  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
lấy lưỡi kích thích hậu môn cô ấy ko sợ thúi miệng thì thôi chứ bạn sợ gì hả   | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
| Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Theo Andy thì cũng động viên mình phần nào. Nhưng có một điều là lúc cô gái luồn bcs vào dv của mình k hiểu sao lại nhanh đến vậy (Hàng động có lẽ khoảng <= 3s, mình cũng k kịp nhìn bcs kiểu gì) vì cái bọn này nó làm nhanh (như ăn cướp ý), trước mình cũng đã thử bcs bình thường thì để bcs đó chùm hết dv thì cũng mất thời gian có lẽ khoảng 10s.
Còn trường hợp bao thủng thì k biết dc --> Chắc không phải vậy 
Hơn nữa mới đây mình nghe có bài báo nói về bcs giả ở Trung Quốc mà nghe thấy rùng mình
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Kinh-hoang-bao-cao-su-gia-tu-Trung-Quoc/20891264/188/.
Haizzz, đã mất một đống tiền lại lo lắng không nguôi (Vì hàng xịn mà  ). Mình chỉ mong đó là Stress thôi, mình hoang mang quá, mình sẽ can đảm hơn  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Theo Andy thì cũng động viên mình phần nào. Nhưng có một điều là lúc cô gái luồn bcs vào dv của mình k hiểu sao lại nhanh đến vậy (Hàng động có lẽ khoảng <= 3s, mình cũng k kịp nhìn bcs kiểu gì) vì cái bọn này nó làm nhanh (như ăn cướp ý), trước mình cũng đã thử bcs bình thường thì để bcs đó chùm hết dv thì cũng mất thời gian có lẽ khoảng 10s.
Còn trường hợp bao thủng thì k biết dc --> Chắc không phải vậy 
Hơn nữa mới đây mình nghe có bài báo nói về bcs giả ở Trung Quốc mà nghe thấy rùng mình
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Kinh-hoang-bao-cao-su-gia-tu-Trung-Quoc/20891264/188/.
Haizzz, đã mất một đống tiền lại lo lắng không nguôi (Vì hàng xịn mà  ). Mình chỉ mong đó là Stress thôi, mình hoang mang quá, mình sẽ can đảm hơn
nghề của người ta mà lị , nhanh để còn kiếm quốc khác chứ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Đó gọi là sản phầm Made in Hồ Cẩm Đào  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Triệu chứng là do stress đó. Đọc kĩ lại bài của Andy đã viết đi bạn | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
stress mà you cứ làm tui hồi hộp hoài..........::::  (((((((((((((
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mình cũng đang trong thời gian chờ xét nghiệm, tuy nhiên theo mình nghĩ tất cả chúng ta ở đây đều âm tính hết ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Thật kinh khủng, mấy đêm gần đây mình toàn bị thế, trưa này cũng vậy ngủ k thể ngủ nổi, miên man như kiểu bị bóng đè vậy, mở mắt xong lại ngủ cứ có cái gì lởn vởn ở trong đầu...gần đến h làm việc sợ quá ...đứng đậy tay bủn rủn, vai ê ẩm, các ngón tay thì mỏi, các khuỷu tay cứ buồn buồn, thỉnh thoảng cứ cái gì nó chay ở chân rồi như kiểu bị tắc ý (Rựt lên 1 cái)...Tim đập nhanh (hồi hộp)...mình lo sợ quá...thế là vô diễn đàn ngay...một lúc mới thấy bình tĩnh lại được nhưng hai cánh tay và vai vẫn cứ trĩu xuống...dạo này mình thấy bị phát ngứa nhiều hơn......
----------Khổ sở quá các bạn ơi-----------
----------Cầu mong là thời gian trôi---------cầu mong sự bình an vô sự   ------- | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
đã nói rồi . là bị stress đấy !!! | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:,mình quyết định rồi,mình sẽ không đi xét nghiệm(sống chết có số cả)
 | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:
NiềmTin ơi sao trường hợp của ban giống đến 99% luôn,nhưng triệu chứng của bạn là nhức mỏi,còn mình thì bị nhức đầu kinh khủng,mình quyết định rồi,mình sẽ không đi xét nghiệm(sống chết có số cả) nhưng mình cầu chúc cho bạn Âm Tính
Bạn đang bào chữa cho sự yếu đuối của mình. Hãy can đảm lên nào chàng trai! XN để biết cách phòng ngừa, tránh lây nhiễm cho người thân, và uống thuốc nếu cần thiết... | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:
Nhát như con gà luộc .Đừng hỏi rằng To-Be-or-Not-To-Be sống thêm được bao lâu,mà hãy hỏi rằng To-Be-or-Not-To-Be sống tiếp với HIV tưởng tượng như thế nào
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
nicky đã viết:To-Be-or-Not-To-Be đã viết:
gà luộc mà nhát,nó nhát thì đâu có nhảy vô nồi nước sôi  mình đọc kỉ kiến thức về H của Diễn đàn+khả năng lây nhiễm ở trường hợp mình thì có tới 98% mình không nhiễm, với dân kinh doanh và chơi chứng khoán như mình thì 80% là đã chắc ăn rồi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
Giỏi quá hen.nếu biết nguy cơ mình thấp sao còn trách móc người ta làm gì
xin lổi mọi người,vì lúc đầu hoảng quá nhưng khi bình tỉnh lại và tìm hiểu những kiến thức ở diễn đàn này thì mình thấy khả năng mình rất thấp(2% khả năng nhiễm của mình đồng nghĩa với mạng mình cũng đã tận rồi )
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|