Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2021222324>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#421 Đã gửi : 07/06/2009 lúc 10:19:13(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
THE DIARY FOR YOU

Trước đây, khi nhận được một phần thưởng, lập được một chiến công, tôi thường tự đắc
 cho rằng chính mình đã đổ công sức, mồ hôi, thậm chí cả nước mắt, máu xương ra để
 giành lấy và chiến công đó, thành quả đó là của tôi và do tôi. Nhưng bây giờ thì tôi đã nghĩ
 khác đi nhiều lắm. Tôi chẳng là gì, chẳng là gì, ngoài một thân phận thụ tạo bé nhỏ. Chỉ là
 một chấm điểm mờ gần như hư không trong một công trình Vĩ đại để làm tiếp điểm cho chu
 kỳ vinh quang từ trước tôi cho đến ngày sau hết.
Càng ngày tôi càng cảm thấy con người mình trở nên bé nhỏ, bé nhỏ mãi đi trong thân phận
 thụ tạo. Biển trời cao xanh mênh mông  thế, núi non lẫy lừng hùng vĩ thế, vụ trụ luân chuyển
 trật tự lạ lùng vậy mà cũng chỉ là một thụ tạo như tôi. Tôi ví tôi với hạt bụi trong không
 khí, với hạt cái trên bãi biển cũng không xứng đáng vì tôi còn bé nhỏ hơn thế nữa. Có bài hát
 "Em đến đời tôi như một lưỡi dao" nhưng ở đây, em đến với tôi như một phần
 thưởng. Tôi vẫn ở đây suốt mấy chục năm trời, sống, ăn uống, hít thở, chơi bời và có nguy
 cơ hư mất. Em ở đâu đó trong trần gian như một áng mây, như một quầng nắng vô tình trôi
 qua trên đầu tôi. Và rồi tất cả xung quanh tôi bỗng biến đổi đi một cách kỳ diệu, râm mát
 hơn, lung linh hơn, thánh thiện hơn... tôi bất chợt ngước nhìn lên và tôi thấy em. Từ đó, tôi
 vĩnh viễn biến đổi. Một cuộc sống mới, một ý chí mới, một nghị lực mới căng lên trong bắp
 tay, trong lồng ngực, trong trí óc, trong tâm hồn tôi. Ai đã cử đám mây ấy đến trên đầu
 tôi!? Ai đã gửi quầng nắng lung linh ấy soi rọi tâm hồn tôi? Ai đã giữ gìn quan phòng cho
 tôi khỏi sa thêm vào tội lỗi? Ai đã kêu gọi tôi quay đầu về với Tình Yêu và Sự Toàn Thiện?
 Ai là Người ban thưởng cho tôi nếm thử một chút hạnh phúc Nước Trời ngay dưới trần
 gian phải chết này? Chính Đấng Hằng Hữu đã gửi em đến để thông ban cho tôi ân sủng lớn
 lao đó.  Tôi xin cất lời chúc tụng tạ ơn Người!

Lạy Chúa Cứu thế! Xin hãy gìn giữ chúng con trong tình yêu của Người. Amen.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#422 Đã gửi : 10/06/2009 lúc 01:10:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

THE DIARY FOR YOU

Lạy Thiên Chúa của con.
Con tạ ơn Thiên Chúa.
Đã ban cho con sự sống đời này.
Lại bày đường lối thằng ngay.
Để ngày sau con về bên Chúa.
Những lúc mừng vui hớn hở
Con mừng rỡ kêu danh Cha
Những lúc buồn đau tuyệt vọng
Cha ơi Cha ở đâu!?
Không nhậm lời con khẩn cầu.
Nhưng thưa Cha kính yêu của con.
Con học theo anh con là Người đã chịu đóng đinh
Nguyện làm theo ý Cha mong muốn.
Vì con biết mọi sự Cha làm
Là để bày tỏ vinh quang và lòng thương xót.
Để rèn con như mài ngọc, luyện vàng
Để sau này con khỏi phải sa vào lửa muôn đời không tắt.
Con biết thế giới này đảo điên
Lòng người thay đen đổi trắng
Kẻ xấu hoành hành, người tốt khóc than.
Nhưng Cha ơi ngay khi tất cả thế gian này
Ruồng bỏ con thì con tin chính Cha sẽ nâng con dậy
Lau mặt và thay áo cho con.
Ôm con vào lòng Cha mà an ủi.
Vỗ về xót thương đứa con bất xứng này.
Dẫu cho cả thế giới này bỏ con
Thì con vẫn còn Cha là Chúa.
Nhưng Cha ơi trái tim con đau khổ.
Nước mắt con tràn mặn trên môi
Con vật vã hằng đêm không ngủ.
Xin Cha thương con Cha ơi.
Nhưng Cha cứ làm theo ý Cha Cha ạ.
Lạy mến Cha kính yêu!
Amen.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#423 Đã gửi : 14/06/2009 lúc 03:31:26(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
THE DIARY FOR YOU

Chúa kính yêu!
Hôm nay con nói chuyện với bạn con, một người bạn mới. Người ấy hỏi con ước mơ gì:
Con nói: 'Tôi chỉ ước mơ có một việc là đủ sống ở mức trung bình thấp. Sống bên cạnh một
 người con gái tôi yêu. Buổi ngày con đi làm, cô ấy ở nhà lo nấu ăn, giặt dũ, soạn nhà cửa.
 Nhà cửa con nói ở đây là một căn phòng nhỏ mà con có thể mướn được ở đâu đó. Buổi
 tối con trở về nhà, nàng mỉm cười đứng chờ con bên ngưỡng cửa. Tâm hồn chúng con
 chạm nhẹ một nụ hôn. Sau đó con đi tắm và ăn tối. Chúng con cùng xem thời sự. Sau đó là
 đến giờ đọc kinh tối. Sau đó, con sẽ viết văn, làm thơ, dịch thuật, còn nàng sẽ ngồi bên con
 khâu vá hoặc lần tràng hạt Mân Côi dâng lời cầu xin lên Đức Mẹ. Sau đó, chúng con đi
 ngủ. Sáng mai khi thức dậy, nàng nằm gối trên cánh tay con. Chúng con lại dậy đọc kinh
 sáng, nàng pha cà phê còn con thì tập thể dục chút đỉnh. Sau đó con đi làm... Ngày tiếp
 ngày sẽ nối nhau qua như vậy trong bình an. Đến ngày Chúa nhật, con sẽ chở nàng đi lễ
 nhà thờ, trên chiếc xe máy cũ kỹ của chúng con. Chiếc xe tuy cũ, nhưng lòng chúng con
 ngập tràn hạnh phúc và lòng biết ơn Chúa đến vô cùng. Chúng con sẽ cùng hân hoan bước
vào nhà thờ quỳ trước nhan Chúa, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa.

Lạy chúa kính yêu! Chúng con thật hạnh phúc khi có Chúa là Cha là Abba của chúng con.
Nhưng điều con nói với người bạn trên là ước mơ của chúng con, nhưng cũng là lời cầu
 nguyện. Xin Chúa thương mà nhậm lời chúng con, những đứa con tội lỗi này. Amen.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#424 Đã gửi : 14/06/2009 lúc 11:53:52(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
THE DIARY FOR YOU

Hàn Mặc Tử nhớ Mộng Cầm làm sao thì tôi cũng nhớ nàng làm vậy. Càng ngày tôi càng
 đồng cảm với chàng thi sỹ là vị chúa trường thơ loạn này. Tôi đã đi qua một hành trình như
ông, cũng tìm thấy chân lý như ông (xin đọc thêm tiểu sử Hàn Mặc Tử và toàn bộ topic này
 để hiểu rõ hơn), nhưng tôi may mắn hơn ông, tôi đã tìm thấy tình yêu có thể, còn ông,
 thương ông quá, đến chết ông vẫn tuyệt vọng trong tình yêu. Bệnh phong có phần nào bi
 thương hơn bệnh AIDS nếu so sánh đúng vào thời điểm của ông và tôi sống. Mộ thi sĩ họ
 Hàn giờ vẫn nằm chơ vơ bên ghềnh Ráng, Quy Nhơn. Ông đã yêu mà không được đáp trả,
 ông đã yêu cái không thể được, nhưng tôi tin con người đau khổ đó hiện đang nghỉ ngơi
 bằng an. Tôi cầu nguyện cho ông và xin ông cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

8 tiếng đồng hồ vắng nàng, thực sự là 8 giờ địa ngục. Tôi ở đây, nàng ở đó, xa xôi, mông
 lung nhưng lại lung linh và sống động. Tôi hiểu có một sự liên lạc vô hình giữa các tâm hồn
nhưng tôi không còn tin vào chính tôi nữa. YES.
Nàng = Tôi + Toàn bộ thế giới
Không nàng, chỉ còn 1 mình tôi.
Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với tôi trên trần gian phải chết này. Nó là sự tuyệt
thông với tình yêu và niềm an ủi. Tôi sẽ sống ra sao khi không có nàng. Tôi sẽ làm gì, và cho
 ai. Ngày mai của tôi cũng sẽ như ngày hôm nay, tiêu điều và vô hy vọng...
Nàng ơi! Nàng ở đâu?
Tình ơi! Tình là chi?.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline haycolentoioi01  
#425 Đã gửi : 15/06/2009 lúc 02:11:14(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Lâu lắm không có dịp gặp anh để cùng buôn dưa nhỉ.
Hình như dạo này anh đang yêu thì phải, chúc cho anh luôn hp nhé.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline vinh_man  
#426 Đã gửi : 15/06/2009 lúc 02:27:55(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:
Lâu lắm không có dịp gặp anh để cùng buôn dưa nhỉ.
Hình như dạo này anh đang yêu thì phải, chúc cho anh luôn hp nhé.

Chúc em cũng như thế. Anh nghe thông tin là COHED hoạt động hăng hái lắm. Hôm trước có
cô gì gì vào Nghệ An với chú Đồng Đức Thành, có nói với anh về chuyện phát triển COHED
vào Nghệ An. Anh cũng hung hăng hứa giúp đỡ, nhưng chưa thấy họ liên lạc gì lại, mặc dù anh
là cựu binh của VNMTS. Hic.
Một câu trong điều lệ của Nhóm anh: VNMTS Nghệ An sẵn sàng hợp tác với mọi tổ chức, cá
nhân miễn là nó đem lại lợi ích cho NCH
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#427 Đã gửi : 15/06/2009 lúc 02:45:06(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:
THE DIARY FOR YOU

Hàn Mặc Tử nhớ Mộng Cầm làm sao thì tôi cũng nhớ nàng làm vậy. Càng ngày tôi càng
 đồng cảm với chàng thi sỹ là vị chúa trường thơ loạn này. Tôi đã đi qua một hành trình như
ông, cũng tìm thấy chân lý như ông (xin đọc thêm tiểu sử Hàn Mặc Tử và toàn bộ topic này
 để hiểu rõ hơn), nhưng tôi may mắn hơn ông, tôi đã tìm thấy tình yêu có thể, còn ông,
 thương ông quá, đến chết ông vẫn tuyệt vọng trong tình yêu. Bệnh phong có phần nào bi
 thương hơn bệnh AIDS nếu so sánh đúng vào thời điểm của ông và tôi sống. Mộ thi sĩ họ
 Hàn giờ vẫn nằm chơ vơ bên ghềnh Ráng, Quy Nhơn. Ông đã yêu mà không được đáp trả,
 ông đã yêu cái không thể được, nhưng tôi tin con người đau khổ đó hiện đang nghỉ ngơi
 bằng an. Tôi cầu nguyện cho ông và xin ông cũng cầu nguyện cho chúng tôi.

8 tiếng đồng hồ vắng nàng, thực sự là 8 giờ địa ngục. Tôi ở đây, nàng ở đó, xa xôi, mông
 lung nhưng lại lung linh và sống động. Tôi hiểu có một sự liên lạc vô hình giữa các tâm hồn
nhưng tôi không còn tin vào chính tôi nữa. YES.
Nàng = Tôi + Toàn bộ thế giới
Không nàng, chỉ còn 1 mình tôi.
Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với tôi trên trần gian phải chết này. Nó là sự tuyệt
thông với tình yêu và niềm an ủi. Tôi sẽ sống ra sao khi không có nàng. Tôi sẽ làm gì, và cho
 ai. Ngày mai của tôi cũng sẽ như ngày hôm nay, tiêu điều và vô hy vọng...
Nàng ơi! Nàng ở đâu?
Tình ơi! Tình là chi?.


 Hy vọng có một luồng gió mới có thể đi vào suy nghĩ của anh lúc này.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline hainam  
#428 Đã gửi : 17/06/2009 lúc 01:16:13(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của a.minh55 đã viết:
Chào anh Vinh_man. Lần đọc tâm sự của anh trải dài trên diễn đàn tôi bổng dưng hóa vui lây.
 Chúc anh luôn hạnh phúc trong tình yêu của mình, vì tôi tin nếu ai quyết tâm đi tìm hạnh phúc
 thì người đó sẽ được gặp. Mong có ngày được gặp lại anh . Chào thân ái


Em cảm ơn lời chúc lành của a.minh55!
Em rất hy vọng có ngày chúng ta lại có dịp gặp lại nhau. Đúng là hạnh phúc phải tìm kiếm thì
 mới có thật (ý em nói là hạnh phúc nam nữ). Cũng phải cố thôi. Còn sống còn yêu mà bác. Hic
Một lần nữa xin cảm ơn bác!

Vinh_man
Bái phục tinh thần chiến binh,bái phục tình yêu bất tử.
Có câu bạn cứ đi rồi xẽ đến,bạn cứ gõ cửa xẽ mở.vậy lên cứ đi tìm kiếm đi người chiến binh của tình yêu,rồi xẽ có ngày bạn xẽ tìm được nàng
Offline vinh_man  
#429 Đã gửi : 17/06/2009 lúc 05:34:16(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Ông Hainam cũng có tình yêu tình báo gì không? Ông lâu ngày mới quay lại diễn đàn. Bỏ
lỡ kịch hay rồi. he he he

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hainam  
#430 Đã gửi : 17/06/2009 lúc 03:46:41(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:

Ông Hainam cũng có tình yêu tình báo gì không? Ông lâu ngày mới quay lại diễn đàn. Bỏ
lỡ kịch hay rồi. he he he

Không phải là tôi bỏ DÐ đi mà ngày nào tôi cũng vào forum nhưng không đăng nhập thôi,vì sao người anh em có biết không,nói nhỏ để 2 anh,em mình biết thôi nha,dạo này tui vẫn thấy em nó vào forum,theo một nguồn tin đáng tin cậy thì em nó còn đang có ý định tìm bạn trai nữa đấy, vì vậy tôi mới mai phục bẫy cho bằng được con chim này mới chịu thôi,chẳng nhẽ bao nhiêu ..tâm huyết của anh em mình lại bỏ đi hết sao.
Người xưa có câu :trăm bó đuốc xẽ bắt được con ếch,vì vậy lên anh em mình phải chịu khó,ủ mưu,mai phục chờ thời cơ mà hành động,tôi tin rằng cả trăm lần bẫy mà lại không bắt được con chim nào.        
Offline vinh_man  
#431 Đã gửi : 17/06/2009 lúc 04:56:33(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:
Người xưa có câu :trăm bó đuốc xẽ bắt được con
 ếch,vì vậy lên anh em mình phải chịu khó,ủ mưu,mai phục chờ thời cơ mà hành động,tôi tin
 rằng cả trăm lần bẫy mà lại không bắt được con chim nào.        

Hây! Cố lên người anh em. Tôi thấy người anh em vẫn còn nguyên bầu máu nóng dạt dào.
Chúc người anh em mau chóng bẫy được con chim đó. Tôi chờ tin thắng lợi từ người anh em.

Chào thân ái và quyết thắng!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#432 Đã gửi : 30/06/2009 lúc 12:42:43(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Con người thật nhỏ bé nhưng cũng thật lớn lao, có định mệnh hay không nhưng con người có quyền tự do lựa chọn là điều chắc chắn. Khi định mệnh lên tiếng, dường như chúng ta khó lòng cưỡng lại sự phán quyết, nhưng con nguời vẫn có thể chiến đấu đến cùng. Luật lệ, luật pháp tất cả làm ra bởi con người và cũng có thể hủy bỏ bởi con người, nhưng có một quy luật không sao hủy bỏ được, đó là: Quy luật của Thương Yêu. Khi Tình Yêu lên tiếng, ta chỉ còn biết cúi đầu tuân phục, đừng chống cự, vô ích vì không phải Tình Yêu giết chết hay nghiền nát anh mà chính anh sẽ chết và thối rữa trong niềm tuyệt vọng vì anh không thể có Tình Yêu. Hãy nghĩ xem, bạn có thể sống trong vực thẳm của hận thù, ghen tương, đố kỵ, ganh ghét mãi được không!? Hãy nghĩ xem nếu bạn không thể yêu thì bạn sẽ ra sao. Không tưởng tượng nổi. Tôi đã yêu và đang yêu. Trái tim tôi thổn thức, trái tim tôi mù lòa, trái tim tôi khắc khoải...  Thần Tình Yêu và Định Mệnh đã cùng một lần chạm vào tôi và tôi lên đường theo Tiếng gọi nơi xa ấy...
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#433 Đã gửi : 30/06/2009 lúc 01:31:59(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vinh_man đã viết:
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:
Trịnh Công Sơn đã viết:
Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong những thân phận riêng tư.

Em tìm thấy 1 lời nhận xét của anh Trịnh về nhạc Văn như thế này nè anh

Người anh em ạ! Người tài họ thường phục nhau. Các cụ đã về bên kia thế giới rồi nên con
cháu sẽ bắt đầu nhận xét về các cụ. Cụ Văn Cao thuôc về giới quý tộc. Cụ Trịnh Công Sơn
thuộc về những ai là con người. Con người thì đông đảo lắm còn giới quý tộc thì mỗi thời, mỗi
vẻ. Tôi cũng khoái cụ Văn lắm, đặc biệt là thơ. Nhưng người anh em có hiểu không. Cụ Văn
sống ở Miền Bắc, nơi mà văn nghệ cũng có một thống tướng kiểu Than - Suề bên Miến điện.
Cụ Văn, cụ Nguyễn Đình Thi, Cụ Nguyễn Tuân, thậm chí cả cụ Xuân Diệu, Huy Cận viết
được cái gì tinh tuý là từ 1954 trở về trước thôi. Điều này là tôi dựa vào một nhận xét tương
tự của Trần Mạnh Hảo trả lời BBC đấy anh em ạ. Cá nhân tôi cũng thấy điều đó là đúng. Văn
nghệ Miền Bắc toàn những nhân tài bị trói thôi. Phải đến tận khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện,
tiếp đó là Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh thì văn học miền Bắc mới có cái gọi là đọc được
và tồn tại lâu dài. Nhưng điều này cũng đã bị đe doạ rồi. Ông Thiệp thì gần đây viết nhăng viết
cuội. Bảo Ninh thì  tịt ngòi hẳn. Tôi chỉ còn thấy lấp lánh hy vọng ở Nguyễn Ngọc Tư, tạm
gượng ép nữa là Đỗ Bích Thuý (tác giả văn học Truyện của Pao). Đỗ Hoàng Diệu thì chỉ to
mồm thôi, phải chờ thêm nữa... Người anh em thử nghĩ mà xem. Con người có thể yêu quý cái
cái gì hơn nếu không phải là chính con người. Một trong những lý do để Truyện Kiều tồn tại 
là vì nó nói lên nỗi bất hạnh của con người. Con người, con người, con người... mãi mãi là con
người bạn ạ. Ai đi trệch khỏi quỹ đạo đó sẽ diệt vong.


Cái này thì ông anh của em nói chuẩn không cần chỉnh. Em đọc mấy tác phẩm của những nhà văn trẻ gần đây, chỉ thực sự có thể yêu quý Nguyễn Ngọc Tư, còn bà chị Đỗ Hoàng Diệu thì em bó tay với cái "Bóng đè" của chị ấy, nó làm em phát....Lạm bàn về truyện Kiều, em công nhận Nguyễn Du là thiên tài trong câu chữ nhưng mà em cũng đã đọc nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân rồi, xem nào, nó có tựa là "truyện Kim Vân Kiều" và nói thực là em không thích cái cách Nguyễn DU lấy cốt truyện của người nước khác lắm.
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#434 Đã gửi : 04/07/2009 lúc 05:10:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

coganghaihoa đã viết:

Cái này thì ông anh của em nói chuẩn không cần chỉnh. Em đọc mấy tác phẩm của những nhà văn trẻ gần đây, chỉ thực sự có thể yêu quý Nguyễn Ngọc Tư, còn bà chị Đỗ Hoàng Diệu thì em bó tay với cái "Bóng đè" của chị ấy, nó làm em phát....Lạm bàn về truyện Kiều, em công nhận Nguyễn Du là thiên tài trong câu chữ nhưng mà em cũng đã đọc nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân rồi, xem nào, nó có tựa là "truyện Kim Vân Kiều" và nói thực là em không thích cái cách Nguyễn DU lấy cốt truyện của người nước khác lắm.

Bạn coganghaihoa thân mến!

Xin lỗi không trả lời được bạn sớm vì mình có việc xa máy tính. Về vấn đề bạn nói tranh cãi về Truyện KIều của Nguyễn Du và KIm Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân thì đã có rất nhiều rồi. Nhưng chính Nguyễn Du là người đưa Truyện Kiều lên tầm kiệt tác bằng ngôn ngữ, bằng thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc, bằng cảnh sắc, tâm hồn, tinh thần của người Kinh Việt dấu yêu. Chính vì vậy mà Nguyễn Du vĩ đại. Còn cốt truyện không quan trọng lắm đâu, đặc biệt là thời hiện đại này. Flobe đã viết một cuốn tiểu thuyết không về cái gì cả (dẫn theo Cao Việt Dũng) chỉ bằng ngôn ngữ và tinh thần ngôn ngữ mà nó trở thành kiệt tác. Coganghaihoa cũng nên thông cảm cho Nguyễn Du, không phải ông không đủ sức nghĩ ra 1 cốt truyện đâu, mà có lẽ chế độ kiểm duyệt dưới thời phong kiến nó hà khắc quá. Tự nhiên viết về ông nào đó, cơ quan nào đó theo lối hiện thực phê phán thì rất khó. Và bạn nhớ rằng, Việt Nam chưa hề có tiểu thuyết cho đến thời điểm đó. Truyện Kiều cũng có thể gọi là Tiểu thuyết bằng thơ đầu tiên nữa. Còn cốt truyện ư? Các nhà văn trinh thám hạng 2 có thể nghĩ ra cốt truyện ly kì và hấp dẫn vô cùng, nhưng hiếm người trở thành Danh nhân văn hóa Thế giới lắm.
coganghaihoa ơi!

"Mùi thiền đã bén muối dưa
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng
Sự đời đã tắt lửa lòng
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi".
Cũng hay phải không nào?

Chào thân ái!

Vinh_man


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#435 Đã gửi : 05/07/2009 lúc 07:20:25(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cái mà làm em thực sự thấy phiền lòng ở đây là tại sao các nhà văn Việt Nam chưa một ai làm nên được một cái tiểu thuyết dài hơi và đủ sức lôi cuốn như những Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Chiến tranh và hòa bình...Ngay cả cuốn Hoàng Lê nhất thống chí, em đọc cũng không thấy lòng rung cảm, sau này bác Nguyễn Đình Thi có làm cái "Vỡ bờ" nhưng theo Trần Quốc Vượng thì càng về sau càng nhạt và thiếu sức thuyết phục, còn bác Nguyên Hồng thì cái Thời thơ ấu, Cửa biển gì đó của bác ấy thực sự rườm rà và mệt mỏi lắm lắm, cụ Nguyễn Tuân tài hoa nhưng viết truyện bị phê là không có nhân vật và không hề có truyện dài.
Em thực sự mong muốn, đất nước ta có thể sánh vai về mặt tiểu thuyết "dài" với các quốc gia có các tác phẩm văn học vĩ đại trên thế giới. Có một số học giả cho rằng sở dĩ văn học nước nhà không có một cuốn tiểu thuyết đồ sộ nào là vì tư tưởng tiểu nông chi phối, em không cho là như thế nhưng mà đầu óc em nó không đủ...hoành tráng để có thể chứng minh là họ sai. Thế mới chán chứ lị!
Hôm nọ em đọc một lượt những bài anh post phía trên kia, em nghĩ là em có thể hiểu được cái cảm giác của anh khi làm ở một cơ quan nhà nước, chính em cũng đang thấy em đang bị...rảnh rỗi hóa đây, đôi lúc thấy tay chân thừa thãi và mình thật là vô dụng. Còn cái "Thanh cậy thế, Nghệ cậy thần" mà anh nói về dân xứ Nghệ thì em cảm nhận sâu sắc câu này trong rất nhiều tác phẩm văn học - lịch sử - nghiên cứu. Hoàng Việt địa dư chí còn miêu tả vùng này như là đất của nhân tài, của quan lại. Bác Hồ, theo quan điểm của em, phải là người Nghệ An, đi từ Nghệ An thì mới làm nên một Hồ Chí Minh, thì mới làm nên một con người VN vĩ đại nhất trong lịch sử như vậy. Xứ Nghệ lắm nhân tài nhưng mà ngoài Bác Hồ ra thì một nhân vật mà em ngưỡng mộ nhất sau đó chính là Hồ Quý Ly, theo em biết thì ổng xuất xứ ở Trung Quốc, di cư sang Nghệ An và sau ra Thanh Hóa, đến đời ổng là đời thứ 5. Em không quan tâm tới việc cướp ngôi vua, để mất nước hay gì gì của ông ấy, em quan tâm ở đây là cái những cải cách...choáng váng của ông ấy ở thời điểm đó, ông ấy sở hữu một cái đầu chứa bộ não...đẹp và điều đó làm ông ấy đẹp trong mắt em. He he he.
Chúc ông anh một ngày mới vui vẻ!
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#436 Đã gửi : 05/07/2009 lúc 08:28:03(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Coganghaihoa thân mến!
Có thể thấy rằng kiến văn của bạn rất sâu sắc, minh cảm thấy rất vui nếu được làm bạn với bạn.
Việc VN chúng ta không có được tác giả lớn thì các nhân sỹ đã bàn tán loạn lên ở khắp nơi rồi. Nhưng theo mình thì căn cốt của vấn đề, dân tộc ta là một dân tộc nhược tiểu. Sức yếu, chí mọn chứ còn nói về quy mô dân số thì chúng ta không hề là nước nhỏ. Nước PHáp, nước Anh cũng có đên8 triệu dân đâu, vậy mà nền văn học của họ thật đáng để ngưỡng mộ. Trên thế giới, chỉ có một số dân tộc được gọi sáng tạo: Trung quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, ANh Pháp,Nga, Do Thái v.v... phần còn lại chỉ là thụ hưởng, trong đó có Việt Nam ta. HIC.Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng VN sẽ có những tác giả lớn dù cho nước ta vẫn nghèo vì mình lấy nền văn học Mỹ La Tinh mà hy vọng.
Mình cũng rất cảm ơn bạn đã giành tình cảm cho quê hương yêu quý của mình. Quê hương đôi khi là tất cả, tình yêu, nỗi nhớ, niềm hy vọng v.v.. KHổ thân cho những người không có quê phải lấy đường phố làm tâm hồn. he he he he
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline funk  
#437 Đã gửi : 06/07/2009 lúc 03:35:20(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
wow!giờ mới thấy giọng văn,lời lẽ của haihoa sắc bén như dao cạo râu ấy nhỉ?sắc kinh khủng àh.
funk cũng khá đồng tình với những lý lẽ mà haihoa cũng như vinh man nói.thứ nhất:
nền văn học nói riêng và nền văn hóa nói chung của dân tộc ta gần như không có một chính kiến,một quan điểm riêng.nó pha trộn giữa á đông và tây phương,cụ thể là văn hóa trung quốc và văn hóa pháp-mỹ ( bởi ba nước này thay nhau đánh chiếm,đo hộ nước ta).nó kết hợp hài hòa,gần như hoàn hảo những nét văn hóa đặc trưng của những nền văn hóa trên.nhưng nó lại không biết cách tạo cho mình một phong cách riêng...vì vậy mà không có nhà văn nào,hay nhà lãnh đạo nào xuất chúng cho lắm như haihoa,vinh man đã nói.thứ hai:
-trình độ văn hóa,học thức,nhận thức của người dân ta khá kém.từ trước tới nay. vì thế nó cũng góp một phần nào vào những việc mà hai bạn đã đề cập.Và một lý do nữa mà funk thấy nó rất quan trọng.dân ta có tính bảo thủ,bao cấp kinh khủng,chây lỳ,ù lỳ một cách kinh khủng...cứ nhìn cách giảng dạy của các trường học,cách học của học sinh như hiện nay...thĩe thấy rõ...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline coganghaihoa  
#438 Đã gửi : 06/07/2009 lúc 06:37:04(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cấp 3 có một bạn trai đem lòng cảm mến em và bạn ấy là người Nghệ An. Đó là một chàng trai tốt, nhiệt tình, thoáng tính, kinh doanh cực giỏi và giàu tình cảm. Trong một lần mời em đi uống bia (ka ka ka), bạn ấy có nói người Nghệ An cực kỳ tình cảm, đoàn kết và mối quan hệ giữa những người trong gia đình rất tốt, điều đó khiến năm nào bạn ấy cũng muốn về Vinh nghỉ hè dù thời tiết thì...nóng gần chết
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#439 Đã gửi : 06/07/2009 lúc 10:36:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
@ coganghaihoa: Hóa ra bạn là con gái. hu hu hu. sao không nói sớm để mình galăng hơn. Đúng là người Nghệ An có những phẩm chất như bạn của bạn nói, nhưng vấn đề kinh doanh thì có vẻ không đặc thù lắm. Dân Nghệ chỉ hợp với cách mạng, cải cách mà tiêu biểu có Hồ Quý Ly, Nguyễn Trường Tộ (cải cách), Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu, Hà Huy Tập, Hồ Tùng Mậu (cách mạng)còn để dân Nghệ làm kinh tế quả thật mình không tin tưởng lắm. Cứ để dân Sài Gòn làm Thủ tướng đi thôi. hic

@Funk bạn mến!
Bạn nói rất chí lý và dường như Việt Nam ta không có hy vọng nào để dương danh trên văn đàn thế giới nữa vậy. Đúng vậy, tình hình có vẻ rất bi đát. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng ở các cá nhân đột biến, còn tập thể thì không hy vọng gì rồi, đặc biệt trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật là công việc thuần túy cá nhân. Ta có thể thấy trường hợp Newton và Anhxtanh làm ví dụ. Trước thời điểm Newton xuất hiện, thế giới chìm trong giáo thuyết của nhà thờ gọi là đêm trường trung cổ, thế rồi định luật vạn vật hấp dẫn ra đời, và chúng ta hiểu tại làm sao mà con người đi đầu lộn ngược trên quả đất tròn như trái cam mà không bị rơi ra ngoài.he he he. Tiếp đó Anhxtanh xuất hiện, ông đưa ra cái thuyết tương đối và mọi thứ lại rối bung lên: Đại loại như nếu chúng ta bay với tốc độ của ánh sáng thì chúng ta trẻ mãi không già. Toàn những thứ phải tin mà không sao chứng minh được. Cũng có thể nói thế với Đăng Tê, Sêxpia, Xécvảngtet, Ban zac trong văn học... Các vị này đã mở ra cả một thời đại, một kỷ nguyên trong văn học. Ở nước ta, công đầu có thể đến Nguyễn Minh Châu (đọc truyện ngắn của ông thôi, tiểu thuyết thì chán lắm). Tôi vẫn tin tưởng chúng ta sẽ đột khởi có những thiên tài như thế, tuy nhiên sự khó khăn là vô vàn. Triết gia số 1 của dân tộc ta là Trần Đức Thảo nhưng cuộc đời ông thật buồn thảm và o bế. Nhưng những giá trị vĩnh hằng nó sẽ là bất biến. Hãy tin ở con người Funk nhé.

Chào thân ái 2 bạn!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline funk  
#440 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 03:18:12(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
nói gì đi chăng nữa thì việc để mà có thể làm được bây giờ là hi vọng,hi vọng vào những chương trình cải cách của chính phủ,nhà nước về các mặt của xã hội.và nếu đảng,nhà nước mà cải cách,thay đổi được tình trạng hiện nay thì không chỉ có những người như chúng ta mà toàn bộ người dân sẽ có một cuộc sống khấm khá hơin,tốt đẹp hơn và nhất là tất cả chúng ta đều có thể hi vọng vào một ngày tên nước ta "việt nam" sẽ đc vinh danh trên các mặt khoa học-chính trị-văn hóa...trên toàn thế giới...rất hi vọng là vậy...và hi vọng hơn nữa là việt nam sẽ là nước đầu tiên tìm ra vacxin điều trị hiv/aids ha...haha
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
35 Trang«<2021222324>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.