  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Hôm nay, 3h30p ngày 04/08/2009 tôi đi nhận kết quả xét nghiệm tại viện Pasteur sau hơn 1 năm cực kì lo lắng, căng thẳng. Trước khi đi, tôi đã tự hứa dù cho thế nào thì tôi cũng sẽ trở về và sẽ là một thành viên với mong muốn đưa đến những điều tích cực cho diễn đàn này. Cho những con người, cho những số phận không may mắn hoặc những người chuẩn bị, hoặc đang chờ kết quả XN.
------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
sao rồi bạn, kq thế nào , ổn cả chứ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Bình tĩnh bạn.Nếu nó âm tính thì nó là âm tính. Còn nếu dương tính thì là dương tính thôi.
Không sao, không sao hết.
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Đầu tiên là thành thật xin lỗi anh chị em vì mới post được 1 bài thì hôm sau lại lặn mất tăm. Thật sự là chiều 04/08, sau khi đi nhận kết quả XN xong thì khi về, cơ quan thông báo là phải đi tập huấn nghiệp vụ tới ngày 12/08 mới xong. Sợ có lỗi với các bác nên tranh thủ buổi trưa, gõ mấy chữ để các bác biết là em vẫn chưa quên bổn phận và trách nhiệm mà em đã tự hứa trước khi XN.
Kết quả XN thế nào thì em sẽ nói sau. Theo như dự tính thì trước hết em sẽ kể về quá trình em có nguy cơ lây nhiễm, quá trình căng thẳng, các biểu hiện.... Nhưng trước hết, em muốn các bác cho ý kiến trước đã, nếu các bác muốn thì em kể, còn không thì em kể ra sợ các bác cứ cho là cà kê dưa ngỗng nữa thì khổ. Và trước khi nói ra kết quả, thì trong thời gian này, chắc chắn sẽ có những người đã biết rõ kết quả XN của mình. Nỗi buồn có, niềm vui có. Chúc các bạn có những niềm vui, còn những ai số phận không ưu ái mĩm cười thì tôi mong rằng, các bạn hãy mĩm cười với số phận. Và tôi, tôi sẽ mĩm cười cùng bạn dù đôi khi trong nụ cười có nước mắt.
Nhưng dù sao thì cũng phải nói lời cảm ơn tới diễn đàn và những người liên quan tới diễn đàn rất nhiều. Dù rằng em chỉ đọc thôi, chứ chưa comment bao giời. Chỉ có một lần comment bài của bác Vinh_man có một dòng thôi.
Em cũng nhắc lại là nếu em chưa kịp trả lời bất kì ai thì các bác thông cảm nha. Còn sau 12/08 em sẽ cố gắng để trò chuyện, tâm sự, sẻ chia cùng các bac.
-------------------------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
nirvana_sg đã viết:Đầu tiên là thành thật xin lỗi anh chị em vì mới post được 1 bài thì hôm sau lại lặn mất tăm. Thật sự là chiều 04/08, sau khi đi nhận kết quả XN xong thì khi về, cơ quan thông báo là phải đi tập huấn nghiệp vụ tới ngày 12/08 mới xong. Sợ có lỗi với các bác nên tranh thủ buổi trưa, gõ mấy chữ để các bác biết là em vẫn chưa quên bổn phận và trách nhiệm mà em đã tự hứa trước khi XN.
Kết quả XN thế nào thì em sẽ nói sau. Theo như dự tính thì trước hết em sẽ kể về quá trình em có nguy cơ lây nhiễm, quá trình căng thẳng, các biểu hiện.... Nhưng trước hết, em muốn các bác cho ý kiến trước đã, nếu các bác muốn thì em kể, còn không thì em kể ra sợ các bác cứ cho là cà kê dưa ngỗng nữa thì khổ. Và trước khi nói ra kết quả, thì trong thời gian này, chắc chắn sẽ có những người đã biết rõ kết quả XN của mình. Nỗi buồn có, niềm vui có. Chúc các bạn có những niềm vui, còn những ai số phận không ưu ái mĩm cười thì tôi mong rằng, các bạn hãy mĩm cười với số phận. Và tôi, tôi sẽ mĩm cười cùng bạn dù đôi khi trong nụ cười có nước mắt.
Nhưng dù sao thì cũng phải nói lời cảm ơn tới diễn đàn và những người liên quan tới diễn đàn rất nhiều. Dù rằng em chỉ đọc thôi, chứ chưa comment bao giời. Chỉ có một lần comment bài của bác Vinh_man có một dòng thôi.
Em cũng nhắc lại là nếu em chưa kịp trả lời bất kì ai thì các bác thông cảm nha. Còn sau 12/08 em sẽ cố gắng để trò chuyện, tâm sự, sẻ chia cùng các bac.
bác này làm hồi hộp quá  , có gì thì nói ra đi, cái mòi này chắc chắn âm rồi, nềyuu ko thì ổng đâu có tâm trạng mà lên đây, chúc mừng trước nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi
|
ông rung hơi kinh đấy. ông có biết là ông làm bao nhiêu người stress nặng hơn ko? có gì ông cứ kể hết đi, đừng úp mở nữa. trong DĐ này đa phần đều là những người bị stress với nguy cơ của mình, vậy mà ông nói lửng lơ vậy, mọi người càng lo lắng thêm thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: hanoi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
uh sao cứ úp mở hoài vậy ,ttôi có kết quả là tôi thông báo với bàn dân thiên hạ liền .MÀ sao kì lạ vậy sau một năm mới đi xn cơ ah , tôi đang bị strees nặng trờ đợi như ô này chắc tôi đi trước vì trầm cảm chú ko phải vì hiv >có gì thông báo nên dd cho a e mừng đi.Mà dã có nguy cơ phải đi xn sau 6 tuần rồi 3 tháng rồi 6 tháng rồi yên tâm cơ mà sao lại sau 1 năm?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC) Bài viết: 73
|
nirvana_sg đã viết:Đầu tiên là thành thật xin lỗi anh chị em vì mới post được 1 bài thì hôm sau lại lặn mất tăm. Thật sự là chiều 04/08, sau khi đi nhận kết quả XN xong thì khi về, cơ quan thông báo là phải đi tập huấn nghiệp vụ tới ngày 12/08 mới xong. Sợ có lỗi với các bác nên tranh thủ buổi trưa, gõ mấy chữ để các bác biết là em vẫn chưa quên bổn phận và trách nhiệm mà em đã tự hứa trước khi XN.
Một người vừa biết mình bị nhiễm H mà vẫn nghĩ đến chuyện công việc thì thật bái phục.
Tốt nhất ông nên biến khỏi diễn đàn này đi. Mọi người đừng tin, dù cho hắn có nói bất cứ điều j đi nữa. Diễn đàn H không chấp nhận cách nói lập lờ, có lẽ mục đích của hắn chính là làm cho anh em hoang mang hơn mà thôi!
| Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ -------yahoo: dinhmenh_dem ---------- |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mục đích chính của em là đem lại chút gì đó có ích cho diễn đàn, có thể góp chút an ủi nào đó cho những nhằm làm bớt stress cho bà con, hoặc đem lại thêm nhiều nghị lức sống cho bà con không may đã biết được sự thật không mong muốn của mình. Nhưng có lẽ, do cách tiếp cận vấn đề của em lại gấy căng thẳng cho mấy bác hơn nên em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ thì chắc các bác sẽ thông cảm cho em thôi. Vì thật sự bây giờ em vẫn.........chưa biết kết quả XN của mình. Lạ lùng phải không? Là thế này, hôm đó em đi lấy KQ XN, nếu ai ở SG thì đều biết hôm đó trời mưa tầm tã. Bản tính vốn không thích mặc áo mưa, mà lúc đó cái đầu cứ nghĩ gì đó lung tung nên cũng chẳng quan tâm tới điều gì nữa. Chỉ cất cái mobile vô cốp xe, rồi cứ nghĩ cách đối phó với mọi người khi nhận KQ mà thôi. Đến khi lên tới nơi, mới nhớ ra là phải có cái hoá đơn để lấy KQ XN, trời xui đất khiến, bỏ trong cái túi quần nên nó ướt nhẹp. Mà lúc lấy ra không để ý cẩnt hận nữa nên nó rách tả tơi. Thật ra thì lúc đó đưa cho người ta nói người ta cho xin KQ chắc cũng được, nhưng lúc đó đông người, mà chắc các bác cũng biết rồi đó, ai cũng muốn dấu KQ của mình khi chưa biết nó như thế nào. Lỡ làm chuyện để ý mà người ta biết thì...chắc chết luôn ngay tại đó. Nghĩ thế nào, lại chạy ra lấy xe đi về. Rồi ngày hôm sau, càng bị stress khủng khiếp nữa. Nhớ có lần đọc của ai đó nói chờ đợi KQ nó kinh khủng thế nào, thì lúc đó em cũng như thế. mà bây giờ, đi lấy KQ không được, càng khủng hoảng hơn. Rồi trách mình sao lúc đó không can đảm lên mà đưa cái hoá đơn rách đó ra xin người ta cũng được. nhưng lỡ vứt đi rồi, cũng giống như một lần lỡ dại để bây giờ ngày đêm sống dỡ, chết dỡ vì nó. Nhưng em bình tĩnh, là trước hết, em đã hứa với mình trước đó. Tiếp nữa là, ngày hôm sau khji lấy KQ, em đi tập huấn, không ngồi mà post được, mà hôm đó tâm trạng em khủng khiếp lắm, nên em cũng không post bài, vậy thì các bác có biết em lúc đó thế nào đâu mà trách em. Chỉ khi em bình tỉnh lại rồi mới viết thì dòng chữ cũng như tâm trạng lục đó nó cũng hoà hợp với nhau, có chút bình tâm rồi thí làm sao các bác lại không cho rằng tâm trang em nó thoải mái thế được, có phải vậy không? Thế là đến sau ngày 12/08 em lải lên Pasteur một lần nữa. Nhưng trước khi đi, thì bây giờ em lại rất có niềm tin về một kết quả tốt đẹp. Chuyện thế nào thì em nói sau. Em phải lam việc tí đã. Các bác thông cảm nhé. Và cũng tạ lỗi với những ai mà bài viết của em lại gây thêm stress cho người đó. Thật lòng xin lỗi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Lấy kết quả xét nghiệm mà cũng gian nan thât.
| Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC) Bài viết: 73
|
| Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ -------yahoo: dinhmenh_dem ---------- |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
TIN BUỒN
chủ topic nirvana_sg đã thông báo kq xét nghiệm chiều nay cho mình biết, kq xn DƯƠNG TÍNH , hiện giờ anh ấy đang rất hoang mang và đã nghĩ đến cái chết , mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh ấy đã mua 300 viên thuốc ngủ và giờ không biết kq ra sao, hãy câu nguyện cho anh ấy đừng làm điều dại dột
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
toikhochuhu đã viết:TIN BUỒN
chủ topic nirvana_sg đã thông báo kq xét nghiệm chiều nay cho mình biết, kq xn DƯƠNG TÍNH , hiện giờ anh ấy đang rất hoang mang và đã nghĩ đến cái chết , mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh ấy đã mua 300 viên thuốc ngủ và giờ không biết kq ra sao, hãy câu nguyện cho anh ấy đừng làm điều dại dột
chỉ có mình ông tin, nội đọc mấy bài nguyên văn đi xét nghiệm Pasteur và đi lấy kết quả cũng đủ biết là con VỊT đực,Tào Lao.
vài bửa nhảy vô, nói quan hệ dùng bao cao su hay ORAL SEX bị nhiễm, thì cả đám Tè trong quần hết , để coi ta nói đúng không nha | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2009(UTC) Bài viết: 73
|
toikhochuhu đã viết:TIN BUỒN
chủ topic nirvana_sg đã thông báo kq xét nghiệm chiều nay cho mình biết, kq xn DƯƠNG TÍNH , hiện giờ anh ấy đang rất hoang mang và đã nghĩ đến cái chết , mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh ấy đã mua 300 viên thuốc ngủ và giờ không biết kq ra sao, hãy câu nguyện cho anh ấy đừng làm điều dại dột
Thực sự để mua 300 viên thuốc ngủ không phải là điều dễ dàng, tui ko biết thông tin trên là thật hay giả, chỉ mong bạn được bình an! | Mong được gặp các bạn cùng cảnh ngộ -------yahoo: dinhmenh_dem ---------- |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
demdinhmenh đã viết:toikhochuhu đã viết:TIN BUỒN
chủ topic nirvana_sg đã thông báo kq xét nghiệm chiều nay cho mình biết, kq xn DƯƠNG TÍNH , hiện giờ anh ấy đang rất hoang mang và đã nghĩ đến cái chết , mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh ấy đã mua 300 viên thuốc ngủ và giờ không biết kq ra sao, hãy câu nguyện cho anh ấy đừng làm điều dại dột
Thực sự để mua 300 viên thuốc ngủ không phải là điều dễ dàng, tui ko biết thông tin trên là thật hay giả, chỉ mong bạn được bình an!
Nếu đã là con cái Chúa! Phải biết giữ gìn mạng sống của mình. Mạng sống của ta không phải của ta, mà là của Thiên Chúa ban cho. Ta sống để thờ phượng Thiên Chúa. Xin Chúa hãy cứu giúp bạn Nirvana_SG. Amen! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 23-04-2008(UTC) Bài viết: 56
|
Dương tính.... chia buồn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2009(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần
|
chủ topic bảo rằng 12/8 mới có kết quả xét nghiệm, tại sao 8/8 toikhochuhu đã biết dương tính ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 23-04-2008(UTC) Bài viết: 56
|
thaigia1989 đã viết:chủ topic bảo rằng 12/8 mới có kết quả xét nghiệm, tại sao 8/8 toikhochuhu đã biết dương tính ?
4/8 có kết quả rồi bác ạ,12/8 mới đi công tác về,híc!còn việc mua thuốc ngủ.... em thấy nó cứ như thế nào ấy.chủ topic nhận kết quả hôm 4/8.vậy nếu dương tính thì 4/8 biết ngay... có ý định tự tử mua 300 viên thuốc ngủ vậy còn đi công tác làm cái gì nữa!định ra đi trên đường đi công tác chăng!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 219 Đến từ: cau giay
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
thaigia1989 đã viết:chủ topic bảo rằng 12/8 mới có kết quả xét nghiệm, tại sao 8/8 toikhochuhu đã biết dương tính ?
Bị H thì có gì mà ghê gớm đâu mà phải tự tử. Tự tử theo quan điểm của phật giáo đó là một tội rất nặng chết đi sẽ phải trải qua kiếp kiếp không được vanh sanh bởi vì người tự tự đã không trả nợ được tứ ân, không báo đáp được công cha nghĩa mẹ, không phục vụ cho tổ quốc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Views messages in topic : 150
|
Thực sự đã stres khi đọc bài này càng strế hơn bác chủ topic đề nghị cập nhật TT cho anh em strêes lắm ruid hjx mà làm sao mua dc 300 viê thuốc ngủ
| 3 tuần âm tính 4 tuần âm tính 6 tuần âm tính 3 tháng ??????( chắc là âm thôi )
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|