Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


8 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 30/09/2009 lúc 05:44:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thời điểm an toàn để tránh thai 



* PN - Hỏi: Tôi 22 tuổi, xin hỏi BS có phương pháp nào ngừa thai hữu hiệu ngoài đặt vòng và uống thuốc ngừa thai? Tôi vẫn nghe nói đến cách canh chu kỳ kinh nguyệt, vậy xin BS tư vấn giúp đâu là thời điểm an toàn để tránh thai?
[email protected]

Trả lời:

Bạn mới 22 tuổi thì không nên đặt vòng, vì cách này có thể làm bạn hơi chậm có thai hoặc dễ bị thai ngoài tử cung. Nếu uống thuốc ngừa thai đúng hướng dẫn, thì hiệu quả ngừa thai sẽ cao, nhưng cũng giống cách đặt vòng tránh thai, sẽ không hạn chế được bệnh lây truyền qua đường tình dục. Còn cách tránh ngày rụng trứng thì bạn phải đánh giá xem sự rụng trứng của mình có đều đặn, đúng ngày không, có tuân thủ "luật lệ giao thông" không? Có vậy mới nâng cao hệ số an toàn của phương pháp tránh thai tự nhiên này. Riêng tôi, chọn khuyên bạn nên sử dụng bao cao su, vừa an toàn vừa hiệu quả, vì như mọi người thường nhắc nhau "no condom, no sex".

TS-BS Phan Trung Hòa
(BV Từ Dũ, TP.HCM)


Tu-an  
#22 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 01:37:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Thành thạo với "áo mưa"

(Zing) - Đừng nghĩ rằng đeo bao cao su sẽ làm giảm hưng phấn. Nếu biết cách dùng, bạn sẽ thấy hết sự lợi hại của nó.



Thành thạo với `áo mưa`

Bước 1: Chọn lựa

Nhiều quý ông nghĩ rằng dùng “áo mưa” chỉ đơn giản đeo vào là xong. Nhiều người sử dụng theo kiểu “có đâu dùng đó”, hoặc đến phút cuối cùng mới vội vàng ra ngoài hàng mua đại một bao OK. Bạn đang mắc một sai lầm khiến mọi khoái cảm tụt xuống. Đừng coi nhẹ việc chọn “áo mưa”, mà hãy đầu tư chút thời gian, để sau này đỡ mất hứng.

Trước hết là vấn đề kích cỡ. Một bao cao su vừa vặn là yếu tố quyết định cho cảm giác của đàn ông trong “chuyện đó”. Quá chật làm giảm hưng phấn, mất thời gian để “mặc” vào, và dễ bị bục. Còn rộng thì dễ tuột ra khi “hành sự”.

Kích cỡ chuẩn của bao cao su thông thường dài khoảng gần 17cm, nhưng điều đó không có nghĩa trên thị trường chỉ có đúng 1 loại đó. “Áo mưa” có sự khác biệt theo từng hãng, và cả kiểu dáng, giống như quần áo thường vậy.

Vậy bí kíp để chọn “áo mưa” đúng kích cỡ là gì?

Dĩ nhiên cũng phải mất công thử để còn biết size của mình là bao nhiêu rồi. Bạn có thể nhờ nàng giúp đỡ. Nếu việc “mặc áo” không được suôn sẻ từ A tới Z, mà đôi khi nàng phải ngừng lại để “chỉnh trang” thì nghĩa là bao bị chật.

Chịu khó tốn một chút xíu để thử một vài lần, tìm được loại vừa vặn với mình nhất, xem như bạn đã thành công 50% trong quá trình chinh phục đỉnh cao.

Bước 2: “Mặc áo”



Thành thạo với `áo mưa`
Chỉ một chút khéo léo là bạn vẫn giữ lại được cảm xúc nguyên vẹn cho cả hai người

Đừng nghĩ rằng việc lồng bao vào “cậu nhỏ” sẽ giết chết mọi cảm xúc.

Điều cần chú ý nhất là tốc độ. Bạn giúp chàng đeo bao cao su càng nhanh thì chàng càng đỡ “mất hứng”. Có thể tiết kiệm thời gian bằng cách bóc sẵn bao trước khi “vào cuộc”. Nếu cần, bạn nhỏ sẵn 2 giọt dầu bôi trơn vào trong (phải biết chắc chàng không bị dị ứng với loại dầu ấy nhé). Như vậy làm cho “đầu rùa” của chàng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Bắt đầu bằng cách lồng “áo mưa” vào đoạn đầu của “cậu nhỏ”, một tay bạn giữ nhẹ đầu bao, tay kia nhanh chóng kéo bao xuống trùm lên toàn bộ dương vật của chàng.

Bước 3: Tận hưởng

Nếu bạn đã có thể thành thạo trong việc phòng tránh, thì bao cao su không bao giờ là vật cản giữa bạn, chàng và cực khoái.

Để đề phòng bất trắc, khi quan hệ, bạn có thể giúp chàng bằng cách dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nhẹ vào phần cuối của bao. Với cách này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc giữ lại “áo mưa” sau khi chàng đã xuất tinh. Chàng không phải mất công lo lắng để “thu dọn chiến trường” nữa.

Phúc Bồn Tử

Theo CM


Tu-an  
#23 Đã gửi : 02/10/2009 lúc 03:49:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


Thử bao cao su: nghề đang “hot” ở Úc
“Tưởng tượng xem với vị trí chuyên viên thử bao cao su, bạn sẽ được hưởng những lợi ích gì?” - lời quảng cáo tuyển dụng đầy khiêu khích của công ty Durex ở Úc đi kèm bức hình một nữ y tá có dáng điệu trễ nải để lộ bộ ngực cũng khiêu khích không kém.

Các nhà sản xuất bao cao su ở Durex quả quyết đây là một trong những công việc “hậu hĩ” nhất thế giới - chuyên viên thử độ bền của bao cao su trong các thí nghiệm y như thật.

“Không chỉ có cơ hội khám phá những kỹ năng tiềm ẩn chưa bộc bạch hết với bạn đời, ứng viên còn đảm nhận sứ mạng cao cả là đem lại sự an toàn cho phe khác giới” - Giám đốc bộ phận Marketing Sam White của Durex khẳng định.

Theo dự tính, công ty sẽ chọn ra khoảng 200 ứng viên sau vòng sơ khảo, sau đó sẽ phát miễn phí dùng thử cho mỗi người một hộp bao cao su - loại mới nhất vừa được sản xuất. Các ứng viên sẽ phải tường thuật lại “cảm giác” và “khả năng hoạt động” của sản phẩm. Người có bản “tường trình” hợp lý, chi tiết và ấn tượng nhất sẽ được tuyển vào công ty kèm theo giải thưởng trị giá 1.000 đô Úc.

Đối tượng nộp đơn chỉ hạn chế ở những công dân mang quốc tịch Australia. Ứng viên sẽ phải thuyết phục các nhà tuyển dụng vì sao họ xứng đáng nhận công việc này. Khiếu hài hước sẽ là một nhân tố được đánh giá cao, Durex tiết lộ.

Theo Reuters


Tu-an  
#24 Đã gửi : 02/10/2009 lúc 03:53:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lợi dụng bao cao su 
 
03/09/2009 0:25 



Ảnh: Reuters
Phe cánh tả cầm quyền tại Uruguay có thể buộc phải thu hồi hàng ngàn bao cao su miễn phí có in hình của ông José Mujica (ảnh), ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Phe đối lập than phiền rằng những đồ phát không nói trên được tài trợ bằng tiền chính phủ.

Theo báo The Times, trong một chiến dịch cổ động cho cuộc bầu cử vào tháng tới, khoảng 50.000 bao cao su in hình ảnh ông Mujica và màu sắc biểu tượng của Liên minh Mặt trận Rộng rãi cầm quyền được phát cho các cử tri tiềm năng. Nhưng cựu Bộ trưởng Y tế thuộc phe bảo thủ Gustavo Amen Vaguetti đã kêu gọi đảng cầm quyền thu hồi số “quà” nói trên. “Vấn đề là chúng không được mua trong khuôn khổ chiến dịch vận động, mà bằng công quỹ”, ông Vaguetti nói, đồng thời nhấn mạnh chi phí lẽ ra phải lấy từ quỹ vận động của ông Mujica. Những bao cao su gây tranh cãi có bao bì in 3 màu đỏ, trắng, xanh, kèm theo chữ Frente Amplio (Mặt trận Rộng rãi) cùng tên riêng của ông Mujica và người liên danh tranh cử Danilo Astori.

T.Q


Tu-an  
#25 Đã gửi : 02/10/2009 lúc 03:59:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Phát đơn kiện vì bao cao su trong bát súp

Cập nhật: 23/07/2009 - 05:25 GMT-6
Một người đàn ông Mỹ vừa phát đơn kiện nhà hàng tại Quận Cam, bang California sau khi khẳng định ông đã phát hiện một chiếc bao cao su trong bát súp hành.
 
Phát đơn kiện vì bao cao su trong bát súp
Bức ảnh về "vật thể lạ" mà Hodousek nói là ông đã chụp tại nhà hàng Claim Jumper.
 
 
Theo đơn kiện được gửi lên tòa án hôm thứ 3 vừa rồi, Philip Hodousek cùng người vợ Sherry và cô con gái 18 tuổi đã tới ăn tại nhà hàng tên gọi "Claim Jumper" ở vùng Mission Viejo, Quận Cam hôm chủ nhật, ngày 12/4.

Hodousek khẳng định, họ đã gọi đồ uống, các món ăn khai vị và các bữa ăn chính. Trong số những thứ họ yêu cầu có một bát súp hành kiểu Pháp.

Hodousek nhớ lại rằng, sau khi người phục vụ đưa bát súp đến bàn, ông đã ăn ngay miếng pho mát bên trong bát súp. Nhưng Hodousek cảm thấy miếng pho mát rất dai và không thể nhai nổi. Ông còn nói với gia đình là nó có vị như mùi cao su.

Khi Hodousek nhổ miếng pho mát ra chiếc khăn ăn, vợ ông kêu lên một cách hoảng hốt: “Ôi Chúa ơi, một chiếc bao cao su”.

Sau khi nói chuyện với phục vụ, quản lý nhà hàng là Marc Hadley đã đến bên bàn và giải thích rằng “vật thể lạ” trong bát súp là một phần của chiếc găng tay cao su mà các nhân viên nhà hàng sử dụng để chuẩn bị đồ ăn. Ông Hadley đã xin lỗi gia đình Hodousek.
 
 
Phát đơn kiện vì bao cao su trong bát súp
 
Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, vật thể lạ không phải là từ găng tay cao su mà đích thực là một chiếc bao cao su, theo lời kể của Hodousek.

Hodousek thốt lên: “Tôi chưa từng gặp một điều kỳ quái nào như thế này”, và phải nhảy bổ vào nhà vệ sinh, rồi nôn ọe. Sau đó, anh dùng điện thoại di động chụp lại chiếc bao cao su.

Gia đình Hodousek đã rời nhà hàng, mang theo chiếc bao cao su, mặc dù đại diện của Claim Jumper yêu cầu để nó lại. Quản lý Marc Hadley tuyên bố miễn phí cho bữa ăn của gia đình Hodousek.

Nạn nhân nói ông đã bị mất ngủ nhiều đêm sau cự cố kinh hãi và lo lắng không biết liệu ông có mắc bệnh gì khi nhai chiếc bao cao su hay không.

Hodousek đã gửi chiếc bao cao su tới phòng thí nghiệm Lab Corp ở bang Bắc Carolina để kiểm tra. Các cuộc kiểm tra ban đầu đã cho thấy mẫu ADN là của phụ nữ.

Luật sư Eric Traut của Hodousek cho biết, thân chủ ông khởi kiện nhà hàng vì ông cảm thấy Claim Jumper đã không cố gắng tìm ra người chịu trách nhiệm của vụ việc. Hodousek muốn các nhân viên của nhà hàng xét nghiệm ADN để chứng minh ai là chủ nhân của chiếc bao cao su trên.
 
 
Nhà hàng Claim Jumper tại quận Cam.
 
Hodousek đang đòi bồi thường từ Claim Jumper, kèm theo các chi phí khác như phí dịch vụ kiểm tra y tế, tiền thuốc, điều trị tâm lý, chi phí của vụ kiện...

Joan Gladstone, một phát ngôn viên từ Claim Jumper Enterprises có trụ sở tại Irvine, California - công ty mẹ của Claim Jumper, cho hay đơn kiện của Hodousek là không có cơ sở.

Một công ty công chúng đại diện cho Claim Jumper nói không ai có thể chứng minh được rằng "vật thể lạ" mà Hodousek đưa ra khỏi nhà hàng có phải là thứ mà ông gửi tới phòng thí nghiệm để kiểm tra hay không.

Claim Jumper khẳng định, một cuộc điều tra nội bộ cho thấy các nhân viên của họ đã thực hiện đúng quy trình và không làm gì sai.
 
Ninh Nhi
Theo Chicago Tribune

Tu-an  
#26 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 12:55:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bao cao su và hơn thế nữa…

Dường như đã là thói quen, bao cao su (BCS) luôn nằm trong túi xách tôi mỗi khi ra ngoài. Các đồng nghiệp của tôi, không ai nói ai, dường như cũng thế. Thỉnh thoảng chúng tôi lại còn “vay” nhau khi cần dùng...

 

... và đã là một quy luật của sự im lặng, không ai hỏi ai, trêu ai về mục đích sử dụng lẫn đối tượng sử dụng.
 


 

 

Cho đến một ngày, mẹ tôi bắt gặp, và hỏi, “tại sao con trữ BCS?” Thật là một câu hỏi khó cho người phụ nữ độc thân 30 tuổi. Tôi hờ hững đáp, “để dùng”. Mẹ lại căn vặn, “dùng với ai?”, và tôi đoán bà cụ nửa khổ thân, nửa tò mò, nửa lại hí hửng. “Mẹ sẽ không biết những người này, và đó là việc của con”. Tôi đã đáp thế, và chợt hối hận vì thấy mẹ có vẻ buồn thấy rõ sau lời đáp thẳng. Tuy nhiên, nếu được làm lại, có lẽ tôi cũng chẳng có câu trả lời nào khác thế.

Sử dụng BCS không có gì là to tát, hoặc vi phạm đạo đức. Trái lại, nó còn rất văn minh, tựa như khi đi giày thì cần mang tất, và khi ngồi xe thì thắt dây đeo bảo vệ. Mình sẽ không bao giờ ngờ được những việc sẽ xảy đến, và lúc nào thì cần, chuẩn bị cho mọi tình huống vẫn tốt hơn.

Khi nói chuyện với các bạn thanh thiếu niên mà tôi có dịp gặp, những lúc đề cập đến các vấn đề nhạy cảm thì lời khuyên đầu tiên của tôi là: “Làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng sẵn một vài cái bao”.

Trước một chuyến đi dài ngày cùng nhau, bạn trai và tôi cùng chat để cập nhật thiết bị và hành lý mang theo. Tôi bỏ nhỏ: “Anh đã có sẵn CD (condom – bao cao su) chưa để em mang theo?”, thì anh đáp ngay: “Có sẵn đây rồi, anh canh giảm giá mua hẳn một chồng để đến lúc này dùng đây” khiến tôi có phần sửng sốt.

Khi gặp nhau, chúng tôi cùng tá hoả vì những thứ anh mang theo đích thị là CD nhạc chứ không phải thứ CD mà tôi định nói đến. Cũng may là số BCS ít ỏi mang sẵn của tôi đã kịp cứu bồ, và chủ nhân của nó được đánh giá cao vì chu đáo, hiện đại và rất… thấu hiểu tâm lý đối phương.

Hội đi chơi bọn tôi thường xuyên phải đi qua những vùng sông nước. Khi ấy BCS còn tỏ ra hữu dụng với tất cả máy ảnh, điện thoại, thiết bị định vị vệ tinh (GPS)… dù vài người cũng có sẵn túi chống thấm cho thiết bị, hoặc giỏ xách chuyên dụng dành cho máy ảnh. Song, BCS vừa rẻ tiền lại cơ động nhất. Trước khi đi, bọn tôi vẫn hay lên mạng, dáo dác hỏi nhau, “dùng BCS loại nào thì tốt nhất?” và “mua ở đâu?”.

Ôi, những chiếc BCS không những an toàn và hữu dụng cho hai người mà dường như còn nhiều công dụng hơn thế nữa. Bạn đã có sẵn chúng trong túi xách chưa? (và nhớ xài nếu tình thế bắt buộc đấy nhé!).

Theo Thẩm Hạ

SGTT


Tu-an  
#27 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 01:02:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Khuyến mãi... bao cao su!



Sản phẩm Rexona và quà tặng bao cao su - Ảnh: Phi Long

TT - Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ phản ảnh họ bị “dội” khi mới đây thấy một sản phẩm khử mùi dành cho nam giới bán hàng khuyến mãi kèm bao cao su.

Bạn đọc cho rằng khuyến mãi là bình thường, kể cả bao cao su, nhưng vấn đề ở đây là sản phẩm còn dành cho trẻ trai bước vào tuổi dậy thì. Đó là hàng Rexona men của Unilever VN. Cứ mỗi hộp sản phẩm khử mùi tặng kèm ba bao cao su với slogan “Bảo vệ tuyệt đối”.

Tại một siêu thị trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), khi PV Tuổi Trẻ hỏi một nhóm bạn trẻ tuổi teen sẽ làm gì với bao cao su khuyến mãi, các bạn… đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng - trưởng phòng đối ngoại Công ty Unilever VN, nơi quản lý nhãn hàng Rexona - cho biết chương trình khuyến mãi mới được tung ra, đang thử nghiệm về hiệu quả (kinh doanh). Việc kèm bao cao su chỉ là một hình thức trong kinh doanh, “chúng tôi không đưa ra thông điệp gì ở đây” - bà nói.

PHI LONG


Tu-an  
#28 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 01:08:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Món quà “bạo tay” của cô bé 13 tuổi


Bài viết cập nhật lúc: 09:42 ngày 25/06/2009
Một cô bé 13 tuổi ở Trung Quốc đã gửi tặng ông bố “gà trống nuôi con” của mình một hộp… bao cao su làm quà trong Ngày của Cha. Ông bố đã ly dị không biết “xử lý” món quà thế nào nên đã tâm sự chuyện này trên một diễn đàn trực tuyến.

 


Bức thư tay của cô con gái (bìa phải) và món quà “độc” cô tặng bố. (Ảnh: newssc)
 
Ông bố đã post lên mạng hình ảnh món quà ông được con gái tặng cũng như lá thư viết tay mà cô gửi ông. Cô bé giải thích rằng cô muốn bày tỏ lòng biết ơn đến bố một cách thực lòng và nói rằng cô muốn tặng bố món quà này vì muốn bố đảm bảo sức khỏe và có hạnh phúc. Còn ông bố thì cho biết rất bất ngờ khi nhận được một món quà “bạo tay” như thế từ cô con gái yêu quý hiện đang sống cùng ông. Ông cũng bày tỏ trên mạng Internet rằng không biết làm gì với món quà này.

 

Tâm sự của ông bố nhanh chóng được nhiều công dân mạng (netizen) chia sẻ, đa số mọi người đều khen cô con gái biết suy nghĩ và rất can đảm. Một số netizen gợi ý rằng ông bố nên chia sẻ với con gái những kiến thức về sức khỏe bởi vì cô bé tỏ ra là người có trách nhiệm về vấn đề giới tính.

 

Xuân Vũ

Theo CRI

Theo dantri.com.vn


Tu-an  
#29 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 01:11:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Băn khoăn chuyện sắm ‘áo mưa’ cho chồng








Ảnh: Corbis.com.
Ảnh: Corbis.com.

Dù ông xã rất hiền lành, đứng đắn, nhưng mỗi lần anh đi công tác, chị Hòa đều đặt vài chiếc bao cao su vào ví chồng. Rồi mỗi lần anh về, chị lại lén xem ví và thở phào khi “áo mưa” vẫn nằm yên chỗ cũ.


Chị Hòa (Bắc Ninh), kể, do tính chất công việc, nhiều lần anh xã phải xa nhà tới 6-7 tháng. Lúc chuẩn bị hành lý cho chồng, chị nhắc khéo: “Em cất cả ‘ủng’ vào rồi nhé, nếu có lỡ quá chén, không đừng được thì cũng vì em mà đeo vào nhé”. Anh thường lắc đầu cười và bảo vợ cứ nghĩ liên thiên và thể nào khi trở về anh sẽ đưa lại cho chị mấy chiếc “bao” đó.


“Thật ra, mình cũng chẳng muốn thế, cứ nghĩ đến chuyện chồng có thể dùng “nó” để vui vẻ với người khác là lòng lại như lửa đốt. Nhưng giờ xã hội nó thế, chuyện bàn việc trên bàn nhậu rồi đi tăng 2, tăng 3 là bình thường. Mình để vào như thế một là có ý nhắc nhở anh ấy hạn chế, hai là nếu chồng có quá đà thật thì cũng không mang bệnh tật về cho vợ”, chị Hòa giải thích về việc làm của mình.


Cũng từng sắm “áo mưa” cho chồng nhưng chị Vy (Thanh Xuân, Hà Nội) lại vì lý do khác. Trước đây, chị kịch liệt phản đối khi nghe mấy chị em trong cơ quan bàn việc này bởi nghĩ thế chẳng khác gì “vẽ đường cho hươu chạy”. Thế nhưng, sau lần khốn khổ vì bị lây bệnh sùi mào gà từ chồng, chị bắt đầu suy nghĩ khác.


Lần đó, vợ chồng chị suýt dắt nhau ra tòa. Lần ấy, chị truy mãi thì anh cũng thừa nhận đã “trót dại” trong một lần được bạn rủ đi massage. Chị đùng đùng giận dữ đòi ly dị. Sau, thấy anh ăn năn thật, lại thương con, chị cũng tạm bỏ qua. Thế nhưng, từ đó, chị thường bỏ một chiếc bao cao su vào ví của chồng.


“Cái chính là để ‘dằn mặt’ lão thôi, chứ nếu mình biết còn dám xí xớn lần nữa thế thì đừng trách”, chị Vy bày tỏ.


Nhà tâm lý Mã Ngọc Thể, Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân (phố Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội) cho rằng chuyện chị em chuẩn bị bao cao su cho chồng là bình thường và trong nhiều trường hợp là rất nên. Theo ông, không người phụ nữ nào muốn chồng có mối quan bên ngoài. Tuy nhiên, một số chị em hiện thừa nhận trong thời đại ngày nay, đa số đàn ông khó tránh được chuyện đó nên để đảm bảo an toàn cho chồng và cả bản thân, họ chọn phương án nhét “áo mưa” vào ví công xã thay vì lo lắng về nguy cơ bị lây bệnh.


Ông Thể cho rằng, nhu cầu tình dục là tự nhiên, có thể nảy sinh ở bên ngoài gia đình và nhiều nam giới không thể kiềm chế được. Trong trường hợp đó, việc sử dụng một biện pháp bảo vệ là cần thiết. Thực tế, có những người quan hệ tùy tiện dẫn đến nhiều hậu quả như “phở” có thai, bản thân mắc bệnh tình dục rồi lây cho vợ…



Theo một khảo sát của VnExpress.net gần đây với câu hỏi “Bạn có sẵn sàng nhét bao cao su vào ví chồng khi anh đi công tác” thì trong số hơn 10.000 người tham gia, có tới gần một nửa trả lời là “có”, gần tương đương với số người không tán thành ý kiến này.


Tuy nhiên, theo tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà, cách xử sự này của người vợ là con dao hai lưỡi, rất nguy hiểm. Bởi hành vi này có thể chứng tỏ họ là mẫu phụ nữ rất “thoáng”, rất tâm lý với chồng, nhưng mặt khác cũng thể hiện họ đã công khai chấp nhận cho chồng có quan hệ ngoài luồng.


Theo nhà tâm lý, chỉ trong một số trường hợp “cực chẳng đã” người phụ nữ phải dùng đến biện pháp này: Đó là khi chồng đi công tác khá lâu, người vợ bỏ “bao” vào hành lý để bày tỏ sự cảm thông cho chồng hay khi họ biết chắc chồng có chuyện trăng hoa nhưng bất lực không thể thay đổi cũng không bỏ được nên phải trang bị cho chồng để tự bảo vệ mình.


Bà Bích Hà cho rằng, dù chủ động làm việc này, người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương rất lớn bởi tình yêu, quan hệ vợ chồng là kiểu quan hệ độc tôn, không ai có thể chấp nhận được việc chồng hay vợ mình gần gũi với người khác.


Còn với mục đích đề phòng tình huống chồng không kiểm soát nổi mình nếu lỡ quá chén hay cảnh cáo trước với chồng rằng: “Tôi đã biết anh có ý đấy, đừng léng phéng” thì theo bà, việc bỏ bao cao su vào ví cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi người đàn ông khi đã có ý định “ăn phở” thì họ sẽ tự biết mua dùng, chứ chẳng dại dùng đồ vợ đã chuẩn bị, còn khi họ đã mất kiểm soát bản thân, thì đầu óc đâu mà nhớ tới cái vợ sắm. Ngoài ra, những người chồng chung thủy, vốn nghiêm túc sẽ cảm thấy rất tự ái trước hành động này của vợ và gia đình có thể vì thế mà lung lay.


Như chuyện của anh Đoàn (Từ Liêm, Hà Nội): Bạn bè, đồng nghiệp rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của anh. Chị xinh đẹp, đảm đang và rất tâm lý. Anh thành đạt trong sự nghiệp đồng thời vẫn rất chăm chút đến gia đình. Gần đây, anh thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Lần đầu, anh giật mình khi mở vali ra, thấy mấy chiếc bao cao su chị gài ở ngăn nhỏ trong đó.


Khi về nhà, anh đã giải thích với chị rằng anh không thuộc dạng người bồng bột, khó kiểm soát bản thân nên chị cứ yên tâm và đừng làm thế nữa. Nhưng những lần sau đó, anh vẫn thấy những chiếc bao đó hiện diện trong hành lý của mình.


“Tôi chỉ cảm thấy như thế là vợ thiếu niềm tin và coi thường mình thôi. Vợ chồng đã cùng trải bao sóng gió thế mà giờ lại nghĩ về nhau như thế. Việc làm đó là xúc phạm chứ cảm thông gì với tôi”, anh Đoàn chia sẻ.


Tiến sĩ tâm lý Bích Hà cũng cho rằng, tốt nhất các bà vợ không nên dùng chiêu này. Chị em hãy bảo vệ hôn nhân bằng cách thể hiện sự yêu thương, tin tưởng với chồng, luôn làm tươi mới chính mình và đời sống lứa đôi để hấp dẫn bạn đời, thay vì sử dụng “con dao hai lưỡi” lợi bất cập hại trên.


Minh Thùy


Tu-an  
#30 Đã gửi : 08/10/2009 lúc 03:52:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Anh chàng Dionisio đã kết một cái dây thừng từ hẳn… 18.500 cái bao cao su để thực hiện cú nhảy bungee cực kì ngoạn mục.



Màn biểu diễn có một không hai

Một chàng trai 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã sử dụng chiếc dây thừng kết bằng 18.500 chiếc bao cao su để thực hiện một cú nhảy bungee. Rất may cho anh chàng này là độ đàn hồi của bao cao su khá tốt nên màn bay người trên không diễn ra suôn sẻ mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Anh Carl Dionisio cho biết anh chế tạo ra chiếc dây cao su dài 30m với ý muốn để lấy lại cảm giác mới mẻ và phấn khích của lần đầu tiên nhảy bungee từ 15 năm trước đây tại tại thành phố Durban của Nam Phi.



Vừa nhảy vừa run

Tuy nhiên Carl cũng thừa nhận rằng anh cảm thấy sợ hãi trước khi nhảy vì lo rằng dây cao su có thể bị đứt. Anh nói: “ Tôi và cậu bạn Michael “Sniper” Xaba đã mất 4 tháng để làm chiếc dây thừng từ 18,500 chiếc bao cao su. Nó rất khó vì bao cao su rất trơn. Khi chúng tôi buộc các nút lại với nhau chúng chỉ trực tuột ra. Chiếc dây được làm dựa trên công thức toán học và mặc dù 99% tôi biết là nó sẽ hoạt động tốt nhưng bụng tôi vẫn “thấp thỏm” suốt 1 tháng trước khi nhảy”.

(ST từ Kênh 14)


Tu-an  
#31 Đã gửi : 12/10/2009 lúc 06:24:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Nepal mừng Ngày Bao cao su

Thứ Hai, 12/10/2009 10:26

(Zing) – Hàng trăm người từ các tổ chức y tế và xã hội khác nhau đã tham gia vào cuộc tuần hành tại thủ đô Kathmandu (Nepal) cuối tuần qua, để đánh dấu Ngày Bao cao su toàn quốc.



Nepal mừng Ngày Bao cao su

Các nhà hoạt động xã hội của Nepal tuần hành hôm 10/10 cùng với những chiếc bao cao được thổi căng phồng.

Nepal mừng Ngày Bao cao su

Một người tham gia tuần hành giơ cao chiếc bao cao su tại cửa hàng của anh ta ở thủ đô Kathmandu (Nepal). Có hàng trăm người thuộc các tổ chức y tế và xã hội tham gia vào sự kiện này hôm 10/10.

Nepal mừng Ngày Bao cao su

Theo dữ liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, Nepal có ít nhất 72.000 người nhiễm HIV dương tính, trong khi chính phủ nước này cho biết chỉ có 10.321 ca.

Nepal mừng Ngày Bao cao su
Nepal mừng Ngày Bao cao su

Năm nay là năm thứ 15 Nepal kỉ niệm Ngày Bao cao su toàn quốc.

Nepal mừng Ngày Bao cao su

Người tham gia tuần hành thổi bao cao su hôm 10/10 tại Kathmandu.

Nepal mừng Ngày Bao cao su
Nepal mừng Ngày Bao cao su

Cuộc tuần hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người dân Nepal về AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục cũng như lợi ích của việc dùng bao cao su.

Ty

Theo Xinhua
http://news.zing.vn/news/the-gioi/nepal-mung-ngay-bao-cao-su/a67423.html


Tu-an  
#32 Đã gửi : 15/10/2009 lúc 01:27:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Condom sáng tạo qua các môn thể thao





Các môn thể thao: đua xe đạp, bóng rổ, bắn súng... được sáng tạo từ condom.



























Vũ Vân
Theo yeeta

Tu-an  
#33 Đã gửi : 15/10/2009 lúc 01:35:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chỉ tại... condom! 


 
PN - Từ ngày Hà và Nam yêu nhau đến nay cũng đã được hơn hai năm. Thời gian ấy chưa thật dài nhưng cũng đủ để hai người hiểu nhau.

Gia đình đôi bên cũng đã tỏ tường mọi chuyện, còn định sẵn ngày cưới vào cuối năm nay. Vậy mà...

Nam có phải là người trăng hoa gì cho cam. Điều đó Hà biết rõ. Hà còn biết Nam một lòng một dạ thương yêu Hà, thật tâm muốn cưới Hà làm vợ. Đã nhiều lần Hà hãnh diện với bạn bè vì có người yêu hết mực quan tâm, săn sóc mình. Ngược lại, Nam cũng thấy rất tự tin khi đi với Hà. Nhìn vào, ai cũng cho rằng hai người như một cặp trời cho.

Dù đã vài lần mấy người bạn trai chưa vợ cùng cơ quan có rủ rê Nam vào quán bia ôm, vũ trường, nhưng Nam đều từ chối. Nam nghĩ, mấy người đó chưa vợ, chưa người yêu thì ham hố vậy, lôi kéo mình đi chung cho vui thôi, mà Nam thì đã có vợ sắp cưới rồi, mắc gì đi cho cực. Thà rủ Hà đi chơi đâu đó có phải vui hơn không! Nghĩ vậy, nhưng mấy người bạn của Nam lại cứ cố tình lôi kéo hết đợt này đến đợt khác. Thành ra Nam thấy khó xử.

Chiều tối đó, sau ca làm việc, các bạn lại tiếp tục rủ rê đi vũ trường, Nam đành chiều bạn bè một lần. Lúc đầu, Nam tính rủ Hà đi cùng nhưng lại sợ Hà nghĩ ngợi lung tung thêm phiền, nên quyết định đi một mình. Nam biết vũ trường là chốn ăn chơi nên trước khi đi đã phòng bị sẵn cho mình tâm lý thật tốt để không bị sa đà. Không biết là lúc nhảy hay là lúc ngồi uống bia mà mấy đứa bạn "quỷ sứ" đã lén nhét cái condom vô túi áo Nam. Nam muốn vứt đi nhưng không tiện nên cứ để vậy. Đến khi ra khỏi vũ trường thì quên bẵng.

Tối, Nam về nhà thay đồ, tắm rửa cũng không để ý, bỏ hết mớ quần áo vào máy giặt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau là Chủ nhật, Hà đến nhà Nam. Thấy phòng Nam bề bộn, Hà vơ hết quần áo bẩn cho vào máy giặt. Khi phơi đồ, Hà thấy có vật gì cồm cộm nơi túi áo, lôi ra và sửng sốt ngây người. Hà không tin được. Nước mắt ròng ròng, Hà chạy ra khỏi phòng Nam.

Nam thức giấc, ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy cái condom nằm chỏng chơ trên sàn nhà cùng cái áo sơmi trắng, Nam mới sực nhớ ra mọi chuyện. Nam gọi điện giải thích nhưng Hà không bắt máy.

Một ngày, hai ngày... Hà vẫn không chịu gặp, cũng không nghe điện thoại. Nam biết đã lớn chuyện thật rồi!

Cuối cùng, Nam nhận được tin nhắn của Hà: "Chúng ta chia tay đi!". Nam đọc tin nhắn mà chết lặng. Anh biết Hà giận mình, nhưng không ngờ lại đến mức độ ấy.

Nam ngồi bệt xuống nền nhà, lòng ngập tràn nỗi buồn. Anh ân hận vì đã mềm lòng nhận lời đi với đám bạn, nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy giận Hà nhiều hơn. Tại sao Hà không chịu nghe anh giải thích? Tại sao Hà không hiểu cho rằng, có condom trong người thì đâu đã nói lên điều gì? Thời này là thời nào rồi? Chẳng phải condom đối với nhiều thanh niên là vật "bất ly thân" đó sao?

Lẽ nào Hà không chịu hiểu?

Hoàng An


Tu-an  
#34 Đã gửi : 17/10/2009 lúc 01:00:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cao thủ....vẫn là Bao cao su

Cô gái xinh đẹp xin phép mẹ đi dự dạ hội. Trước khi đi mẹ cô dặn: "Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh".

- Phòng ngừa thế nào hả mẹ?

- Khi có đứa nào muốn đi xa hơn giới hạn cho phép, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?". Bọn đàn ông trẻ thường ngại chuyện con cái lắm vì chúng sợ chịu trách nhiệm.

Ghi lời mẹ, cô gái đến dạ hội. Hôm đó các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy. Chàng trai thứ nhất tiếp cận nàng là một công tử cực kỳ đẹp trai, sau khi đi gần hết điệu Valse, chàng trai kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai cô gái. Cảm nhận “điều khác lạ”, cô gái liền hỏi:

- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng bỗng tái mặt, đưa cô gái về chỗ ngồi và lủi ra xa.

Kẻ thứ hai là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng giàu có, bước nhảy của anh ta cực kỳ điệu nghệ, vòng tay rắn chắc khỏe mạnh. Cô gái thấy tâm hồn xao xuyến. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đáng nhẽ phải để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống dưới. Cô lại thì thầm vào tai anh chàng:



- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Bước nhảy của chàng thương gia dần dần rối loạn, mắt bỗng mờ đi. Kết thúc điệu nhảy, anh chàng lủi nhanh vào đám đông.

Kiểm chứng kinh nghiệm của mẹ thành công, cô gái tự tin đi tìm nạn nhân mới. Lần này là một anh chàng trông rất ngố lại nhảy không đẹp, thỉnh thoảng còn giẫm vào chân cô. Sau một hồi vất vả, chàng ngố tỏ ra ngượng ngùng vì sự vụng về kém cỏi của mình mới ngỏ lời mời nàng ra ngoài đi dạo. Đến bên chiếc ôtô, anh chàng mở cửa đưa nàng vào trong. Cảm thấy điều gì đó không ổn, cô gái liền hỏi:

- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng sáng bừng mắt đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy.

Sau khi đáp lại nụ hôn, cô gái lại hổn hển:

- Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Anh chàng vẫn không trả lời nàng mà nhẹ nhàng gỡ bỏ quần áo nàng ra... Cô gái cố gắng gồng người hỏi lại lần cuối cùng:

- Chúng... ta... sẽ... đặt... tên... con... là... g.....ì?

Chàng ngố lúc này mới nhẹ nhàng rút trong túi quần ra chiếc bao cao su và nói với nàng:

- Nếu nó thoát được ra khỏi cái này, chúng mình sẽ đặt tên nó là David Copperfield nhé!

Theo Vũ Đình Nam


Tu-an  
#35 Đã gửi : 17/10/2009 lúc 01:06:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lần đầu... là tình nguyện viên phát condom

Khi là một tình nguyện viên đích thực với nhiệm vụ đi phát bao cao su cho mọi người, tớ hiểu ra rằng trang bị kiến thức về BCS là bảo vệ cho chính mình.

Tớ nhận "nhiệm vụ" vì… kỳ nghỉ hấp dẫn

Chả là, mẹ của tớ làm ở tổ chức DKT quốc tế tại Việt Nam, mẹ lại giữ trọng trách là người tuyên truyền, quảng bá cho chiến dịch phát bao cao su lần này nên tớ vô tình bị mẹ ép vào cuộc. Lý do là, tớ là con trai lớn nhất trong nhà (tất nhiên là sau bố tớ), tớ 16 tuổi rùi mà. Với lại nếu chấp nhận trở thành tình nguyện viên đi phát bao cao su, tớ sẽ được mẹ hứa tặng một chuyến đi chơi 2 ngày ở Hạ Long trước khi bắt đầu vào năm học mới.


Vì một chuyến du lịch tớ có thể làm tất cả mọi việc huống chi là việc cỏn con ấy...

Thực ra, tớ cũng chả mấy hứng thú về việc tự dưng vô duyên vô cớ đi “chào hàng” với mọi người, lại phải chào món hàng mà với nhiều người cho không người ta cũng ngại ngùng không nhận í, huống chi… Mà thôi, cả một kỳ nghỉ cơ đấy. Không muốn nhưng tớ cũng phải làm thôi, hẳn đó là công việc chả khó khăn tẹo nào đâu. Chỉ mất một chút thời gian và bỏ ra một chút công sức là công việc ok liền. Dễ ợt mà! “Con xin nhận nhiệm vụ của mama” - Tớ nói đầy tự tin sau vài phút đắn đo suy nghĩ.

Tình nguyện viên phát bao cao su – việc không “dễ ợt” như tớ tưởng

Sáng hôm đó, bình thường tớ sẽ ngủ nướng thỏa thích cho đến tận trưa mà chả thể ai lay dậy được. Thế nhưng vừa mới mở mắt lúc 7h, tớ nghĩ ngay đến kỳ nghỉ đầy thú vị đang chờ, tớ vùng dậy liền. Xuống nhà với khuôn mặt “tỉnh như sáo”, tớ đã làm mẹ phải tủm tỉm cười đấy. Tớ ăn sáng xong, mẹ đưa cho tớ chiếc áo đồng phục của tình nguyện viên rùi giục tớ nhanh chóng đi đến hội trường buổi tuyên truyền về bao cao su.

Tớ đạp xe một mạch đến nơi và thật ngạc nhiên là tớ gặp nhiều người bạn lạ hoắc đang học ở trường khác cũng là tình nguyện viên như tớ. Mà có bạn đã là tình nguyện viên có thâm niên mấy năm nay rồi í. Qua một hồi làm quen, các bạn í dúi ngay cho tớ một hộp giấy to có một cái dây để đeo qua cổ bên trong để toàn những hộp bao cao su nhỏ. Các bạn í dặn rằng, nhiệm vụ của chúng tớ là phân phát bao cao su và trả lời những thắc mắc cho mọi người tham dự hội thảo này.


Cũng háo hức nhận nhiệm vụ và phân phát bao cao su cho mọi người

Tớ háo hức nhận nhiệm vụ mới và yên tâm rằng, việc phân phát ấy dễ ợt í mà. Học hành là nhiệm vụ khó nhất mà tớ luôn làm cho bố mẹ hài lòng, huống hồ là việc cỏn con này. Tớ đang miên man nghĩ và cười thầm thì có một chị chạc tuổi 17, 18 tiến tới gần tớ. Theo nhiệm vụ, tớ dúi ngay vào tay chị ấy một hộp bao cao su. Chị ấy cảm ơn và hỏi tớ:

-“Cho chị hỏi làm sao để biết bao cao su an toàn mà sử dụng? Em tư vấn giúp chị với!”

- Em....em (Tớ ú ớ, phần vì ngạc nhiên với câu hỏi bất ngờ. Phần vì thực sự tớ cũng chả biết tí ti nào về bao cao su) – Mặt tớ đang nóng bừng lên vì bối rối và ngại ngùng thì may thay có cô bé cũng là tình nguyện viên đang đứng đó chạy ra cứu nguy.

- Dạ, thưa chị để biết bao cao su có an toàn mà quyết định sử dụng hay không, chị nên chú ý tới mỗi vỏ BCS nhé. Trên vỏ BCS luôn có ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng cụ thể chị ạ. Chị nhớ nhé, việc kiểm tra hạn sử dụng là rất quan trọng.


Nhưng rùi, tớ đã phải "khựng" lại vì những câu hỏi quá khó

Ngoài ra, BCS phải ở trong tình trạng tốt. BCS có thể bị hỏng nếu không biết bảo quản đúng cách vì chúng chịu tác động dưới nhiệt độ và ánh sáng. Cho nên tốt nhất là không sử dụng BCS được cất ở trong túi quần sau, trong ví hay trong cốp xe. Nếu BCS quá dính hoặc quá khô cũng không nên dùng vì có thể nó đã bị hỏng rùi không cho hiệu quả tránh thai an toàn. - Cô bạn ấy tự tin giải thích.

- Chị hiểu rùi, cảm ơn 2 em đã giúp chị hiểu hơn về BCS....

Quyết định “ nâng cấp bản thân” vì....một lần bị “hố”

Phải thành thực tự đánh giá rằng, buổi phát bao cao su tại buổi tuyên truyền hôm ấy, tớ đã không hoàn thành được nhiệm vụ của một tình nguyện viên. Hết lần này đến lần khác, tớ cứ đứng ngẩn tò te trước hàng tá câu hỏi của người được phát hỏi lại. Và lần nào, cô bạn tình nguyện viên trước đó không hề quen biết kia cũng chạy lại cứu nguy cho tớ. Tớ cảm xấu hổ vì bị mất điểm trầm trọng và chỉ muốn chui ngay xuống đất lúc ấy.


Tớ quyết định nâng cấp bản thân sau lần bị "hố" làm tình nguyện viên

Tớ lủi thủi đi về khi buổi tuyên truyền kết thúc, trong lòng thu thập được thêm nhiều kiến thức về chiến binh bé nhỏ này. Tớ thấy là, mình không còn xứng đáng với kỳ nghỉ ở Hạ Long như mẹ đã hứa nữa. Chả hiểu sao, trong đầu tớ nhớ như in lời của cô bạn tình nguyện viên an ủi: “Ấy đừng buồn, chỉ cần ấy chịu khó tìm hiểu và trải nghiệm bằng công việc tình nguyện viên này, ấy sẽ hiểu hơn về bao cao su và tất cả những vấn đề tâm sinh lý nữa đấy." Nào, từ hôm nay tớ phải nâng cấp bản thân thôi! – Đó là ý nghĩ và quyết tâm hành động duy nhất của tớ lúc này.

Lê Nhi (Tổng hợp)

Tu-an  
#36 Đã gửi : 17/10/2009 lúc 01:10:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Công dụng “vô đối” của condom

Bạn sẽ bị bất ngờ về những công dụng “kỳ diệu” mà nó mang lại.

Tránh thai gần như tuyệt đối

Đây là ưu điểm nổi bật của condom nhưng cũng còn phải kèm theo chỉ định: nếu như bạn sử dụng chúng đúng cách nữa cơ. Khi ấy condom sẽ hổng bao giờ phụ bạc sự trông đợi của bạn đâu mà sẽ cho hiệu quả ngừa thai đến 98% đấy. Vì thế, hãy tin tưởng ở chiến binh bé nhỏ này mỗi khi quyết định XXX nhá.

Sử dụng quá đơn giản

Nếu như “lích kích” với thuốc ngừa thai, lại thêm phải đối diện với thực trạng “nay nhớ mai quên” thì chiếc “áo mưa” với cách sử dụng đơn giản, dễ dàng chinh phục được sở thích của nhiều người. Vì thế, các chàng hãy chủ động dùng condom để đỡ đần người iu dấu một tay nhá.

Cản phá mối đe doạ từ các bệnh lây qua đường tình dục

Lại một ưu điểm vượt trội nữa của condom nhỏ bé so với nhiều phương pháp tránh thai khác chưa có được. Nếu như “chăm” mặc “áo mưa” trong mọi trường hợp XXX, bạn và nửa ấy sẽ không phải đau đầu và lo lắng về những bệnh tật “nói gần nói xa chẳng qua nói thật” rất nguy hại “chết người” đấy.
 

Tăng cảm hứng

Bạn tin hay không thì tuỳ nhưng ở một phương diện nào đó, nhiều cô nàng còn rất thích các anh chàng của mình sử dụng condom vì nó làm tăng cảm hứng cho những giây phút bên nhau trở nên trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chiếc “áo mưa” này có thể là nguyên nhân khiến “cô bé” bị tổn thương đấy.

“Lưu tài liệu” để chẩn đoán bệnh cho chàng

Điều này chắc không cần phải giải thích dài dòng nữa, chuẩn không cần chỉnh ná. Đó là khi phải đối diện với những cuộc xét nghiệm vùng kín về trăm nỗi lo lắng tới bệnh tình cậu nhỏ cũng như vấn đề sinh sản sau này có phình phường không, thì chiếc “áo mưa” sẽ giúp lưu lại "tài liệu" “tại trận” của các XY đấy. Hì hì, cũng tiện lợi phải không nào?

Tìm là thấy ngay

Codom luôn được coi là một thứ hàng hoá dữu dụng nhất hiện nay. Vì thế, nó có mặt ở tất cả các hiệu thuốc lớn nhỏ trên toàn quốc. Chỉ cần bạn mất công vài phút chạy vào tìm mua là sẽ dễ dàng thấy nó “xuất đầu lộ diện” ngay đấy.

Có khi nào condom mất công dụng “vô đối”?

Câu trả lời là cũng có thể lắm chứ nếu như XY sơ ý trong việc sử dụng nên khiến bao cao su có thể bị rách, hoặc không tròng nó vào “cậu nhỏ” theo đúng các bước chỉ dẫn thì khi ấy công dụng “chuẩn gần như từng cm” của bao cao su cũng dễ dàng bị tiêu tan theo mây khói.

Ngoài ra một số XY không đủ kiên nhẫn để sử dụng áo mưa từ đầu đến cuối trong quá trình XXX nên vẫn làm rơi rớt lại một lượng nhỏ tinh dịch chảy vào âm đạo. Và kết quả như thế nào chắc chúng mình cũng thừa biết rồi đấy.


Thảo Nguyên
Tu-an  
#37 Đã gửi : 18/10/2009 lúc 03:22:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
‘Cấm vận’ vì chồng không chịu dùng bao cao su
“Nếu anh dứt khoát không dùng bao và coi tránh thai là việc riêng của em thì đừng đụng đến em nữa”, chị Ninh tức giận nói với chồng.

Chồng Ninh ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, cho rằng tuyên bố trên của vợ là rất cùn nên ra vẻ ta đây không thèm, nằm quay lưng với vợ, một lúc sau đã ngáy khò khò. Chị vợ ấm ức nhưng tặc lưỡi cho là “nhẹ nợ” nên chẳng mấy chốc cũng ngủ luôn. Đêm thứ nhất, thứ hai... trôi đi bình yên. Đến ngày thứ 10 thì cả hai đều thấy khó chịu, và anh Khương đành xuống nước: “Thôi được, từ giờ, anh sẽ dùng áo mưa trong những ngày nhạy cảm. Những ngày khác chỉ cần xuất quân ra ngoài là xong”.

Không “mặc áo mưa” thì đừng "yêu" vợ

“Mình cũng nghĩ bài cấm vận ấy là bài cùn, nhưng ông xã còn cùn hơn nên chả có cách nào khác”, chị Ninh kể. Hai người đang phải kế hoạch vì Ninh có bệnh, thể trạng yếu, bác sĩ khuyên chữa xong mới nên sinh con. Thời gian đầu chị dùng thuốc tránh thai, nhưng hay gặp tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, tức ngực. Quá khó chịu, Ninh ngừng thuốc và thuyết phục chồng dùng bao cao su.

Khương thoái thác, lý do nào là “áo mưa” làm giảm khoái cảm, nào bất tiện vì cảm xúc đang dâng trào lại phải ngừng để lấy bao, nào là ngại đi mua, nào vợ chồng với nhau mà còn đeo áo mưa thì có khác gì đi gái... Để chồng đổi ý, Ninh nhận mình sẽ đi mua bao, bỏ sẵn vào hộc tủ đầu giường, và sẽ chọn loại xịn, thật mỏng... Nhưng Khương vẫn nằng nặc từ chối, bảo cứ “xuất quân” ra ngoài là được. Nhưng Ninh vẫn sợ, bởi phương pháp này có tỷ lệ thất bại không nhỏ, nhất là trong những ngày rụng trứng. “Em đã cố hết sức tạo điều kiện cho anh rồi, anh phải nghĩ cho em với, nếu lỡ có bầu thì em sẽ khổ thế nào?”, chị năn nỉ. Mặc, Khương vẫn khăng khăng, dẫn đến  màn cấm vận kể trên.

3zoqg3arnrtjbgsqdc0s.jpg 

Đó cũng là cách mà chị Yến, 29 tuổi, ở thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, áp dụng cho chồng. Hoàn cảnh chưa cho phép sinh con thứ hai nhưng Yến không đặt vòng được vì hay viêm phụ khoa tái phát. Chị cũng thuộc diện được khuyến cáo không nên dùng thuốc tránh thai vì chứng huyết áp cao. “Thế nên anh đành chịu khó dùng bao vậy nhé”, Yến nỉ non với chồng. Nhưng anh gạt ngay: “Ai lại thế, ba cái chuyện tránh thai, em lo đi chứ sao lại đùn cho anh”. Chồng Yến cũng dùng những lý do như anh Khương để bao biện.

Yến tung ra một chiêu khác: “Em không uống thuốc, đặt vòng được, anh thì không dùng bao, hay để em đi triệt sản cho yên tâm nhé, mình có bé Hoa cũng là đủ rồi”. Chồng chị giãy nảy: “Cô điên à? Cả họ đang chờ mình đẻ con trai đấy, đã hết suất đẻ đâu mà đình?”. “Thế anh dùng bao đi”, Yến đắc thắng. Nhưng câu trả lời của anh vẫn là không, không và không. Hai vợ chồng tránh thai bằng cách “kiêng yêu” xung quanh ngày rụng trứng. Nhưng vì vòng kinh không đều nên Yến đã phải đi phá thai hai lần.

“Anh không thương xót gì em thì em đành tự lo cho thân mình thôi. Từ giờ anh không dùng bao thì em không dám 'gần' anh nữa”, Yến mếu máo sau lần phá thai thứ hai. Nhưng khác với chuyện nhà chị Ninh, chiêu cấm vận của Yến không hiệu quả. Chồng chị cho rằng hành động này của vợ đã xúc phạm mình nên cũng “không thèm”. Không khí gia đình căng thẳng, cho đến khi mẹ chồng Yến biết chuyện, vừa ân cần vừa nghiêm khắc to nhỏ với con trai, anh mới chịu vì vợ mà dùng bao cao su.

Chia sẻ việc tránh thai cũng là thể hiện tình yêu

Chuyện chồng dồn hết trách nhiệm tránh thai cho vợ và bất hợp tác khi vợ đề nghị chia sẻ rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở phần lớn gia đình, mọi việc vẫn êm thấm vì người vợ đành chủ động làm việc đó: “Biết như thế là không công bằng, nhưng đàn ông người ta không thích thì mình đành tự thân vận động, vì nếu có lỡ kế hoạch thì mình khổ chứ có phải ai khổ đâu”, chị Lan Anh, 33 tuổi, công nhân may, sống ở Hoàng Mai, Hà Nội, nói.

Mâu thuẫn xảy ra khi các biện pháp tránh thai cho nữ không phù hợp với người vợ, và anh chồng vẫn khăng khăng giữ ý kiến cũ. Và vì thế mới có chuyện người vợ vì bất bình, bất lực mà thực thi cái hạ sách “cấm vận” chồng, một chiêu không phải lúc nào cũng có hiệu quả, thậm chí còn có thể khiến gia đình căng thẳng, lục đục.

Kết quả một điều tra do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tỷ lệ tham gia tránh thai của nam giới Việt Nam chỉ ở mức 10,5%. Và trong các phương pháp tránh thai hiện có, bao cao su mặc dù được xem là hiệu quả cao nhất, dễ sử dụng, rẻ tiền và ít tác dụng phụ nhất, chưa kể có thêm tác dụng tránh lây bệnh, nhưng vẫn chỉ chiếm 10,1% trong số các biện pháp được sử dụng. Với các trường hợp đình sản, triệt sản, người đi làm thủ thuật phần lớn vẫn là phụ nữ.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, chuyện người chồng coi tránh thai là việc của phụ nữ thể hiện sự bất bình đẳng giới. Các ông không thích dùng bao cao su thực ra là do lười biếng và thiếu trách nhiệm, còn những lý do họ đưa ra như mất cảm giác chỉ là nguỵ biện hoặc do thiếu hiểu biết mà thôi.

Giả dụ chiếc bao có làm giảm một chút khoái cảm thật thì quý ông vẫn nên dùng vì vợ, bởi đó cũng là biểu hiện của tình yêu. Nếu như quý ông luôn nói yêu vợ nhưng lại không chịu chia sẻ nỗi lo “lỡ kế hoạch” của vợ, một chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cô ấy nếu phải phá thai, thì lời yêu đó chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Vì thế, các ông chồng nên thay đổi quan điểm. Chỉ cần nghiêm túc nghĩ đến những gì mình có thể đóng góp, những gì có thể xảy ra cho vợ lỡ mang thai ngoài ý muốn, hay đơn giản là việc vợ sẽ giảm khoái cảm khi ân ái vì quá lo..., là quý ông có thể sẵn sàng đóng góp vào chuyện kế hoạch hoá gia đình, bởi không có gì đơn giản hơn đeo một cái bao cao su.

Về phía người vợ, để giảm sự ngần ngại cho chồng, có thể thể hiện sự quan tâm đến anh ấy bằng cách chọn mua loại bao tốt, và giúp anh ấy đeo vào lúc sắp “vào cuộc” với một vẻ nâng niu. Với sự tinh tế của mình, người vợ có thể khiến ông xã thấy việc này là một cử chỉ âu yếm, gợi tình chứ không còn là một “thủ tục” chán ngắt nữa.

Lam Giang

Tu-an  
#38 Đã gửi : 20/10/2009 lúc 01:53:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Những "nguyên tắc vàng" khi sử dụng bao cao su


Những "nguyên tắc vàng" khi sử dụng bao cao su Nếu bạn có cảm giác bao cao su bị vỡ ngay trong khi đang "quan hệ", thì bạn cần dừng việc "giao ban" lại ngay lập tức và nhanh chóng rút "cậu nhỏ" ra khỏi khu vực "mê cung", để tránh nguy cơ "tinh binh" có thể xâm nhập...

“Đi ủng" là một biện pháp hữu hiệu trong việc phòng tránh thai, giúp bảo vệ bạn và bạn tình tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm những căn bệnh tình dục, gìn giữ hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, sử dụng bao cao su như thế nào là đúng cách, còn là băn khoăn của không ít người.

Hãy tuân thủ những nguyên tắc vàng sau để việc “đi ủng” phát huy tối đa tác dụng vốn có của nó:

1. Nên lựa chọn loại bao cao su có chất lượng tốt, và nhãn hiệu tin dùng. Không dùng những loại bao cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hiệu, tên nhà sản xuất và hạn dùng ghi trên bao bì.

2. Kiểm tra móng tay trước khi chuẩn bị dùng bao su, bởi lẽ móng tay quá dài và bất cẩn một chút bạn có thể làm rách bao cao su.

3. Đừng quên kiểm tra hạn dùng của bao cao su, nếu bạn dùng loại bao cao su đã hết hạn thì dường như việc bảo vệ bạn và bạn tình gần như không có tác dụng.

4. Bao cao su nên được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ mát mẻ và khô ráo. Tránh để bao cao su tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao.

5. Không để bao cao su trong cặp, ví hoặc túi áo.

6. Không sử dụng bao cao su khi đã bị trầy, rách vì như vậy bạn và bạn tình vẫn có nguy cơ mắc các chứng bệnh lây lan qua đường tình dục.

7. Kích cỡ của bao cao su cũng cần được bạn quan tâm và kiểm tra. Bạn cần chắc chắn rằng kích thước của bao cao su phải vừa với “cậu nhỏ”, việc kích cỡ quá chật hoặc quá rộng đều gây bất tiện và cảm giác không thoải mái cho bạn khi “giao ban”.

8. Để đảm bảo kích cỡ phù hợp bạn chỉ nên mặc “áo mưa” khi “cậu nhỏ” ở kích cỡ cực đại nhất.


Để việc dùng bao cao su hiệu quả nhất bạn cần loại bỏ những sai lầm không đáng có và tuân theo những nguyên tắc sau đây:

1. Thật sai lầm nếu bạn lại mặc "áo mưa" quá sớm trước khi "nhập cuộc".

2. Do màng của bao cao su rất mỏng nên khi lấy bao từ túi đựng bên ngoài bạn cần phải rất cẩn thận, nhẹ nhàng để tránh làm rách. Hãy dùng kéo để cắt miệng túi, thay vì dùng răng hay móng tay để xé.

3. Không bao giờ đeo lồng một lúc hai bao cao su. Bạn thường có suy nghĩ bằng cách đeo lồng hai bao cao su một lúc sẽ giúp bạn an toàn hơn trong việc phòng tránh thai cũng như phòng ngừa các căn bệnh lây lan qua đường tình dục.

Tuy nhiên, điều này lại không đem lại tác dụng như bạn vẫn tưởng, mà thay vào đó, hai chiếc bao cao su sẽ tạo nên sự va chạm, cọ xát và kích thích khiến đấng anh râu dễ bị "xuất binh" sớm hơn bình thường.

4. Không bao giờ dùng lại bao cao su lần thứ hai. Sau mỗi lần "giao ban" xong bạn nên vứt bỏ bao cao su. Và sử dụng bao cao su mới cho mỗi lần quan hệ.

5. Có thể dùng thêm chất bôi trơn chuyên dụng khi đã mặc "áo mưa". Nhưng lưu ý đó không phải là các loại dầu (như dầu Vaseline), bởi điều này chính là "thủ phạm" gây rách bao cao su khi "yêu".

6. Nếu bạn có sử dụng chất diệt tinh trùng, bạn nên nhỏ một vài giọt thuốc vào trong vỏ bao cao su để việc phòng tránh thai đạt được hiệu quả cao hơn.

7. Trải thẳng bao cao su trước khi lồng vào "cậu nhỏ".
8. Nếu bạn có cảm giác bao cao su bị vỡ ngay trong khi đang "quan hệ", thì bạn cần dừng việc "giao ban" lại ngay lập tức và nhanh chóng rút "cậu nhỏ" ra khỏi khu vực "mê cung", để tránh nguy cơ "tinh binh" có thể xâm nhập vào trong tử cung của bạn tình, tăng khả năng thụ thai. Nếu muốn tiếp tục "cuộc vui" bạn cần thay bao cao su mới và sử dụng chất diệt tinh trùng nhiều hơn.

9. Sau khi tháo bao cao su ra bạn cần vứt bỏ nó và rửa tay sạch với xà bông và nước.
10. Cuối cùng, xin lưu ý bạn hãy cẩn trọng với thuốc và chất kích thích, bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ và khiến bạn quên những cách thức sử dụng bao cao su đúng cách.

11. Sau khi “hành sự” bạn cần nhẹ nhàng, khéo léo tháo “ủng” ra, bởi nếu không cẩn thận “tinh binh” có thể xâm nhập vào “vùng ấy” của “đối tác”, và như vậy việc dùng bao cao su sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa.

(Theo VTC)


Offline caubevang  
#39 Đã gửi : 26/10/2009 lúc 03:23:22(UTC)
caubevang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-07-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Và em là nhà cung câp bao cao su hàng đầu nè anh Tuấn ơi...hihi... còn nhớ e k vậy ta????
Cửa hàng bán bao cao su, Giao hàng tận nơi www.caubevang.com
Hotline: 093 777 83 77Y.M: caubevangbcs
Tu-an  
#40 Đã gửi : 28/10/2009 lúc 11:24:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bao cao su - Có thể thay thế?

(VFEJ) - Nhà nước đang khuyến khích mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông, thay túi ni lông bằng những chất liệu khác thân thiện với môi trường hơn. Vậy còn bao cao su thì có thể thay thế bằng gì khi thời gian phân hủy của bao cao su còn lâu hơn nhiều lần so với túi ni lông?

bao cao su

Một nhà máy sản xuất bao cao su (ảnh: Internet)


Quy trình sản xuất bao cao su

 

Bao cao su được sản xuất từ khuôn thủy tinh. Trong bồn dung dịch mủ cao su, người ta cho thêm các sản phẩm làm từ lưu huỳnh để giúp lưu hóa cao su. Phương pháp này rất cần thiết để đảm bảo đặc tính dẻo và bền của vật liệu (như vỏ xe hơi).

 

Để bao cao su có được màu sắc mong muốn, người ta cho vào dung dịch mủ cao su một chất tạo màu thực phẩm. Khi khuôn được lấy ra khỏi bồn dung dịch, người ta để lớp cao su bám vào khuôn khô dần. Thao tác này được thực hiện lại 1-2 lần.

 

Một bao cao su được làm từ nhiều lớp mủ cao su chồng lên nhau. Kế đó, sản phẩm được cho vào lò có nhiệt độ 100-200 độ C. Lấy bao cao su ra khỏi khuôn (bằng cách dùng tia nước áp lực cao). Những bao cao su này sau đó sẽ tiếp tục được đưa qua một máy kiểm tra điện tử. Nếu máy tìm thấy chỉ một lỗ thủng nhỏ, nó sẽ nháy tín hiệu đỏ và chiếc bao sẽ bị gạt vào thùng hàng loạt. Những chiếc tốt, chiếm tới 97%, sẽ được cuộn lại, xịt các chất bôi trơn, cho vào bao bì.


Khâu kiểm tra lại rất nghiêm ngặt.

 

Các mẫu bao cao su được lấy trong từng lô hàng để kiểm tra bằng tay hoặc máy điện tử: đổ đầy nước vào (kiểm tra độ kín), dùng tạ nặng 8 kg kéo giãn ra, thổi phồng lên, đo kích thước… Công đoạn kiểm tra rất nghiêm ngặt để đảm bảo không có bất kỳ lỗi nhỏ nào trên sản phẩm.

 

Bao cao su đạt tiêu chuẩn sử dụng là không bị bể lúc được thổi vào 40 lít không khí (tiêu chuẩn Pháp chỉ yêu cầu 18 lít) và phải bền trong thời gian hành sự kéo dài...166 giờ.

 

Theo Quy trình kiểm phẩm của bao cao su Durex: khoảng từ 500.000 cái đến 2.000.000 mẫu bao cao su mỗi tháng được thử nghiệm điện tử, kiểm tra khí động lực, kiểm tra thủy lực. Nếu có 1 mẫu nào không vượt qua được khâu kiểm phẩm thì toàn bộ bao cao su trong lô liên đới sẽ bị phế thải.

 

Như vậy, ngoài số lượng bao cao su có trên thị trường, thì số bao cao su bị thải ra do không đủ tiêu chuẩn cũng không phải ít.


Có gì thay thế bao cao su hay không?

 

Từ thời cổ xưa, người Ai Cập sử dụng các bao bằng vải lanh để bảo vệ cơ quan sinh dục nam. Dân thành Rome chọn bong bóng hoặc ruột động vật. Ngay từ thế kỷ thứ 10, người Trung Hoa và Nhật cũng đã biết dùng đến da động vật hay loại giấy tơ tằm tẩm dầu. Đến cuối thế kỷ 18, người Anh rất mê sử dụng loại bong bóng ruột cừu để phòng bệnh.… Mãi đến thời Phục hưng, bao cao su mới thực sự bước vào giai đoạn “đỉnh cao” của nó.

 

Cũng đã có loại bao cao su có thể sử dụng được nhiều lần, nhưng không kinh tế vì giá cao.

 

Đại học Laval ở Québec (Canada) đang thử nghiệm một loại bao cao su bằng gel dành cho phụ nữ. Chất lỏng được bơm vào sẽ cứng lại khi tiếp xúc thân nhiệt và tạo thành một hàng rào vừa giúp tránh ngừa thai, vừa hiệu quả (trong vòng hai giờ) trong ngăn ngừa bệnh. Sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm và nếu đạt hiệu quả rõ ràng thì sẽ được tung ra thị trường trong ba năm tới.

 

Nhà nước và các tổ chức cộng đồng tuyên truyền việc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để hạn chế việc tăng dân số, khuyến khích quan hệ tình dục an toàn và giảm lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dù biết rằng sử dụng bao cao su sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nhưng việc chọn lựa bao cao su để bảo vệ trực tiếp sức khỏe con người vẫn được ưu tiên, vẫn được đặt lên hàng đầu.

 

Hiện nay, Bao cao su dành cho nam giới là phương tiện hiệu quả duy nhất để phòng tránh HIV và các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Trong nhiều năm tới Bao cao su vẫn là công cụ phòng ngừa then chốt.

 

Đã đến lúc các nhà khoa học cần nghiên cứu sản xuất bao cao su sinh thái, thân thiện với môi trường hơn.

 

Giang Còi


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
8 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.