  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 200  Đến từ: Green of life Thanks: 6 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:Hình như ông bạn này thích được nhiễm lắm thì phải.
Các anh chị ở trên đã tư vấn rõ ràng là bạn không có nguy cơ rồi mà.
Đau nhức cơ đùi là do hoạt động nhiều thôi.
Yên tâm đi.
Tui đang chờ đầu thai mà còn không thấy khổ, bạn có vài cái đốm trắng mà khổ gì
rất đúng  | Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 135 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chào bạn jimitong .bạn không nên quá lo lắng .mình sẽ kể về truong hop của mình hiện giờ để bạn tự suy xét về truong hop của bạn. minh cũng quan hệ cô gái mới quen .sau đó minh bị mỏi cơ chân tay ,đùi ,lưng.bị 3 tuần gì đó .sau đó minh nghi ngờ bị lậu.minh đi xn đã bị lậu. trong khi điều trị lậu mình lại nghĩ tới hiv.sợ khủng khiep luôn.va tham khao trên dien đàn,và bắt đầu có hiện tuong stresss và tăng dần .tay chân run ,đói nhanh ,viêm mũi xoang cấp .rôi viêm da day cấp .viêm abidan .minh sơ quá đi xn 34 ngay anti viện 108 hanoi /âm tính .sau đó van stress thi phai xn 60 ngày detrmine 1/2 âm . 74 ngay âm . 84 ngay âm. và 120 -155 ngay âm (elisa ) ,nhưng bệnh lậu của minh tuy khỏi nhưng hệ lụy để lại vần còn,minh tiep tuc dieu trị nó thôi ,nguoi cứ cảm thấy nong nóng .met met .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
cám ơn bạn hanoi_buon đã chia sẻ. Mình thì 3 ngày sau khi có nguy cơ là mình cảm thấy đau đau đường tiểu rồi, hơn 1 tuần sau đi thì làm xét nghiệm pcr dương tính với virus chlamydia. mình không biết là đã khỏi hẳn chưa nhưng thật sự mình đang chờ đến ngày xét nghiệm máu đề biết luôn chứ không dám đi khám bệnh nữa.Còn triệu chứng thì xuất hiện nhiều như nổi hạch dưới cằm, dưới nách... và gần đây là mỏi cơ đùi và đầu gối. Cái mình sợ ở đây là tại sao đeo bao mà vẫn bị nhiễm BLQDTD, cho nên mình nghĩ là sẽ bị H. Mình đã không cho GMD thực hiện OS luôn nhưng cuối cùng vẫn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
jimmytong đã viết:cám ơn bạn hanoi_buon đã chia sẻ. Mình thì 3 ngày sau khi có nguy cơ là mình cảm thấy đau đau đường tiểu rồi, hơn 1 tuần sau đi thì làm xét nghiệm pcr dương tính với virus chlamydia. mình không biết là đã khỏi hẳn chưa nhưng thật sự mình đang chờ đến ngày xét nghiệm máu đề biết luôn chứ không dám đi khám bệnh nữa.Còn triệu chứng thì xuất hiện nhiều như nổi hạch dưới cằm, dưới nách... và gần đây là mỏi cơ đùi và đầu gối. Cái mình sợ ở đây là tại sao đeo bao mà vẫn bị nhiễm BLQDTD, cho nên mình nghĩ là sẽ bị H. Mình đã không cho GMD thực hiện OS luôn nhưng cuối cùng vẫn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Đeo bao cần thận rồi mà vẫn lây nhiễm các bệnh nhì BLQDTD???  Bạn có chắc trước đây bạn ko có nguy cơ nào khác nữa không? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 135 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
như bạn kể thì bạn chắc bị bệnh QDTD kha nang bạn bi " lậu "bạn hay chuyên tâm vào điều trị bệnh rứt điêm ,không bị mãn tính thi rat khó đieu trị như mình đây .xét nghiêm nuoc tieu 3 lần mà âm tính thì mới chắc chắn khỏi hoàn toàn .còn chuyen HIV mình nghĩ bạn k bị duoc . bệnh QDTD rất dễ mác phải ,qua cả duong miệng nữa .hay yen tam chua bẹnh đi bạn ah .xn máu để khỏi lo lang cho bạn thôi .nhân tiện mình hỏi AI MÀ BIET ĐIỀU TRỊ LẬU MÃN TÍNH Ở ĐÂU TÓT MÁCH MÌNH VỚI .xin cảm ơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
mình bị vi khuẩn chlamydia chứ không phải vi khuẩn lậu cầu. mình chỉ nghĩ có 1 trường hợp duy nhất thôi, đó là bao bị thủng quá, chứ rách thì nó rách toạc ra và mình biết rồi. Còn bệnh lậu mãn tính của bạn chắc phải điều trị khá lâu đó, dù sao thì bạn cũng thoát nạn rồi, bây giờ lo yên tâm chữa trị là tốt thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Andy Velez đã viết:jimmytong đã viết:cám ơn bạn hanoi_buon đã chia sẻ. Mình thì 3 ngày sau khi có nguy cơ là mình cảm thấy đau đau đường tiểu rồi, hơn 1 tuần sau đi thì làm xét nghiệm pcr dương tính với virus chlamydia. mình không biết là đã khỏi hẳn chưa nhưng thật sự mình đang chờ đến ngày xét nghiệm máu đề biết luôn chứ không dám đi khám bệnh nữa.Còn triệu chứng thì xuất hiện nhiều như nổi hạch dưới cằm, dưới nách... và gần đây là mỏi cơ đùi và đầu gối. Cái mình sợ ở đây là tại sao đeo bao mà vẫn bị nhiễm BLQDTD, cho nên mình nghĩ là sẽ bị H. Mình đã không cho GMD thực hiện OS luôn nhưng cuối cùng vẫn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Đeo bao cần thận rồi mà vẫn lây nhiễm các bệnh nhì BLQDTD???  Bạn có chắc trước đây bạn ko có nguy cơ nào khác nữa không?
Trước đây mình k có nguy cơ nào khác, đây là lần đầu tiên mình như vậy. Do k làm chủ được bản thân nên giờ mới ra nông nổi này. mình có xài chung khăn tắm với cô ta nhưng hiv và chlamydia k lây bằng cách này. chắc là bao bị thủng quá, mình nghĩ mà cứ sợ quá đây.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 200  Đến từ: Green of life Thanks: 6 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
bạn ko có dc đâu , virus ra ngoài ko khí vài giây là DNA của nó bị bẻ gãy ko thể lây truyền dc | Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
jimmytong đã viết:Andy Velez đã viết:jimmytong đã viết:cám ơn bạn hanoi_buon đã chia sẻ. Mình thì 3 ngày sau khi có nguy cơ là mình cảm thấy đau đau đường tiểu rồi, hơn 1 tuần sau đi thì làm xét nghiệm pcr dương tính với virus chlamydia. mình không biết là đã khỏi hẳn chưa nhưng thật sự mình đang chờ đến ngày xét nghiệm máu đề biết luôn chứ không dám đi khám bệnh nữa.Còn triệu chứng thì xuất hiện nhiều như nổi hạch dưới cằm, dưới nách... và gần đây là mỏi cơ đùi và đầu gối. Cái mình sợ ở đây là tại sao đeo bao mà vẫn bị nhiễm BLQDTD, cho nên mình nghĩ là sẽ bị H. Mình đã không cho GMD thực hiện OS luôn nhưng cuối cùng vẫn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Đeo bao cần thận rồi mà vẫn lây nhiễm các bệnh nhì BLQDTD???  Bạn có chắc trước đây bạn ko có nguy cơ nào khác nữa không?
Trước đây mình k có nguy cơ nào khác, đây là lần đầu tiên mình như vậy. Do k làm chủ được bản thân nên giờ mới ra nông nổi này. mình có xài chung khăn tắm với cô ta nhưng hiv và chlamydia k lây bằng cách này. chắc là bao bị thủng quá, mình nghĩ mà cứ sợ quá đây.
Ông bạn vớ vẩn vừa thôi 
chlamydia nó dễ lây chứ ko như HIV .Nó có thể lây qua Os hay là vô tình DV của ông bạn tiếp xúc với nguồn lây nhiễm trong khoảng thời gian ngắn(VD như tay của ông bạn dính dịch âm đạo rồi lại chạm vào Dv của mình),ông bạn đã dùng BCS HIV ko thể lây được.Giờ bị chlamyda lại tưởng tượng đủ thứ   .
Cái ông gì hanoi_bun dính "nậu" kinh niên mà xn có ra con H đâu 
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Câu trả lời của nicky là hay nhất đó  . Yes We can  | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Các bạn ơi! nếu mà bình bị thì mình phải nói sao với bố mẹ mình đây, giấu thì không thể nào giấu được nhưng nói thì phải nói làm sao. Mỗi người cho mình một ý kiến đi nhé. Đầu tháng 8 mình sẽ di xét nghiệm vì đã đủ thời gian 3 tháng rồi. Cảm giác của mình rất bất an, nguy cơ của mình được các bạn tư vấn là cực thấp nhưng cũng có thể là rất cao. Mình đã cố gắng quên đi nhưng mỗi lần ngồi mà nghĩ đến như vậy không biết nói sao với bố mẹ mình hết.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-07-2010(UTC) Bài viết: 3  Đến từ: noi ko nguoi
|
Bạn à, bạn ko có nguy cơ bị nhiễm hiv từ trường hợp đó đâu, đừng có căng thẳng quá như vậy. Mình xin cá cược với bạn đấy. | tôi không GMD, bạn không GMD-->> không còn GMD tôi không hút chích, bạn không chích hút-->>tiêu mấy thằng bán thuốc hít.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Tự làm thì tự chịu, đừng làm người khác thêm khổ. Bạn nên đi XN cho yên tâm, trong thời gian chờ xét nghiệm cố gắng bình tĩnh và bình thường để người thân không phải lo lắng cho mình. Bây giờ cố gắng lạc quan, kiếm việc gì đó để làm cho đỡ stress. Ở trên diễn đàn này có bao nhiêu người đang đếm từng ngày còn chưa đến được thời gian để đi xét nghiệm đây này. Bạn có rất ít nguy cơ, biết là rất khó nhưng phải dũng cảm lên chứ. Đàn ông con trai mà mạnh mẽ lên. Không cần nghĩ xa đến thế, bạn sẽ âm tính mà. Đi xét nghiệm đi, sẽ an tâm hơn được 1 chút. | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
cho mình hỏi là những chỗ xét nghiệm có nơi nào thứ 7 mà vẫn làm việc k?mình muốn đi đến nơi nào xét nghiệm mà k đông đúc và làm việc thứ 7.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
jimmytong đã viết:cho mình hỏi là những chỗ xét nghiệm có nơi nào thứ 7 mà vẫn làm việc k?mình muốn đi đến nơi nào xét nghiệm mà k đông đúc và làm việc thứ 7.
Bạn đang ở đâu HN hay HCM?  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
hãy liên lạc và đi xét nghiệm với a Tuấn đi, a Tuấn là thần âm tính đấy!!!    Chúc bạn âm tính | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
hôm nay mình đi qua nhà người thân, ai gặp mình cũng nói mình xanh và ốm quá, làm cho mình thật sự lo sợ, tinh thần đang sợ mà lại nghe như vậy. Có phải biểu hiện xanh xao và ốm là dính H rồi phải k các bạn? hiên mình đang có rất nhiều triệu chứng, mình đã bỏ qua hết triệu chứng và chờ ngày xét nghiệm, vậy mà h lại hoang mang quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
jimmytong đã viết:hôm nay mình đi qua nhà người thân, ai gặp mình cũng nói mình xanh và ốm quá, làm cho mình thật sự lo sợ, tinh thần đang sợ mà lại nghe như vậy. Có phải biểu hiện xanh xao và ốm là dính H rồi phải k các bạn? hiên mình đang có rất nhiều triệu chứng, mình đã bỏ qua hết triệu chứng và chờ ngày xét nghiệm, vậy mà h lại hoang mang quá.
Có phải biểu hiện xanh xao và ốm là dính H rồi phải k các bạn? xanh mà sanh tật đó ông | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Ngày mai chắc mình đi xét nghiệm quá mấy bạn ơi, mình không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, triệu chứng rõ ràng quá k thể nào mà k nghĩ đến được, những cái mà cơ thể mình chưa bao h xuất hiện trước đây hết. đùi thì cứ nhức, lan len đến tay vai cam giác như nhói lên vậy. Cơ thể nhói lên mọi chỗ. Có đến 99% mình dính rùi. Mai mình đi qua bên chân trời mới đây, phải dành 1 tuần đợi kết quả để mình tịnh tâm và chuẩn bị tinh thần đề nói với người thân thôi. Trong cuộc đời mình 26 năm qua gặp may mắn và suôn sẽ biết bao là lần nhưng chắc lần này không thể thoát nổi rồi.Mai là đúng 12 tuần thiếu 1 ngày rồi. Nếu mà mình bị chắc mình là người đầu tiên trong diễn đàn này bị dính mà có đeo BCS, nếu m bị dính thì mình dám kết luận là mình bị thủng bao thiệt rùi. Mai la dỗ bà nội mình. Bà nội ơi phù hộ cho con với, con chưa bao giờ khổ như vậy.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|