47:27(UTC)
abc-z

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-11-2008(UTC)
Bài viết: 15

Cô bé chimsonca này lãng mạn ghê nhỉ ? Kô biết em đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình chưa ? Anh đăng ký làm mối tình cuối cùng của em nhé .
Chúc em Valentine vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống . " Mrs Béo "
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#53 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 08:07:31(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Trích dẫn bài viết của abc-z đã viết:
Cô bé chimsonca này lãng mạn ghê nhỉ ? Kô biết em đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình chưa ? Anh đăng ký làm mối tình cuối cùng của em nhé .
Chúc em Valentine vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống . " Mrs Béo "

2 trong 1 hay 2 là 2 thế bạn?
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline ducnam  
#54 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 02:54:32(UTC)
ducnam

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:
valentine- là ngày va linh tinh ý mà,các bác cứ uống thật nhiều vào là biết ngay.mai em cũng phải tìm mấy ông bạn r để có một trân ra trò.ở nhà thì buồn thúi ruột mất.hic-"k có ng yêu ngày này cũng là một ngày tự do đây"


chí lý chí lý  valentin đúng là ngày linh tinh làm gì có cái gì đâu .kính pác một ly hix hix  
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline buon.htv  
#55 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 05:27:50(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
chí lý chí lý  valentin đúng là ngày linh tinh làm gì có cái gì đâu .kính pác một ly hix hix  


        hic đúng là ngày linh tinh bác ah,tối đi uống rươu về k va linh tinh nhưng lai nghĩ linh tinh thế mới khổ chứ!
        tóm lại vẫn là ngày linh tinh bác nhỉ!
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline chimsonca08  
#56 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 05:58:10(UTC)
chimsonca08

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2008(UTC)
Bài viết: 132

Valentine năm nay thật buồn. Chẳng hoa, chẳng kẹo, chẳng lời chúc mừng. Năm nay khác với mọi năm?
Offline vinh_man  
#57 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 06:22:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của chimsonca08 đã viết:
Valentine năm nay thật buồn. Chẳng hoa, chẳng kẹo, chẳng lời chúc mừng. Năm nay khác với mọi năm?

Sơn ca đã từng có Valentine còn anh thì chưa từng. Vậy nên anh chẳng biết mình, thiệt thòi,
 mất mát, buồn khổ những gì so với thiên hạ nữa. Thật chán hết chỗ nói. Khổ cái thân anh, là
 người nhà quê mà.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ngoi_hanhphuc  
#58 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 07:23:03(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:

http://www.justhungry.com/images/valentines_chocolate.jpg
muộn một chút còn hơn không phải không em.còn lời chúc thì anh muốn chúc em rất nhiều điều,nhưng anh không biết phải nói như nào nữa.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#59 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 07:36:06(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Sơn Ca thật hạnh phúc khi vẫn nhận được Hoa cho dù đã qua ngày 14/2

Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline ducnam  
#60 Đã gửi : 16/02/2009 lúc 11:53:09(UTC)
ducnam

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:
chí lý chí lý  valentin đúng là ngày linh tinh làm gì có cái gì đâu .kính pác một ly hix hix  


        hic đúng là ngày linh tinh bác ah,tối đi uống rươu về k va linh tinh nhưng lai nghĩ linh tinh thế mới khổ chứ!
        tóm lại vẫn là ngày linh tinh bác nhỉ!


      ------------------------------------------------------------------------------------------


ừ đúng là ngày linh tinh không những nghĩ linh tiinh mà còn viết linh tinh nữa linh tinh thật đấy
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.