  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Em 24, cái tuổi không còn nhí nhố trẻ con, nhưng chưa phải là già. Mà sao em cứ ngồi buồn mãi thế? Từ nhỏ cho đến bây giờ, cuộc đời em chưa từng sóng gió, nhưng biết đâu từ ngày mai, sóng gió sẽ ập đến bất chừng... Khi đó em sẽ thế nào, nếu cứ ngồi buồn mãi? Phải đứng dậy và bước đi chứ, ngoài kia chim còn hót, gió còn thổi, hoa còn nở và đời vẫn trôi! Vậy mà sao em cứ ủ rủ hoài, như một nụ hoa chưa kịp nở mà đã muốn úa tàn. Sao yếu đuối và lười sống như thế chứ?!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
dienvy đã viết:Em 24, cái tuổi không còn nhí nhố trẻ con, nhưng chưa phải là già. Mà sao em cứ ngồi buồn mãi thế? Từ nhỏ cho đến bây giờ, cuộc đời em chưa từng sóng gió, nhưng biết đâu từ ngày mai, sóng gió sẽ ập đến bất chừng... Khi đó em sẽ thế nào, nếu cứ ngồi buồn mãi? Phải đứng dậy và bước đi chứ, ngoài kia chim còn hót, gió còn thổi, hoa còn nở và đời vẫn trôi! Vậy mà sao em cứ ủ rủ hoài, như một nụ hoa chưa kịp nở mà đã muốn úa tàn. Sao yếu đuối và lười sống như thế chứ?!
Tôi có vài điều muốn nói với em , lẽ ra tôi sẽ ko nói , nhưng tôi nghĩ tốt hơn tôi nên nói ra , nói ra tôi sẽ nhẹ lòng 1 chút , nhẹ 1 chút thôi , chẳng là bao cả , nhưng 1 chút , dù ít còn hơn là ko ....
Tôi tên Thanh , tôi sống ở vũng tàu , tôi sẽ ko nói đến tuổi tác , vì với tôi tình bạn là ko phân biệt giới tính, hoàn cảnh và cả tuổi tác.
Tôi thích bài thơ
" những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
Rồi họ chết
Dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Gió về đêm hoang dại
Biết tin người trở lại
Ngày em đi lấy chồng
Mây buông giải tầng sâu
Mây buồn giải tầng thẳm
Tiễn một đời con gái... "
tôi chẳng biết bài thơ này tên gì và do ai sáng tác nữa, nhưng tôi thích nó...
Bạn à , điều tôi muốn nói, là trong cuộc sống tấp nập này , tôi và bạn đã vô tình gặp nhau, đã gặp nhau rồi, thì tại sao lại ko ngồi lại bên nhau 1 chút chứ ,...hãy nghe tôi nói, tôi chỉ nói 1 lần thôi , 1 lần và mãi mãi sẽ ko làm phiền bạn, cũng như bạn đã nghĩ bạn đã từng làm phiền tôi vậy
Tôi rất vui khi bạn đã pm cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận đc 1 sms từ 1 người bạn trong diễn đàn này , Tôi đã cười vui, và cười rất nhiều , niềm vui đi đôi với nụ cười, và ko chỉ niềm vui, mà nỗi buồn cũng luôn đi chung với nụ cười nữa , bạn có biết tại sao người ta luôn nói " Buồn Cười " mà ko nó ít nhắc đến vui cười ko...vì khi buồn có lẽ người ta còn cười nhiều hơn vui nữa, và chỉ có nụ cười mới có thể xua tan đi nỗi buồn này.... nụ cười luôn theo tôi, bên tôi và sẽ mãi trong tôi , trong cuộc sống này, dù cuộc sống có ra sao nữa, tôi vẫn sẽ cười vẫn sẽ vui , ...vì tôi biết tôi đc sinh ra và đc hưởng 1 sự sống trọn vẹn, bản nhạc hay nào khi ngân lên mà ko có nốt thăng nốt trầm,tôi biết cuộc sống đẹp cũng thế, cũng có lúc vui lúc buồn ....
Tôi hay cười , và sẽ thế , sẽ cười,...
Nhưng tôi biết hôm qua nụ cười của tôi là 1 hành động ngu ngốc
tôi vẫn dặn chính mình, uhm nụ cười là liều thuốc bổ đấy, nhưng nếu cười ko đúng lúc , thì cũng như người ta ko bệnh mà uống thuốc.
Tôi vô tư với người ko vô tư,tôi đã cười với 1 người ko có nụ cười ...tôi nghĩ có lẽ đã quá lâu bạn chưa nở nụ cười, chưa nở nụ cười cho chính mình và cho mọi người...nụ cười có lẽ đã quá khó với bạn lúc này,..
Tôi chat bằng chiếc điện thoại , thật khó khăn khi để nhắn cho bạn từng sms thật dài để nói lên những gì tôi muón nói , thật khó có thể hiển thị từng dòng chữ theo suy nghi của tôi...
Và 1 điều nữa bạn à, điện thoại kết nối GPRS và dùng phần mêm như Vietalk, hay Vpop,.... thì bạn sẽ ko thấy dòng chữ trên stt là I'm online by mobile đâu.
bạn đã hiểu lầm tôi , và để lại cho tôi những sms cuối cùng với nỗi buồn, tôi chẳng biết nói cùng ai...Tôi sợ , tôi sợ 1 ai đó có suy nghĩ gì về tôi , và khi tiếp xúc và nhận ra những suy nghĩ ấy ko có ở tôi, 1 sự thất vọng...
Hôm nay đi học về , tôi còn 1 ít tiền đủ để ra mạng để gửi đến bạn những gì tôi muốn nói
khó có thể trải lòng lên đây tất cả những gì tôi đã nghĩ
tôi ko giỏi tâm sự , tôi ko giỏi chia sẻ
Tôi có vài điều chia sẻ với những dòng trên cũa bạn viết
Tôi từ nhỏ sinh ra và lớn lên ko gia đình, tứ cố vô thân, mỗi con người là mỗi số phận. Có người cả cuộc đời sinh ra chỉ sống trong giàu sang phú quý, có người sống trong nghèo khó bần cùng, và có cả những người vừa khó vừa nghèo vừa bệnh tật, nhưng họ vẫn vươn lên và vẫn sống .
Chẳng phải số phận đã làm nên 1 thầy Nguyễn Ngọc kí đó sao
và còn biết bao con người nữa
họ đã sống và vươn lên
trong khi bạn là 1 con người lành lặn, bạn có gia đình , hoàn cảnh, và bạn có thể chọn cho mìn h1 số phận tốt hơn hay sao
Tôi đã ko còn thời gian để nói thêm với bạn, nhưng tôi mong bạn nghĩ lại
và hãy cố gắng sống
hãy học bài học chấp nhận, để vươn lên...
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cuộc sống là một trận chiến, và kẻ chiến thắng là kẻ mạnh. Chúng ta chiến đấu với nghèo đói, với bệnh tật, với những trớ trêu của tạo hoá. Tôi biết mình không nên ngồi đây và than vãn, trong khi những người khác vẫn đang sống và đang chiến đấu… Tôi thật sự là một người lính hèn nhát trên đường đời. Cảm ơn Meovt vì đã chia sẻ cùng tôi. Biết rằng cuộc sống, thành bại là do mỗi người. Dù số phận có làm người ta gục ngã, nhưng nếu luôn mỉm cười với số phận, người ta vẫn có thể chiến thắng! Biết vậy, nhưng sao thật khó… Và tôi vẫn đang trên đường rèn luyện cho mình một bản lĩnh sống!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-01-2010(UTC) Bài viết: 13
|
Tự dưng ngồi bùn.Bạn có bệnh hoặc là thất tình gì không?Hãy lạc quan mà sống đi bạn.Còn biết bao người bất hạnh hơn bạn kìa.Bạn nhin xuống thử xem,chứ đừng nhìn lên.Bạn đang trên đường rèn luyện mình thì vẫn tiếp tục đi nhé.Hạnh phúc ở quanh ta mà ta không nhận ra thôi.Đừng than vãn nữa nha bạn.Ở trên dd nhiều người khổ hơn bạn gáp nhiều lần mà họ vẫn vui vẻ,cố gắng vượt qua đó thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-01-2010(UTC) Bài viết: 7
|
dienvy đã viết:Em 24, cái tuổi không còn nhí nhố trẻ con, nhưng chưa phải là già. Mà sao em cứ ngồi buồn mãi thế? Từ nhỏ cho đến bây giờ, cuộc đời em chưa từng sóng gió, nhưng biết đâu từ ngày mai, sóng gió sẽ ập đến bất chừng... Khi đó em sẽ thế nào, nếu cứ ngồi buồn mãi? Phải đứng dậy và bước đi chứ, ngoài kia chim còn hót, gió còn thổi, hoa còn nở và đời vẫn trôi! Vậy mà sao em cứ ủ rủ hoài, như một nụ hoa chưa kịp nở mà đã muốn úa tàn. Sao yếu đuối và lười sống như thế chứ?!
Mình cũng đang ở vào cái thời gian như bạn lúc này đây. Hy vọng mình và bạn có thể hiểu và chia sẻ cho nhau để cùng vượt qua những sóng gió này.Mình chẳng biết tâm sự như thế nào để giúp bạn vượt qua vì chính mình cũng đang bế tắc như bạn. Nhưng mình và bạn và tất cả mọi người. Chúng ta đều có 1 ước mơ, khao khát duy nhất! Đó là sống! Hãy sống cho trọn vẹn cuộc sống của mình bạn nhé! Cả mình cũng như vậy!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Một ngày mới lại đến, sao tôi vẫn chưa vượt qua được chính mình? Những ám ảnh bệnh tật dày vò tôi… Đi hết BV này đến BV khác…mệt mỏi…chán nản…Người ta nói lối đi ở dưới chân mình, nhưng tôi chưa tìm thấy. Sao tôi yếu đuối thế này????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Lối đi kô phải dưới chân mình đâu dienvy mà lối đi nằm trong miệng mình mới đúng cuộc sống thì muôn hình muôn vẽ phải cố gắng sống sao cho thật tốt thật ý nghĩa nếu như em kô vượt qua được chính mình thì mãi mãi trong cuộc sống này e luôn là người yếu đuối kô đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua được tất cả những nỗi đau mà em sẽ gặp trên cuộc đời này . Hãy cố gắng tư tin mạnh mẽ lên em tương lai còn đang chờ em ở phía cuối con đường vinh quang chỉ dành cho người nào mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mệt mỏi vô cùng. Đầu như muốn vỡ ra. Tim như sắp bị nhồi máu. BS nói ko biết bệnh gì. Phương cách cuối cùng: MSCTScan. Mai lại đi BV. Ngày nào ko đi BV thì tối về ngủ ko ngon hay sao ấy. Cả tuần nay đã đi BV tới 4 lần rồi. Chỉ mong không phải là K...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-01-2010(UTC) Bài viết: 7
|
Mình có kết quả rồi dienvy àh! Âm tính với HIV. Kết quả này từ Páteur và cả Nhiệt đới! Bạn cống gắng lên nhé ! Chúc bạn âm tính ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
sống
là tâm bất biến, trong thế gian vạn biến....
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Sáng sớm mà tinh thần muốn rơi xuống vực thẳm rồi. Ngày còn dài, làm sao đây hỡi tôi?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Tự mình làm mình khổ thôi!Vui chơi lành mạnh,thư giãn đầu óc,rời xa dd 1 thời gian là bảo đảm normal
| Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay là 26 Tết rồi. Nghỉ Tết được 5 ngày, 30 Tết mới được về nhà. Vừa buồn vừa vui. Vế muộn quá chẳng phụ mẹ được gì. Không được đi chợ Tết, hai tay khệ nệ xách đồ, xem người ta đi qua đi lại rộn ràng. Tết ở quê, mọi người còn giữ được phong tục gói bánh chưng bánh tét, ngày 29 Tết rộn ràng nào lá chuối lá dong, rồi chẻ lạt, ngâm đậu xanh, ngâm nếp… Nhớ cái không khí trước Tết, nhờ có Tết mới có dịp dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng để Mẹ la, cái nhà bé tí mà mấy đứa dây dưa dọn mãi không xong. Năm nay mình về muộn, nhiệm vụ này có lẽ sẽ do Ú t gánh vác. Mùng 5 lại khăn gói đi rồi, thôi vậy cũng tốt, để Mẹ khỏi phải nhìn thấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa của mình. Tết năm sau, rồi năm sau nữa, không biết có còn được bình an hay không?!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
dienvy đã viết:
Hôm nay là 26 Tết rồi. Nghỉ Tết được 5 ngày, 30 Tết mới được về nhà. Vừa buồn vừa vui. Vế muộn quá chẳng phụ mẹ được gì. Không được đi chợ Tết, hai tay khệ nệ xách đồ, xem người ta đi qua đi lại rộn ràng. Tết ở quê, mọi người còn giữ được phong tục gói bánh chưng bánh tét, ngày 29 Tết rộn ràng nào lá chuối lá dong, rồi chẻ lạt, ngâm đậu xanh, ngâm nếp… Nhớ cái không khí trước Tết, nhờ có Tết mới có dịp dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng để Mẹ la, cái nhà bé tí mà mấy đứa dây dưa dọn mãi không xong. Năm nay mình về muộn, nhiệm vụ này có lẽ sẽ do Ú t gánh vác. Mùng 5 lại khăn gói đi rồi, thôi vậy cũng tốt, để Mẹ khỏi phải nhìn thấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa của mình. Tết năm sau, rồi năm sau nữa, không biết có còn được bình an hay không?
pà chị dạo này khỏe chứ
kết quả sao rồi có thấy mình vui vẻ lên chưa
chúc pà chị năm mới vui vẻ và sống lạc quan ha | Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vị lương y (giấu tên) này đã phối hợp với làng SOS Gò Vấp điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS bằng bài thuốc của mình. Theo thông báo của làng SOS, sức khỏe của một số bệnh nhân, trong đó có 1 ca chuyển sang giai đoạn AIDS, cải thiện đáng kể.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc làng SOS Gò Vấp TP HCM, cho biết bài thuốc nói trên gồm 18 vị, đều là các loại thảo dược dễ kiếm của Việt Nam. Thuốc được một cơ sở đông dược tại quận 5 bào chế dưới dạng viên hoàn lớn, mỗi hoàn có 140 viên nhỏ, giá thành khoảng 5.000 đồng/hoàn. Tùy theo lứa tuổi, mỗi bệnh nhân sẽ uống 1-3 hoặc 4 hoàn/ngày, mỗi lần cách nhau 3 giờ; trước khi dùng thuốc phải ăn hoặc uống sữa. Tác giả bài thuốc là một lương y đang công tác tại Hội Đông y của một quận trong thành phố.
Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng bài thuốc trên là em T.T.T., một học viên cũ của trường SOS. Do bị nhiễm HIV, hai chân T. sưng vù, lở loét và đầy mủ. Các cơ sở điều trị nội trú mà T. tìm đến đều cho rằng em chẳng sống được bao lâu nữa. Thạc sĩ Trừng đưa T. đến nhờ lương y X. khám và được ông giới thiệu bài thuốc này. Theo lời lương y X., nếu hợp thuốc thì người bệnh sẽ bớt đau, dễ ngủ, nếu không hợp thì có thể chết. Ngày 7/1/2001, T. bắt đầu uống thuốc và tối hôm đó đã ngủ ngon, giảm đau nhức. Sau 20 ngày, vết thương ở chân lành hẳn, bệnh nhân ăn được. Đến nay bệnh nhân đã tăng 16 kg (từ 30 lên 46 kg).
Thuốc có tác dụng rất tốt đối với trẻ em
Ông Nguyễn Văn Trừng cho biết, đến nay đã có 117 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở nhiều lứa tuổi (từ 8 tháng tuổi trở lên) được điều trị bằng thuốc của lương y X. Có 8 ca đã cho kết quả khả quan.
Bệnh nhân Đ.V.Q. (10 tuổi, xét nghiệm HIV dương tính tại phòng xét nghiệm 101 Nguyễn Kiệm, TP HCM ) bắt đầu uống thuốc từ 26/3/2001. Sau 4 tháng, xét nghiệm lại ở Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho kết quả HIV âm tính. Bệnh nhân L.T.T. (5 tuổi, xét nghiệm HIV dương tính tại 101 Nguyễn Kiệm) cũng đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm lại sau 6 tháng uống thuốc.
Đáng chú ý nhất là trường hợp cháu Phạm Văn Thắng (5 tuổi, Hải Phòng), đã chuyển sang giai đoạn AIDS, với biểu hiện lở loét toàn thân, sốt cao, kém ăn, chảy máu tai và mũi, hạch nổi đầy cổ, cân nặng chỉ 12 kg. Sau gần 4 tháng uống thuốc của lương y X. tại làng SOS Gò Vấp, cháu tăng 5 kg, sức khỏe tiến triển rất tốt, da dẻ hồng hào, hết lở loét và nổi hạch.
Nhiều bệnh nhân đã khẳng định là sau khi uống thuốc, họ đều khỏe ra, da dẻ từ sạm đen trở nên hồng hào, các bệnh cơ hội như lở loét, nhiễm trùng, tiêu chảy, sốt dai dẳng... đều giảm hoặc hết. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Trừng, thuốc có hiệu quả cao nhất đối với trẻ em. Trẻ dưới 10 tuổi thường hồi phục sau 6 tháng uống thuốc, trên 10 tuổi thì khoảng 1 năm. Ông Trừng và lương y X. đang tiếp tục theo dõi hiệu quả của thuốc đối với người lớn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
dienvi thân mến!
dienvi không nên như thế mãi,dẫu biết rằng cuộc đời lắm trông gai,nhiều cạm bẵy.Nhưng ai trên đời này mà không vấp phải,Phèo cũng như dienvi và ACE trong dđ này cũng vậy đều có nhưng lần vấp ngã.Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần khôn,mỗi lần vấp ngã là giúp ta thêm trưởng thành dienvi ạh.Cá nhân Phèo mong dienvi hãy vui lên,hãy cố vượt qua quãng thời gian này nhé,dienvi buồn ACE trong dđ cũng không vui.
Chúc dienvi năm mới vui vẻ ha!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
vidau đã viết:
Vị lương y (giấu tên) này đã phối hợp với làng SOS Gò Vấp điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS bằng bài thuốc của mình. Theo thông báo của làng SOS, sức khỏe của một số bệnh nhân, trong đó có 1 ca chuyển sang giai đoạn AIDS, cải thiện đáng kể.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc làng SOS Gò Vấp TP HCM, cho biết bài thuốc nói trên gồm 18 vị, đều là các loại thảo dược dễ kiếm của Việt Nam. Thuốc được một cơ sở đông dược tại quận 5 bào chế dưới dạng viên hoàn lớn, mỗi hoàn có 140 viên nhỏ, giá thành khoảng 5.000 đồng/hoàn. Tùy theo lứa tuổi, mỗi bệnh nhân sẽ uống 1-3 hoặc 4 hoàn/ngày, mỗi lần cách nhau 3 giờ; trước khi dùng thuốc phải ăn hoặc uống sữa. Tác giả bài thuốc là một lương y đang công tác tại Hội Đông y của một quận trong thành phố.
Bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng bài thuốc trên là em T.T.T., một học viên cũ của trường SOS. Do bị nhiễm HIV, hai chân T. sưng vù, lở loét và đầy mủ. Các cơ sở điều trị nội trú mà T. tìm đến đều cho rằng em chẳng sống được bao lâu nữa. Thạc sĩ Trừng đưa T. đến nhờ lương y X. khám và được ông giới thiệu bài thuốc này. Theo lời lương y X., nếu hợp thuốc thì người bệnh sẽ bớt đau, dễ ngủ, nếu không hợp thì có thể chết. Ngày 7/1/2001, T. bắt đầu uống thuốc và tối hôm đó đã ngủ ngon, giảm đau nhức. Sau 20 ngày, vết thương ở chân lành hẳn, bệnh nhân ăn được. Đến nay bệnh nhân đã tăng 16 kg (từ 30 lên 46 kg).
Thuốc có tác dụng rất tốt đối với trẻ em
Ông Nguyễn Văn Trừng cho biết, đến nay đã có 117 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở nhiều lứa tuổi (từ 8 tháng tuổi trở lên) được điều trị bằng thuốc của lương y X. Có 8 ca đã cho kết quả khả quan.
Bệnh nhân Đ.V.Q. (10 tuổi, xét nghiệm HIV dương tính tại phòng xét nghiệm 101 Nguyễn Kiệm, TP HCM ) bắt đầu uống thuốc từ 26/3/2001. Sau 4 tháng, xét nghiệm lại ở Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho kết quả HIV âm tính. Bệnh nhân L.T.T. (5 tuổi, xét nghiệm HIV dương tính tại 101 Nguyễn Kiệm) cũng đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm lại sau 6 tháng uống thuốc.
Đáng chú ý nhất là trường hợp cháu Phạm Văn Thắng (5 tuổi, Hải Phòng), đã chuyển sang giai đoạn AIDS, với biểu hiện lở loét toàn thân, sốt cao, kém ăn, chảy máu tai và mũi, hạch nổi đầy cổ, cân nặng chỉ 12 kg. Sau gần 4 tháng uống thuốc của lương y X. tại làng SOS Gò Vấp, cháu tăng 5 kg, sức khỏe tiến triển rất tốt, da dẻ hồng hào, hết lở loét và nổi hạch.
Nhiều bệnh nhân đã khẳng định là sau khi uống thuốc, họ đều khỏe ra, da dẻ từ sạm đen trở nên hồng hào, các bệnh cơ hội như lở loét, nhiễm trùng, tiêu chảy, sốt dai dẳng... đều giảm hoặc hết. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Trừng, thuốc có hiệu quả cao nhất đối với trẻ em. Trẻ dưới 10 tuổi thường hồi phục sau 6 tháng uống thuốc, trên 10 tuổi thì khoảng 1 năm. Ông Trừng và lương y X. đang tiếp tục theo dõi hiệu quả của thuốc đối với người lớn.
Lộn chuồng rồi bố.Lãng xẹt!
| Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
dienvy đã viết:
Hôm nay là 26 Tết rồi. Nghỉ Tết được 5 ngày, 30 Tết mới được về nhà. Vừa buồn vừa vui. Vế muộn quá chẳng phụ mẹ được gì. Không được đi chợ Tết, hai tay khệ nệ xách đồ, xem người ta đi qua đi lại rộn ràng. Tết ở quê, mọi người còn giữ được phong tục gói bánh chưng bánh tét, ngày 29 Tết rộn ràng nào lá chuối lá dong, rồi chẻ lạt, ngâm đậu xanh, ngâm nếp… Nhớ cái không khí trước Tết, nhờ có Tết mới có dịp dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng để Mẹ la, cái nhà bé tí mà mấy đứa dây dưa dọn mãi không xong. Năm nay mình về muộn, nhiệm vụ này có lẽ sẽ do Ú t gánh vác. Mùng 5 lại khăn gói đi rồi, thôi vậy cũng tốt, để Mẹ khỏi phải nhìn thấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa của mình. Tết năm sau, rồi năm sau nữa, không biết có còn được bình an hay không?!
Em cứ vậy hoài sao khá nổi.Có ai bắt em dọn nhà với phụ mẹ đâu
Được về nhà ăn tết vui vẻ với gia đình là hạnh phúc nhất rồi còn gì | Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Views messages in topic : 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
@Solohugo: Hì, ko biết nói sao nữa, mình thấy mình cũng ko khá lên mấy!
@Tuan-Chi-pheo: Cám ơn bạn nhiều vì đã động viên mình. Cũng biết là ko nên như vậy, nhưng mà lực bất tòng tâm
@trotlo: trời, chẳng mấy chốc mà anh trở thành thành viên tích cực đấy, số lượng bài tăng chóng mặt, haha. Em biết anh rất mệt mỏi với con nhỏ dienvy cứng đầu, em cũng mệt với nó lắm rồi mà không biết làm sao nữa, hichic!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|