Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2223242526>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#461 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 12:23:53(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chiều nay, Sài Gòn mưa không có văn hoá. Bình thường chỉ mưa ào một cái, tạt vào quán cà phê làm một cốc đen đá, hút chưa xong điếu thuốc thì mưa đã hửng và ta có thể lên đường. Ấy nhưng chiều nay mưa vừa dai vừa dữ. Vinh_man bắt buộc phải sang Quận 1 để nạp hồ sơ, hôm nay là hạn cuối cùng. Thấy trời tối sầm lại, Vinh_man lẩm bẩm:
 - Chúa đừng thử thách con Chúa ơi, nhưng lạy Chúa nếu mưa là ý Chúa thì xin Chúa hãy cho mưa xuống, nhưng xin Chúa đừng thử thách quá sức chịu đựng của con.

Trời vẫn mưa ầm ầm. Vinh_man còn cái cặp không thể để ướt, nên đành phơi chân và hai đùi ra chịu trận. Qua công viên Hoàng Minh Giám, nước bắn tung lên. Nào Vinh_man có biết đường Huỳnh Khương Ninh ở đâu, Quận 1 ở đâu, vừa đi vừa phải hỏi thăm, gió mưa táp vào mặt, đùi ướt sũng, giày thì òng ọng nước, cực khổ vô chừng. Qua đến Hồ Văn Huê, Vinh_man hát: "Lạy Chúa! Xin hãy rửa con, để con được sạch". Bài Thánh ca Vinh_man thuộc mỗi câu đó, nên cứ hát đi hát lại nghêu ngao, trên đầu trời vẫn mưa như trút, nhưng Vinh_man tin Chúa thương Vinh_man. Qua Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khời nghĩa, Chợ Tân Định v.v.. một loạt đường nữa mà Vinh_man không nhớ thì Vinh_man cũng đến được Huỳnh Khương Ninh là địa chỉ cần đến. 

Bước vào văn phòng, hỏi để nạp hồ sơ dự tuyển, được người ta trả lời cộc lốc: Đã tuyển xong rồi anh ạ. hu hu hu. (Chị ơi cứu em)

Vinh_man lóp ngóp ra về, dọc đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Kiệm, đường vẫn tắc vì nó chưa bao giờ không tắc. Anh chị em nghĩ tâm trạng Vinh_man làm sao!? Vinh_man vẫn vui và cảm ơn Thiên Chúa. Tuy việc không thành nhưng Vinh_man hiểu biết thêm Sài Gòn, nhớ thêm đường, tự tin, bạo dạn hơn trong giao tiếp. Vinh_man vẫn tin vào ngày mai, Vinh_man sẽ có một công việc phù hợp vì cơ hội chắc chắn sẽ mở ra cho người có đủ quyết tâm và hy vọng.
Lạy Chúa của con! Con tạ ơn Chúa!
Sài gòn 4/8/2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline nhomvungtau  
#462 Đã gửi : 05/08/2009 lúc 03:59:32(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
vinh_man đã viết:

Bước vào văn phòng, hỏi để nạp hồ sơ dự tuyển, được người ta trả lời cộc lốc: Đã tuyển xong rồi anh ạ. hu hu hu. (Chị ơi cứu em)
... Anh chị em nghĩ tâm trạng Vinh_man làm sao!? ...Vinh_man vẫn tin vào ngày mai, Vinh_man sẽ có một công việc phù hợp vì cơ hội chắc chắn sẽ mở ra cho người có đủ quyết tâm và hy vọng...

Sài gòn 4/8/2009


Hình như Chúa chỉ thích cứu những người biết tự cứu mình thôi Vinh_man ơi !Vừa được người bạn gởi tặng bài thơ cũ nè :

Thâm Tâm

Tống Biệt Hành


Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.


Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay

Sửa bởi người viết 07/08/2009 lúc 04:00:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline vinh_man  
#463 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 12:47:27(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chào bác nhomvungtau!
Bác khỏe không!? Lời khuyên của bác em xin ghi nhận và chấp hành. Đúng là có câu "Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu". Em vẫn hiểu như vậy. Chúa chẳng đưa cho ta năm ba chục, một trăm, tạo cho ta việc làm, nhưng với một nhân vật như em, thì Thiên Chúa là lẽ sống. Chúa Giê su đã dạy: "Hãy lo tìm kiếm Nước Trời, còn thứ khác, Cha anh em ở trên trời sẽ thêm cho". Em tin như vậy, nên vẫn lo lắng và yêu kính Chúa Trời trên hết mọi sự. Ai có thể đoán biết được ý Thiên Chúa, ai có thể biết Người sẽ giúp ta cách nào,mọi sự ở trên trời, dưới đất, ngoài biển khơi... đều được Chúa tạo dựng và quan phòng. Em vẫn tin như vậy dù cho cuộc đời em có cay đắng, tủi nhục đến cỡ nào.Tuy nhiên, để làm sáng danh Chúa, làm chứng cho Chúa Giê su trước tất cả mọi người, em sẽ cố gắng sống tốt vì đó cũng là ý muốn của Chúa.
Lạy Chúa của con! Con xin phó thác mọi sự vào tay Chúa.

Câu chuyện hôm nay:
Sáng dậy, đi khám và lấy thuốc định kỳ theo tuần.hu hu hu. Uống thuốc đã được 2 năm rồi mà vẫn phải tập huấn lại. Nguyên tắc kỳ gì đâu vậy trời. Mình chuyên đi tập huấn, nhắc nhở anh em uống thuốc, giờ lại được tập huấn lại, hàng tuần phải đi cả chục cây số, đường Sài Gòn.hu hu hu.
Bà chị tư vấn hỏi Vinh_man:
- Anh biết sao CD 4 anh tụt không?
- Do nhậu nhiều.
- Sao anh nhậu nhiều?
- Dạ! Do căng thẳng stress.
- Anh nên tìm bạn bè để giải tỏa.
- Giải tỏa không nổi chị ơi.
- Anh có bạn gái không?
- Không có.
- Bạn trai?
- Có.
- Anh nên tâm sự với họ.
- Vâng.
- Tôi không đùa đâu, anh phải biết lo cho sức khỏe của anh.
Vinh_man cười cười hỏi:
- Chị có biết khi trái tim ta đau mà không khóc được thì làm thế nào không?
- Cười
- Trái tim tôi cứ luôn thổn thức, hằng đêm tôi rất khó ngủ và dậy rất sớm, nhưng nhậu thì tôi hứa sẽ bỏ.
Hu hu hu, còn tư vấn một hồi nữa về chuyện ngày uống đủ 2 lít nước, hỏi Vinh_man có biết tại sao không?
Đố ai biết tại sao, ngày phải măm đủ 2 lít? he he he he

Thoát được chi tư vấn xởi lởi, dễ mến, Vinh_man lại đi nạp hồ sơ. Xin nói lại cho rõ rằng: Việc phục vụ, chăm sóc bệnh nhân ở điểm điều trị của Vinh_man là cực kỳ tốt, chỉ có điều hơi nguyên tắc quá. Lại tìm đường, hỏi đường, nạp hồ sơ. Sài Gòn đông đúc, Vinh_man ơi, sao ngươi có một mình. Dòng người đông  kín tuôn chảy như dòng sông kia, ai là bạn ngươi, ai là đồng hương, mấy cô chân dài ngồi xe tay ga kia, cô nào là NCH?
Vinh_man nạp hồ sơ và người ta gọi vào phỏng vấn... Lâu rồi, Vinh_man không may quần áo, nên nhìn nhân viên ai cũng ăn mặc sạch sẽ, thơm phức nước hoa. Vinh_man quê muốn chết luôn. Đã xấu trai, đen đúa, ăn mặc luộm thuộm, lại còn đi dép lê nữa. Quê quê không chịu được. Vinh_man đỏ cả mặt lên vì ngượng...
Kết quả là vẫn còn thử thách phía trước.

Tìm được về đến nhà trọ. Mệt mỏi. Nắng cháy đen da mặt. Cha mẹ ơi. Đôi giày ngấm nước hôm qua đã bị rách. Giờ giải quyết sao đây hở Trời.

Nghe lời chị Tư vấn, Vinh_man ra quán net trút bớt nỗi niềm đi cho nhẹ lòng.

Lạy Chúa của con! Con tạ ơn Chúa.

Sài Gòn, ngày 5 tháng 8 năm 2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ntngayve  
#464 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 02:46:29(UTC)
ntngayve

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC)
Bài viết: 120

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Vui vui vào spam tí cho vui! Hix. Đọc là biết bác VM yêu đời rùi! Vẩn khỏe chứ bác VM? Hôm nào lên trên đó em hú bác tiếng nhé! Bê xê lết luôn nhé! Hi x
Offline vinh_man  
#465 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 02:50:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
ntngayve đã viết:
Vui vui vào spam tí cho vui! Hix. Đọc là biết bác VM yêu đời rùi! Vẩn khỏe chứ bác VM? Hôm nào lên trên đó em hú bác tiếng nhé! Bê xê lết luôn nhé! Hi x

Hi hi hi!
Nhớ Vũng Tàu lắm, nhớ người Vũng Tàu nhiều hơn. Sớm gặp lại nhé!

Chào bạn của tôi!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#466 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 04:53:21(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Na xóa bài viết không liên quan Vinh_man nhé.
Ông bạn rất tuyệt,mong rằng ông sớm đạt được những mục tiêu của mình nghen !

@Mainga và CN : Cảm ơn hai bạn quan tâm Na nghen.Chúc hai bạn luôn trẻ,khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha !happy

@Ntngayve : Lập gia đình đi cậu à.

Tấn công mạnh em ợ,đánh nhanh rút gọn không lắm kẻ dòm ngó lắm đó,hì hì..
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline mainga1402  
#467 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 06:36:16(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
@Na47, anh cảm ơn em ít thế, em và mọi người ngoài này  nhắc đền anh đều. Biết anh hồi này có niềm vui mới xin được chia vui cùng anh.
@ vinh_man . Thời gian này anh phải trải qua biết bao là khó khăn.Dù sao cũng là lựa chọn của anh, và anh đang sống tốt với lựa chọn  của mình.
     Biết anh thời gian này sóng gió nhiều. Tuy nhiên anh đừng trách em vì em không cảm thấy thương anh chút nào, có đôi khi lại còn thấy vui và hạnh phúc vì cuộc sống anh đang dần trở nên trọn vẹn trong Người, Em cầu mong,  anh sống tốt với suy nghĩa  bằng nghị lực của mình.
 @ hai anh, cafe SG tối nay thế nào? không nắng, thừa gió và thiếu đàn bà, chắc cũng có nhiều thú vị.

     EG:HT

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline na74  
#468 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 06:44:44(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Không cafe,hì hì...
Hai thằng uống nước cam pha mật ong và nói phét một tí Mainga ạ.
Hắn vội vàng về,đi mần chi Na hem biết,nhưng có lẽ không phải vội vì các...em,công việc thì phải.
Chúc HT ngủ ngon !happy

Thân mến.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline mainga1402  
#469 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 07:24:26(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
na74 đã viết:
Không cafe,hì hì...
Hai thằng uống nước cam pha mật ong và nói phét một tí Mainga ạ.
Hắn vội vàng về,đi mần chi Na hem biết,nhưng có lẽ không phải vội vì các...em,công việc thì phải.

Thân mến.

Món nước này em không dùng được,  hồi này đang tăng cân đột biến, kỷ lục từ sưa tới nay. huhuhuhu, từ mai lại phải đi tập thể dục để giảm cân thôi.

Hắn gặp anh chắc để lấy món quà anh tặng phải hông? Em cũng nghĩ không có em nào có thể lấy đi thời gian của anh Vinh_nam lúc này.
 Với anh thì có người dùng thời gian của anh roài, hạnh phúc quá đi cơ.
 yêu quá cuộc sống này.
  Em đi ngủ đây. bb


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#470 Đã gửi : 07/08/2009 lúc 04:04:22(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Lần đâu tiên sau bao nhiêu năm mình đi xe máy cao tốc độ. Mình đã hiểu tại sao SG có những tay lái xe máy lạng lách như điên. Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng, vặn ga một cái, chiếc xe chồm lên, lướt vèo qua một đám đông đang nhúc nhíc, lượng Adrenalin trong máu chắc tăng đột biến, ta cảm thấy sự bực bội, stress sau một ngày mệt mỏi được xả đi. Tuy hổng phải tổ lái, nhưng ta vẫn lượn lách trong phạm vi có thể.

Sài gòn là cái tổ kiến, không sai một chút nào. Đường tắc liên tục. Từ Hai Bà Trưng về nhà mà tắc đến bốn chỗ. Eo ơi! Ngã năm chuồng chó mà cũng tắc nữa. Đứng nhìn lên toàn thấy đầu là đầu, đúng là một đàn kiến khổng lồ đang hối hả tìm về tổ. Ta cũng về, nhưng mà về gác vắng đơn côi.

Sài gòn cũng bụi ghê, ngày thay bộ quần áo, không dám lười, phải tắm và giặt luốn vì không giặt thì biết lấy gì mà mặc. Vệ sinh thân thể xong, nằm giăng tay giăng chân nhìn mạng nhện trên trần nhà. Nỗi buồn dâng lên dịu nhẹ. Chúa ơi! Con cô đơn.

Tiền cạn, cơm bụi khó nuốt, nấu cơm thì mệt, ông bạn đột nhiên gọi điện mời ăn cơm. Thiên Chúa chẳng bỏ rơi con cái Ngài bao giờ. Thế là trở dậy, sang nhà hắn. Hắn chiêu đãi con tôm to bằng cổ tay. Mình ăn một bữa no ứ. Lâu lắm mới có bữa cơm no, đủ chất như vậy. Vinh_man ơi! anh rệu rã quá rồi. Nhưng vẫn còn đó trước mắt con đường mông lung vô định phải đi. Cái tổ kiến Sài Gòn đâu là nơi nương náu, đâu là bến bờ bình an cho kẻ tha hương!? Chợt nhớ đến cô NKH người Hòa Bình cùng ăn cơm buổi trưa, cũng lưu lạc, bơ vơ và mỉm cười ngớ ngẩn. Đồ phụ nữ luôn làm ta vui và làm ta đau khổ, hạnh phúc cũng từ các người mà đến, tội lỗi cũng từ các người. Đôi lúc, cánh đàn ông chúng ta là con rối trong tay họ. Giá có bàn tay nào đắp cho chiếc khăn mát lạnh lên đầu thì cũng tốt...

Lạy Chúa của con! Con tạ ơn Chúa.

SG, 06/08/2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#471 Đã gửi : 07/08/2009 lúc 07:46:49(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Mải chơi,giờ mới gột rửa xong bụi bặm,VM ạ.
Độ này tôi hay nói "đệm"hơn,ông nhỉ ?!
Có lẽ do tâm trạng một chút,rõ khổ !
(Tự an ủi mình quen rồi pác ạ).
happy

G9!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline vinh_man  
#472 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 02:45:18(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Xin hãy đón nhận tôi.
Hôm nay mệt quá. Không viết nhật ký được rùi. Một ngày không buồn, không vui, không hy vọng.

Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#473 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 03:07:51(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vinh_man đã viết:
Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Xin hãy đón nhận tôi.
Hôm nay mệt quá. Không viết nhật ký được rùi. Một ngày không buồn, không vui, không hy vọng.
Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay!


Một ngày không buồn, không vui thì còn có thể chấp nhận. Một ngày không có hy vọng thì không được đâu anh Vinh_man à Còn sống ngày nào thì phải còn hy vọng chứ!

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline changtraivasophan87  
#474 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 08:10:00(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

mình cũng tham gia kể cho mọi người một câu chuyện nho nhỏ :

Một con chuột trước khi chết cầu xin với thượng để . Thượng đế ơi cả cuộc đời con lúc nào cũng sống cô đơn . Nay con sắp lìa xa cuộc đời này rồi không lâu nữa đâu.Con xin ông hay cho con một người yêu con thật lòng.Một người yêu con say đắm con chết cũng nhắm mắt.Thượng đế nghe xong lời van xin thấy cảm động lắm và nói : Ta sẽ cho con tội nguyện . Thượng đế nói xong rồi biến mất .... 3 giây sau một con mèo xuất hiện !!

meo meo


Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline vinh_man  
#475 Đã gửi : 09/08/2009 lúc 05:24:17(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
trangha_ch đã viết:
vinh_man đã viết:
Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Sài gòn ơi! Xin hãy đón nhận tôi.
Hôm nay mệt quá. Không viết nhật ký được rùi. Một ngày không buồn, không vui, không hy vọng.
Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay!


Một ngày không buồn, không vui thì còn có thể chấp nhận. Một ngày không có hy vọng thì không được đâu anh Vinh_man à Còn sống ngày nào thì phải còn hy vọng chứ!

Cảm ơn Trang_ha vì lời khuyên! Em nói đúng.
Chúa ơi! Dẫu cả thế giới này có từ bỏ con thì con vẫn còn có Chúa.
Ngày mai Chúa Nhật con lại được gần Chúa hơn.
Xin Chúa che chở, cứu vớt con.

Con tạ ơn Chúa! Thiên Chúa của con!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#476 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 04:54:40(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Đời người có gặp gỡ, tan hợp, chia ly, đến, đi, ở lại. Lòng Vinh_man bâng khuâng vô tả. Bước chân lãng du không biết sẽ đưa Vinh_man đến những gì. Điều chắc chắn là ở đó phải có phòng OPC cấp phát ARV miễn phí. Đã có lúc Vinh_man chìm sâu xuống sự vô hy vọng, nhưng sáng mai thức dậy, trái tim Vinh_man lại bừng cháy lên những thương yêu (câu nhái). Có lúc Vinh_man sợ hãi vì Vinh_man cảm thấy đã đánh mất nghĩa với Thiên Chúa. Nhưng Chúa nhân từ vô cùng, lúc nào cũng dang tay ra cho Vinh_man ngã vào lòng Người rộng mở. Từng người đến, rồi từng người đi trong cuộc đời Vinh_man, ai là người ở lại sau cùng. Ai sẽ là người cùng Vinh_man thức dậy mỗi sáng, âu yếm bưng cà phê cho Vinh_man, nhắc Vinh_man uống thuốc đúng giờ. Vinh_man cô đơn, không tiền bạc, không việc làm, Thiên Chúa nuôi Vinh_man theo cách của Người, và kỳ lạ thay, cái Vinh_man mong ước không hề là tiền bạc, chỗ ở mà chính là Tình Yêu. Không có Tình Yêu, Vinh_man thiếu hẳn động lực phấn đấu, sống và viết.
Hôm qua Chúa nhật, Vinh_man đi nhà thờ rước lễ. Vinh_man khóc và nói với Chúa rằng: Chúa ơi! Con cơ khổ quá, con tội lỗi quá. Con chẳng có gì dâng lên Chúa con, một thân thể tàn tạ, bệnh tật, một tâm hồn đau khổ, một trái tim rã rời...
Nhưng sáng nay, lại có người an ủi Vinh_man, hứa cho Vinh_man một con đường để đi, Vinh_man tạ ơn Thiên Chúa, dù cho Vinh_man có tội lỗi đến thế nào, Người vẫn yêu thương Vinh_man.
Vinh_man vẫn cầu nguyện hàng đêm cho những người bạn của Vinh_man, cho cháu bé tật nguyền con một người bạn của Vinh_man, cho những người đàn bà đã làm trái tim Vinh_man rỉ máu. Thiên Chúa vẫn giữ lại tình yêu trong tim Vinh_man, làm cho Vinh_man không chai sạn trước khổ đau của đồng loại.

Lạy Chúa Giê su! Con phó thác mọi sự cả linh hồn và xác con trong tay Chúa. Amen

SG, 10/8/2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline nhomvungtau  
#477 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 05:16:30(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
vinh_man đã viết:
...Hôm qua Chúa nhật, Vinh_man đi nhà thờ rước lễ. Vinh_man khóc và nói với Chúa rằng: Chúa ơi! Con cơ khổ quá, con tội lỗi quá. Con chẳng có gì dâng lên Chúa con, một thân thể tàn tạ, bệnh tật, một tâm hồn đau khổ, một trái tim rã rời...
Nhưng sáng nay, lại có người an ủi Vinh_man, hứa cho Vinh_man một con đường để đi, Vinh_man tạ ơn Thiên Chúa, dù cho Vinh_man có tội lỗi đến thế nào, Người vẫn yêu thương Vinh_man.. . 

SG, 10/8/2009


Ơn trên toàn năng ban cho mọi người sự sống .Thế nhưng, nếu có ai đó hứa hoặc vạch ra cho bạn một lối đi thì chính bạn chứ không ai khác sẽ dọn dẹp mọi thứ, chiến đấu với những trở ngại để đi trên con đường đó .

Với nỗ lực của chúng ta, ơn trên sẽ ban nhiều ân sủng cho chúng ta hơn .

Mong thay.

There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline a.minh55  
#478 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 05:34:53(UTC)
a.minh55

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC)
Bài viết: 53
Man
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
" Thiên Chúa vẫn giữ lại tình yêu trong tim Vinh_man, làm cho Vinh_man không chai sạn trước khổ đau của đồng loại."

Chào bạn Vinh_man. Với niềm tin của mình, tôi đã nhận thấy Chúa nhân từ đã dùng bạn như một công cụ quang trọng cho người anh em của mình. Cố gắng chìa hai bàn tay ra Chúa sẽ bỏ vào đó vô số công việc hợp với khả năng và sức khỏe của mình trong đó có cả tình yêu nữa . Chúc Vinh_man có thêm đôi cánh thật rộng để bay nhãy từ Nam ra Bắc. Chào thân ái .
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . .
Offline vinh_man  
#479 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 05:39:25(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
a.minh55 đã viết:

Chào bạn Vinh_man. Với niềm tin của mình, tôi đã nhận thấy Chúa nhân từ đã dùng bạn như một công cụ quang trọng cho người anh em của mình. Cố gắng chìa hai bàn tay ra Chúa sẽ bỏ vào đó vô số công việc hợp với khả năng và sức khỏe của mình trong đó có cả tình yêu nữa . Chúc Vinh_man có thêm đôi cánh thật rộng để bay nhãy từ Nam ra Bắc. Chào thân ái .

Em chào bác a.minh55!
Lâu quá em không thấy bác vào diễn đàn, chắc bác bận công việc ạ?
Em cảm ơn bác vì những lời chúc lành.
Em cũng chúc bác sức khỏe và xin Chúa ban bình an cho bác.


Phaolo Agustino Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Endless  
#480 Đã gửi : 10/08/2009 lúc 09:47:13(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Thượng đế tạo dựng nguời nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một nguời nữ làm bạn đường để nó cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn của mình hơn.
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
35 Trang«<2223242526>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.