Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<12345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kiepsau79  
#41 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 07:02:57(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh ơi, Em mãi thuộc về anh, Em là của riêng anh. Anh đừng là của ai nữa nhé, có thể thân xác anh em sẵn sàng cho mượn, bởi em chỉ cần tâm hồn anh là của em mà thôi. Em nhớ anh, em điên vì anh. Anh vẫn thường hỏi em có nhớ anh không? Em có yêu anh không? Toàn những câu hỏi thừa làm sao đó. Thế nên em không trả lời, thế nên em không khẳng định. Em bay bổng, em lãng mạn, em thực tế, em là tất cả của Anh!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#42 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 07:05:41(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
anhtu4791 đã viết:
kiepsau79 đã viết:
Không phải nói xấu đàn ông giotdang ạ! mà là đang đưa họ lên mây đó chứ, viết thế để họ cứ tưởng mình là nhất, không có họ thì phụ nữ không sống nổi?
happy
Tặng Kiepsau79 bài hát "nà",vui vẻ "ná",hì hì...

http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Quick_Snow_Show/2006/08/06/Say_Nang/07/When_It_All_Falls_Apart_Veronicas/

Chúc ngày lành !

Còi.

Cảm ơn anh Na còi nha!
Anh cũng có ngày an lành nhé!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline giotdang0806  
#43 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 02:12:16(UTC)
giotdang0806

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-08-2009(UTC)
Bài viết: 52

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
kiepsau79 đã viết:
Không phải nói xấu đàn ông giotdang ạ! mà là đang đưa họ lên mây đó chứ, viết thế để họ cứ tưởng mình là nhất, không có họ thì phụ nữ không sống nổi?


hì hì ...thôi bạn kéo xuống đi,chứ để tất cả bay trên mây thì che hết mặt trời mất.một ngày có nắng vẫn hơn chứ nhỉ....hì hì hì.

chúc bạn một buổi tối vui vẻ nha kiếp sau!
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác/

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Offline never giveup  
#44 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 07:10:06(UTC)
never giveup

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 23
Man
Đến từ: HCM

Mình cũng đang quen 1 người ko có H dc 7 năm rồi, cũng may là ở xa nhau nên ko lây cho người ý. Mình mới phát hiện nhiễm H+ đc 8 tháng,cô ấy càng yêu mình càng thấy day dứt, bây giờ đang rất bối rối ko biết nên tiếp tục hay từ bỏ. Các bạn cho mình một lời khuyên nhé, t4r
Y/M: ch3nh_v3nh
UserPostedImage
Offline kiepsau79  
#45 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 05:51:42(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Tám năm- Là khoảng thời gian không dài và cũng chẳng ngắn. Lần đầu tiên gặp anh thật tình cờ và cũng thật may mắn, tôi cho là vậy! Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng tôi chắng ra gì nhưng điều đó không quan trọng và tôi cũng chẳng bận tâm. Anh đến trong cuộc đời tôi, anh làm cho tôi cảm thấy rằng vẫn còn có tình yêu trên cõi đời này không cần bất cứ một điều gì khác ngoài chính bản thân nó mà thôi. Anh ân cần chăm sóc tôi từng ngày từng phút. Anh quan tâm đến tôi như một đứa em gái nhỏ của anh, đôi khi anh lại quan tâm như một người yêu tôi say đắm, có lúc anh lại cho rằng tôi là một người tình tuỵệt vời nhất của anh… Tất cả mọi thứ đó tôi có thể cảm nhận được từng phút, từng giây. Lúc nào tôi cũng có thể nghĩ về anh như một niềm an ủi lớn nhất trên cõi đời này. Tôi ước ao mình sẽ có thật nhiều điều kiện để có thể đáp lại những tình cảm của anh dành cho tôi. Khi tôi đau khổ, buồn vui tôi đều có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Không có một thứ gì mà anh có thể từ chối tôi. Tôi âm thầm yêu anh trong im lặng và cô đơn. Tôi cố gắng thoát ra khỏi anh nhưng bất lực, tôi yêu anh tự sâu thẳm trái tim mình. Chúng tôi chẳng có thể cùng nhau sánh bước nhưng tôi biết lúc nào anh cũng ở bên tôi. Lần đầu tiên chúng tôi trao cho nhau nụ hôn và tôi biết nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời, lúc nào cũng thế, anh luôn giữ một khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh, anh thì lai có quá nhiều thứ phài là, phải hy vọng, phải đạt được nên Anh không thể là của tôi và mãi chẳng là của tôi được. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ là của anh mãi mãi khi tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này. Tôi yêu anh và chẳng cần đòi hỏi hay bất cứ thứ gì từ anh, lặng lẽ bên anh và sống!

 


Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline never_giveup  
#46 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 01:51:52(UTC)
never_giveup

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-08-2009(UTC)
Bài viết: 22
Woman

Thanks: 3 times
Đề nghị bác keo_ngotngao đổi avatar, nhìn vào hết muốn pót bài rồi
Offline keo_ngotngao  
#47 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 02:29:06(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
never_giveup đã viết:
Đề nghị bác keo_ngotngao đổi avatar, nhìn vào hết muốn pót bài rồi

ơ hay cái ông này.Tôi có hình như thế có ảnh hưởng gì đâu?Các ông QH với GMD gây nguy cơ còn ko sợ lại sợ cái hình của tôi.chán
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline kiepsau79  
#48 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 06:53:42(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
never_giveup đã viết:
Đề nghị bác keo_ngotngao đổi avatar, nhìn vào hết muốn pót bài rồi

ơ hay cái ông này.Tôi có hình như thế có ảnh hưởng gì đâu?Các ông QH với GMD gây nguy cơ còn ko sợ lại sợ cái hình của tôi.chán


Đúng vậy ạ bác keo_ngotngao ạ, bác làm thế ng yêu em chẳng may ghé vào đây lài tưởng đang có yêu quái canh giữ nên không dám đọc nữa.

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#49 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 06:56:32(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết


Normal
0


false
false
false







MicrosoftInternetExplorer4









/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

10 năm kỷ niệm...

Năm 1997
tôi hay uống cà phê. Tôi thích uống cà phê vì tôi muốn... làm người lớn, tôi
muốn học cách suy tư. Tôi thích vị đắng của cà phê, có lẽ tôi muốn nếm trải vì khi đó tôi mới 18 tuổi.

 

Năm 2007 tôi hay uống chanh leo. Tôi thích ngồi trà đá ở 1góc phố, Chanh leo làm tôi nhớ đến một người bạn không thường xuyên ở bên nhưng đã
là một phần tất yếu trong tôi. Tôi thích uống cà phê Romantic khiến tôi nhẹ lòng hơn và giúp tôi có được những giây phút thanh thản. Tôi đã mệt mỏi.

Năm 1997 tôi bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ với cơ thể nhẹ nhõm,
ăn sáng, đi học, đi mua sách, đi uống cà phê và nghe những bản ballad nhẹ nhàng.

Năm 2007 tôi bắt đầu ngày mới lúc 8 giờ với cái đầu đau nhức, ăn sáng, nghe một bài thể loại dance sau đó đi làm.

Năm 1997 tôi thích đi chơi những buổi sáng mùa thu, mùa mà tôi rất thích.

Năm 2007 tôi thích được yên tĩnh. Tôi sợ ánh sáng, tôi chỉ muốn ngồi ở một góc nhỏ nào đó.

Năm 1997 tôi bước chân ra đường với đôi mắt nhìn thẳng, nụ cười hồn nhiên và lòng đầy tự tin.

Năm 2007 tôi bước chân ra đường với đôi mắt trũng sâu đầy gợn đỏ, tôi vẫn cười nhưng chỉ là nụ cười xã giao. Tôi đã mất lòng tin vào tất cả.

Năm 1997 tôi luôn mơ một giấc mơ đẹp về cuộc sống.
Năm 2007 tôi vừa trải qua một cơn ác mộng.

Năm 1997 trước khi ngủ tôi hay nói có lẽ đêm nay mình sẽ gặp anh ấy...
Năm 2007 trước khi ngủ tôi ước gì ngày mai trời đừng sáng...

Năm 1997 tôi khát khao một tình yêu đẹp với một bó hoa cỏ may được gói trong trang giấy trắng học trò, hái ở ven đê sông Hồng.
Năm 2007 tôi khát khao một mái ấm gia đình.

Năm 1997 tôi luôn vui vẻ bên rất nhiều bạn bè.
Năm 2007 tôi lặng lẽ cô đơn trên con đường vừa xa lạ vừa gần gũi thân thương.

Năm 1997 tôi luôn muốn trí nhớ mình thật tốt để có thể nhớ được nhiều kỷ niệm đẹp.
Năm 2007 tôi muốn quên, muốn quên rất nhiều... mà không thể quên được.

Tôi đã 29 tuổi. Tôi biết quá khứ chỉ là trải nghiệm chứ không phải là gánh nặng. Tôi biết nhưng tôi không làm được.

Tôi thích đọc những câu chuyện mà kết thúc của nó không có
hậu nhưng tôi không muốn cuộc đời tôi là một câu chuyện mà kết thúc của nó cũng không có hậu.






Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline comeback  
#50 Đã gửi : 16/08/2009 lúc 03:26:35(UTC)
comeback

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC)
Bài viết: 160

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết

năm nay là năm 2009 muh muh kiep sau.

Sao chỉ nhắc đến năm 1997 và 2007 vậy.
Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ????
YM: can1tamlongdongcam


Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình.
Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào.
Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.
Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu.
Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS.
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Hãy đeo bao cao su!


Offline kiepsau79  
#51 Đã gửi : 16/08/2009 lúc 11:37:44(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
giotdang0806 đã viết:
comeback đã viết:

năm nay là năm 2009 muh muh kiep sau.

Sao chỉ nhắc đến năm 1997 và 2007 vậy.

 

mình thấy 2007 là mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc
sống của bạn ấy.có thể nói cs đã lật sang một trang khác về tất cả mọi thứ.... từ sở thích,đam mê ,hoài bão..... và cả trong tư duy nhìn nhận về cs nữa.

"10 năm kỷ niệm" cùng những biến đổi khắc nghiệt của cs... để 10 năm sau "ta vẫn là ta mà không phải là ta nữa".

cuộc sống cũng khắc nghiệt đấy chứ phải không bạn... "10 năm kn"... có nhiều vị đắng,trải nghiệm những va đập cs...với bao thăng trầm...biến cố...để rồi...
 
hì hì ...nghĩ sao phán thế...:45: ! đúng sai gì hỏi lại kiếp sau ah nha...:40_002:





Gần đúng, cảm ơn giotdang0806 nhé! Tặng bạn luôn bài này! http://yeunhacvang.com/?pg=play&song=115


Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline keo_ngotngao  
#52 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 01:25:43(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết


Đúng vậy ạ bác keo_ngotngao ạ, bác làm thế ng yêu em chẳng may ghé vào đây lài tưởng đang có yêu quái canh giữ nên không dám đọc nữa.


Hi hi ! Lạ thật.Tối thấy toi đẹp chai lắm mừ.Mẹ tui bảo thế .
Kiepsau ! nếu người iu em ghé qua thì có vấn đề gì đâu.Thấy có nhiêug người quan tâm em.Biết đâu lại nổi cơn ghen ..chứng tỏ rất iu em đấy chứ.Khi đó các anh sẽ tự động rút lui mà.Yên tâm đi
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline giotdang0806  
#53 Đã gửi : 18/08/2009 lúc 01:05:26(UTC)
giotdang0806

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-08-2009(UTC)
Bài viết: 52

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
kiepsau79 đã viết:
giotdang0806 đã viết:
comeback đã viết:

năm nay là năm 2009 muh muh kiep sau.

Sao chỉ nhắc đến năm 1997 và 2007 vậy.

 

mình thấy 2007 là mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc
sống của bạn ấy.có thể nói cs đã lật sang một trang khác về tất cả mọi thứ.... từ sở thích,đam mê ,hoài bão..... và cả trong tư duy nhìn nhận về cs nữa.

"10 năm kỷ niệm" cùng những biến đổi khắc nghiệt của cs... để 10 năm sau "ta vẫn là ta mà không phải là ta nữa".

cuộc sống cũng khắc nghiệt đấy chứ phải không bạn... "10 năm kn"... có nhiều vị đắng,trải nghiệm những va đập cs...với bao thăng trầm...biến cố...để rồi...
 
hì hì ...nghĩ sao phán thế...:45: ! đúng sai gì hỏi lại kiếp sau ah nha...:40_002:





Gần đúng, cảm ơn giotdang0806 nhé! Tặng bạn luôn bài này! http://yeunhacvang.com/?pg=play&song=115



hì hì.... may quá..."gần đúng'...:33_002:  ....cám ơn kiếp sau về bài hát đó nha.

chúc bạn một ngày an lành và hạnh phúc!
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác/

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Offline kiepsau79  
#54 Đã gửi : 19/08/2009 lúc 09:49:24(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
Kiepsau ! nếu người iu em ghé qua thì có vấn đề gì đâu.Thấy có nhiêug người quan tâm em.Biết đâu lại nổi cơn ghen ..chứng tỏ rất iu em đấy chứ.Khi đó các anh sẽ tự động rút lui mà.Yên tâm đi


Vấn đề ở đây không phải là "nổi cơn ghen" để chứng tỏ là rất yêu... Tôi sợ những cơn ghen vì yêu lắm rồi, ích kỷ, nhỏ nhen vân vân và vân vân...
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#55 Đã gửi : 22/08/2009 lúc 12:33:55(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Bầu trời với những gợn đỏ, gợn đỏ hằn lên với cảm giác bất an. Nó bước qua đường, không nhìn dòng xe cộ ngược xuôi mà cứ mãi nhìn vô định về cuối chân mây. Có ai đợi nó phía cuối con đường không nhỉ? Lúc nào nó cũng hy vọng có người chờ đợi nó nơi ấy, một nơi mà có người yêu thương nó. Hạnh phúc mong manh, nó chẳng nắm giữ được cái gì cả, cứ để tuột khỏi tay, rời xa mãi mãi.

Ước mơ, khát vọng cứ theo thời gian đi mãi mà không nhìn nó lấy một lần...
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline boycodonhp  
#56 Đã gửi : 22/08/2009 lúc 06:10:30(UTC)
boycodonhp

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-08-2009(UTC)
Bài viết: 44
Man
Đến từ: hp

Thanks: 1 times
kiepsau79 đã viết:
Bầu trời với những gợn đỏ, gợn đỏ hằn lên với cảm giác bất an. Nó bước qua đường, không nhìn dòng xe cộ ngược xuôi mà cứ mãi nhìn vô định về cuối chân mây. Có ai đợi nó phía cuối con đường không nhỉ? Lúc nào nó cũng hy vọng có người chờ đợi nó nơi ấy, một nơi mà có người yêu thương nó. Hạnh phúc mong manh, nó chẳng nắm giữ được cái gì cả, cứ để tuột khỏi tay, rời xa mãi mãi.

Ước mơ, khát vọng cứ theo thời gian đi mãi mà không nhìn nó lấy một lần...


Bạn kiêpsau than mến!
quả thật bạn là người giàu tình cảm và mình hiểu tâm trạng  của bạn . Nhưng bạn oi, quá khứ chỉ còn là dĩ vãng, dù ta có muốn níu kéo cũng chẳng bao giò quay về được nữa . va`
Hãy sống như chưa từng được sống,
Để trong lòng nhẹ bớt những niềm đau .
nhé bạn
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau ?
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Offline kiepsau79  
#57 Đã gửi : 22/08/2009 lúc 11:55:57(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
boycodonhp đã viết:
kiepsau79 đã viết:
Bầu trời với những gợn đỏ, gợn đỏ hằn lên với cảm giác bất an. Nó bước qua đường, không nhìn dòng xe cộ ngược xuôi mà cứ mãi nhìn vô định về cuối chân mây. Có ai đợi nó phía cuối con đường không nhỉ? Lúc nào nó cũng hy vọng có người chờ đợi nó nơi ấy, một nơi mà có người yêu thương nó. Hạnh phúc mong manh, nó chẳng nắm giữ được cái gì cả, cứ để tuột khỏi tay, rời xa mãi mãi.
Ước mơ, khát vọng cứ theo thời gian đi mãi mà không nhìn nó lấy một lần...


Bạn kiêpsau than mến!
quả thật bạn là người giàu tình cảm và mình hiểu tâm trạng  của bạn . Nhưng bạn oi, quá khứ chỉ còn là dĩ vãng, dù ta có muốn níu kéo cũng chẳng bao giò quay về được nữa . va`
Hãy sống như chưa từng được sống,
Để trong lòng nhẹ bớt những niềm đau .
nhé bạn


Biết quá khứ chỉ là dĩ vãng, níu kéo mà làm gì nhưng không thể bbor quên quá khứ, hãy cất giữ nó để thỉnh thoảng mang ra gặm nhấm mà thôi bạn ah! Sống hết mình cũng là phương châm của mình, chẳng có gì mà phải đau mãi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi.
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#58 Đã gửi : 25/08/2009 lúc 05:07:52(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh ah, đêm qua em nói chuyện với bạn của mình, một người em có thể chia sẻ mọi chuyện (có một vài điều em chưa chia sẻ được). Có thể em là người kín đáo, em không muốn người đối diện biết hết tâm can mình, em muốn họ phải tự tìm hiểu, hoặc sẽ làm lạc hướng để hiểu nhau sâu sắc hơn? Bạn em hiểu em đến 80%, nhiều gấp anh đến gần 8 lần cơ đấy. Như thế nghĩa là sao anh hiểu không?
Em sẽ xa anh, quyết định xa anh để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để anh không day dứt khi có em ở bên. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều anh ạ. Em không thể bên anh để cản bước đường đi của anh, em sẽ để thời gian cho anh lựa chọn con đường của riêng mình. Hãy tha thứ cho em khi em nói rằng em mãi thuộc về anh, em là của riêng anh nhưng em lại quyết định xa anh. Em sẽ cố gắng để anh không cảm thấy có lỗi với em. Điều này em chỉ hứa còn em không chắc đã làm được anh ah.
Em không hiểu anh, cũng như anh không hiểu anh, những chúng ta đã có những cảm xúc rất thật khi ở bên nhau. Điều đó cũng an ủi chúng ta phần nào phải vậy không anh. Con đường em đi không có anh, hạnh phúc của anh không phải khi bên em, em sẽ giải thoát cho Anh, cho Em.
http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=16479
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#59 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 01:11:33(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

24 giờ                                                                                     

Anh trong sự tưởng tượng của tôi gần đúng, còn tôi trong trong Anh lại không phải thế (anh đã nói vậy). Gặp Anh mà tôi có cảm giác như đã biết từ lâu lắm rồi, mọi thứ tự nhiên như nó vốn vậy! Cảm giác bình an và các mạch máu như giãn ra chạy vào nơi sâu thẳm nhất khi được ngồi cùng Anh, khi được Anh nắm tay và chỉ nói rất ít từ thôi cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi là một đứa luôn tôn trọng cảm xúc thật của mình, đuổi theo những cảm xúc là của riêng mình thôi. Tôi không biết Anh có nghĩ vậy không? Nhưng tôi đã muốn được mãi bên Anh, được Anh ôm tôi vào lòng để cảm thấy bão tố trong lòng không còn chút nào nữa, có chăng chỉ là nỗi buồn vu vơ mà thôi. Ngồi bên Anh tôi luyên thuyên mọi chuyện, Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới có vài từ, tôi thích vậy, cũng lâu rồi tôi mới nói nhiều như thế, có thể Anh là tri kỷ chăng? Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn mặt hồ, ánh đèn lung linh tôi mơ màng như nhận ra mình (lâu lắm rồi tôi không còn là tôi nữa).

Bất chợt qua một con phố nhiều hoa sữa, tôi cảm nhận và thấy mình may mắn. Ngày đầu tiên trong mùa thu năm nay tôi được thưởng thức hoa sữa với một người- một người nói yêu tôi. Anh có thể không biết tôi yêu hoa sữa thế nào, cảm giác lâng lâng khó tả, tôi yêu hoa sữa và yêu luôn cả Anh.

Không biết Anh có tin rằng, bên Anh tôi thấy bình an vô cùng, chưa khi nào như thế, lúc nào tôi cũng bất an, chưa ai làm cho tôi thấy bình an như Anh. Tôi thích những người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, Anh đã như thế với tôi. Bên nhau và cảm nhận, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ không phải là lập trình đã sắp sẵn, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên phải không Anh? Anh thích 1+1=1 mà.

Anh cũng hay trầm tư, một chút gì đó giống tôi chăng, kiểu bà cụ non vậy, suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng vô cớ. Cứ vậy, Anh và tôi cùng tìm hiểu nhau, cùng nhận ra rằng chúng tôi đã thuộc về nhau (trong lúc này) bởi tôi cũng không đóan định được tương lai. Anh cười và tôi cũng vậy, chúng tôi chỉ biết cười khi nhìn vào mắt nhau.

Anh và tôi đã ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau. 24h bên nhau tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc, còn Anh có lẽ cảm thấy bất an thì phải, có thể Anh chưa hiểu tôi, anh từ từ nhận ra những gì thuộc về tôi, tôi cũng biết rằng bất cứ người nào bên tôi cũng thấy bất an. Nhưng nếu họ nhận ra được điều đó tức là một phần nào đã dần hiểu tôi. Lúc này đây, tôi chỉ muốn được ngồi bên anh mãi và mãi như thế. Tôi nhìn lên trời và mơ mộng về tương lai, nhưng tôi luôn kìm nén cảm xúc của mình để không ai nhận ra đó là tôi, chỉ tôi biết mà thôi. Tôi đã yêu anh như vậy, yêu 24h giờ. Bình an của em! xxx


Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#60 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 04:27:06(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I0C6U||1&songID=10&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

Tặng Anh của Em nhé...
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<12345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.