Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2728293031>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#561 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 11:03:34(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
@ all: Chính xác nó là RAU MUỐNG KHO. Món này là của Vinh_man phát minh ra, không phải XÀO mà là KHO. Mây hôm nay Vinh_man còn phát hiện ra, rau cần cũng kho được, tương lai là sẽ là RAU CẢI KHO, RAU DỀN KHO v.v.. kho tất. Tuyệt!...

@ Endless: Bạn nhận xét hay lắm. Mình cũng chỉ mong cho người ta thắc mắc vậy thôi. Thằng ấy là thằng nào mà kỳ dị vậy!? Cũng như SUÝT CHẾT ĐUỐI Ở VŨNG TÀU. Tự hỏi làm sao, cái gì mà xô đẩy anh chàng kia đến chỗ như vậy. Cuộc đời mà! Thiếu gì cái nhảm nhí, cái bất thường đâu. Nhất là trong tâm hồn con người thì đen tối và nguy hiểm lém! he he he

Chào thân ái!

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Trần Linh An  
#562 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 11:09:55(UTC)
Trần Linh An

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-09-2009(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Không gian.

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Uống rượu không có lợi cho sức khỏe,hút thuốc lá cũng thế ông bác ạ.
Chúc nhiều sức khỏe nhé !
Tớ mới ra chào các bạn Hoa phượng đỏ HP về bác ạ.
Các cô gái ấy xinh quá,hát hay,cái gì cũng chuẩn bác nhở !
happy
Made in Viet Nam

"Học cái tốt thì khó,ví như người ta leo núi vất vả khó nhọc mới lên tới đỉnh.
Học cái xấu thì dễ như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu"
Offline kysinhtrung  
#563 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 11:24:58(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Hôm qua, đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia.

Hôm qua, đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc.

Hôm qua, đọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao.

Hôm qua, đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương..

Hôm qua, đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ … đọc báo... !!!
Haizaaaaaaaa...
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline kysinhtrung  
#564 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 11:27:15(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
vinh_man đã viết:
Cũng như SUÝT CHẾT ĐUỐI Ở VŨNG TÀU. Tự hỏi làm sao, cái gì mà xô đẩy anh chàng kia đến chỗ như vậy.


Vinh_man



Tui biết nè, tại huynh không biết bơi mà đòi xuống biển!
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Offline Phượng Hoàng  
#565 Đã gửi : 19/09/2009 lúc 02:03:25(UTC)
Phượng Hoàng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vinh_man đã viết:
@ all: Chính xác nó là RAU MUỐNG KHO. Món này là của Vinh_man phát minh ra, không phải XÀO mà là KHO. Mây hôm nay Vinh_man còn phát hiện ra, rau cần cũng kho được, tương lai là sẽ là RAU CẢI KHO, RAU DỀN KHO v.v.. kho tất. Tuyệt!...
Vinh_man


Vậy thì bác xào rau muống thế nào vậy? Bác nói nghe giống chuyện người Việt Nam làm cái trực thăng quá big green
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo
Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...
big green
Offline Endless  
#566 Đã gửi : 19/09/2009 lúc 04:12:12(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Khác nhau:


- Rau muống xào: Kg nêm nước mắm, chỉ nêm muối, kg có chanh.


- Rau muống kho theo kiểu bác VM: bỏ cả nước mắm vào cho có nước (giống kho), và có chanh (cái này thì chịu kg biết để làm gì).


Haha...
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline Phượng Hoàng  
#567 Đã gửi : 19/09/2009 lúc 07:03:16(UTC)
Phượng Hoàng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Endless đã viết:
Khác nhau:


- Rau muống xào: Kg nêm nước mắm, chỉ nêm muối, kg có chanh.


- Rau muống kho theo kiểu bác VM: bỏ cả nước mắm vào cho có nước (giống kho), và có chanh (cái này thì chịu kg biết để làm gì).


Haha...

Về căn bản nó là món xào, có người xào giòn, có người xào mềm... nêm nếm gia vị cũng tùy theo khẩu vị là đồ ăn cơm hay là đồ nhậu.

Như kiểu 1 bác hai lúa có thể từ những nguyên liệu sẵn có và kỹ thuật khéo léo của mình có thể chế tạo được máy bay trực thăng, dù chưa biết nó có bay được hay không. Thì cũng không thể nhận là VN phát minh ra máy bay trực thăng được.
Phượng hoàng gặp lúc gieo neo
Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...
big green
Offline Nobitahaudau  
#568 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 04:28:39(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Anh zai Chaien dạo này khỏe không A. Nôbita gửi đến A và ACE trong diễn đàn lời chúc sức khỏe và lời cầu bình an.

Món rau muống kho của A ăn mà cảm nhận được như A nói thì đúng là ngon thiệt. Thú thật đọc bài viết đến đoạn cảm nhận của Vinhman E thèm chảy cả nước miếng. A nghĩ xem còn món nào thì chia sẻ luôn đi A ^^. Thân ái!
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline nirvana_sg  
#569 Đã gửi : 23/09/2009 lúc 11:30:20(UTC)
nirvana_sg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC)
Bài viết: 153

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
haha,lấy rau muống tẩm bột, xong chiên dòn hoặc kho với nước mắm,hehe. Chắc mở nhà hàng RAU MUỐNG KHO quá,hehe.
Offline Endless  
#570 Đã gửi : 23/09/2009 lúc 11:46:50(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Có lý, ăn rau muống mòn răng luôn!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline vinh_man  
#571 Đã gửi : 24/09/2009 lúc 12:27:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Món ngon cho mọi người:

CANH THỊT NGƯỜI AI CẬP

                                                                        (Vinh_man giữ bản quyền)

 

            Nguyên liệu:  (chế biến cho 1 người ăn)

1, Cá nục biển loại 2 ngàn đồng 3 con – Mua 2 ngàn.

2, Rau cần – 2 ngàn đồng.

3, Cà chua – Một quả, yêu cầu chín đỏ.

4, Hành nửa củ đến cả củ, tùy theo giá tiền (1 củ loại 1 ngàn đồng được 3 củ)

            5, Muối, nước mắm, mì chính v.v..

 

            Cách chế biến:

            Đổ mỡ vào phi hành lên cho thơm mùi đặc trưng thì đổ cà chua thái nhỏ vào. Đảo qua một chút thì đổ cá cắt khúc vào. Yên tâm đi! Cá bé xíu à. Đảo một lúc nữa thấy cá hơi chín và cà chua đã nhừ thì bỏ rau cần vào xào tiếp. Cần tái, cải nhừ - Các cụ dạy thế nên đảo qua chút nữa là đổ khỏang nửa tô nước lạnh vào. Không sao đâu! Cá biển không tanh.

           

            Yêu cầu món ăn:

            Cá phải trắng nổi lổn nhổn, lờ đờ, lúc khúc giống như người chết trôi. Nước cà chua phải đỏ để liên tưởng đến việc Thiên Chúa đưa người Ít ra en qua Biển Đỏ ráo chân và dìm chết quân đội của Pha – ra – ông.  Rau cần tái vừa liên tưởng đến lau sậy bên sông Nil. Canh chua ngọt, chan ăn với cơm.

 

            Món ăn có lợi cho người sùng đạo Chúa và người hoạt động trí óc nhiều.

 

P/S: Đây là món ăn lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, không liên quan gì đến việc kỳ thị phân biệt chủng tộc.

 

Lạy Chúa! Xin Ngài che chở và thương xót con, cho con không sa phạm tội gì mất nghĩa cùng Chúa, giữ gìn cho con xứng đáng với danh hiệu Ki tô hữu, là con chiên trong đàn chiên của Chúa Giê su.

Phúc cho những người được gọi Thiên Chúa là Cha, được gọi Đức Chúa Giê su là Anh Cả, được Đức Chúa Thánh thần phù hộ, gìn giữ và thánh hóa.

Cúi xin Thiên Chúa là Cha, cùng  Đức Chúa Giê su là Chúa chúng tôi ban ân sủng lòng bình an và thương xót đến tất cả thành viên của diễn đàn, những người có lòng ngay lành muốn tìm về lẽ Thiện. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen!


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Nobitahaudau  
#572 Đã gửi : 24/09/2009 lúc 02:20:12(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Sao A không chỉ cách nêm gia vị, rau cần là cần tây hay ta. Về ý nghĩa của món ăn A liên tưởng rất hay nhưng chắc E không ăn được món này. Thân ái!
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline vinh_man  
#573 Đã gửi : 24/09/2009 lúc 11:19:13(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Lạy Chúa Cứu Thế, Đấng Xóa Tội và Cứu Độ trần gian! Xin Người hãy che chở con vượt qua cơn gian nan khốn khó. Chúa đã chịu nạn, chịu chết trên cây Thánh giá mà cứu chuộc con, nhưng than ôi, con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa! Nếu Chúa thấy việc cần để con phải chịu thêm khổ nhục đắng cay, bị người đời hắt hủi, khinh rẻ coi thường, nhục mạ và tệ nhất là nhiều người tỏ lòng thương hại con; Họ coi con như một kẻ lang thang, nhơ nhớp, ăn bám, chuầy chòa, không định hướng, không tương lai, vô hy vọng… thì xin Chúa cũng ban cho con sức mạnh của lòng tin, để con lấy sự khốn khó làm vui mừng.

 


Chúa của con ơi! Khi vui sướng hân hoan, con cất cao lời ca tụng vinh danh Chúa. Khi buồn đau khốn khổ, con vẫn vui sướng tạ ơn Người. Lạy Thiên Chúa là Cha trên Trời! Thật như Chúa Giê su, Chúa của con đã nói, tóc của con mấy sợi Chúa Cha cũng đã đếm cả rồi. Chúa Cha thấu tỏ lòng dạ, tim gan con. Cha ơi! Con yêu Cha thiết tha. Xin Cha ban ân sủng, lòng thương xót và sự bình an cho con và cho cả những người làm cho con đau khổ. Amen!

 


THƠ TÙY BÚT

 

Đời chẳng còn thất vọng buồn đau

Khi ta có Cha là Thiên Chúa

Đấng tạo thành tạo vật muôn loài

Khi tội lỗi tràn ngập thế gian

Bọn gái Sài Gòn quần đùi đi xe máy

Chúng làm ta phạm tội luôn

Tội tà dâm là tội mà Chúa Cha gớm ghét

Nhưng Chúa yêu ta vô cùng

Đã cho con Một là Đức Giê su xuống thế

Chịu để cho thiên hạ đóng đinh

Để ban cho ta ơn Cứu Độ

Cho ta được đóng đinh cùng với Người

Cho ta hưởng vĩnh phúc ngày sau

Nước Thiên đàng ôi sao vinh hiển

Lạy Đức Chúa Giê su xin Người mau đến

Để cất lời phán xét chúng con.

Xin tha thứ tội lỗi mà con đã và sẽ phạm

Để con được tinh tuyền vẹn nguyên

Xin cho con được lên Trời cùng với Chúa.

Trần gian này toàn đau khổ Chúa ơi.

 

Sài Gòn 24/9/2009


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Nobitahaudau  
#574 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 02:47:13(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Trần gian này đúng là nhiều đau khổ, cám dỗ, gian truân. E đồng ý và chia sẻ với A ở điểm này. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành và ban bình an cho chúng con.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline vinh_man  
#575 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 12:40:18(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Con tạ ơn Chúa hàng ngày, con tạ ơn Chúa luôn luôn. Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Chúa. Con tạ ơn Chúa! Amen.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline chuyenza  
#576 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 03:00:26(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vinh_man đã viết:
Con tạ ơn Chúa hàng ngày, con tạ ơn Chúa luôn luôn. Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái Chúa. Con tạ ơn Chúa! Amen.

Chào pác ManVinh!

Tình hình công việc thế nào rồi, có tốt không.

Chúc bác luôn khỏe và giữ vững niềm tin nhé.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline en_nho24  
#577 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 03:24:42(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh vinh man nay
anh co thấy rẳng việc anh tuyên xưng đức tin rổi việc này nọ của anh em thấy không bằng lòng về việc anh đưa Chúa vào những bài viết của anh ,là người công giáo chẳng đạo đức gì như em ,nhưng em cảm thấy không biết anh nghĩ gì nữa,
Bọn gái Sài Gòn quần đùi đi xe máy anh viết chung trong một bài về     Chúa ,anh có bị làm sao không ,muốn làm gì thì làm nhưng anh đừng tỏ vẻ đạo đức giả ,và đừng đưa Chúa vào bài viết của anh ,em thấy bất bình quá,thông cảm vì tính em nói thẳng

én
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline vinh_man  
#578 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 03:02:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Lạy Chúa là Đấng Tự có, Đấng ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự! Con cũng học Thánh Phao Lô, vị Thánh bổn mạng con mà nói rằng: "Bây giờ tôi sống  không phải là tôi sống, mà là Chúa Giê su Ki tô sống trong tôi". Lạy Chúa! Con là kẻ tội lỗi, khi ăn, ngủ, mua sắm, thể thao, giải trí, đi chơi với đàn bà, đi trên đường Sài Gòn, lòng vẫn luôn hướng về Chúa. Lạy Chúa! Sài Gòn là mảnh đất tội lỗi. Lạy Chúa! Sao kẹt xe nhiều quá thế này. Tạ ơn Chúa vì của ăn hàng ngày Chúa đã ban cho con, vì cà phê, vì thuốc bệnh... Mọi sự tỗi lỗi cũng như hạnh phúc, niềm say mê của con Chúa đều thấu tỏ. Con không biết nói gì hơn. Con tạ ơn Chúa hàng ngày! Con tạ ơn Chúa luôn! Xin Chúa giúp con nghị lực để con bỏ hẳn việc nhậu nhẹt! Amen.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hiv_aids  
#579 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 05:39:42(UTC)
HIV_AIDS

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC)
Bài viết: 88
Đến từ: C:\WINDOWS\system32

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
vinh_man đã viết:
Lạy Chúa là Đấng Tự có, Đấng ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự! Con cũng học Thánh Phao Lô, vị Thánh bổn mạng con mà nói rằng: "Bây giờ tôi sống  không phải là tôi sống, mà là Chúa Giê su Ki tô sống trong tôi". Lạy Chúa! Con là kẻ tội lỗi, khi ăn, ngủ, mua sắm, thể thao, giải trí, đi chơi với đàn bà, đi trên đường Sài Gòn, lòng vẫn luôn hướng về Chúa. Lạy Chúa! Sài Gòn là mảnh đất tội lỗi. Lạy Chúa! Sao kẹt xe nhiều quá thế này. Tạ ơn Chúa vì của ăn hàng ngày Chúa đã ban cho con, vì cà phê, vì thuốc bệnh... Mọi sự tỗi lỗi cũng như hạnh phúc, niềm say mê của con Chúa đều thấu tỏ. Con không biết nói gì hơn. Con tạ ơn Chúa hàng ngày! Con tạ ơn Chúa luôn! Xin Chúa giúp con nghị lực để con bỏ hẳn việc nhậu nhẹt! Amen.


  Admin lưu ý

bài viết của Mod này không như lúc trước nữa,càng ngày có mùi tôn giáo không,có lẽ không thích hợp cho diễn đàn này ,ở đây có rất nhiều đạo khác nhau,lưu ý

Offline vinh_man  
#580 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 10:25:29(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
HIV_AIDS đã viết:
vinh_man đã viết:
Lạy Chúa là Đấng Tự có, Đấng ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự! Con cũng học Thánh Phao Lô, vị Thánh bổn mạng con mà nói rằng: "Bây giờ tôi sống  không phải là tôi sống, mà là Chúa Giê su Ki tô sống trong tôi". Lạy Chúa! Con là kẻ tội lỗi, khi ăn, ngủ, mua sắm, thể thao, giải trí, đi chơi với đàn bà, đi trên đường Sài Gòn, lòng vẫn luôn hướng về Chúa. Lạy Chúa! Sài Gòn là mảnh đất tội lỗi. Lạy Chúa! Sao kẹt xe nhiều quá thế này. Tạ ơn Chúa vì của ăn hàng ngày Chúa đã ban cho con, vì cà phê, vì thuốc bệnh... Mọi sự tỗi lỗi cũng như hạnh phúc, niềm say mê của con Chúa đều thấu tỏ. Con không biết nói gì hơn. Con tạ ơn Chúa hàng ngày! Con tạ ơn Chúa luôn! Xin Chúa giúp con nghị lực để con bỏ hẳn việc nhậu nhẹt! Amen.


  Admin lưu ý

bài viết của Mod này không như lúc trước nữa,càng ngày có mùi tôn giáo không,có lẽ không thích hợp cho diễn đàn này ,ở đây có rất nhiều đạo khác nhau,lưu ý



Mùi tôn giáo là mùi gì, như thế nào, ngửi ra sao hả bạn? Chính bạn hãy cân nhắc khi viết. Đừng kỳ thị, đừng xét đoán - Chúa Giê su dạy tôi vậy đó. Phần tôi, tôi hiểu nội quy diễn đàn và chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép, chưa kỳ thị bất kỳ người nào, tôn giáo, chủng tộc nào khác với tôi. Mong bạn lưu ý cho!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (24)
35 Trang«<2728293031>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.