Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<1819202122>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#381 Đã gửi : 20/04/2009 lúc 08:07:08(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
VỮNG TIN Ở ĐỨC CHÚA QUAN PHÒNG

Có những lúc bỗng cô đơn tuyệt đối
Buồn tê xương mà chẳng biết kêu ai
Đừng nghĩ rằng bị bỏ rơi hắt hủi
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Có những lúc bỗng nhiên tất cả
Bè bạn, tiền tài, người yêu dấu bỏ rơi ta
Đừng nghĩ rằng tất cả là xong hết
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Nếu có phút giây yếu mềm, tuyệt vọng
Đừng làm gì mặc cuộc sống đẩy đưa
Đừng sợ hãi đòn đau số mệnh
Hãy vững tin ở Đức Chúa quan phòng.

Hỡi bạn mến hãy tiếp lời tôi viết
Những buồn vui nhân thế quanh ta
Đừng hồ nghi, đừng lắng lo chi hết.
Vì chúng ta có Đức Chúa quan phòng.

                                               Mùa Phục sinh năm 2009, Vinh_man
                                        (Viết trong một thoáng cô đơn, yếu mềm, buồn tủi)
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#382 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 06:19:55(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
. ”Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Gioan 14,15-17). ____Hôm nay tìm bài viết cho tuần báo tới, Thấy câu này có lẽ phù hợp tâm trạng anh Lúc này. >>>>>>>>>>>>>>>> Mong anh sớm thoát khỏi cái thoáng buồn tủi, thoáng cô đơn và mềm yếu của anh. Để tìm lại niềm vui cho mình và những người xung quanh.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#383 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 07:47:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn em Mainga!
Vẫn là em hiểu và thương anh. Anh không phải kẻ cuồng tín đâu, nhưng bây giờ mà không
 có Chúa thì anh không biết sống cách nào nữa. Nếu em đọc những phần trước của chính
cái topic này thì thấy anh có vẻ hơi diễu cợt Kiekergard và Nguyễn Huy Thiệp. Hai ông vốn
vô thần, sau thực hành thuyết Hiện sinh thì một ông theo Chúa Giê su, một ông theo Phật.
Anh quả thật không thể ngờ được là một ngày kia, anh cũng tuyên xưng đức tin của mình,
trước Chúa Giê su. HIV chẳng có một vai trò gì ở đây cả.Đức tin là một cái gì đó anh
 không giải thích nổi. Anh gọi đó là sự nhiệm màu.

Vì đã tin như thế nên cứ phải Chúa cứu cho thì mới được, chứ còn anh chắc chắn rằng sẽ
 rơi vào suy tư, trầm cảm kéo dài trong thời gian sắp tới. Anh độ này đang học đạo, đang học
 kinh, học bổn, đọc lại toàn bộ Kinh Phúc Âm, các sách về Chúa, Giáo hội, sự tích các
 Thánh. Anh đọc được 2 cuốn cực hay:
1, Ngôn ngữ của Chúa - Francis Collins - Giám đốc dự án giải mã gen người. Ông này
 chứng minh Chúa có thật bằng các luận chứng khoa học không thể chối cãi.

2, The Confessions (Những lời thú tội) của thánh Agutino (Anh có bản điện tử cuốn này,
 em đọc anh gửi cho). Ông Thánh này cũng tuyệt lắm, hệt như thánh Phao Lô và như... anh.
Trước kia ông chối Chúa, sau thì thành Linh mục và thành Thánh.

Nếu khỏe mạnh, có lẽ anh sẽ xin thi vào Đại chủng viện. Ở đó, có lẽ anh mới cảm thấy yên
 ổn, an toàn, không phải làm gì, không phải đóng học phí mà vẫn có ăn có mặc, và cái chính
 nhất là rũ bỏ được dục vọng thế gian để nghiên cứu, tu trì, tìm kiếm nước Trời...

Bây giờ anh đã hiểu tại sao cô em họ anh nó lại nhất quyết đi tu, mặc dù với nhan sắc như
 nó, học vấn như nó thừa sức lấy được một anh chồng tử tế.

Anh vẫn còn sống quá ít.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#384 Đã gửi : 26/04/2009 lúc 06:35:07(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

SƠ KHẢO VỀ SỰ NÂNG ĐỠ CỦA TÂM LINH ĐỐI VỚI NCH

 

          Các tôn giáo lớn mà cụ thể ở Việt Nam là Đạo Thiên Chúa và Đạo Phật đều có mục
 đích duy nhất là cứu chuộc, nâng đỡ, cứu giúp con người. Đức Phật từ bi nói rằng “Muối
 của biển duy nhất chỉ có một vị là mặn. Đạo của ta duy nhất chỉ có một vị là cứu vớt”. Đối
 với NCH họ rất cần được giúp đỡ, được an ủi, ngoài những hỏi thăm, động viên, tặng quà,
  ngoài những dịch vụ y tế mà chúng ta hiện có thì họ cần được giúp đỡ về tâm linh nữa.

Tiếp xúc với nhiều NCH, thì khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm dương tính, cái
 tiếng đầu tiên là tiếng “Chết”. Tiếng “Chết” đó họ không nói thành lời, nhưng nó vang động
 trong tâm hồn làm họ choáng váng, có người thậm chí té xỉu. Nhưng rồi họ gượng dậy, tiếp
 tục sống và chấp nhận sự thực để điều trị và sống cuộc sống tích cực hơn. Không ít NCH
 đã tự đặt ra câu hỏi: “Chết thì đi về đâu?”. Trong một khóa tập huấn do Trung tâm nâng
 cao sức khỏe cộng đồng tổ chức, thì hầu hết các học viên (là NCH) đều trả lời chết thế
 hết, là thành bụi đất. Nhưng bài giảng của giảng viên sau đó làm cho có thể nhận ra điều đó
 sẽ không đúng với người có đạo. Chết ai cũng sợ, nhưng cái chết đối với người có tâm linh,
 có đạo có thể giảm đi được sự bi thương, đau đớn của nó. Cái chết của họ là một cuộc trở
 về. Về bên Chúa, về cõi Niết Bàn với Phật.

          Nếu như nói rằng, chết là hết, con người có thể rơi vào lối sống tiêu cực, sống gấp,
 hưởng gấp cho hết nhưng lạc thú thế gian. Nhưng nếu tin vào sự thưởng phạt đời sau: Đối
 với Đạo Thiên Chúa là Thiên Đàng và Địa Ngục, bên Phật giáo là sa mãi vào vòng luân hồi
 sinh tử, không thoát được nghiệp chướng, kiếp trước gây ra thế nào thì kiếp sau sẽ phải trả
 nợ cho những việc mình đã làm thì con người sẽ có lối sống tích cực hơn nhiều.

          Mùa Giáng sinh năm ngoái, theo anh Bông, trưởng nhóm tự lực ở Huế: Cha xứ đã
 xức dầu (một bí tích của Công giáo chuẩn bị cho những người có thể chết) cho các người
 già, bệnh nhân, NCH trong mùa Giáng Sinh. Sau lễ đó, anh Bông và những người khác
 sống rất thanh thản. Ở Huế, hai tôn giáo lớn đã đồng lòng trợ giúp cho nhóm tự lực của
 NHC, không những về vật chất mà về tâm linh. Điều này còn thấy ở nhiều nơi, Hải Phòng,
 thành phố Hồ Chí Minh  v.v.. Cá nhân người viết bài này đã gặp một NHC lúc anh bệnh
 nặng, da bọc xương, lở loét đầy mình... anh suốt ngày mở băng bài hát “Lạy Đức mẹ
 Maria cứu giúp”. Anh bình tĩnh đón nhận cái chết thanh thản. Cầu cho anh được an nghỉ
 trong tình thương của Chúa. Anh đã noi gương sự khổ nạn của Chúa Giê su mà can đảm
 chống chọi đến cùng với bệnh tật. Rất nhiều NCH ở Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An... đã tin
 nhận Chúa Giê su. Họ là những con người có lối sống lành mạnh, tham gia tích cực vào
 công tác cộng đồng.

Cũng cần nói cho rõ ra rằng: Không phải có H, mắc bệnh rồi mới tin vào Chúa, vào
 Phật để được cứu giúp, giải thoát mà tin vào Chúa vào Phật để tìm thấy ý nghĩa của sự về
 sau, của lối sống lành mạnh, tích cực mà Chúa và Phật đã rao giảng. Đức tin và một phép
 nhiệm màu và hoàn toàn tự do. Chẳng bắt ai tin vào điều mà họ không tin được. Nhưng
 những người có đức tin thì sẽ hành xử như đức tin của họ. Điều này hoàn toàn có lợi cho
 xã hội.

Một thời gian khá dài, trong giới trí thức cũng như giới bình dân ở nước ta truyền
 tụng câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Kỳ thực, tôn giáo có phải là thuốc
 phiện không? Heroin mới là thuốc phiện chứ. Thuốc phiện thì đem lại sự khoái lạc, đê mê
 nếu dùng đều, nhưng tôn giáo thì không như thế đâu. Sống theo Đạo, giữ Đạo là cực khó.
 Hãy xem Thập thiện mà người theo  Đạo Phật phải giữ:

+ Về thân: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm.

+ Về khẩu: không nói dối, không nói hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt.

+ Về ý: Không tham lam, không giận dữ, không tà kiến.

          Thiên chúa giáo và các tôn giáo lớn nói chung trên thế gian này đều có những giới răn
 tương tự như thế để dạy dỗ các tín đồ - Điều đó Francis Collins đã viết trong cuốn Ngôn
 ngữ của Chúa gọi chung là luật Đạo đức. Vậy nên, sống theo đạo là một sự cực khổ, kiên
 nhẫn và vui lòng chứ không hề đê mê, khoái lạc.

          Có rất nhiều người không tôn giáo, nhưng đạo Tổ tiên, thờ cúng ông bà, Vua Hùng,
 các vị Thánh nhân như Chu Văn An, Trần Hưng Đạo thì người Việt Nam mình ai cũng theo
 cả, kể từ những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đến những người bình thường.
 Tâm linh sẽ giúp NHC có lối sống tích cực, lành mạnh, có đạo đức hơn để khi xuống Suối
 Vàng - Âm Phủ không xấu hổ với những bậc mà họ kính trọng.

          Người viết bài này chỉ nói một vài suy nghĩ của mình, về ý nghĩa tích cực của tâm linh
 trong đời sống của NHC nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong các bậc thức giả chỉ
 dạy thêm cho.

                                                                                                             Vinh_man

P/S: Bài viết mới của tui, định gửi in báo, các anh chị em (đặc biệt là chị em) bình loạn và cho ý
 kiến nhé. Admin thấy có thể đưa qua trang chủ được thì cứ đưa nhé. Vinh_man hổng có
 đòi nhuận bút đâu. Em lấy danh dự và học thức của em ra winkingchẳng có nhiều đâu) để bảo
 chứng bài viết - Tất cả đều là sự thật cả đó, nên bài viết có giá trị báo chí

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline phaidau  
#385 Đã gửi : 26/04/2009 lúc 09:16:43(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Bài viết hay. Tôi thì tin vào Phật, bạn thì tin vào Chúa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có Đức tin và nó sẽ giúp ta vượt qua bệnh tật và cả những khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn vui ,khỏe
Offline vinh_man  
#386 Đã gửi : 26/04/2009 lúc 11:15:37(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của phaidau đã viết:
Bài viết hay. Tôi thì tin vào Phật, bạn thì tin
 vào Chúa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có Đức tin và nó sẽ giúp
 ta vượt qua bệnh tật và cả những khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn vui ,khỏe

Cảm ơn phaidau! Đức tin, cái đó quan trọng, nhưng sống tốt cũng quan trọng bạn nhẩy.
Rất mừng là bạn cũng có đức tin, nhưng những người không tin cũng có nhiều người rất
tốt bạn ạ. Họ cũng có thể được cứu rỗi và tha thứ. HIV chả là cái đinh gì phải không!?
Chẳng qua cũng chỉ là HIV thôi, ốm, mệt quá thì lê lết, cùng lắm thì chết, can chi mà sợ.
. Nếu coi bệnh tật là một sự thử thách của Đấng Hóa công ban tặng cho riêng mình thì HIV
 quả là một món quà tuyệt vời. OK!?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline phaidau  
#387 Đã gửi : 26/04/2009 lúc 11:48:24(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của phaidau đã viết:
Bài viết hay. Tôi thì tin vào Phật, bạn thì tin
 vào Chúa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có Đức tin và nó sẽ giúp
 ta vượt qua bệnh tật và cả những khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn vui ,khỏe

Cảm ơn phaidau! Đức tin, cái đó quan trọng, nhưng sống tốt cũng quan trọng bạn nhẩy.
Rất mừng là bạn cũng có đức tin, nhưng những người không tin cũng có nhiều người rất
tốt bạn ạ. Họ cũng có thể được cứu rỗi và tha thứ. HIV chả là cái đinh gì phải không!?
Chẳng qua cũng chỉ là HIV thôi, ốm, mệt quá thì lê lết, cùng lắm thì chết, can chi mà sợ.
. Nếu coi bệnh tật là một sự thử thách của Đấng Hóa công ban tặng cho riêng mình thì HIV
 quả là một món quà tuyệt vời. OK!?

Đời là cái đinh, tình là cái que, HIV là con vịt què, loe ngoe ta đập chít
Offline nonamexx1980  
#388 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 05:49:34(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết
Thành phố Vinh của tôi là thành phố đứng dậy từ đống đổ nát. Đã hơn một lần bom Mỹ biến
nó thành một vùng ao đầm.Sau hơn ba mươi năm xây dựng lại, thành phố đã có nhà cao tầng,
khu chung cư, siêu thị, đường tráng nhựa lóng lánh như phản gương. Tôi, một người mang
HIV trong người đi dạo phố lại thấy lòng phơi phới, muốn sống vô cùng, sao mà yêu quá cái
cuộc đời này.

lời đầu tiền cháu viết cho diễn đàn này khi cháu mới xem được 3 trang trong bài viết của Bác Vinh_man nhiều bài viết làm cháu xúc động nhưng đã giúp cháu xóa đi rất nhiều nỗi buồn và cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Cháu cũng như bao nhiêu ace có H cũng vui cũng buồn .... và không biết giải bày cùng ai.
Bác vinh_man cho cháu xin lập lại câu này
Tôi, một người mang
HIV trong người đi dạo phố lại thấy lòng phơi phới, muốn sống vô cùng, sao mà yêu quá cái
cuộc đời này.
cuộc sống 

Cháu vừa biết dd này được vài hôm và cũng tham khảo nhiều topic. Từ lúc xem các bài viết của Bác cháu cảm thấy tự tin hơn Cảm ơn bác rất nhiều cháu sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đọc tiếp những bài bác viết.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#389 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 06:30:03(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
nonamexx1980 :
Pác Vinh Man đọc được bài của bạn sẽ ngất mất thôi. 1/3 vì cảm động , 2/3 còn lại vì ..đau khổ khi bạn kêu Vinh man tới bằng Pác. Zai chưa zợ mờ kêu thế thì ế chít
Chào mừng bạn đến với gia đình.Hi vọng bạn sẽ có nhiều bạn mới, tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Chúc bạn nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#390 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 07:13:14(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:

lời đầu tiền cháu viết cho diễn đàn này khi cháu mới xem được 3 trang trong bài viết của Bác Vinh_man nhiều bài viết làm cháu xúc động nhưng đã giúp cháu xóa đi rất nhiều nỗi buồn và cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Cháu cũng như bao nhiêu ace có H cũng vui cũng buồn .... và không biết giải bày cùng ai.
Bác vinh_man cho cháu xin lập lại câu này
Tôi, một người mang HIV trong người đi dạo phố lại thấy lòng phơi phới, muốn sống vô cùng, sao mà yêu quá cái cuộc đời này. cuộc sống 

Cháu vừa biết dd này được vài hôm và cũng tham khảo nhiều topic. Từ lúc xem các bài viết của Bác cháu cảm thấy tự tin hơn Cảm ơn bác rất nhiều cháu sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đọc tiếp những bài bác viết.


Bạn mến!
Nếu những gì tôi viết mà giúp ích cho bạn thì quả là một sự vui mừng. Bạn vui nhưng tôi cũng
 vui nữa. Chúng ta hãy cùng nhau sống tốt nhé. Tôi còn trẻ, chưa vợ, gọi bác thì ế chết.

Chào thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline nonamexx1980  
#391 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:20:24(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết

nếu lỡ gợi bằng Bác và thấy wá già thì cho mình xin lỗi nhé
chưa biết xưng hô bằng bạn hoặc là anh em nhỉ? 
vì mình cũng bắt đầu được hoà nhập với gia đình lớn này!
à mình cũng giới thiệu cho vợ xem những bài vinh_man viết điều đó cũng giúp ít hay nhiều cho cuộc sống gia đình mình.
dù chưa viết được nhiều và cũng chưa tham gia bất kỳ nhóm nào nhưng mình cũng là một thành viên mới trong những người có H. mình cũng đang tự hứa với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt nên mới xem và học hỏi nghệ thuật sống.
trước lạ sau wen ha. cảm on các bạn rất nhiều

Offline vinh_man  
#392 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:03:42(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:

vì mình cũng bắt đầu được hoà nhập với gia đình lớn này!
à mình cũng giới thiệu cho vợ xem những bài vinh_man viết điều đó cũng giúp ít hay nhiều cho cuộc sống gia đình mình.
dù chưa viết được nhiều và cũng chưa tham gia bất kỳ nhóm nào nhưng mình cũng là một thành viên mới trong những người có H. mình cũng đang tự hứa với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt nên mới xem và học hỏi nghệ thuật sống.
trước lạ sau wen ha. cảm on các bạn rất nhiều


Noname1980 thân mến!
Nghe những gì bạn viết thì hình như bạn cũng có chung dòng máu chiến binh với tôi và nhiều
 người anh, em khác trong diễn đàn. Không sao hết phải không bạn. Chúc bạn và người tình
trăm năm của mình gia nhập đại gia đình vĩ đại của chúng ta. hix.
Còn vấn đề tuổi tác không quan trọng gì đâu. Vì rằng:
"Chúng ta con một cha, nhà một nóc
Thịt với gan tim óc dính liền
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân
Dù ai rào dậu ngăn sân
Lòng ta vẫn giữ là dân một nhà".
Thỉnh thoảng mình cũng có viết lăng nhăng những suy nghĩ của mình vào trong cái topic này.
Bạn và vợ thỉnh thoảng vào bình loạn cho rôm rả nhé. Nếu nó đưa lại một chút niềm vui, niềm
tin yêu vào cuộc sống nào cho bạn và gia đình thì mình rất biết ơn.

Chào thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#393 Đã gửi : 05/05/2009 lúc 12:41:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
 Đang vào tháng Hoa - Kính Đức mẹ Maria, người Công giáo nên có một bình hoa
 kính Mẹ đủ 5 sắc: Hồng, vàng, xanh, trắng, tím.
5 sắc hoa dâng kính Mẹ mang những ý nghĩa vô cùng phong phú và sâu sắc:

* Hoa hồng tượng trưng cho lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu Chúa hết
 lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng ta.

* Hoa vàng tượng trưng cho niềm tin sắt đá, xin Mẹ dạy chúng ta sống phó thác tin
 tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ

* Hoa xanh tượng trưng cho niềm cậy trông và hy vọng, xin Mẹ đừng để chúng ta
 thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống.

* Hoa trắng tượng trưng cho sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng ta gìn giữ tâm hồn
 luôn trong trắng, sạch tội.

* Hoa tím tượng trưng cho những đau thương, bệnh tật, tang tóc, xin Me dạy chúng
 ta biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức
 Kitô, Con của Mẹ.

Kinh Hãy Nhớ

 

Lạy Thánh Nữ đồng trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe
 có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng
 nhận lời.
 Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân
 Ðức Mẹ là Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.
 Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương mà nhận lời
 con cùng. Amen.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#394 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 10:00:44(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Chúa như thế nào?


Chúa là ai ngoài Chúa ta? Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa ta? Chúng con mong biết
 Chúa như thế nào để hiểu làm sao Chúa có thể hoà hợp bao yếu tố chọi nhau. Chúa tối
 cao trên mọi sự, toàn năng, rất từ bi, nhưng lại hoàn toàn công chính. Chúa có thể dấu
 mình không cho chúng con thấy nhưng vẫn ở với chúng con mọi lúc. Chúa là nguồn sự Ðẹp
 nhưng cũng của vật chất thô kệch. Chúa có thể hoàn toàn cho chúng con tin cậy nhưng
 chúng con không thể nắm lấy Chúa. Chúa không bao giờ thay đổi nhưng Chúa là nguyên
 nhân cho vạn vật đổi thay. Vì Chúa vĩnh cửu, Chúa không trẻ không già, nhưng Chúa làm
 cho mọi sự nên mới. Và im lặng không ai để ý Chúa lại dẫn người kiêu ngạo trên con
 đường hư hoại. Chúa hoạt động không nghỉ nhưng là nguồn sự ngơi nghỉ. Chúa nâng đỡ,
 tràn đầy, binh vực, sáng tạo và nuôi sống hoàn hảo mọi sự.


Chúa yêu hoàn hảo nhưng không để tình yêu thành một sự ám ảnh như chúng con. Chúa
 được diễn tả như người ghen tương nhưng không ghen ghét hay bối rối. Chúa được diễn tả
 là giận dữ nhưng không có tội và làm sai ý nghĩa. Chúa thay đổi hành động nhưng không
 thay đổi mục đích.


Chúa có mọi sự nhưng Chúa hài lòng khi thấy mọi sự nở hoa. Chúa không ham hố nhưng
 Chúa đòi chúng con dâng tài năng và khả năng thiên phú cho Chúa. Chúa không mắc nợ
 chúng con điều gì nhưng Chúa trả hết nợ thất bại và tội lỗi cho chúng con.

Thiên Chúa này là niềm vui thánh thiện của con. Con phải làm gì để ca tụng Chúa?
 
Thánh Agustino

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#395 Đã gửi : 09/05/2009 lúc 04:13:31(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Anh hồi này chịu khó Tìm hiểu về Chúa quá, Chắc Chúa đang hạnh phúc lắm đây. Em nghĩ
 đến dụ ngôn này anh ah. Lu-ca 15: 11-32.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#396 Đã gửi : 09/05/2009 lúc 04:40:40(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

Em  rất thích bài phúc âm này. Nhưng hầu như bây giờ  đàn ông khôn chọn vợ theo tiêu chí này. hix hix
(Hc 26,1-21)
Bài trích sách Huấn Ca

Phúc cho người chồng có vợ tuyệt hảo, vì tuổi thọ của chàng sẽ tăng thêm gấp đôi.  Chàng sẽ sống những chuỗi ngày bình an với niềm vui là người vợ tuyệt hảo.  Chính người vợ là phần thưởng dành cho người chồng biết kính sợ Thiên Chúa.  Trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, dù giàu hay nghèo, với đời sống gia đình, con tim họ sẽ ngập tràn vui sướng, ánh mắt họ sẽ rạng rỡ hân hoan.

Người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổn phận và sự duyên dáng của người vợ sẽ khiến người chồng say đắm.

Không giá nào có thể mua được những đức tính dày công tô luyện.  Một người vợ biết kềm hãm miệng lưỡi được coi như món quà của Thượng Đế chí công.

Có được người vợ chung thủy là có được ích lợi biết bao lần, vì sự đoan chính cũng không thể cân đo, định giá.

Như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây, đỉnh núi, sự đảm đang, quán xuyến của người vợ cũng cao đẹp biết bao.

Đó là Lời Chúa.                           

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#397 Đã gửi : 10/05/2009 lúc 03:20:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Anh hồi này chịu khó Tìm hiểu về Chúa quá, Chắc Chúa đang hạnh phúc lắm đây. Em nghĩ
 đến dụ ngôn này anh ah. Lu-ca 15: 11-32.


Anh cũng không hiểu nữa. Anh đọc dụ ngôn đồng bạc đánh mất, con chiên lạc, và người cha nhân hậu rồi. Chúa nhân từ!

"Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm; Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ
 cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen".

Anh thích bài kinh Sáng soi này.

Thân tặng

Lạy Chúa Cha yêu dấu ! Thì giờ này đây con xin dâng cả tấm lòng , cả tâm hồn của con lên cho Ngài.......Amen !



                                           hahaha2008
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#398 Đã gửi : 10/05/2009 lúc 05:41:38(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn chú hahaha 2008 vì bài hát!
Hay và cảm động lắm!
Thấy mặt tay Đỗ Bảo, nghe nhạc cũng hay, chắc là bài  hát của Đỗ Bảo hả chú?
Anh thì chẳng dám mong Chúa vực lên khỏi khó khăn tuyệt vọng, chỉ xin Chúa sau này,
 anh chết đi cho anh một chỗ ở nơi Luyện ngục để ăn năn sám hối là được rồi.
Tuy nhiên, Thiên Chúa thường thưởng quá những gì mà người phàm mong đợi.
Chúa nhân từ vô cùng!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline en_nho24  
#399 Đã gửi : 11/05/2009 lúc 02:42:58(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào anh !
biết anh lâu rồi nhưng hôm nay mới chào anh
em cũng theo đạo Thiên Chúa nhưng so với anh thì đức tin và lòng tuyên xưng của em còn kém anh rất nhiều
em rất vui vì anh là con chiên của Chúa
Vài dòng gửi đến anh
Chúc anh sức khoẻ dồi dào
Tình yêu thăng hoa
bình yên và hạnh phúc
 
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:
Cảm ơn chú hahaha 2008 vì bài hát!
Hay và cảm động lắm!
Thấy mặt tay Đỗ Bảo, nghe nhạc cũng hay, chắc là bài  hát của Đỗ Bảo hả chú?
Anh thì chẳng dám mong Chúa vực lên khỏi khó khăn tuyệt vọng, chỉ xin Chúa sau này,
 anh chết đi cho anh một chỗ ở nơi Luyện ngục để ăn năn sám hối là được rồi.
Tuy nhiên, Thiên Chúa thường thưởng quá những gì mà người phàm mong đợi.
Chúa nhân từ vô cùng!
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline vinh_man  
#400 Đã gửi : 11/05/2009 lúc 03:57:21(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của en_nho24 đã viết:
chào anh !
biết anh lâu rồi nhưng hôm nay mới chào anh
em cũng theo đạo Thiên Chúa nhưng so với anh thì đức tin và lòng tuyên xưng của em còn kém anh rất nhiều
em rất vui vì anh là con chiên của Chúa
Vài dòng gửi đến anh
Chúc anh sức khoẻ dồi dào
Tình yêu thăng hoa
bình yên và hạnh phúc

Chào ennho 24!
Cảm ơn em đã ghé thăm lô cốt của anh. Nhớ thăm thường xuyên nhé, anh em mình trao đổi
 vung tán tàn lên cho ra vấn đề, cho ra lẽ sống... ha ha ha.
Còn đừng so sánh đức tin em ạ, anh không dám nhận là có đức tin hơn em, hoặc bất kỳ ai đâu.
Chúa nói Dân này chỉ yêu ta bằng môi miệng, nhưng lòng dạ chúng thì cách xa ta lắm
(Sách Isaia thì phải - Anh không nhớ chính xác, nhưng ý thì đúng). Anh cũng là kẻ môi miệng thôi.
Chúa nhân từ vô cùng. Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết hết mọi sự. Ai đứa nào ra sao, Chúa
 biết cả. Chúa Giê su lại nói: "Đừng sợ, cứ việc tin". Không phải là anh thuyết giảng đâu,
 nhưng vừa trải qua một cơn khủng hoảng, anh sợ phạm vào giới răn thứ nhất. Anh sợ hãi vô
 cùng. Như em biết đó, người Công giáo chả sợ gì, chỉ sợ mỗi vạ tuyệt thông. Mà anh thì hay
 suy luận, trăn trở, ưu tư, đôi khi rất đau đớn... Anh không chút nghi ngờ Đạo Chúa, nhưng
 thắc mắc quả tình rất nhiều. Chúa biết điều này cho anh. Lạy Chúa tha tội! Chúa yêu những
 tâm hồn đơn sơ, thánh thiện, như trẻ nhỏ, người nghèo, phụ nữ v.v.. Còn những thành phần
 phức tạp như anh Chúa cũng yêu nữa, nhưng anh sợ rằng bọn anh tìm kiếm Chúa khó khăn
 hơn một chút, một chút thôi. Hix
Cái câu chúc sức khỏe anh xin nhận và nhiệt tình cảm ơn em. Còn hai vế sau thì cũng muốn
 nhận nhưng có lẽ hơi khó, vì cá tính của anh nó sẽ làm khổ anh. Chẳng vậy mà ông Thánh
 Agustino có nói "Chúa ơi! Lòng con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi con được nghỉ ngơi
 bằng an bên Chúa".

Chào thân ái! Ennho 24.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
35 Trang«<1819202122>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.