  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Views messages in topic : 28
|
Chia tay TY thì có cảm xúc thế nào nhỉ? tôi chưa thấy cảm xúc gì  , ai có cảm xuc như thế nào có thể post lên đây cho mọi nguời xem nhất là tôi. Để tôi học cái cảm giác đó.  Sửa bởi quản trị viên 26/08/2009 lúc 12:07:33(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Dù đục dù trong con sông vẩn chảy...dù cao dù thấp cây lá vẩn xanh...dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành...đều phải sống từ những điều rất nhỏ...Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm Nếu cuộc đời tất cả đều trộn lẩn ..thì chắc gì ta đả nhận ra ta...trên cuộc đời ai c |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2006(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hue
|
bác học cảm giác ấy làm gì......có ai mong đâu bác..Mà bác chọn mặt cuời thế thì tonkhai nghĩ bác vui khi chia tay rồi.chúc mừng bác | Hãy yêu hết mình khi bạn còn có thể |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Một_Đời_Ôm_Hận đã viết:Chia tay TY thì có cảm xúc thế nào nhỉ? tôi chưa thấy cảm xúc gì  , ai có cảm xuc như thế nào có thể post lên đây cho mọi nguời xem nhất là tôi. Để tôi học cái cảm giác đó.  Mình nghĩ đó là cảm xúc mà ko phải ai cũng dễ dàng có được, ko phải yêu là dễ và chia tay cũng khó lắm đấy. Mới lại, mỗi tình yêu đều có một sự khác biệt, mối tình trước khác cuộc tình sau, chính vì thế cảm nhận của sự chia tay cũng sẽ là rất khác biệt. Nhưng mình nghĩ chắc là ko thể thiếu được cảm xúc ở phút cuối của mỗi cuộc tình : Nuối Tiếc, có thể là cho tất cả những gì ngọt ngào nhất đã đi qua...... | Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tonkhai đã viết:bác học cảm giác ấy làm gì......có ai mong đâu bác..Mà bác chọn mặt cuời thế thì tonkhai nghĩ bác vui khi chia tay rồi.chúc mừng bác Nếu vui thì bác đả không post rồi? bác không còn cảm giác nữa  chúc mừng làm gì chứ cú già, học để biết cái cảm giác đó vì bây giờ sao cảm thấy mọi thứ trôi qua làm cho mình thấy vô vị và vô cảm với những gì đang xảy ra đó cú già. | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Mình chia tay trong tình yêu một cách lãng xẹt : Em ơi, mình chi tay đi. Shutdown now ! That's all.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 ... Ko ai muốn ... Chia Tay .. Dù đó là chia tay trong Tình Yêu hay Tình Bạn cũng thế ! .. Nhưng , cảm giác của CT àh ? ... Em đã từng chia tay .. để em nói cho anh biết nhé . Tóm lại là .... buồn , đau khổ , thấy cuộc sống vô vị , nhạt nhẽo , hay nhớ về ngày xưa ... và nhất là ..... nước mắt !.... Sign em nè...
Khóc .. một lần , một lần thôi anh nhé Cho .... tình yêu đã tan vỡ từ lâu Yêu .... thương kia trả về cho dĩ vãng Thương ... một người .. là .. KHÓC CHO YÊU THƯƠNG
Nick em : Cry4Love = KHÓC CHO YÊU THƯƠNG . | >>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ặc ặc thế hử vips? vậy phải chịu những cái cảm giác đó sao? thế thì sợ quá thôi. thế thì thôi khỏi chia tay đi? nhưng mà liệu không chia tay có sao không nhỉ? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Khi những giọt máu Tâm hồn tuôn trào thì đó cũng là sự báo hiệu của Một Ty tan vỡ,Đàn ông thường đâu đớn 5 thì đàn bà lại đau đớn 10 Ct ạ ! thôi thì hãy vì Ty mà cả hai đã có mà hãy vì một ngày mai đi hãy thôi thế đi Ct kẻo người ấy sẽ còn chóng khuỵ gối hơn ông đó. | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:Khi những giọt máu Tâm hồn tuôn trào thì đó cũng là sự báo hiệu của Một Ty tan vỡ,Đàn ông thường đâu đớn 5 thì đàn bà lại đau đớn 10 Ct ạ ! thôi thì hãy vì Ty mà cả hai đã có mà hãy vì một ngày mai đi hãy thôi thế đi Ct kẻo người ấy sẽ còn chóng khuỵ gối hơn ông đó. Tôi hiểu mà ông  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2006(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hue
|
Chia tay thì luôn buồn nhưng chia tay trong tình yêu mang thêm một cảm giác nữa đó là sự thoải mái về tâm hồn.....Nếu có thể yêu nhau thì là một điều rất tốt đẹp anh Công tử ạ....nhưng nếu chia tay mà mang lại cảm giác thoải mái cho nhau thì có thể xem đó là một biện pháp tốt trong hoàn cảnh hiện giờ..... Em xin lỗi vì không biết nick anh là mot doi om han.....Hà hà,anh không giận em đó chứ  | Hãy yêu hết mình khi bạn còn có thể |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
hôm nay quá tiêu chuẩn ngồi nét mới đọc bài của bạn. Hôm sau mình sẽ viết cảm xúc của mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai xem có cô nào thương hại mà để ý đển không.  | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
vinh_man đã viết:hôm nay quá tiêu chuẩn ngồi nét mới đọc bài của bạn. Hôm sau mình sẽ viết cảm xúc của mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai xem có cô nào thương hại mà để ý đển không.
Chào anh!!!!
Có bé này thương nè được hem ???  nhớ có gì chia sẽ cho bé biết với nhe,hihi...
Thân!!! | ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-08-2009(UTC) Bài viết: 43
|
bài hát anh Na74 cho nghe wa hay luôn nè. Nghe mãi hông chán luôn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
| ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
bemeo84 đã viết:vinh_man đã viết:hôm nay quá tiêu chuẩn ngồi nét mới đọc bài của bạn. Hôm sau mình sẽ viết cảm xúc của mình. Thứ nhất là chia sẻ, thứ hai xem có cô nào thương hại mà để ý đển không.
Chào anh!!!!
Có bé này thương nè được hem ???  nhớ có gì chia sẽ cho bé biết với nhe,hihi...
Thân!!!
Bé mèo thực sự muốn nghe hả? Được.
Chia tay tình yêu ư: Trống rỗng mà nặng nề, quạnh vắng, buồn tủi, muốn khóc mà nước mắt không rơi, không dám cầu nguyện lên Thiên Chúa nỗi đau mà mình đang mang lấy, tất cả giống như một ngày mệt nhọc trong chiều mưa, nằng nặng, buồn buồn. Ta nằm đó, nghe nỗi đau bò lan khắp làn da như đàn kiến đen, như nằm trên nước đá lạnh, ta cũng cảm thấy nỗi đau, nỗi buồn của ta lan tỏa trong vũ trụ. Ta trở mình, nỗi đau cũng trở mình theo ta. Ta hút thuốc, nỗi đau là làn khói. Giọt đắng cà phê như đắng hơn. Hoa không thơm mà rượu cũng không cay (Bia thì vẫn uống được). Mặt trời như không có ánh sáng, mà chỉ là một khối nóng màu hồng. Trăng lu mờ, sao đêm không nhấp nháy...
Còn nhìu lắm, nhìu lắm nỗi đau mà tình yêu đã đem lại cho anh Vinh_man, nhưng anh cũng đã có những giây phút hạnh phúc, rất hạnh phúc và bình an bên cạnh người con gái anh yêu.
Chào thương mến!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC) Bài viết: 85
Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
|
Nếu có thể hàn gắn được nỗi đau,hãy chia sẽ cùng Thương nhé,mong anh luôn thành công và may mắn.Hạnh phúc của Thương là khi thấy ai cũng được hạnh phúc.Hãy mở lòng mình thử xem,tại anh không để ý đó thôi,còn nhiều người mong được ở gần anh lắm đó. Đừng nói anh cảm động Bé mèo rồi nha,huhuhuhuhu,Thương mồ côi tình iu rồi.
.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 15-08-2009(UTC) Bài viết: 44  Đến từ: hp Thanks: 1 times
|
| Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ? Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá Sau hôm nay phải quên đi tất cả Mọi con đường đều không rẽ về nhau… |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Hận, buồn, đau khổ, nhớ nhung và thường khóc một mình chính là những gì mà tình yêu đến rồi bất chợt ra đi. Có ai hiểu được rằng tình yêu là một thứ gì đó rất mong manh không, bạn phải nâng niu nó từng tí một không để nó vỡ, nếu nó vỡ rồi thì ngay cả tình bạn cũng không còn, những mảnh vỡ đó sẽ rất khó để gặp nhau, nhìn mặt nhau và càng khó hơn để ghép lại như nguyên trạng dù chỉ là những mảnh vỡ mà thôi.
| Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Cry4Love đã viết: ... Ko ai muốn ... Chia Tay .. Dù đó là chia tay trong Tình Yêu hay Tình Bạn cũng thế ! .. Nhưng , cảm giác của CT àh ? ... Em đã từng chia tay .. để em nói cho anh biết nhé . Tóm lại là .... buồn , đau khổ , thấy cuộc sống vô vị , nhạt nhẽo , hay nhớ về ngày xưa ... và nhất là ..... nước mắt !.... Sign em nè...
Khóc .. một lần , một lần thôi anh nhé
Cho .... tình yêu đã tan vỡ từ lâu
Yêu .... thương kia trả về cho dĩ vãng
Thương ... một người .. là .. KHÓC CHO YÊU THƯƠNG
Nick em : Cry4Love = KHÓC CHO YÊU THƯƠNG .
Thật ngưỡng mộ. Nhất là cái cảm giác cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo nữa chứ.
mainga thì chẳng bao giờ có cảm giác chư thế, không thể đến được với nhau thì chia tay . Chấm hết một sự giải thoát cho nhau về phương diện nào đó, nhẹ nhàng và mọi thứ đều qua đi. Không nuối tiếc, không kỷ niệm. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|