 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nhìn cái tướng ..muốn hút máu rồi.kaakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xét nghiệm hóa sinh máu tìm viêm gan B và viêm gan C thì người ta thường tìm mấy trị số sau (nếu vượt quá các trị số bình thường thì có vấn đề) 1. Ure (trị số bình thường: 2.5 - 7.5 mmol/L) 2. Creatinin (3.9 - 6.4) 3. Bilỉubin T.P (< hoặc = 17) 4. Bilỉubin T.T (< hoặc = 4.3) 5. AST (GOT): < hoặc bằng 37 U/L - 37oC 6. ALT (GPT): < hoặc = 40 U/L - 37oC HBsAg: đây là ký hiệu của viêm gan B HCV: ký hiệu viêm gan C Tiếng Anh: âm tính (negative); dương tính (positive) Em không phải dân y học nên thấy có tài liệu như thế thì post thử cho mọi người tham khảo, ai rành thì lên diễn đàn nói thêm để anh em biết về xét nghiệm viêm gan B và C
|
Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
thằng này béo lắm,cắn nó đi pác Mẹc,khửa khửa...     |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: nhìn cái tướng ..muốn hút máu rồi.kaakak he he, chú sinara chạy mau, nghe nói Đa cu la hút máu hội đồng đó !   |
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
pp Determine có 3 KIT là HIV,HBsAg,Syphillis (giang mai) có thể xét nghiệm cho kết quả nhanh (không có ông vgC  ) kết quả chỉ là ÂM/DƯƠNG chứ không kĩ như xét nghiệm của quynhdt,cũng đúng thui,có 60k mà ,nhỏ hơn 140k nhìu  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào tất cả các bạn! Tôi là thành viên mới tham gia vào diễn đàn! Chắc có lẽ bất cứ ai đã tham gia vào diễn đàn này thì chắc ít nhất cũng đang quan tâm đến HIV hoặc cũng lo lắng, nghi ngờ mình bị nhiểm HIV.Tôi cũng không loại trừ và cũng đang bị trường hợp như vậy đấy. Thú thật tôi sợ nhất là khi xét nghiệm HIV, mà sau khi xét nghiệm thông tin mình mà bị người thân và bạn bè mình biết. Tôi muốn biết các địa chỉ xét nghiệm kín.Tôi mong các thành viên trong diễn đàn giúp tôi. Thank you!
|
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Tất cả các điểm test HIV của chân trời mới ở địa phương của bạn đều miễn phí dấu tên hết  An tâm nhé,đó là pháp lệnh của Nhà Nước rồi,ai dám trái chứ!! Có 2 kiểu xét nghiệm: +Mất xiền,không dấu tên(nhưng kinh nghiệm là nên khai tên giả,ai biết đâu mà lo  ),phí 60k,test nhanh HIV cực kỳ chuẩn xác sau t/g cửa sổ,lấy ngay sau 1-2h +Miễn phí,dấu tên,lấy KQ sau 1 tuần. Trung tâm Chân Trời Mới thì bây giờ có khắp nơi ấy mà,ân cần tư vấn và tâm lý lắm,các bạn đi test không phải lo đâu  Good Luck!! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
ông cảm thấy quan trọng tào lao như vậy quá thì có 1 cách , người thân ông bảo đảm 100% không biết , đi tới đây xét nghiệm nè ông
Diêm Vương Âm Phủ
|
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC) Bài viết: 318
|
bạn đi xn bệnh viện nào cũng được hết yên tâm mà.nếu sợ lộ tên tuổi thi bịa tên khác.good luuck!
|
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2008(UTC) Bài viết: 21
|
Nếu như bạn không muốn để lại tên và địa chỉ thì bạn nên đến các điểm xét nghiệm của Chân Trời Mới đảm bảo bí mật chỉ sau 20' là có kết quả ngay không cần để lại tên và địa chỉ. Bạn cũng đừng lo lắng quá nếu nghi ngờ thì nên đi xét nghiệm ngay không thì dễ bị stress nặng đó. Chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn mọi người nha!
(ông ngươi rừng chỉ đường tui xuống đó coi. nhớ chỉ đường nào dể đi chút nha!..thank....hậu tạ.....sau). |
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 86
|
để ổng dẫn ông đi ..hhahaha ,..ông nr nhiệt tình lắm .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn trước nha! nhưng mà nói trước girl đi trước tôi ôm girl phía sau mới dám đi nhá! hề....hề...Đã giúp thì giúp cho trót nhá. |
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn cuocdoilathunglungdaynuocmat!
tất cả bài post của bạn khi mở điều mở mục , bạn lưu ý hãy lick chuột vào để mở tiêu đề mới .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
uh lần sau sẽ mở đúng! thank nhé! |
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tui có ghé vào trung tâm xét nghiệm của chân trời mới hom thứ 2 rất tiếc ko có làm việc.trời ơi lấy can đảm hết mình di xét nghiệm mà hụt rồi để bủa nào đi lại lần nữa coi.
|
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
Can đảm lên xn giải toả tâm lý đi Good luck good luck!!! |
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thank bạn! Hôm nào chọn ngày thật đẹp trời đi chuyến nữa cho may mắn! Bửa nay hết lo lắng rồi!Trước cũng chết sau cũng chết thôi mà!H mà có gì phải đáng sợ chứ! Thank ....các bạn nhé! |
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC) Bài viết: 62
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời ơi! hôm nay tui đi xét nghiệm ở chân trời mới tui thật sự pó tay! trước tiên tui nói sự viêc đây thật 100% đấy ban quản trị mà xóa mấy lời này thì tui cũng đành pó tay .cơm thui! lúc 10h 30' tui ghé lên trung tâm xét nghiệm chân trời mới tại địa điểm 02 Nguyễn thông, P6,Q3. Có chuyện bi hài mà trước giờ tui mới gặp lần đầu. Lên lầu 1, p 102 tui được giới thiệu qua phòng 103. ở đây tui gặp tư vấn viên, ông ta tên là: Ngô Thanh Tiến. ông ta hỏi tôi? Lý do sao xét nghiệm? Tôi trả lời! Lở quan hệ với gái MD. ông ta hỏi tiếp! Có dùng bao cao su ko? tui trả lời.xỉn quá ko có dùng. ông ta hỏi? bao lâu rồi? tôi trả lòi .tháng 12 năm ngoái. Thế rồi ông ta lấy ra tờ giấy và hỏi tôi? năm nay bao nhiêu tuổi! tui trả lời 29t. ông ta nói bủa sau đi nhậu nhớ đem theo trong bob bcs nha! tui trả lời: em sợ quá rồi lở 1 lần thôi tu luôn. ông ta nói! ai cũng nói vậy chứ khi xét nghiệm âm tính rồi sau này cũng qh ko dùng bao cao su thôi! tôi im lặng! ông ta hỏi thêm vài câu! làm nghề gì?Tại sao lại biết chổ này?có vợ chua?......v..v Sau khi hỏi cũng được vài câu và tui trả lời xong ông ta đưa cho tôi mẫu giấy nhỏ giống như card visit vậy bảo tôi qua phòng đối diện lấy mẫu máu! Tôi nhìn vào tấm card tui thấy có mã số là: HCM 03006907. tôi qua phòng lấy mẫu máu chuyện nực cười mà tôi ko thể cười nổi là ở đây! tôi ko biết tên người lấy mẫu máu này. sau khi anh ta xem card của tôi xong và lật card lại ghi mặt sau dòng chử.(hẹn chiều t2 ngày 20/04/2009) ký tên ở dưới. Anh ta rất tỉ mỉ đeo găng tay xong lúc bắt đầu anh ta lấy vênh anh ta dùng đây nịt cơ tay tôi nhưng hình như là trật lên trật xuông 3 lần rồi cũng nịt được. Anh ta bảo tôi nắm chặt bàn tay lại tôi làm theo! Anh ta dùng kim chọn mạch máu mà lấy nhủng hởi ôi anh ta ko đâm được kim vào mạch mà anh ta đâm thẳng vào da tôi! Anh ta còn nói câu, sao không ra ! lúc này ko biết vì lý do gì tôi cảm thấy choáng, mình tôi toát mồ hôi tôi cuối mặt xuống nói nhỏ câu. Thoi tui ko lấy nũa! Anh ta khóa cửa phòng máu và bỏ đi! tôi ra hàng ghế màu xanh phía trước cửa phòng ngồi nghỉ, mồ hôi toát ra ướt hết cả áo! Tôi ngồi nghỉ 15' sau đó tôi xuống cầu thang và đi về!Khi bước ra lấy xe cười thầm ...tại sao người làm trong bệnh viện mà anh ta ko lấy được ven kia chứ! Tôi thật sự pó tay, Và khi dắt xe ra vẫn còn cười! Cười bởi vì 1 người đi lấy máu xét nghiệm mà ko tìm thấy ven!tôi tự nhủ anh ta học trường nào ra vậy hay anh ta học trường làng ra! Tôi nói mọi chuyện hoàn toàn là sự thật!Nếu Admin trong diễn đàn nếu cho tôi nói chơi mà xóa những lời này thì tôi đành chịu thui!
|
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển. Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời. Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng. Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC) Bài viết: 133
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hehe.Đúng là bác sĩ trường làng.Nói về lấy máu thì mấy em y tá ở Hòa Hảo lấy là OK nhất.Nhẹ nhàng và từ từ,ko có cảm giác đau 1 chút nào cả
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.