Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kiepsau79  
#1 Đã gửi : 01/08/2009 lúc 05:59:21(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Giấc mơ ngày nào vẫn còn đó, giấc mơ của em và của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc bên nhau, có thể do đặc thù công việc và hoàn cảnh nhưng chúng mình có thể bên nhau nhiều nhất là 99 ngày trong một năm.
Và rồi em cứ khất lần khất nữa cho đến khi anh cảm thấy không toàn tâm toàn ý với em nữa, anh muốn bên em nhưng em lại chẳng thể bên anh bởi em quá bân rộn với cuộc sống của em, em không muốn hay cố tình ẩn tránh anh? Em có nhiều hoài bão và ước mơ quá anh ah để đến bây giờ em lại thấy cô đơn và hụt hẫng khi mọi thứ chẳng còn trong tầm tay em nữa.
Anh đã dần xa em, em biết điều đó, anh không thể chờ đợi một cách vô vọng vào em, anh có người khác hay một việc cần quan tâm hơn là em? Anh bắt đầu lừa dối em, anh nghĩ em ngây thơ và trong sáng đến không thể biết điều đó sao? Anh có biết khi anh bắt đầu như vậy cũng là lúc em thả lỏng mình trong những cơn lốc. Tất cả, từ tình yêu, tâm hồn đến thể xác đã được em coi như một trò chơi, một định mệnh đã sắp sẵn em phải như thế? Em đã quá mơ mộng để rồi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt em từng ngày.
Anh vẫn chăm sóc và quan tâm đến em như một người yêu dấu, nhưng chỉ có vậy vì anh biết không thể thay đổi suy nghĩ của em, cái suy nghĩ nổi loạn đến tiêu cực của em.
Hàng đêm em vẫn nằm ôm gối nhớ từng cử chỉ, ánh mắt và cách chăm sóc của anh, anh không nói nhiều chỉ lặng lẽ chăm sóc em một cách tốt nhất có thể. Anh muốn em có thể đối diện và thoải mái khi ở bên anh? Nhưng anh có biết em rụt rè và nhút nhát, rồi cả lo sợ nữa. Em lo cho bản thân em, cho anh, cho gia đình anh nữa. Không biết từ khi nào em không cần quan tâm xem tuần này anh đã điện thoại cho em mấy lần, anh có mệt mỏi hay ốm yếu gì không? Anh có bận rộn lắm không? Em chẳng cần quan tâm! Em là thế! Nhưng anh có biết là không một giây phút nào em thôi nhớ anh, nghĩ về anh. Anh là người của công chúng nên lúc nào em cũng có thể thấy anh, biết anh đang làm gì. Còn em, anh có biết em đang làmgì không? EM có tội, có lỗi với anh, anh cũg không biết. Sao anh không hỏi em, không than vãnvới em như trước để em có thể chia sẻ với anh như trước đây chứ?
Em đã thử quên anh, cố tình quên anh ít nhất một lần nhưng em đã thất bại anh ah. Em không thể quên anh, không thể bên người khác mà không nghĩ về anh. Em đã bên người khác để quên anh, nhưng không được anh ah, không quên được anh, không thôi nhớ về anh! Vì vậy em cũng đã làm tổn thương tất cả chúng ta.
Em đã muốn nói với anh rằng đời này kiếp này Em mãi thuộc về anh nhưg em đã không làmđược điều đó. Em đã thất bại, em kiêu ngạo nên em đã đánh mất tình yêu của mình.
Em có nên tiếp tục lừa dối chính mình, lừa dối anh, lừa dối những người liên quan để chuốc lấy hậu quả?
Chưa một ngày lễ hay ngày liên quan đến em mà anh quên, anh luôn nhớ và luôn chăm sóc cho em, còn em thì sao, đến ngày sinh nhật anh cũng không nhớ, ngày anh gặp em cũng không nhớ... Em thật vô tâm phải không anh? Không phải thế anh ah, chỉ vì em không muốn mình lún quá sâu vào chiếc hộp tình cảm mà cuối cùng em là kẻ thất bại và tổn thương. Nhưng dù có cố tránh em cũng không làm gì được. Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà ý chí không thắng nổi. Em đã thua rồi anh ah. Em mãi thuộc về anh. Em là của riêng anh!

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
thanks 1 người cảm ơn kiepsau79 cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 09-01-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline keo_ngotngao  
#2 Đã gửi : 01/08/2009 lúc 11:06:05(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Em đã thua rồi anh ah. Em mãi thuộc về anh. Em là của riêng anh!

Kiếp sầu 79 !
Cái khó nhất là nhận ra được cái sai của bản thân mình, chứ đừng nói gì đến chuyện là sửa được lỗi của bản thân.Em chưa thua đâu.Nhận ra được điều đó ít nhất em cũng đã chiến thắng bản thân mình rồi.Chúc bình an !
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline kiepsau79  
#3 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 04:32:35(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
Em đã thua rồi anh ah. Em mãi thuộc về anh. Em là của riêng anh!

Kiếp sầu 79 !
Cái khó nhất là nhận ra được cái sai của bản thân mình, chứ đừng nói gì đến chuyện là sửa được lỗi của bản thân.Em chưa thua đâu.Nhận ra được điều đó ít nhất em cũng đã chiến thắng bản thân mình rồi.Chúc bình an !

Mình đính chính lại là kiếp sau chứ hổng phải kiếp sầu.
Chiến thắng ư? Không thể nào, kẻ chiến thắng cứ tưởng mình chiến thắng hóa ra là thất bại đến thảm hại!
http://www.youtube.com/watch?v=G2WJ6AXnM3Q
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline keo_ngotngao  
#4 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 09:24:48(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Nếu là Kiep sau thì càng không nên...không nên trông chờ vào kiếp sau...muốn làm điều gì đó để có sự chiến thắng hãy làm ngay bây giờ còn đợi gì nữa , kiếp sau ư ? liệu có kiếp sau ? và khi đó bạn có còn là bạn bây giờ ? và khi đó sự chiến thắng có còn là ý nghĩa ? Hãy tìm sự chiến thắng từ những điều đơn giản nhất, nhỏ nhất . Đừng vội buồn khi tạm thời thất bại.
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline kiepsau79  
#5 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 10:20:52(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Có kiếp sau chứ!

Hãy chờ em kiếp sau anh nhé


Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua..Cuộc sống vẫn hối hả từng ngày.Chỉ có em đã không thể sống mãi với ngày xưa, dường như tâm hồn em đã chêt.

Giá như em không còn trí nhớ,giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh, và giá như em có thể quên được anh...Thì em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Có lẽ cả anh và em đều đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ,nhưng mình lại không thể cùng nhau tiếp tục vượt qua để ở bên nhau được nữa rồi.

Nhìn thấy anh đau khổ vì gia đình phản đối chuyện tình cảm của mình, thấy anh phải từ bỏ tương lai tốt đẹp đang chờ anh ở phía trước vì em....Em thật sự trở nên yếu đuối vô cùng.

Em không đủ can đảm để cùng anh bước tiếp con đường đầy hứa hẹn hạnh phúc, không thể ở bên anh những khi vui buồn,không thể....em đã không thể nữa rồi....

Em đã nói dối anh rằng em đã thay đổi, em đã có người yêu mới... và.. em sắp làm đám cưới.

Anh thương mến!

Có lẽ ai khi yêu cũng luôn mong muốn mình được ở bên người yêu,được thương yêu và chăm sóc cho người mình yêu đến suốt cuộc đời.Nhưng với em thì lại suy nghĩ khác, em có thể chấp nhận sự đau khổ, có thể chấp nhận rời xa anh... em chỉ cần được thấy anh hạnh phúc...anh sẽ không phải lựa chọn giữa em và gia đình, sẽ không phải từ bỏ cánh cửa tương lai rạng ngời đang chào đón anh....em không muốn thấy anh buồn nữa.

Thực tế không phải em đã thay đổi, không phải em đã hết yêu anh, không phải em sợ khổ, sợ thiệt thòi khi yêu anh...mà vì em rất yêu anh.

Em chỉ biết sống cho quan niệm về tình yêu của mình, với em, hạnh phúc không phải là được ở bên người mình yêu mà hạnh phúc là được thấy người yêu mình hạnh phúc.

Nhưng tại sao cuộc đời lại reo nhiều đau thương cho em đến vậy, sao cuộc đời lại bất công với em vậy???

Tại sao chứ????

Sao không để em thực hiện điều ước cuối cùng, không để em được thấy anh hạnh phúc...trơi ơi!..tại sao lại như thế???....

Chuyến xe tại nạn nghiệt ngã ấy đã cướp mất anh ra khỏi cuộc sống này, cướp mất anh ra khỏi cuộc đời em...vậy là mong moi nhỏ nhoi của em cũng không làm anh hạnh phúc...

Anh ơi! Trên trời cao anh có hãy nỗi lòng của em, anh có thấy em đang đau khổ biết dường nào không anh?em đã mất tất cả..cuộc sống đã không cho em có anh nhưng cũng không cho em hạnh phúc..

Em rất nhớ anh, nhớ những kỷ niệm ta đã có với nhau,nhớ những con đường ta đã đi, những câu chuyện, nhớ cả những đắng cay anh và em đã trải qua....em nhớ anh nhiều lắm....Giá như em có thể cùng anh rời khỏi thế giới này, cùng anh xây dựng hạnh phúc ở một thế giới khác...giá như em có thể làm vậy.

Nhưng không,bên cạnh em vẫn còn cha mẹ em, những người thân yêu của em, họ cần em anh ah..!

Em cần phải tiếp tuc sống, những lúc khó khăn anh vẫn thường bảo em phải mạnh mẽ và can đảm lên mà,em tin rằng ở nơi xa xôi đó anh sẽ hiểu em, sẽ động viên em vượt qua nỗi đau này phải không anh?

Vậy là từ nay, giữa dòng đời mênh mông em đã mất đi người mà em yêu thương nhất, có lẽ nước mắt em đã cạn, em không thể khóc được nữa, em chỉ muốn gào lên, em muốn gào thét tên anh thật to để trên trời anh nghe được tiếng em, em muốn gào lên cho thân em tan nát trong nỗi đau vô tận..........................

Anh có nghe thấy không anh? Anh có thấy trái tim em đang vụn vỡ đau đớn.Điều cuối cùng tận sâu thẳm trong trái tim em muốn nói với anh rằng:"em sẽ để tang anh suốt cuộc đời này, sẽ không ai có thể thay thế anh trong trái tim em...em rất nhớ và yêu anh!..!!!..."

Em hi vọng mong ước cuối cùng này sẽ đến được anh, và anh sẽ chờ em ở kiếp sau..nhất định chờ em anh nhé!

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
thanks 1 người cảm ơn kiepsau79 cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 09-01-2011(UTC) ngày
Offline Believe  
#6 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 10:39:55(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Những bài viết của bạn thật cảm động.
Bạn mến,Believe nghĩ : Các duy nhất vượt qua đau buồn (nếu có) là đi xuyên qua nó.

Chúc mạnh khỏe,hạnh phúc nhé !!!
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline kiepsau79  
#7 Đã gửi : 02/08/2009 lúc 11:42:35(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Believe đã viết:
Những bài viết của bạn thật cảm động.
Bạn mến,Believe nghĩ : Các duy nhất vượt qua đau buồn (nếu có) là đi xuyên qua nó.
Chúc mạnh khỏe,hạnh phúc nhé !!!


Cảmơn B nhiều nhiều!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline giotdang0806  
#8 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 02:20:10(UTC)
giotdang0806

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-08-2009(UTC)
Bài viết: 52

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
đọc những gì bạn viết mình cảm động quá,không biết có kiếp sau không bạn nhỉ?mình chẳng biết nữa...hic nếu có thật chắc mình phải trả nợ đời,nợ người nhiều lắm đây...
những gì đã bị dòng đời cuốn đi thì đâu lấy lại được,còn chăng là vết dấu thời gian ,là ký ức ,kỷ niệm....
mà thôi bạn ah,cs còn chất ngất nỗi đau nhưng cũng còn không ít niềm vui và hp
hãy tân hưởng đi bạn và hãy vượt qua nỗi đau bạn nhé,không cần là người chiến thắng chỉ cần chế ngự được nó là bạn sẽ thấy nhẽ nhõm hơn rồi.cố lên bạn nhé!

Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác/

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Offline kiepsau79  
#9 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 02:56:08(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
giotdang0806 đã viết:
đọc những gì bạn viết mình cảm động quá,không biết có kiếp sau không bạn nhỉ?mình chẳng biết nữa...hic nếu có thật chắc mình phải trả nợ đời,nợ người nhiều lắm đây...
những gì đã bị dòng đời cuốn đi thì đâu lấy lại được,còn chăng là vết dấu thời gian ,là ký ức ,kỷ niệm....
mà thôi bạn ah,cs còn chất ngất nỗi đau nhưng cũng còn không ít niềm vui và hp
hãy tân hưởng đi bạn và hãy vượt qua nỗi đau bạn nhé,không cần là người chiến thắng chỉ cần chế ngự được nó là bạn sẽ thấy nhẽ nhõm hơn rồi.cố lên bạn nhé!

Mình nghĩ là có kiếp sau chứ, dĩ nhiên là có bạn ah. Không tin bạn cứ hỏi anh Na74 xem, anh ấy sẽ cho bạn biết về Kiếp luân hồi.

Phải tận hưởng chứ bạn, cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta phải tận hưởng cả niềm vui và nỗi đau!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline tuyetroi  
#10 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 03:56:39(UTC)
tuyetroi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC)
Bài viết: 156

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
Anh thương mến!
cho phép em gọi như thế vì kiếp này ta đã ko thuộc về nhau.Em đã lấy chồng biết làm sao bây giờ hả anh?Anh đi bộ đội 3 năm bỏ mặc em ở nhà trăn trở với những yêu thương, đau khổ,nhớ nhung dày vò, với những lo toan đời thường cơm áo gạo tiền,và em đã ko chịu đựng được sự cô đơn trống trải khi ko có ai bên cạnh.ko có ai chia sẻ với em, anh thì ở quá xa và em đã ngả vào vòng tay người khác.biết bao dự định ấp ủ ngày anh ra quân 2 đứa sẽ đám cưới, sẽ có 1 thằng cu tí, em sẽ nấu những món mà anh thích...bây giờ tan theo mây khói.k có anh bây giờ em mới nhận ra cuộc đời mình mất hết ý nghĩa,lại thêm mắc bệnh nữa chứ.có phải vì em phụ anh nên bị quả báo chăng?em thà mắc bệnh mà được sống gần anh những ngày cuối đời.em muốn gặp anh lần cuối để nói với anh rằng mặc dù lấy chồng nhưng 3 năm qua trái tim em vẫn thuộc về anh.mặc cảm là người có lỗi cho nên 3 năm qua em đã ko tìm gặp anh,là người bị bệnh cho nên em đã ko tìm gặp anh để nói cho anh biết những uẩn khúc khi em bỏ đi lấy chồng.mà thôi lúc này nói nữa làm gì,chuyện cũng đã qua 3 năm chắc anh cũng đã lấy vợ rồi
TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ.
TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.
CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG.
THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU
Offline vinh_man  
#11 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 05:53:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
@ Kiepsau79 và tuyetroi:
Có ai yêu mà không đau khổ, có mối tình nào mà không tràn ngập nước mắt và nỗi đắng cay đâu.Trong diễn đàn này ai đã yêu mà không rơi lệ hãy trả lời Vinh_man này nhé. Trái tim tôi là Man, cũng tan nát vì tình yêu, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hối tiếc. Ôi giá như! Giá như quay lại được ngày xưa yêu dấu. Đành gượng mà sống chứ biêt làm sao bây giờ. Hãy chờ một ngày kia, khi thiên thần hạnh phúc cham vào hai bạn (và cả tôi nữa) chúng ta sẽ lại thấy thiên đường ở trên trần thế này.

Bình an cho hai bạn và keo_ngot ngao!

Chào thân ái!

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline keo_ngotngao  
#12 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 06:20:48(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Anh Vinh Man đẹp chai ơi !
Nghe nói anh vào Sì Gòn ăn nhậu kinh lắm phải không? Chúc bác mạnh khỏe nhé.Dù trái tim bác có tan nát đi nữa nhưng cũng vẫn phải khỏe nha.Còn sống là còn nhậu.
Xin lỗi chủ nhà Kiep sau nhé.
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline kiepsau79  
#13 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 11:39:21(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
Anh Vinh Man đẹp chai ơi !
Nghe nói anh vào Sì Gòn ăn nhậu kinh lắm phải không? Chúc bác mạnh khỏe nhé.Dù trái tim bác có tan nát đi nữa nhưng cũng vẫn phải khỏe nha.Còn sống là còn nhậu.
Xin lỗi chủ nhà Kiep sau nhé.


Bạn kẹo_ngọtngao cứ vô tư đi ạ!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#14 Đã gửi : 03/08/2009 lúc 11:59:14(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Hà Nội hôm nay trời như muốn có giông bão thì phải. Trong lòng em cũng vậy! Gặp anh, nhìn anh, ngắm anh, chuyện trò với anh lòng em như thắt lại. Yêu thương càng làm con tim em nhói đau. Anh gần mà như xa lắm, chỉ cần đưa tay là có thể nắm giữ anh vậy mà em đã không làm được, con tim em thổn thức!  Anh vẫn vậy, cử chỉ, ánh mắt vẫn dành cho em như ngày nào, mà em lại dửng dưng đến vậy! Em chỉ muốn được sống với cảm xúc thật của mình khi ở bên anh nhưng hình như chưa bao giờ em làm được điều đó.
Anh giật mình nhắc em hình như sắp đến sn của em? Năm nay em có định làm gì không? Em có muốn gì không? Nghe anh nhắc mà tim em lại nhói đau. Em chẳng muốn làm gì anh ạ, em chỉ muốn một lần được cùng anh, chỉ có anh bên cạnh thôi. Có bao giờ anh làm thế đâu! Năm nào cũng vậy, anh cho người mang đến những món quà và đặt một bữa tiệc cho em với bạn bè, còn anh thì vắng mặt.

Chúng mình chỉ dừng lại như thế và rồi công việc lại cuốn ta vào bàn luận và thời gian cứ thế trôi. Buồn phải không Anh, nhưng em thấy anh vui, còn em rất rất buồn. Em chỉ ước được một lần cùng nhau mà không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Lần này lại là những dự án mới, công việc mới. Nó lại chuẩn bị cuốn ta vào vòng xoáy của công việc. Em chán lắm rồi. Em chẳng có nhiều thời gian đâu anh!
Chia tay lại là một món quà mà em rất thích. Món quà anh nói rằng để em gặm nhấm và nhớ đến anh khi không có anh bên cạnh. Em quay đi mà nước mắt muốn rơi.
Tạm biệt anh, tạm biệt những ước mơ của em, để em lại quay về với thực tại!



Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline vinh_man  
#15 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 12:58:33(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
Anh Vinh Man đẹp chai ơi !
Nghe nói anh vào Sì Gòn ăn nhậu kinh lắm phải không? Chúc bác mạnh khỏe nhé.Dù trái tim bác có tan nát đi nữa nhưng cũng vẫn phải khỏe nha.Còn sống là còn nhậu.
Xin lỗi chủ nhà Kiep sau nhé.

Hi! Kẹo thân mến!
Nhậu chơi ấy mà. Buồn thì đi nhậu chơi thôi. Cũng phải dừng lại, sức khỏe oải lắm rồi. Anh Vinh_man độ này không đẹp chai nữa rồi. Đen thui luôn à. Biết bao giờ mới gặp được Kẹo và Hahaha đây... Nhớ Hà Nội quá chừng, nhớ quê hương còn hơn thế nữa.
Ở Sài Gòn đô hội này, anh Vinh_man giờ đây chỉ còn có cô em gái và Chúa nữa thôi.

Kiep sau thân mến!
Sao cứ khóc hoài vậy ta. Mong cho lệ khô trên mắt bạn. Con tim bạn lại tìm thấy niềm vui. Cuộc sống vẫn luôn đưa đến những điều bất ngờ mà. Gặm nhấm nỗi buồn chẳng phải là giải pháp hay. Ngoài kia, mỗi bình minh, chim vẫn hót và hoa vẫn nở. Trời Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Lòng người ta sao không ấm lại!?

Chào thân ái!

Vinh thợ nhậu

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#16 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 01:08:11(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
kiepsau79 à,Na không biết bạn là bạn nào mà Na đã được gặp ngoài đời hay chưa ? Nhưng qua những gì bạn chia sẻ với Na(bên topic của Na),thực sự trân trọng tình cảm của bạn.
Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và happy !
Nếu bạn ở SG,khi nào thành viên diễn đàn phía Nam có dịp offline,bạn tham gia nhé ?
happy
@Vinh_man : Thế ông bo xì tôi à,sao ko thấy nhắc,hừmmm...tongue
Tối qua nhà uống trà đi,anh em ngồi tâm sự nhé ?

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hahaha2008  
#17 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 03:32:37(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Gặp anh, nhìn anh, ngắm anh, chuyện trò với anh

Cảm động quá....anh không nghĩ em lại đa cảm vậy đâu.hizz.Bước ra đuờng đi.Biết đâu hạnh phúc của mình đang ở đâu đó trong dòng người đông đúc kia
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline kiepsau79  
#18 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 05:28:15(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

@Na74: cảm ơn anh nhiều nhiều nha, anh chưa gặp em ở ngoài đời đâu ạ, nhưng em hy vọng sẽ có ngày được gặp anh.
@Vinh_man thợ nhậu: Em cảm ơn anh rất nhiều, vì nước mắt em không rơi được nên em mới gào thét tròng này đó anh, chứ nếu nước mắt rơi trong lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Anh cũng vậy, vững vàng lên. TY có thể làm ta tan nát trái tim nhưng không thể làm ta gục ngã, phải vậy không ạ?
@Giotdang: Bạn ơi, tôi muốn lắm chứ, muốn thà đau một lần rồi thôi, nhưng nói thì dễ vậy nhưng làm lại rất khó, Tôi đã từng thử, từng cố gắng làm như thế nhưng kết cục lại làm con tim tôi càng đau hơn đó thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn thật nhiều, nhiều lắm vì bạn đã mắng tôi cho tôi tỉnh táo.
@hahaha08: bạn ơi, mình đã đọc những bài trên diễn đàn và biết bạn là một người rất nổi tiếng. Mình vốn là người đa sầu, đa cảm như vậy mà. Mình đã từng bước ra đường để biết đâu hạnh phúc của mình đang ngòai đó nhưng hóa ra lại không phải vậy bạn ah, nhưng mình sẽ bước tiếp, bước cho tới khi nào thấy thì thôi. Rất vui được làm quen với bạn.


Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline Beautiful-life  
#19 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:14:50(UTC)
Beautiful-life

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
To: Kiepsau79 & Tuyetroi,

Thế mới biết có nhiều người lại "tâm trạng" đến thế! Hãy trút bỏ đi rồi cất giữ những kỷ niệm tình yêu thiêng liêng ấy thật sâu kín tận đáy lòng nhé. Hy vọng con tim chúng ta sẽ được vui trở lại cho dù vết thương lòng đã chằng chịt hay không thể hàn kín miệng...Tất cả rồi sẽ qua thôi bạn ạ! Mà "không qua thì cũng phải qua!" - có người đã nói với tôi như thế, tôi tin là sẽ qua!


Cố lên, cố lên tôi ơi!
" Có nghĩa gì anh nhỉ?
Nếu anh còn cô đơn "
Offline vinh_man  
#20 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 06:22:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Beautiful-life đã viết:
To: Kiepsau79 & Tuyetroi,

Thế mới biết có nhiều người lại "tâm trạng" đến thế! Hãy trút bỏ đi rồi cất giữ những kỷ niệm tình yêu thiêng liêng ấy thật sâu kín tận đáy lòng nhé. Hy vọng con tim chúng ta sẽ được vui trở lại cho dù vết thương lòng đã chằng chịt hay không thể hàn kín miệng...Tất cả rồi sẽ qua thôi bạn ạ! Mà "không qua thì cũng phải qua!" - có người đã nói với tôi như thế, tôi tin là sẽ qua!

Cố lên, cố lên tôi ơi!

Nói chơi mà có lý quá!
Cuộc sống mãi vẫn phải tiếp diễn dẫu tương lai phía trước không em (không anh).
Kiep sau thân mến! Em là người ấy phải không?

Chào thân ái!


Vinh thợ nhậu
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.