Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang«<2345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#61 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 10:50:20(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline kiepsau79  
#62 Đã gửi : 05/09/2009 lúc 04:54:16(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh yêu, sao thế nhỉ? Đêm qua nằm nói chuyện về đàn ông, mọi câu chuyện giống nhau. Họ nói về những người đàn ông với đầy đủ xấu- tốt. Em nghĩ về Anh, chẳng biết có gì là xấu, là tốt, chỉ biết đang yêu Anh, chỉ Anh mà thôi. Có chút gì đó làm em cảm thấy nhẹ nhàng, không đơn độc, cảm thấy ngoan hơn, hiền hơn, không dám tự mình quyết định mọi chuyện nữa. Muốn dựa hẳn vào Anh để được thanh thản và bình yên. Như vậy có ý nghĩ gì với anh không thì em không biết.? Chỉ thấy được yêu mà thôi.
Bình yên của Em! xxx

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#63 Đã gửi : 09/09/2009 lúc 04:16:14(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh yêu!
Em vẫn gọi anh như vậy phải không? Yêu anh thật nhiều, em lại là người không kìm chế được cảm xúc trong lòng mình, lại yêu anh thật nhiều, em sợ điều đó. Em chẳng giấu được cảm xúc của mình với anh vì anh là của em phải không?
Em thấy vui và hạnh phúc bên anh, đừng bắt em phải nghĩ nhiều về những điều đó nghe anh! Em tin vào những dự cảm của mình, Tình yêu, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau thì cũng là hồng phúc mà ông trời ban tặng cho chúng ta, hãy tận hưởng và nắm giữ anh nhỉ?
Đến lúc này mà em vẫn tin, tin tuyệt đối vào những xúc cảm của bản thân, tin tuyệt đối vào Anh. Vì thế hãy luôn bên em và yêu em nhiều anh nhé!
Bên Anh em thấy bình an đến lạ kỳ, kể cả khi xa anh em vẫn có cảm giác bình an, cái cảm giác mà em chưa từng có! Anh có như vậy không?
Bình yên của em! xxx

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Cho-La-Hanh-Phuc-Akira-Phan-Jolly-Nguyen.IW6WD6A0.html

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepphongtran  
#64 Đã gửi : 09/09/2009 lúc 05:31:38(UTC)
kiepphongtran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2008(UTC)
Bài viết: 269

Được cảm ơn: 32 lần trong 13 bài viết
Công tăng tôn nữ, ánh bách tuyết, diệu mi nữ, hoa hồng, quách thị mộng mơ.

Ai là người được KS79 tơ tưởng thì thít thịt đó nhỉ?


Offline na74  
#65 Đã gửi : 10/09/2009 lúc 05:25:12(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Na còi tò mò bấm vào link nghe thử,bài hát gì mà...nhạt nhòa thế này Kiepsau79 ơi ? 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Cho-La-Hanh-Phuc-Akira-Phan-Jolly-Nguyen.IW6WD6A0.html
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline toicodondaukho  
#66 Đã gửi : 10/09/2009 lúc 04:13:21(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
na74 đã viết:
Na còi tò mò bấm vào link nghe thử,bài hát gì mà...nhạt nhòa thế này Kiepsau79 ơi ? 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Cho-La-Hanh-Phuc-Akira-Phan-Jolly-Nguyen.IW6WD6A0.html


Bác Na74 ơi, có lẽ Kiepsau79 đang phải đợi chờ, và cô ấy cho là đợi chờ là hạnh phúc đó thôi. Có thể với người này là nhạt nhòa, nhưng với người kia lại "sâu đậm" thì sao Bác nhỉ?
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline na74  
#67 Đã gửi : 10/09/2009 lúc 06:20:23(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Em đúng là...
Dạo này diễn đàn mình nhiều người tự thì thầm với nhau quá,hihi...
Khỏe nhé !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline kiepsau79  
#68 Đã gửi : 14/09/2009 lúc 11:47:50(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh!
Em không ngủ được. Nằm nghĩ về Anh, về Em. EMthầm cảm ơn cuộc đời này đã mang anh đến bên em, để em có được hạnh phúc và bình yên dẫu có muộn màng. Trái tim em lỗi nhịp vì anh, nó thổn thức khi bên anh. Bởi khi bên anh, em mới biết thế nào là yêu, có thể anh không tin hoặc sẽ cười khi biết em nghĩ vậy, nhưng đó lại là sự thật. Em chưa có được chút tình yêu nào như mình mong muốn, như bao người con gái khác từng yêu, chỉ khi có anh em mới cảm nhận được nó.
Anh thường nói vững tin vào tình yêu em nhé! Nhưng em cứ có cảm giác lo sợ anh ah. Không biết có phải vì ANh yêu em quá nhanh và em cũng vậy? Anh đừng trách em anh nhé, dù khi bên anh em chỉ thấy bình yên, bình yên vô cùng. Không biết tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy! Người đàn ông của em, người yêu của em và sẽ là người chồng, người bạn tri kỷ của em. Em yêu anh! Đừng khi nào rời xa em nhé, bởi khi anh làm thế em sẽ chẳng còn lại gì. Sẽ không còn ai giữ em lại, không còn bàn tay ấm áp ôm em thật chặt khi em hốt hoảng hay giật mình. Mãi là của em anh nhé. Wo ai ni!

2:34 a.m
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#69 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 05:38:50(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Bản giao hưởng số 5 làm em thấy thanh thản và dịu nhẹ
sau hai ngày nóng nực, đi xem và thưởng thức em thấy lòng mình thanh
thản vô cùng, vứt bỏ mọi lo toan cuộc sống. Ngồi bên em không phải là
anh nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh, xa anh là cả một thử thách với em, anh cũng vậy phải không?

Thời tiết thay đổi, cả đêm em không tài nào chợp mắt, lại nằm suy nghĩ
vẩn vơ. Anh nói em là vớ vẩn, lằng nhằng... Không phải mỗi em như vậy
đâu, là phụ nữ ai cũng thế mà anh, cứ tưởng tượng ra đủ mọi thứ rồi cho
đó là câu chuyện của mình. Nhưng em chỉ như vậy thôi chứ em tin vào
anh, vào tình yêu anh dành cho em, vì thế anh cũng phải và luôn tin vào em anh nhé, đừng để hoài nghi làm sụp đổ những ước muốn của chúng ta.

Sao khi ở bên nhau thời gian trôi nhanh quá vậy, còn khi xa nhau lại có
cảm giác như từ tháng này qua tháng khác anh nhỉ? Khi nào mình mới có
thể bên nhau để không cảm thấy xa cách nữa nhỉ? Không biết khi đó,
chúng ta có cảm giác chán không? Có lẽ là không bao giờ anh nhỉ? Anh có
tin như vậy không? Em nhớ anh! Thử trốn một ngày mà không được, một
ngày là 24h đấy anh nhỉ? Không biết ai sẽ là người không chiu được anh ơi? Thôi chắc là em là người đó mất. Em không trốn nữa.


Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#70 Đã gửi : 30/09/2009 lúc 02:36:10(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Thời tiết lại làm em cảm thấy buồn, bồn chồn và lo lắng không đâu ấy! Cuộc sống là thế, thật là chán, em cố gắng không nghĩ ngợi gì, để cho đầu óc trống rỗng mà không làm cách nào được. Suy nghĩ miên man làm em lại có cảm giác bị stress  nặng nề. Em tưởng tượng ra rằng mình sẽ bước từng bước một xuống dòng sông Hàn, một cái chết thật đẹp đẽ trong ý nghĩ của em anh nhỉ?
Thực ra con người cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé, đôi khi cố oằn mình để chịu đựng, để rồi lại cảm thấy chẳng còn ý nghĩ nào cho cuộc sống này nữa. Sức chịu đựng của con người có hạn anh nhỉ? Không biết em có thể còn chịu đựng đến khi nào?
Em tin mình có thể vượt qua tất cả mọi chuyện, coi chúng nhẹ như một cơn gió thoảng qua mà thôi nhưng thật là khó khăn.

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Tu-an  
#71 Đã gửi : 30/09/2009 lúc 04:57:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
kiepsau79 đã viết:
coi chúng nhẹ như một cơn gió thoảng qua mà thôi nhưng thật là khó khăn.


Chữ To như cái Tô thì làm sau nhẹ được, có cách nào điều chỉnh cho nhẹ xuống không?
Offline kiepsau79  
#72 Đã gửi : 30/09/2009 lúc 09:32:19(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
   nhẹ thế này được không Anh?
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline Believe  
#73 Đã gửi : 07/10/2009 lúc 05:25:19(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Kiepsau79 dạo này khỏe không thế ? Mấy ngày nay không thấy...online.
Đọc những dòng tâm sự...,chàng trai nào được Kiepsau79 yêu thương phải là người vô cùng may mắn,hạnh phúc.
Chúc Kiepsau79 thật nhiều sức khỏe,thành đạt trong cuộc sống nhé ! 

Thân mến.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline kiepsau79  
#74 Đã gửi : 08/10/2009 lúc 11:38:17(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Believe đã viết:
Kiepsau79 dạo này khỏe không thế ? Mấy ngày nay không thấy...online.
Đọc những dòng tâm sự...,chàng trai nào được Kiepsau79 yêu thương phải là người vô cùng may mắn,hạnh phúc.
Chúc Kiepsau79 thật nhiều sức khỏe,thành đạt trong cuộc sống nhé ! 
Thân mến.

Cảm ơn Believe nhé. Mình cũng chúc B sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc! Mình vẫn khỏe, tuần nay mình cũng bận quá k ol được, chỉ vào lướt qua xem DD chút thôi. Chúc mọi người khỏe và vui!

Mến yêu!
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline keo_ngotngao  
#75 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 01:11:44(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Giang hồ đồn rằng : Kiepsau79 chuẩn bị lấy chồng.Không biết có thực không nữa....

Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline toicodondaukho  
#76 Đã gửi : 14/10/2009 lúc 02:42:56(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
keo_ngotngao đã viết:
Giang hồ đồn rằng : Kiepsau79 chuẩn bị lấy chồng.Không biết có thực không nữa....


Thôi bác cứ nói là nghe toicodondaukho nói thế đi, lại còn giang hồ đồn, mệt với bác quá. Nếu đúng thế thì Bác buồn hay vui?
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline kiepsau79  
#77 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 03:07:22(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Phút xao lòng...!
Một chút dao động đã đến bên em khi mùa heo may về. Có gì đó làm em nhớ lại quá khứ, nhớ lại chút muộn phiền. Giọt nước mắt lăn dài trên má không ngăn nổi nỗi buồn vô tận. Anh làm em nhớ lại tất cả quá khứ đã trôi qua, cái quá khứ với đầy đủ vui buồn và hạnh phúc hay đắng cay.
Ngày nào mình vẫn vui và hạnh phúc bên nhau, giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Em không biết nắm giữ hạnh phúc của mình để nó tuột khỏi tầm tay và anh cũng vậy!
Ước muốn của anh khác ước mơ của em, hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau tại một diểm vô cực?Em tạm bằng lòng với cuộc sống của mình, anh với ước muốn bay xa.
Lại một lần nữa em buồn, cảm thấy buôn vô hạn khi thấy anh hờ hững. Em có phải kẻ tham lam lắm không? Không phải đâu anh, có lẽ chỉ là chút hờn ghen mà thôi. Lạnh lùng và vô cảm!
Em mãi thuộc về anh, Em là của riêng anh!

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline kiepsau79  
#78 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 11:55:11(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Anh yêu dấu!
Lại xa anh, buồn lắm. Hạnh phúc thật ngọt ngào. Em chẳng muốn xa anh. Em không muốn gặp nhau để rồi lại phải chia tay, buồn vô hạn, cứ như là mất mát cái gì đó trên cơ thể mình vậy! Chưa kịp vui lại buồn khi phải xa nhau.
Em chỉ muốn bên anh và hạnh phúc! Em chỉ muốn được anh sở hữu mà thôi. Em là một phần cơ thể của anh rồi, chẳng thể rời xa anh được nữa.
Em nhớ anh ngay khi cả những lúc mình bên nhau. Em sợ phải xa anh, chỉ là xa tạm thời mà cảm giác đó thật khó tả, mất mát và trống rỗng.
Em là của riêng anh và mãi là của anh! Yêu anh thật nhiều, my sweet love!

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline keo_ngotngao  
#79 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 04:58:45(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Cảm xúc dạt dào quá, chắc hẳn ông khờ kia phải hạnh phúc lắm nhỉ ?  Mùa đông tới rùi....mình mà nhận được những lời thế chắc là ngất mất...hô hô hô
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline buon.htv  
#80 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 06:34:48(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
ước gì mình được như anh ấy....he he

Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang«<2345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.