Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<3456>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quynhdt  
#81 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 09:20:52(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
jimmytong đã viết:
đến hôm nay mình cảm thấy mỏi 2 khớp gối lắm, đứng một hồi thì thấy 2 đầu gối nóng ran lên và xuất hiện đốm trắng, kiểu như máu không lưu thông đều vậy. mình đâu có làm gì nặng đâu mà lại bị như vậy. chắc bị dính thiệt rồi quá. mình có tham khảo trên mạng thì biết là có thể mình bị rối loạn vận mạch và bị sưng khớp. mình biết chắc chắn là trong người có bệnh nhưng k biết bệnh gì thôi chứ k fải stress đâu. h mình lo lắm, muốn đi khám bệnh mà cũng k dám, mình đang chờ đủ 3 tháng để đi xét nghiệm, hnay thì đã được 9 tuần rùi. Mình biết là mình không có nguy cơ nhưng mình mang bao quan hệ mà vẫn bị virus chlamydia đó nên mình lo là sẽ bị dính H. Ah mà hbữa khi mình đi khám nam khoa bên bình dân, bác sĩ hỏi mình 1 câu: "a có quan hệ tình dục k?". Mình trả lời là có, bác sĩ cười bí hiểm lắm, mình nói với bác sĩ là có mang bao nhưng bác sĩ vẫn cười và lắc đầu. Mình k fải muốn hỏi đi hỏi lại đâu nhưng thấy bất an lắm nên mới vô topic chia sẽ với mọi người mà thôi.


Hi,

Bạn hoàn toàn ko bị nhiễm HIV trong trường hợp này.

Bạn không phải lo về H nữa mà tập trung cho chlamydia đi
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline nicky  
#82 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 11:05:56(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
jimmtong mặc dù đã được ủy lạo nhiều rồi mà vẫn chưa thông
Mắng có,động viên có.Ôi trời phải chăng nước đổ đầu vịt
Offline 1lanlamloi  
#83 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 11:17:45(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
um.......mình bây giờ bớt lo rồi,ai cũng nói mình nguy cơ thấp hết nên mình bớt sợ,,trong diễn đàn này nguy cơ thấp toàn AT k à...nguy cơ cao AT cũng nhiều bạn đừng nên lo lắng quá.hi
Offline Niemtin2010  
#84 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 11:32:40(UTC)
Niemtin2010

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Mình chắc khoảng 8/8 mới đi làm cái test nhanh vì đến lúc đó là mình hơn 6 tuần một hai ngày gi đó, nhưng chắc rủ thêm thằng em nữa (Vì hôm hai anh em cùng đi ), nhưng mình vẫn thấy lo lắng quá. Triệu chứng của mình nó điển hình hơn chẳng biết thế nào nữa, Chỉ cầu mong là âm tính thôi.
Lao thì chắc là k phải rồi, Lậu thì càng không, Viêm Gan B thì k thể nào chả nhẽ là Viêm Gan C và Viêm Phổi. Cuối cùng có lẽ là Stress thồi
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline die_roi  
#85 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 11:36:26(UTC)
die_roi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-04-2010(UTC)
Bài viết: 56
Đến từ: so 15 nguyen tri phuong hai phong

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nicky đã viết:
jimmytong đã viết:
nếu mà mình âm tính thì mình sẽ làm tất cả những gì mình chưa làm, mình sẽ gắn bó với diễn đàn như 1 người bạn tri kỉ. Ah minh khuyên các bạn ai đạo phật thì niệm phật ai đạo chúa thì đọc kinh, như vậy sẽ thanh thản lắm đó.

Niệm Phật còn phải ăn chay nữa chứ ông bạn
Bộ DT ông bạn không làm được hẻ
Ông này chơi với die_roi nhiều quá nên ảnh hưởng nặng rồi


Ông bạn nicky ơi. sao lại nói thế? tư vấn cho mọi người thì phải hiểu tâm lý nữa nhé ngoài kiến thức hiv ra bạn nicky nhé! nếu không hiểu tâm lý họ thì có nói hoài người ta không nghe là đúng đấy.



Offline jimmytong  
#86 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 04:23:30(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Không phải tư tưởng mình k thông, mình hiểu tất cả mọi người tư vấn rồi mà. mình cũng đi xét nghiệm rồi đó. đang chờ kết quả mà thôi. Nhưng lo sợ quá đi được.
Offline Ke7en  
#87 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 04:26:10(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
XN rùi thì chờ đợi KQ bạn nhé...
AT rùi thì TC chắc cũng sẽ ko còn
UserPostedImage


Offline nicky  
#88 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 04:40:53(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
jimmytong đã viết:
Không phải tư tưởng mình k thông, mình hiểu tất cả mọi người tư vấn rồi mà. mình cũng đi xét nghiệm rồi đó. đang chờ kết quả mà thôi. Nhưng lo sợ quá đi được.

Nicky thưởng cho ông bạn hai chữ"Âm tính"
Offline nicky  
#89 Đã gửi : 31/07/2010 lúc 04:44:21(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
die_roi đã viết:
nicky đã viết:
jimmytong đã viết:
nếu mà mình âm tính thì mình sẽ làm tất cả những gì mình chưa làm, mình sẽ gắn bó với diễn đàn như 1 người bạn tri kỉ. Ah minh khuyên các bạn ai đạo phật thì niệm phật ai đạo chúa thì đọc kinh, như vậy sẽ thanh thản lắm đó.

Niệm Phật còn phải ăn chay nữa chứ ông bạn
Bộ DT ông bạn không làm được hẻ
Ông này chơi với die_roi nhiều quá nên ảnh hưởng nặng rồi


Ông bạn nicky ơi. sao lại nói thế? tư vấn cho mọi người thì phải hiểu tâm lý nữa nhé ngoài kiến thức hiv ra bạn nicky nhé! nếu không hiểu tâm lý họ thì có nói hoài người ta không nghe là đúng đấy.




nicky hiểu rõ tâm lý mấy ông như lòng bàn tay.Đặc biệt là ông bạn die_roi
Offline jimmytong  
#90 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 09:49:18(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Mình có 1 người bạn thật tốt các bạn ah. Cậu ấy sẵn sàng bỏ việc ở cty để dẫn mình đi xét nghiệm, rồi tâm sự chia sẽ với mình hàng ngày động viên mình rất nhiều. Mình và bạn ấy biết nhau khi 2 đứa cùng nhập ngũ, tuy ở chung với nhau chỉ 3 tháng quân trường nhưng tình cảm a e rất nhiều. Mình nợ bạn ây một lời cám ơn chân thành. Mấy hôm nay chờ lấy kết quả mà mình lo sợ tột cùng, bạn ấy nói rằng:"Mày cứ chờ thứ 5 đi rồi em sẽ mang tin tốt đến cho mày vì em thường đem lại may mắn cho mọi người và số em không bao giờ gặp may mắn". Bạn ấy sẽ đi lấy kết quả giùm mình các bạn à, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, mình sẽ chấp nhận một tin thật xấu chứ không phải một tin tốt đâu. Cám ơn người bạn của tôi, tôi thật hạnh phúc khi được làm bạn với bạn.
Offline Niemtin2010  
#91 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 10:27:33(UTC)
Niemtin2010

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Hôm nay vào đọc lại toàn bộ comment của ông Die_rồi, mình thấy lo lắng thêm vì sắp đến ngày đi xn rồi mà...thôi phải cố quên đi thôi.

Jimmytong, bạn được bao nhiều ngày rồi mà xét nghiệm phải chờ một tuần cơ, mình thấy a em trong diễn đàn nói, xét nghiệm Determine chỉ có sau 20p là lấy được. Vừa mừng vừa lo,

Chúc Jymytong âm tính nhé. Mình cũng âm tính. hihi
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#92 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 10:41:23(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
mình đi xét nghiệm ở chân trời mới vào lúc 12 tuần thiếu 1 ngày. Hôm nay là qua tuần thứ 13 rùi. Ở đó người ta hẹn 1 tuần lấy kết quả mà. thật sự mình đang lo lắng quá, chờ đợi và tuyệt vọng
Offline HIV và Tôi  
#93 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 11:19:19(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
jimmytong đã viết:
mình đi xét nghiệm ở chân trời mới vào lúc 12 tuần thiếu 1 ngày. Hôm nay là qua tuần thứ 13 rùi. Ở đó người ta hẹn 1 tuần lấy kết quả mà. thật sự mình đang lo lắng quá, chờ đợi và tuyệt vọng



Chúc AT, mà khi nào lấy kq vậy?
YM: toi_va_hiv
Offline jimmytong  
#94 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 11:28:07(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
jimmytong đã viết:
mình đi xét nghiệm ở chân trời mới vào lúc 12 tuần thiếu 1 ngày. Hôm nay là qua tuần thứ 13 rùi. Ở đó người ta hẹn 1 tuần lấy kết quả mà. thật sự mình đang lo lắng quá, chờ đợi và tuyệt vọng


Chúc AT, mà khi nào lấy kq vậy?



Thứ 5 này có rùi bạn, mình như có cảm giác sắp được đưa ra pháp trường đó. Im in a middle of death and life. Pretty scary, pretty terrible.
Offline Niemtin2010  
#95 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 11:30:51(UTC)
Niemtin2010

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Thật đúng như là đang đối diện với cuộc đấu súng mà tay nghề đâu có cao...

1 or 0 --> Thôi phải biết hy vọng thôi...--> Cầu âm tính .
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#96 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 08:32:14(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Ngày mai là ngày mình lấy kết quả rồi các bạn, trong lòng cảm thấy suy sụp quá đi không biết làm sao cả, định nói cho ba mình biết mà lại sợ không dám nói, mấy hôm này rờ sau tai lại nổi thêm cục hạch, nó nổi lâu rồi nhưng mấy hôm nay mình mới phát hiện ra và nhấn thấy đau. 2 bắp đùi và đầu gối vẫn thấy mỏi và nhức. Mình hoàn toàn suy sụp các bạn ạ, mình không biết phải ăn nói như thế nào với gia đình cả, chán quá đi thôi. 99% là mình dính thật rùi, có lẽ ông trời k cho mình cơ hội để làm lại đâu. Những biểu hiện trên cơ thể mình chắc chắn k phải là stress, vì stress thì nó cũng có chừng mực thôi đằng này nó cứ kéo dài như vậy. Mình k biết khi mà nhận tin mình bị mình sẽ ra làm sao, có đủ can đảm mà đi chữa trị hay không, làm sao đi khám bệnh mà giấu gia đình được,mình cảm thấy cô đơn và tủi thân lằm. Mọi thứ dường như đã đổ sụp rồi.
Offline Niemtin2010  
#97 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:06:27(UTC)
Niemtin2010

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Trong chín 99%  thì còn một phần trăm là bạn nằm trong số đó (âm tính). Bạn hãy chuẩn bị tinh thần mà hét thật to nên, bạn có nghĩ là sẽ làm nổ tung diễn đàn nên không?

Tôi cũng nghĩ giống bạn, triệu chứng kéo dài--> Tại sao Stress lại kéo dài thế nhỉ? Có rất nhiều người có triệu chứng nhưng có lẽ đa phần k giống nhau

Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? đã đi làm chưa?

Nhưng thôi việc gì đến đã đến rồi, con người ta sinh ra là để chiến thắng thử thách, chiến thắng thiên nhiên...hãy bình tĩnh và có những quyết sáng suốt (Hãy khoan để gia đình biết).

Việc cần làm bjo là Vui Lên
                 
                         Trích lời: Tôi âm tính
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#98 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:15:13(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Trong chín 99%  thì còn một phần trăm là bạn nằm trong số đó (âm tính). Bạn hãy chuẩn bị tinh thần mà hét thật to nên, bạn có nghĩ là sẽ làm nổ tung diễn đàn nên không?

Tôi cũng nghĩ giống bạn, triệu chứng kéo dài--> Tại sao Stress lại kéo dài thế nhỉ? Có rất nhiều người có triệu chứng nhưng có lẽ đa phần k giống nhau

Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? đã đi làm chưa?

Nhưng thôi việc gì đến đã đến rồi, con người ta sinh ra là để chiến thắng thử thách, chiến thắng thiên nhiên...hãy bình tĩnh và có những quyết sáng suốt (Hãy khoan để gia đình biết).

Việc cần làm bjo là Vui Lên
                 
                         Trích lời: Tôi âm tính



Mình hiện đang đi làm nè, mình 26 t. Nếu mà mình âm tính mà sẽ làm nổ tung diễn đàn này ra, mình sẽ làm như vậy. Nhưng thật sự là mình cảm thấy rất tuyệt vọng, năm nay mình gặp đủ thứ chuyện xui xẻo và lần này sẽ không thoát được rồi. Mình buồn quá, buồn không thể nào mà buồn thêm. Mình muốn khóc lắm nhưng không thể nào khóc được bạn ah. Mình không tin là mình sẽ thoát, k có hy vọng gì hết bạn ơi, nếu có chỉ là một phép màu nào đó xảy ra thôi.
Offline HIV và Tôi  
#99 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:20:22(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
jimmytong đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
Trong chín 99%  thì còn một phần trăm là bạn nằm trong số đó (âm tính). Bạn hãy chuẩn bị tinh thần mà hét thật to nên, bạn có nghĩ là sẽ làm nổ tung diễn đàn nên không?

Tôi cũng nghĩ giống bạn, triệu chứng kéo dài--> Tại sao Stress lại kéo dài thế nhỉ? Có rất nhiều người có triệu chứng nhưng có lẽ đa phần k giống nhau

Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? đã đi làm chưa?

Nhưng thôi việc gì đến đã đến rồi, con người ta sinh ra là để chiến thắng thử thách, chiến thắng thiên nhiên...hãy bình tĩnh và có những quyết sáng suốt (Hãy khoan để gia đình biết).

Việc cần làm bjo là Vui Lên
                 
                         Trích lời: Tôi âm tính


Mình hiện đang đi làm nè, mình 26 t. Nếu mà mình âm tính mà sẽ làm nổ tung diễn đàn này ra, mình sẽ làm như vậy. Nhưng thật sự là mình cảm thấy rất tuyệt vọng, năm nay mình gặp đủ thứ chuyện xui xẻo và lần này sẽ không thoát được rồi. Mình buồn quá, buồn không thể nào mà buồn thêm. Mình muốn khóc lắm nhưng không thể nào khóc được bạn ah. Mình không tin là mình sẽ thoát, k có hy vọng gì hết bạn ơi, nếu có chỉ là một phép màu nào đó xảy ra thôi.


AT thì cũng đừng làm nổ dd này nhé
YM: toi_va_hiv
Offline Niemtin2010  
#100 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 09:27:26(UTC)
Niemtin2010

Rank:: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
26 tuổi thì chắc bạn sinh năm sửu? Chắc bạn sinh khoảng tháng 1 đến tháng 12 .

A DI ĐÀ PHẬT!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
6 Trang«<3456>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.