  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
luckygirl đã viết: Coi như thương em…nhìn hình cũng thấy dễ thương lắm mà….bỏ qua nhá. Vui vẻ lại nhá..
Thương em thì có mà cháy nhà  |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
meovt208 đã viết:
ông này đừng có mà nói bậy bạ
Tôi thấy ông thưộc loại có khẩu khí mà ko có dũng khí
chỉ giỏi nói nhưng chưa thấy ông làm dc8 gì hay ho.Ông hở tí là giận dỗi và buông ra toàn những lời khó nghe.Thẳng ra mà nói: Ông giông mấy đám con gái bạn tôi quá
Ai cũng như ông bỏ ngoài tai ngoài mắt tất cả những vấn đề trên dd này và xem nó là 1 cộng đồng ảo ai muốn ra sao cũng đc thì xin lỗi ông: ko có 1 bất kì web nào có thể tồn tại và phát triển đc với cái tinh thần tham gia thiếu ý thức của 1 số mem như vậy đc
MỖi mod có 1 nhiệm vụ đảm trách và giải quyết.Nhiệm vụ c ủa người điều hành chung thì nhiều hơn cả.Tối thấy Anh NA có trách nhiệm với diễn đàn và làm ko saii,phát ngôn của Luckygirl trên dd này đôi khi ko dc tế nhị,đó cũng có thể do văn hóa mỗi nơi mỗi khác,nhưng
Nhập gia tùy tục
luckygirl có muốn tham gia tiếp tục ở diễn đàn này hay ở 1 dd bất kì nào cũng phải chấp nhận những nội quy ấy.
Quy định của dd có nói rõ,tuân theo đc thì tham gia ko thì thôi ở đây ko ai ép.
Kể cả Công tử cũng vậy
Luckygirl đã có 1 số bài đính chính nhận lỗi, và cam kết sẽ thực hiện tốt nội quy diễn đàn, vấn đề này ko đáng nói nhưng
việc phát ngôn bữa bài kiểu này:
Tôi nói bậy bạ cái gì vậy meovt208 ? Tôi làm được cái gì cho DD thì tôi củng đả từng làm rồi, ai biết? tôi biết và những người tôi làm chọ họ, họ củng biết và sau bao nhiêu năm tôi dời DD giờ quay lại đúng thật là tôi không có làm được gì và củng không muốn làm gì! tôi chỉ lập 1 Topic Cho Tôi 1 Góc Riêng! để thỉng thoảng vào Post tâm sự và những gì xảy ra với tôi trong c/s. Tôi nói gì khó nghe? vì có những người nói ra tôi củng khó nghe! meovt208 nghĩ tôi giận dỗi làm gì chứ? được cái gì mà giận dỗi? Đánh bóng tên Nick tôi uh?   Nội quy DD tôi nói rồi tôi hiểu rất rỏ vậy thôi! Còn nhiệm vụ của BQT thì tôi không tham gia vì đó là trách nhiệm của họ nhưng với bài viết trên của tôi thì đâu có gì để mà nói tôi là " Khích bác, xúi giục và phá DD chứ? " Tôi không nói là Na74 sai gì? mà tôi chỉ lạ khi Nick luckygirl đả thông báo khóa nhưng sao lại thấy Online được tôi mới hỏi vậy thôi. Ở đây thì ai ép được tôi? Ở đời nói thật là củng chưa ai ép được tôi theo ý họ kia meovt208 à! Không tự hào củng trả làm cao, nhưng những lời kia mà Na74 nói tôi là hơi quá đó ! Nói vậy thôi chứ không giận gì meovt208 đâu!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:congtu_dangyeu259 đã viết:
Qua rồi không nói nửa, nhưng sao lại nhấn mạnh tên tôi vậy?  Nay mới đọc thấy bài này!Tôi đùa giởn cái cái gì thiếu ý thức? Cần xem lại lời lẻ phát ngôn nha! Nếu như Na74 cho rằng tôi tham gia DD này chỉ là để khích bác,xúi giục thì tôi thua. Tôi không tranh cải nửa vì tranh cải củng chẳng mang lại cái lợi ích gì cho tôi cả. Những lời lẻ giành cho tôi đó, chắc là Na74 chưa làm?  Bài viết này củng là bài cuối cùng tui tham gia DD này " Nếu còn những bài đụng chạm đến tui thì tui còn ghi " và tôi chỉ đứng ngoài ngó vào DD thôi, được chưa Na74? 
Mau giận thế nhỉ 
Tôi không giận gì ông đâu nhưng những câu ông giành cho tôi không " Chuẩn "!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
luckygirl đã viết: Coi như thương em…nhìn hình cũng thấy dễ thương lắm mà….bỏ qua nhá. Vui vẻ lại nhá..
Có gì đâu mà phải bỏ qua chứ luckygirl ? Mọi người chỉ tranh luận và Góp ý cho nhau chút thôi mà!  hix...hix Thuơng em làm sao được chứ? Thuơng em để BX anh giết anh à!   |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:
Tôi không giận gì ông đâu nhưng những câu ông giành cho tôi không " Chuẩn "! 
Ơ hay tôi giành cho ông đúng một câu sao ông lại dùng tử những nhỉ  |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:congtu_dangyeu259 đã viết:
Tôi không giận gì ông đâu nhưng những câu ông giành cho tôi không " Chuẩn "! 
Ơ hay tôi giành cho ông đúng một câu sao ông lại dùng tử những nhỉ 
hehehe Ông là ai? Tôi đoán ra mà  ,vậy thôi bỏ khuân mẹt  đó xuống đi! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:hehehe Ông là ai? Tôi đoán ra mà  ,vậy thôi bỏ khuân mẹt  đó xuống đi!
kakakaka
Lần đầu tiên từ khi tham gia diễn đàn có người nhầm mình là một ai đó hehe Vui đấy |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:congtu_dangyeu259 đã viết:hehehe Ông là ai? Tôi đoán ra mà  ,vậy thôi bỏ khuân mẹt  đó xuống đi!
kakakaka
Lần đầu tiên từ khi tham gia diễn đàn có người nhầm mình là một ai đó hehe
Vui đấy
Vậy à?  Nếu nhầm thì cho XL nha Chờ đầu thai!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:
Không sao
Thật tình tôi chưa từng biết ông bạn nhưng cũng có đọc qua một vài bài của ông.
Tôi thích cách dùng từ của ông
Làm quen nhé ông bạn  |
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:congtu_dangyeu259 đã viết:
Không sao
Thật tình tôi chưa từng biết ông bạn nhưng cũng có đọc qua một vài bài của ông.
Tôi thích cách dùng từ của ông
Làm quen nhé ông bạn 
Cám ơn vì đả có lời khen giành cho tui  , rất vui được làm wuen với Chờ đầu thai ! " Đang tranh thủ Spam,bàkon thông cảm nha "  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Bé Yêu của chị,
Hôm nay chi ngồi trên chiếc máy bay nhưng đầu óc cứ nghĩ về bé. Khi cánh cửa máy bay mở ra. Từng người một nhảy ra khỏi chiếc máy bay. Thú thật chị rất là sợ cao nên chị nghĩ tới bé cho bớt đi nổi sợ. Khi tới phin chi phải nhảy. Một phút đứng trước của máy bay thật không thấy gì hết ngoài đám mây. Gió thỏi rất mạnh vào chị. Thật sợ lắm bé à. Thế là chị nhảy ra và tâm hồn chị lại chạy tới bé. chị cảm thấy mình bay bỗng trong khung gian. chị nghĩ tình yêu giữa chị và bé giống như tình cô long cho dương hóa vậy. Chị ước gì hiện giờ bé đang ôm lấy chị và chị thì láy dù bay đi trên vòng trời như cô long và dương hoá ngồi trên con điêu.
Chị đang mơ mộng nghĩ tới nụ cười của bé khi bay trên cao với chi. Mộng đang đẹp trong chị thì bốt, ôi đau qúa như có ai vừa đánh vào chị. Cậu lính Mỹ bay ở trên ra ám hiệu là chị chưa bún nút bung dù. Á trời thì ra chị lo nghĩ tới bé quên cả mở dù. Thế là chị mau mau mở dù. Vì chị mở không đúng thời gian nên có thể nói chị sẽ đáp xuống đường xa lộ thay vì có thể bay tới nơi cần đáp.
Chị qua trái rồi lại quay phải. Nhìn xuống thấy xe các kiểu xe chạy trên đường. Chết , chắc chết qúa. Chóng mặt qúa. Trong giây phúc hoảng hồn đó. chị lại nghĩ tới bé chị tự nhủ phải cố lên nếu mình mà bị gì thì bé sẽ buồn lắm. chị cứ nghĩ tới bé để chị có sức mạnh thoát ra khỏi nguy hiểm. Thế là bé yêu đã cứu chị thoát chết chứ không phải anh superman.
Sao mấy hôm nay chị làm việc không được tập chung bé ạ. Khuông mặt và ngọn nói của bé cứ trong đầu chị. chị cảm thấy giống như lần đầu được yêu vậy. hihihi
Bé yêu lúc nguy hiển nhất chị không nghĩ tới ai ngoài bé đó. hihihi
Bé biết không? tình yêu không tính thời gian. Chị bắt đầu tình cảm với bé trong vòng một tuần. Nhưng tình yêu này sẽ trong chị suốt cả đời. Vì chị chọn nhớ chứ chị không chọn quên.
Khi bé đi lấy chồng. Bé phải nhớ bên kia nửa trái đất có một người lúc nào cũng nhớ tới bé.
phin => phiên
thỏi => thổi
khung=> khong
Dương hóa => Dương quá
Khuông mặt => khuôn mặt
ngọn nói => giọng nói nguy hiển=> nguy hiểm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ai dám bắt nạt chị yêu của Shining friends đâu? Bắt nạt chị yêu của Bé Shining friends đâu có dể!   |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-05-2010(UTC) Bài viết: 33
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.