  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:nghĩ đến ngày được kêu gào trên diễn đàn mà không ủ rũ như bây giờ thiệt là vui ghê ... nhưng mà nghĩ đến lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì lại bùn ngay
Ngày đó ngày đó sẽ không xa...  và chúng ta là người AT  | |
 3 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  meomeo12345 đã viết:nghĩ đến ngày được kêu gào trên diễn đàn mà không ủ rũ như bây giờ thiệt là vui ghê ... nhưng mà nghĩ đến lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì lại bùn ngay
Ngày đó ngày đó sẽ không xa...  và chúng ta là người AT 
Cám ơn anh HIV và Tôi    meomeo ah, chị cũng nghĩ đến thời gian chờ XN đấy, làm gì lúc đó cho thời gian qua nhanh nhỉ??? | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sayumi đã viết:Originally Posted by: HIV và  meomeo12345 đã viết:nghĩ đến ngày được kêu gào trên diễn đàn mà không ủ rũ như bây giờ thiệt là vui ghê ... nhưng mà nghĩ đến lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì lại bùn ngay
Ngày đó ngày đó sẽ không xa...  và chúng ta là người AT 
Cám ơn anh HIV và Tôi   
meomeo ah, chị cũng nghĩ đến thời gian chờ XN đấy, làm gì lúc đó cho thời gian qua nhanh nhỉ???
Nếu xn mà 2 tiếng sau có kq thì xn xong đi đến nhà bạn nói chuyện, rủ bạn đi ăn, đi uống cho quên thời gian. Sau đó 1 mình đến lấy kq, nên đi trễ hơn 30 phút đi sớm mắc công chờ rồi lại lo lắng. | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
sayumi trên 28-07-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
em xét nghiệm 1 lần rồi. chị biết lúc đó em làm gì không, em nhìn đồng hồ, rồi lại lấy máy ra chơi game, rồi lại cất vào nhìn xung quanh, rồi lại chơi game, lại nhìn đồng hồ. cái bạn ngồi kế bên em sốt ruột theo luôn. hỏi em đang chờ kết quả hả ... bạn đó vừa hỏi xong thì cô y tá gọi em vào phòng lấy kết quả. cô ý cầm tờ giấy mà cứ che che. em run đến nổi kô ký tên được luôn
huhu sợ quá | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:em xét nghiệm 1 lần rồi. chị biết lúc đó em làm gì không, em nhìn đồng hồ, rồi lại lấy máy ra chơi game, rồi lại cất vào nhìn xung quanh, rồi lại chơi game, lại nhìn đồng hồ. cái bạn ngồi kế bên em sốt ruột theo luôn. hỏi em đang chờ kết quả hả ... bạn đó vừa hỏi xong thì cô y tá gọi em vào phòng lấy kết quả. cô ý cầm tờ giấy mà cứ che che. em run đến nổi kô ký tên được luôn
huhu sợ quá
Nghe run nhỉ, chị chưa biết sẽ làm cả, đến nhà bạn thì những đứa bạn thân đều đi làm rồi, đi mua sắm thì không có tâm trạng nào, chơi game thì không biết chơi, làm gì nhỉ?????? Có lẽ đi siêu thị mua sắm và sẽ đến trễ 30 phút để không phải chờ đợi thêm lo lắng theo kinh nghiệm của HIV và tôi. Tối qua hơn 12h mà chị nằm hoài không ngủ được, suy nghĩ lung tung. Hình dung trước ra cảnh không được trả kết quả hic hic  rồi người ta mời vào phòng riêng hic hic    hy vong se khong bi nhu the. | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
sáng nay ngủ dậy tự nhiên e cũng như thế, nghĩ đến ngày đó là thấy lo lắng kinh khủng, tâm trạng không vui lại còn gặp bo nhiêu là chuyện ở công ty ... mệt thật đấy, em chán cái cảnh này quá rồi | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:sáng nay ngủ dậy tự nhiên e cũng như thế, nghĩ đến ngày đó là thấy lo lắng kinh khủng, tâm trạng không vui lại còn gặp bo nhiêu là chuyện ở công ty ... mệt thật đấy, em chán cái cảnh này quá rồi | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
vấn đề của bà theo điều tra của FBI thì bà âm tính hiv,bà đừng có lo sau này bà nhớ sống tốt hơn với thời gian đã qua bà đã làm. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
 1 người cảm ơn Người_Rừng cho bài viết.
|
sayumi trên 28-07-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Giật bắn mình khi thấy người rừng hỏi thăm topic của em, nhưng đọc comment thấy nhẹ cả người, cảm ơn bác nhiều nhé.  | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
sayumi đã viết:Giật bắn mình khi thấy người rừng hỏi thăm topic của em, nhưng đọc comment thấy nhẹ cả người, cảm ơn bác nhiều nhé. 
Ta vào topic nào là phải giật bắn người lên thế này sao Bà,Ta thì nghe thiên hạ truyền miệng với nhau khi ta nhúng tay nào topic nào thì ông bà đó nên mừng chứng tỏ nguy cơ tào lao không có nguy cơ. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
 1 người cảm ơn Người_Rừng cho bài viết.
|
sayumi trên 28-07-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
ax. người_rừng vào topic em nhiều lần...vậy em có nguy cơ của tào lao không hã->>nếu vậy thì mừng biết mấy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Có ai thấy chị sayumi ở đâu không. Đã 2 ngày không thấy chị rồi | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:em xét nghiệm 1 lần rồi. chị biết lúc đó em làm gì không, em nhìn đồng hồ, rồi lại lấy máy ra chơi game, rồi lại cất vào nhìn xung quanh, rồi lại chơi game, lại nhìn đồng hồ. cái bạn ngồi kế bên em sốt ruột theo luôn. hỏi em đang chờ kết quả hả ... bạn đó vừa hỏi xong thì cô y tá gọi em vào phòng lấy kết quả. cô ý cầm tờ giấy mà cứ che che. em run đến nổi kô ký tên được luôn
huhu sợ quá
Nếu mẫu máu có nghi ngờ thì không có giấy trả kết quả ngay đâu, cho nên khi dc gọi vào phòng ký giấy nhận kết quả thì yên tâm nhé. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Còn mấy ngày nữa là đến ngày XN rồi, tối qua đau đầu uống thuốc mà vẫn không ngủ được trằn trọc suốt đêm, mê ngủ âm tính dương tính......... mệt quá. Sáng dậy, chóng mặt đứng không nổi. Nghĩ chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, tận hưởng nốt sự đầm ấm hòa thuận này đi rồi sau đó nhỡ mọi chuyện sẽ khác. Hic  | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
sayumi đã viết:Còn mấy ngày nữa là đến ngày XN rồi, tối qua đau đầu uống thuốc mà vẫn không ngủ được trằn trọc suốt đêm, mê ngủ âm tính dương tính......... mệt quá. Sáng dậy, chóng mặt đứng không nổi. Nghĩ chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, tận hưởng nốt sự đầm ấm hòa thuận này đi rồi sau đó nhỡ mọi chuyện sẽ khác. Hic 
Chị sẽ AT mà, còn tối qua em ngủ lại mơ thấy đi đường không đội mũ bảo hiểm, bị công an fạt 200k  | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
sợ quá mọi người ui..em ngờ nách bên trái thấy có cục hạch nhỏ ,chạy được, không sưng không đau.,nhấn nhẹ vào đó hơi ê ê ,không đau lắm....nó mới nổi à....phải em bị bệnh lí hạch kéo dài .huhuhuh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho chị hằng ngày.
Cầu mong chị tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
Cầu mong chị luôn luôn cảm thấy được yêu thương.
Wan trọng nhất cầu mong cho chị và tất cả mọi người có nguy cơ đều được ÂM TÍNH.
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Ke7en đã viết:
Wan trọng nhất cầu mong cho chị và tất cả mọi người có nguy cơ đều được ÂM TÍNH.
Meomeo thay mặt chị sayumi và mọi người cảm ơn Keven | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|