  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
năm nay em mới có 19t àh .trước đây 1 năm e có qhtd với 1 người em ko biết rõ lắm (với em người đó có vẽ dể dãi). bây giờ cộng thêm người anh ruột của em dương tính . em lo lắng định đi sét nghiệm nhưng đi tới trước trung tâm bên đường mã lộ thì em hok giám zô . ai biết chổ nào sét nghiệm an toàn . chính xác quan trọng là cỡi mỡ . hok kì thị chỉ giùm em với . em mới có 19t àh  ( . còn nhiều ước mơ lắm  (
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dontran đã viết:năm nay em mới có 19t àh .trước đây 1 năm e có qhtd với 1 người em ko biết rõ lắm (với em người đó có vẽ dể dãi). bây giờ cộng thêm người anh ruột của em dương tính . em lo lắng định đi sét nghiệm nhưng đi tới trước trung tâm bên đường mã lộ thì em hok giám zô . ai biết chổ nào sét nghiệm an toàn . chính xác quan trọng là cỡi mỡ . hok kì thị chỉ giùm em với . em mới có 19t àh  ( . còn nhiều ước mơ lắm  (
bạn ở đâu vậy? để mọi người còn biết mà chỉ | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Views messages in topic : 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Quận 3 thì bạn có thể vào Pasteur
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
LyAzui đã viết:Quận 3 thì bạn có thể vào Pasteur
ở đó người ta nhìn mình sao anh ? em chưa quen cảnh này nên lo quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
dontran đã viết:năm nay em mới có 19t àh .trước đây 1 năm e có qhtd với 1 người em ko biết rõ lắm (với em người đó có vẽ dể dãi). bây giờ cộng thêm người anh ruột của em dương tính . em lo lắng định đi sét nghiệm nhưng đi tới trước trung tâm bên đường mã lộ thì em hok giám zô . ai biết chổ nào sét nghiệm an toàn . chính xác quan trọng là cỡi mỡ . hok kì thị chỉ giùm em với . em mới có 19t àh  ( . còn nhiều ước mơ lắm  (
Không có gì phải sợ. Còn e ngại thì hãy liên hệ Anh Tuến Mẹc, Anh sẽ hướng dẫn và có thể đi cùng. Bào đảm tự tin.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Không sao đâu em . Em vào pasteur , rẽ phải khi xét nghiệm . Đến bàn tiếp nhận xin xét nghiệm HIV . Người ta đưa cái phiếu , em điền thông tin vào đó , rồi đóng tiền , lấy máu , đi về . Vậy thôi . Em phải can đảm lên , chỉ có em mới có thể tự cứu lấy em thôi ! Hoặc em không dám đi thì anh giúp cho  | . Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
dontran đã viết:LyAzui đã viết:Quận 3 thì bạn có thể vào Pasteur
ở đó người ta nhìn mình sao anh ? em chưa quen cảnh này nên lo quá
ông làm như đi xét nghiệm giống đi ăn trộm hay sao vậy
nếu ông sợ thì ông cải trang như người hồi giáo đó ông,đố ai nhìn ra ông kể cả cha mẹ ông
địa chỉ xét nghiệm đây ông
1)))) số 2 Nguyễn Thông Q3 bệnh viện Da liểu,không cần biết người đến xét nghiệm là ai, điều kiện đến xét nghiệm, chỉ cần có tiền, miễn xét nghiệm thiếu.
2))) 254 Hòa Hảo P.4, Q.10 ,Bệnh viện Hòa hảo,không cần biết người đến xét nghiệm là ai, điều kiện đến xét nghiệm, chỉ cần có tiền, miễn xét nghiệm thiếu.
3))) 190 Bến Hàm Tử, Phường 1, Quận 5 bệnh viện Nhiệt đới,không cần biết người đến xét nghiệm là ai, điều kiện đến xét nghiệm, chỉ cần có tiền, miễn xét nghiệm thiếu.
và 1 Số chổ xét nghiệm,không cần tiền.
 |
[ Chú ý ] Xét nghiệm Miễn Phí - Chân Trời Mới |
A2066 |
16 |
8.356 |
17 Tháng Chín 2009 6:43 CH
bởi Admin  |
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
thật sự vấn đề va chạm xã hội em hok tự tin lắm . mới 19t đầu . người to cao mà lại đi sét nghiệm hiv thật sự em không biết phải nhìn người ta như thế nào . chiều nay em cố tình đi ngang trung tâm chân trời mới cơ sở một . nhưng nhìn vào đó thật sự em không giám bước vào . ko xét nghiệm thì em sống giằn vặt quá . còn đi xét nghiệm em lại sợ ánh mắt của mọi người và kết quả xét nghiệm
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-12-2009(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: da nang
|
bạn àh đừng có ngại , cứ đi xn đi , mình vừa xn ở da liễu về nè kết quả âm tính vui quá , ở da liễu hay ở đâu thì cũng như nhau thôi , ai nhìn kệ họ mình chỉ gặp 1 lần mà sợ gì , với lại đi xn cho tâm hồn thanh thoản giảm stree chứ không bạn bị stree nặng đó  cố lên chúc bạn - nha ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
dontran đã viết:thật sự vấn đề va chạm xã hội em hok tự tin lắm . mới 19t đầu . người to cao mà lại đi sét nghiệm hiv thật sự em không biết phải nhìn người ta như thế nào . chiều nay em cố tình đi ngang trung tâm chân trời mới cơ sở một . nhưng nhìn vào đó thật sự em không giám bước vào . ko xét nghiệm thì em sống giằn vặt quá . còn đi xét nghiệm em lại sợ ánh mắt của mọi người và kết quả xét nghiệm
thôi ông về nhà kêu mẹ cho bú sữa thêm đi,đàn ông như mấy ông chán bỏ xừ
 | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 7
|
anh đã nói vậy thì em chẳng còn gì để hỏi nữa . em cám ơn anh và mọi người đã giúp đỡ .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC) Bài viết: 237  Đến từ: Nam Hải Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ông làm như ông bảnh tỏn lắm ai cũng nhìn ông chắc lo mà xn nhanh rồi về với mẹ đi
| Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
dontran đã viết:năm nay em mới có 19t àh .trước đây 1 năm e có qhtd với 1 người em ko biết rõ lắm (với em người đó có vẽ dể dãi). bây giờ cộng thêm người anh ruột của em dương tính . em lo lắng định đi sét nghiệm nhưng đi tới trước trung tâm bên đường mã lộ thì em hok giám zô . ai biết chổ nào sét nghiệm an toàn . chính xác quan trọng là cỡi mỡ . hok kì thị chỉ giùm em với . em mới có 19t àh  ( . còn nhiều ước mơ lắm  (
Qua Da Liễu đi bạn. nếu sợ đông người thì bạn có thể đi trễ tí, khoảng 9h là thưa người rồi. Vô cổng, rẽ trái đi đến dãy nhà ngang-> lên lầu 1 -> rẽ trái tiếp -> đến cái phòng đầu tiên xin được xét nghiệm HIV lấy kết quả nhanh -> ghi tên, tuổi -> lấy giấy qua quầy đối diện nộp tiền -> đến phòng 108 lấy số -> lấy máu -> về nghỉ trưa, tranh thủ ghé qua chùa Xá Lợi cầu an được thì tốt -> đầu giờ chiều vào nhận kết quả!
Chúc bạn có kết quả tốt! | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Đi xét nghiệm đi em .  Nếu lên pasteur thì ghé chùa Vĩnh Nghiêm , còn Da Liễu thì ghé chùa Xá Lợi .... | . Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 04-12-2009(UTC) Bài viết: 13
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ban oi ,di pasteur di, dam bao voi ban ai dom ngo dau.Neu so thi deo kinh mat vao. Minh moi lay ket qua hoi chieu ne, run qua troi luon,lay roi ma hok dam coi ,ve toi phong dong cua lai vua cau nguyen vua coi.may man la am tinh,.( neu ban ngai thi cu dang ki ten gia cung duoc).Chuc ban binh an. | Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tác,đại từ đại bi ,cứu khổ cứu nạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
please_bless_me đã viết:Đi xét nghiệm đi em .  Nếu lên pasteur thì ghé chùa Vĩnh Nghiêm , còn Da Liễu thì ghé chùa Xá Lợi ....
Biết sớm thông tin này thì lúc trước mình ghé chùa Vĩnh Nghiêm. Chắc không ghé nên kết quả ==> choáng | Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 4
|
Gửi bạn dontran.
Mình vào diễn đàn đọc từ 10/2009, cũng chưa có ý định vào viết bài, nhưng hôm nay, đọc xong bài của bạn, mình đã quyết định đăng nhập và gửi bạn vài dòng cùng cảnh ngộ. Hi vọng bạn vẫn còn vào đây đọc. Vì đọc
"anh đã nói vậy thì em chẳng còn gì để hỏi nữa . em cám ơn anh và mọi người đã giúp đỡ ."
Mình sợ bạn không còn vào đọc được những chia sẽ của mình.
Mình cũng đã không dám đi xét nghiệm (24 tuổi rồi). Lấy hết can đảm lếch đến Bệnh viện Nhiệt Đới ... rồi đi về vì thấy họ xem mình như quái vật. Đi đến phòng khám tư trên đường Nguyễn Chí Thanh gần bệnh viện Chợ Rẫy, vào đó nói này nói nọ rồi kêu xét nghiệm tổng quát vì sợ nói thẳng xét nghiệm HIV, không biết nghĩ sao (có lẽ do tiết tiền vì đến 700, 800 trăm ngàn) mà cũng không biết có xét nghiệm HIV không, nên lấy cớ sợ lấy máu nên đi về. Đến Chân trời mới (hình như là vậy) ở Bệnh viện Da Liễu, bác sĩ nói là chưa đủ 3 tháng, nên kêu về, nói chuyện với mình như nói chuyện với ghẻ, buồn quá hu hu hu.
Cuối cùng rủ được thằng bạn chở đi xét nghiệm ở Chân Trời Mới: 314 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Xét nghiệm từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối (hình như là 7 giờ tối vì hẹn mình lấy kết quả có thế đến trước 7 giờ tối).
Anh bác sĩ đúng là ân nhân của mình, mình cảm thấy mình không còn là quái vật. Mình được người bác sĩ tâm tình, trao đổi như hai người bạn, nghĩ lại còn thấy vô cùng cảm ơn bác sĩ đó.
Bạn hãy đến đây để được xét nghiệm và tư vấn miễn phí. Chờ một tuần có kết quả. Nếu cho biết tên thật thì bạn có thể lấy giấy ghi kết quả về, nếu không để lại tên thì mình sẽ được thông báo kết quả không được lấy giấy kết quả về. Mình chọn không để lại tên, mình nghĩ bạn cũng nên không để lại tên, để lại tên thì cũng không có gì chỉ là tự mình thấy kì kì thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 4
|
Gửi bác Người Rừng:
Thiệt tình lần này bác nói nhẹ nhàng hơn những topic khác rất nhiều, nhưng em thấy bác dontran bị sốc thật sự rồi đó.
Em đây cũng đã 24 tuổi, trong công việc em là em hét ra lửa, nhưng đụng mấy cái vụ xét nghiệm thì (như em đã kể ở trên) cũng mém ướt quần và muốn độn thổ.
Em nó cũng chỉ 19 tuổi .... . Thôi thì em spam bác một chút, có gì bác xử em em chịu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 05-12-2009(UTC) Bài viết: 4
|
Bác dontran.
"Ở đó người ta nhìn mình sao anh".
Anh đây cũng đã nghĩ như chú em. Vì cũng chính cái nghĩ người ta nhìn mình nên anh đây đã bỏ của chạy lấy người đến mấy chỗ chứ có phải lần đầu vào là xét nghiệm được đâu. Nên có bạn đi cùng. Nhưng nhớ rủ đúng người, rủ mấy đứa bạn ngoài mặt (bên trong chỉ là bè) thì cũng nguy, chưa biết mình thế nào mà chú bạn đã râm rang với người khác.
ANh biết anh nói vậy cũng làm chú lo lo, nhưng không làm khác được.
Nếu chú em sợ, có anh TuấnMer làm vệ sĩ tinh thần, chú em liên lạc với anh Tuấn xem sao.
Anh xin phép nói một câu giang hồ chợ búa với chú em:
"Ai nhìn thì kệ mẹ họ, việc mình mình làm".
Nếu em vẫn chưa yên tâm thì cứ tìm mấy cái địa chỉ Chân trời mới, hoặc mấy chỗ xét nghiệm máu. Cứ đến đó nhiều lần, sợ thì quay về, bảo đảm đi nhiều lần rồi cũng sẽ có lần vượt qua được mặc cảm và ánh mắt của người khác để xét nghiệm.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|