Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<12345>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dienvy  
#41 Đã gửi : 15/03/2010 lúc 10:19:41(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
anh Na ah, em cũng ko mong người ta cùng nhìn về một hướng với em. Vì nếu như vậy anh ấy sẽ phải buồn nhiều!

Offline trotlo  
#42 Đã gửi : 16/03/2010 lúc 01:26:05(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Đến mức độ thế sao ?Thật chẳng biết nói em như thế nào nữa.E chưa thử nói với anh ta sao lại nghĩ quẩn thế

Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline dienvy  
#43 Đã gửi : 16/03/2010 lúc 08:26:09(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Xếp nói nhiều và nói dai ghê gớm! Xếp bảo các em phải biết nghe ngóng và học tập. Xếp ơi trong đầu em bây giờ toàn canh hẹ. có thể học tập và nghe ngóng được gì đây?


Offline na74  
#44 Đã gửi : 18/03/2010 lúc 12:17:11(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Anh đọc hộp thư rồi cô bé.
Em có thể liên lạc bất cứ khi nào em muốn,anh Na sẽ tâm sự với em,nhưng anh Na chỉ biết nếu vấn đề đó liên quan HIV/AIDS thôi,thế nhé em gái.
Số của anh Na hiện tại : 09183.22209.

Thân.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline dienvy  
#45 Đã gửi : 18/03/2010 lúc 12:37:47(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cám ơn anh Na nhiều! Em cũng mong em có thể dứt bỏ nỗi ám  ảnh về H ra khỏi đầu, hic!

Offline HIV và Tôi  
#46 Đã gửi : 19/03/2010 lúc 09:38:21(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
dienvy đã viết:
Cám ơn anh Na nhiều! Em cũng mong em có thể dứt bỏ nỗi ám  ảnh về H ra khỏi đầu, hic!


Hình như em đã đi xn và âm tính rồi thì phải. Nếu vậy thì muốn thoát khỏi ám ảnh về H thì nên ít vào diễn đàn này vào thời gian này, đợi khi nào tâm ý ổn định thì lại vào tiếp
YM: toi_va_hiv
Offline dienvy  
#47 Đã gửi : 29/03/2010 lúc 03:19:18(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dẫn mẹ đi khám bệnh. Nói với mẹ Lễ con về. Mẹ lại hối thúc chuyện này chuyện nọ. Tháng 4, biết đâu sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Không ai trả lời được, chỉ còn biết chờ đợi thôi! Dù sao thì...mình cũng là một người hèn nhát!

Offline dienvy  
#48 Đã gửi : 31/03/2010 lúc 02:01:16(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
chiều nghe tin sét đánh: chị đồng nghiệp tầng trên bị ung thư.
28 tuổi, trẻ trung yêu đời, chưa có gia đình, nhìn cũng xinh xắn đáng mến. Sao cuộc đời lại như thế?
nghe thấy xót xa bàng hoàng
nghe thấy giật mình
mấy hôm nay mình cũngq không bình thường, nhưng đã cố lướt qua
bây giờ thì không thể lướt được nữa
ngày mai, biết đâu sẽ đến lượt mình???
uh mà biết đâu vậy cũng tốt
đời là bể khổ trầm luân....

Offline dienvy  
#49 Đã gửi : 31/03/2010 lúc 08:33:58(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Buồn chán tuyệt vọng!!!

Offline dienvy  
#50 Đã gửi : 04/04/2010 lúc 03:56:55(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
I was so sad when u said that u love me so much!


Offline tobe  
#51 Đã gửi : 06/04/2010 lúc 04:16:19(UTC)
tobe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2010(UTC)
Bài viết: 101

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
bạn hiểu vậy sao bạn ko tự cố gắng, xét nghiệm rồi mà vẫn không an tâm, bạn bè đã giúp bạn rồi, giờ bạn phải tự giúp mình đi chứ
Tobe or not Tobe. Đối với tôi lúc này thời gian là vô giá, và chỉ có sự bình an mới là có giá
Offline dienvy  
#52 Đã gửi : 13/04/2010 lúc 03:54:11(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Mệt mỏi vô sùng. Stress khủng khiếp! Cần một BS tâm lý!


Offline dienvy  
#53 Đã gửi : 14/04/2010 lúc 03:51:31(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Sáng nay nắng lên sớm. mặt trời chói chang làm mình loá mắt. Ngày nào cũng vậy, ra khỏi nhà khi tiếng nhạc trường mẫu giáo cạnh nhà cất lên, không cần nhìn đồng hồ cũng biết 6h15. Cố gắng tìm ra một cái gì đó hứng khởi cho ngày mới, những cây dây leo nhà hàng xóm đang trổ hoa, tiếng chim hót, và nắng sớm đang lên trên những vòm cây. Nhưng thấy chẳng khá được là bao. Sáng nay quên bài, bị sếp nhắc. Cứ như thế này mình sẽ chôn vùi mình trong buồn chán tuyệt vọng thôi. Muốn đi đâu đó, lên Đà Lạt hay chạy ù ra Vũng Tàu ngắm biển. Nhưng cuối tuần nào cũng vậy, ko kẹt chuyện này thì cũng chuyện khác, ko đi đâu dc. Meo VT mất hút đâu đã hơn hai ngày, không Online, ĐT tắt. Không biết có chuyện gì, làm mình thấy lo quá. Người sinh ra để lo lắng mà!


Offline tmt264  
#54 Đã gửi : 14/04/2010 lúc 07:41:09(UTC)
tmt264

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 23-02-2010(UTC)
Bài viết: 80

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
dienvy đã viết:

Sáng nay nắng lên sớm. mặt trời chói chang làm mình loá mắt. Ngày nào cũng vậy, ra khỏi nhà khi tiếng nhạc trường mẫu giáo cạnh nhà cất lên, không cần nhìn đồng hồ cũng biết 6h15. Cố gắng tìm ra một cái gì đó hứng khởi cho ngày mới, những cây dây leo nhà hàng xóm đang trổ hoa, tiếng chim hót, và nắng sớm đang lên trên những vòm cây. Nhưng thấy chẳng khá được là bao. Sáng nay quên bài, bị sếp nhắc. Cứ như thế này mình sẽ chôn vùi mình trong buồn chán tuyệt vọng thôi. Muốn đi đâu đó, lên Đà Lạt hay chạy ù ra Vũng Tàu ngắm biển. Nhưng cuối tuần nào cũng vậy, ko kẹt chuyện này thì cũng chuyện khác, ko đi đâu dc. Meo VT mất hút đâu đã hơn hai ngày, không Online, ĐT tắt. Không biết có chuyện gì, làm mình thấy lo quá. Người sinh ra để lo lắng mà!



dienvy ơi bạn còn nhớ mình chứ,mình đã từng mail vào hộp thư của bạn đo.bạn dạo này sao rồi???mong cho bạn gặp mọi điều may mắn lắm,nếu bạn có gì buồn,mình sẵn sàng giúp bạn,luôn lắng nghe và chia sẻ với bạn,hãy add nick mình nhé

"[email protected]"
Offline na74  
#55 Đã gửi : 14/04/2010 lúc 08:08:05(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cô bé này đừng có ngồi buồn vậy nhé,đi Vũng tàu du lịch đi nào,BS tâm lý đang ở đấy đó thôi.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline dienvy  
#56 Đã gửi : 14/04/2010 lúc 09:25:06(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Giá mà đi dc em đã đi rồi. Tuần nào cũng có việc, ko chuyện này cũng chuyện khác, hic!

Offline thienthanden  
#57 Đã gửi : 14/04/2010 lúc 11:43:24(UTC)
thienthanden

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 18-01-2010(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: 15

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vứt sang một bên hết rồi quảy ba lô lên vai, move on thôi chị ui !
Offline solohugo  
#58 Đã gửi : 15/04/2010 lúc 02:43:33(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

tặng cho chị một bài chia sẽ
chị rắng đọc và em mong rằng chi sẽ hiểu thêm về mình và xã hội
chúc chị 1 ngày tốt lành

Học cách vượt qua nỗi đau tình trường

(Zing) - Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?", "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"...

Học cách vượt qua nỗi đau tình trường

Ảnh minh họa

Dù rất đau khổ sau một cuộc tình thất bại thì bạn cũng không thể chìm đắm mãi trong những suy nghĩ buồn chán, day dứt. Để sớm tiễn biệt nỗi đau thất tình, bạn hãy thử làm theo các bước sau.

1. Nhìn thẳng vào thực tế

Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau.

2. Cứ thoải mái... đau khổ và khóc nếu cần

Không cần lẩn tránh hay cố kìm nén sự đau khổ. Hãy chia sẻ, tâm sự thật lòng mình với một người bạn tin tưởng. Dù có là hotgirl hay hotboy thì cũng đừng cho rằng điều đó khiến bạn mất hình ảnh và trở thành kẻ bi lụy, vì trong tình yêu đâu có khái niệm "độc cô cầu bại". Trái lại chỉ cách ấy mới giúp bạn "xả" bớt nỗi đau tích tụ bấy lâu trong cơ thể. Thậm chí, bạn là đàn ông thì cũng đừng ngại khóc. Nước mắt là cách giải tỏa stress tốt nhất.

3. Định mức thời gian cho sự đau khổ

Như đã nói, bạn cứ sùi sụt khóc lóc thả phanh, thậm chí tự cho phép mình làm những điều hơi "điên rồ" như say xỉn, gào thét... (tất nhiên ngoại trừ hành động dại dột). Nhưng cần phải xác định, chuyện đó sẽ chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định là 1 tuần, 2 tuần hoặc cùng lắm là một tháng thôi! Khi "hết hạn" buồn đau, hãy gạt nước mắt, tự nhủ: "Như thế là quá đủ! Mình phải đứng dậy bước tiếp thôi!".

4. Có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh

Nếu lúc này bạn vẫn nhớ thương người ấy và khó thoát ra khỏi nỗi đau thì nên tự nhắc nhở: "Tại sao mình phải khổ sở nhiều đến vậy? Cứ thế này, người ta sẽ chỉ càng coi thường mình mà thôi". Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh bản thân sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy sau cú vấp ngã tình cảm.

Học cách vượt qua nỗi đau tình trường

Ảnh minh họa

5. "Người đó cũng chẳng ra gì!"

Khi đã dồn hết tâm tự tình cảm cho người ta nhưng lại chẳng được đáp trả xứng đáng thì bạn có thể đưa ra kết luận trên. Nghe có vẻ như "không ăn được là đạp đổ" song đừng bận tâm, giờ không phải lúc để bạn cao thượng, suy nghĩ tốt về người ấy. Hãy cứ "bới lông tìm vết", miễn sao để bạn thấy rằng mất đi người ấy chẳng có gì đáng tiếc.

6. Vứt bỏ quá khứ

Bằng mọi cách bạn hãy tống khứ mọi thứ liên quan đến người cũ. Từ món quà kỉ niệm thiêng liêng cho tới các vật dụng bình thường, thậm chí là cái nick chat hay tên trong danh bạ điện thoại. Nên nhớ, phải vứt bỏ cái cũ thì bạn mới hi vọng tìm ra cái mới.

7. Lạc quan

Tuyệt đối không được bi quan với những lối suy nghĩ như: "Mình sẽ chẳng yêu được ai hơn thế?" hay "Rồi đây ai sẽ chấp nhận một cô gái không còn 'nguyên vẹn' như mình?"...

Kết thúc một tình yêu không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là dấu mốc đánh dấu cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới. Hãy suy nghĩ một cách tích cực như: "Giờ mình có thể thoải mái tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp khác", "Ngoài kia còn khối chàng trai thú vị hơn đang muốn săn đón mình"... Có vậy bạn sẽ thấy đời thật đẹp.

8. Để trái tim "nghỉ ngơi"...

Đừng cố tìm ngay một đối tượng thay thế với hi vọng nhanh chóng hàn gắn trái tim tan nát. Điều đó chỉ khiến bạn tiếp tục mắc sai lầm và thêm tổn thương mà thôi. Trái tim của bạn cần có thời gian "dưỡng thương". Hãy để nó "lành lặn", khỏe mạnh hơn trước khi đón nhận những cuộc phiêu lưu tình ái mới.

Thời điểm này bạn nên làm những công việc mình yêu thích như shopping, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình, công việc.

9. Và "tái xuất" ngoạn mục

Chỉ cần một đến hai tháng tĩnh dưỡng thôi, không nên triền miên vùi đầu vào những công việc "chỉ riêng mình ta". Giờ bạn phải thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, năng tụ tập bạn bè, luôn là thành phần nòng cốt trong các "party"...

Rồi sẽ có một ngày bạn giật mình nhận ra: "Ơ, mình quên người đó từ bao giờ không biết!". Lúc này, xin chúc mừng vì bạn đã vượt qua nỗi đau thất tình rồi đó! Việc cuối cùng là chờ một nửa đích thực đến với bạn mà thôi.

nguồn


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline nothingtolose  
#59 Đã gửi : 15/04/2010 lúc 03:45:57(UTC)
nothingtolose

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-12-2009(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hãy cố lên em nhé.......cuộc sống là phải biết chấp nhận và sống chung với sự thật, dù biết rằng sự thật lúc nào cũng cay đắng
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Vì những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc
yaheo : khongcon_gi_d3mat
Offline nnguyenngoc36  
#60 Đã gửi : 15/04/2010 lúc 06:22:11(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
sao mà buồn chán thế em gái,em đừng ngồi buồn vậy nữa,ngồi buồn cũng ko làm được gì,buồn sẽ làm em yếu ớt thêm đó,hãy cố gắn suy nghĩ thoáng đi em đễ giãi quyết mọi chuyện,ngày mai,ngày mốt,ngày kia,mọi chuyện đang còn chờ em giãi quyết đó,đừng ngồi buồn nữa,đứng dậy đi cô bé,rồi mọi chuyện sẽ ỗn thôi em,chúc em mau vui vẽ lại nha
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
5 Trang<12345>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.