Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


30 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Niemtin2010  
#121 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 01:01:21(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Có lẽ vây chăng. Việc bác Tuanmec vào là Admin cho diễn đàn này là kì Duyên rồi. Không biết là diễn đàn này thành lập từ năm nào, không biết bao h em cũng có kì duyên như bác Tuấn. Nhưng dù sao cũng vui rồi. Đồn rằng bác Tuanmec là thần âm tính vậy là em cũng âm tính rồi.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline HIV và Tôi  
#122 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 01:05:36(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Có lẽ vây chăng. Việc bác Tuanmec vào là Admin cho diễn đàn này là kì Duyên rồi. Không biết là diễn đàn này thành lập từ năm nào, không biết bao h em cũng có kì duyên như bác Tuấn. Nhưng dù sao cũng vui rồi. Đồn rằng bác Tuanmec là thần âm tính vậy là em cũng âm tính rồi.


Uhm, a T là thần AT còn a là thần ve chai đây
YM: toi_va_hiv
Offline tanduy200  
#123 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 01:24:05(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Niemtin2010 đã viết:
Có lẽ vây chăng. Việc bác Tuanmec vào là Admin cho diễn đàn này là kì Duyên rồi. Không biết là diễn đàn này thành lập từ năm nào, không biết bao h em cũng có kì duyên như bác Tuấn. Nhưng dù sao cũng vui rồi. Đồn rằng bác Tuanmec là thần âm tính vậy là em cũng âm tính rồi.


Uhm, a T là thần AT còn a là thần ve chai đây

 bán cho em mấy kg ve chai đi anh hiv
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline HIV và Tôi  
#124 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 01:25:23(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
tanduy200 đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Niemtin2010 đã viết:
Có lẽ vây chăng. Việc bác Tuanmec vào là Admin cho diễn đàn này là kì Duyên rồi. Không biết là diễn đàn này thành lập từ năm nào, không biết bao h em cũng có kì duyên như bác Tuấn. Nhưng dù sao cũng vui rồi. Đồn rằng bác Tuanmec là thần âm tính vậy là em cũng âm tính rồi.


Uhm, a T là thần AT còn a là thần ve chai đây

 bán cho em mấy kg ve chai đi anh hiv


Em có phải là đại lý đâu mà bán, anh toàn làm ăn với các đại lý lớn thôi
YM: toi_va_hiv
Offline Niemtin2010  
#125 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 01:56:05(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ông Tanduy thế không sợ chi Hiv ah, Chị Hiv là thần ve chai nếu có xin kg thì chỉ có - kilo đi thôi ,
Em thì em cứ xin cái chạy xa cho chắc cú.

Tự sự:
Vậy là còn 5 ngày nữa là mình đến ngày dự định xét nghiệp, ôi sao mà bồn chồn lo lắng thế này, không trưa nào ngủ đc...
Trong khi cơ thế bjo thấy yếu, bả vai vẫn ê ẩm, họng khô (đôi khi có ho khan), thỉnh thoáng thấy đau đau ơ mang tai, người vẫn còn ngứa, hệ tiêu hóa như có vấn đề (như kiểu rối loạn tiêu hóa vậy), cơ thể thình thoảng có chỗ rựt rựt. Kể ra triệu chứng thì mọi người bảo kể nhiều nhưng mình vẫn muốn nói ra cho nhẹ người.

--Chỉ khi nào tôi âm tính mọi người sẽ nói tôi không sao.---
----------------------
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#126 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:21:13(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Bạn bị stress nặng quá đấy mà. Hãy cố lên bạn ơiiii,xác suất nguy cơ của bạn bằng 0 mà
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Tu-an  
#127 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:27:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
oblivion79 đã viết:
Bạn bị stress nặng quá đấy mà. Hãy cố lên bạn ơiiii,xác suất nguy cơ của bạn bằng 0 mà


Lâu lắm mới thấy em ,em khỏe chứ sắp tới có buổi ofline em tham gia không?




Chú ý [ Chú ý ] Gặp Mặt - Chia Sẻ và tập huấn "Hành vi nguy cơ và loại xét nghiệm Tại VN
[ Chuyến đến trang: 1, 2 ]
21 722 Hôm nay lúc 3:13:32 CH(UTC)
bởi  Xem bài viết cuối
Offline oblivion79  
#128 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:39:49(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Hiiii, Chào đại ka, em cũng chưa biết có sắp xếp đi được không nữa anh ah, em sẽ cố gắng...
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#129 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:43:45(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Bác Obliv trước có nguy cơ và triệu chứng gì vậy? Mà bác đã đọc hết toppic của em chưa? Bác dựa vào đâu và phán em k sao 100% vậy? Dù sao cũng cảm ơn bác vi lời động viên rất rất là mong muốn
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#130 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:47:21(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
"Cách đây chừng một tháng em có đi công tác và Sau buổi liên hoan mọi người rủ đi massage và rồi em đã qhtd với GMD: Oralsex, và quan hệ có dùng BCS (Em có cảm giác bcs không rách nhưng em k chắc chắn là có rách hay không vi sau khi qh xong em lại k kiêm tra). Sau ki qh được khoảng 2 tuần em lo lắng vô cùng, suốt ngày tìm kiếm thông tin, em sống như trong địa ngục vậy, thời gian này chân tay em cứ bủn rủn, nhức khuỷu tay và 2 bắp vai, người mệt mỏi vô củng, thỉnh thoảng chân tay em nó rựt rựt, người em lại có vài nốt ngứa nho nhỏ, cứ về sáng đi vệ sinh là em bị phân lỏng (thỉnh thoảng), cho đến bây h (được khoảng 1 tháng) thì em vẫn bị mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn nhức 2 bắp tay, và đi phân lỏng. Em hoang mang và lo lắng vô cùng. K biết em có bị nhiễm không? Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em sống mà như sống trong địa ngục vậy, k thể tập trung làm việc nổi. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở phía trước, cứ nghĩ đến nó là em như muốn khóc vậy."

Hix, nó rách là nó tét lét ra bác ah, rút ra nhìn là muốn xỉu liền ah....
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline minh_anh29  
#131 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 03:52:23(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
oblivion79 đã viết:
"Cách đây chừng một tháng em có đi công tác và Sau buổi liên hoan mọi người rủ đi massage và rồi em đã qhtd với GMD: Oralsex, và quan hệ có dùng BCS (Em có cảm giác bcs không rách nhưng em k chắc chắn là có rách hay không vi sau khi qh xong em lại k kiêm tra). Sau ki qh được khoảng 2 tuần em lo lắng vô cùng, suốt ngày tìm kiếm thông tin, em sống như trong địa ngục vậy, thời gian này chân tay em cứ bủn rủn, nhức khuỷu tay và 2 bắp vai, người mệt mỏi vô củng, thỉnh thoảng chân tay em nó rựt rựt, người em lại có vài nốt ngứa nho nhỏ, cứ về sáng đi vệ sinh là em bị phân lỏng (thỉnh thoảng), cho đến bây h (được khoảng 1 tháng) thì em vẫn bị mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn nhức 2 bắp tay, và đi phân lỏng. Em hoang mang và lo lắng vô cùng. K biết em có bị nhiễm không? Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em sống mà như sống trong địa ngục vậy, k thể tập trung làm việc nổi. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở phía trước, cứ nghĩ đến nó là em như muốn khóc vậy."

Hix, nó rách là nó tét lét ra bác ah, rút ra nhìn là muốn xỉu liền ah....


bao rách là nó toác đầu ra hả bác,có dễ nhìn ko,mà em nghĩ là nó rách thì toàn bộ bao sẽ dồn về hết phía sau,lúc rút ra sẽ khó hơn và sẽ nhìn thấy ngay chứ,đúng ko
Offline oblivion79  
#132 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:01:28(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
em nói nữa thì đại ka Tuan Mec oánh em chết, bác cứ nghĩ cái bao nó căng ôm sát... như vậy, khi nó bị rách thì sẽ bị xé toạc ra ấy chứ.


Các bác đừng hỏi em nữa, em xấu hổ với anh tuấn mẹc lắm.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline minh_anh29  
#133 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:07:39(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
oblivion79 đã viết:
em nói nữa thì đại ka Tuan Mec oánh em chết, bác cứ nghĩ cái bao nó căng ôm sát... như vậy, khi nó bị rách thì sẽ bị xé toạc ra ấy chứ.

Các bác đừng hỏi em nữa, em xấu hổ với anh tuấn mẹc lắm.


rách là toạc ra,tạm thời biết thế đã,mà đã toạc ra là nhìn là biết ngay mà
Offline Người_Rừng  
#134 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:13:20(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
oblivion79 đã viết:
"Cách đây chừng một tháng em có đi công tác và Sau buổi liên hoan mọi người rủ đi massage và rồi em đã qhtd với GMD: Oralsex, và quan hệ có dùng BCS (Em có cảm giác bcs không rách nhưng em k chắc chắn là có rách hay không vi sau khi qh xong em lại k kiêm tra). Sau ki qh được khoảng 2 tuần em lo lắng vô cùng, suốt ngày tìm kiếm thông tin, em sống như trong địa ngục vậy, thời gian này chân tay em cứ bủn rủn, nhức khuỷu tay và 2 bắp vai, người mệt mỏi vô củng, thỉnh thoảng chân tay em nó rựt rựt, người em lại có vài nốt ngứa nho nhỏ, cứ về sáng đi vệ sinh là em bị phân lỏng (thỉnh thoảng), cho đến bây h (được khoảng 1 tháng) thì em vẫn bị mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn nhức 2 bắp tay, và đi phân lỏng. Em hoang mang và lo lắng vô cùng. K biết em có bị nhiễm không? Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em sống mà như sống trong địa ngục vậy, k thể tập trung làm việc nổi. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở phía trước, cứ nghĩ đến nó là em như muốn khóc vậy."

Hix, nó rách là nó tét lét ra bác ah, rút ra nhìn là muốn xỉu liền ah....



ông đúng là chứng nào tật nấy,mấy ông rất phí sức ngồi tư vấn
    ông trước kia khuyên người ta đừng tìm gái mại dâm,hôm nay ông như thế này,đúng là tào lao

     đi cho đã đổ thừa tại với bị,ông không đi chẳng lẽ người ta lôi cổ ông
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline oblivion79  
#135 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:13:27(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
minh_anh29 đã viết:
rách là toạc ra,tạm thời biết thế đã,mà đã toạc ra là nhìn là biết ngay mà



Em đã xem nguy cơ của bác rồi, em nghĩ lúc bác rửa thì nó xuôi theo nước đi xuống... không vào lỗ niệu được đâu bác. Cứ bình tĩnh chờ ngày xét nghiệm cho chắc ăn bác nhé!
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline minh_anh29  
#136 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:14:50(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Người_Rừng đã viết:
oblivion79 đã viết:
"Cách đây chừng một tháng em có đi công tác và Sau buổi liên hoan mọi người rủ đi massage và rồi em đã qhtd với GMD: Oralsex, và quan hệ có dùng BCS (Em có cảm giác bcs không rách nhưng em k chắc chắn là có rách hay không vi sau khi qh xong em lại k kiêm tra). Sau ki qh được khoảng 2 tuần em lo lắng vô cùng, suốt ngày tìm kiếm thông tin, em sống như trong địa ngục vậy, thời gian này chân tay em cứ bủn rủn, nhức khuỷu tay và 2 bắp vai, người mệt mỏi vô củng, thỉnh thoảng chân tay em nó rựt rựt, người em lại có vài nốt ngứa nho nhỏ, cứ về sáng đi vệ sinh là em bị phân lỏng (thỉnh thoảng), cho đến bây h (được khoảng 1 tháng) thì em vẫn bị mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn nhức 2 bắp tay, và đi phân lỏng. Em hoang mang và lo lắng vô cùng. K biết em có bị nhiễm không? Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em sống mà như sống trong địa ngục vậy, k thể tập trung làm việc nổi. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở phía trước, cứ nghĩ đến nó là em như muốn khóc vậy."

Hix, nó rách là nó tét lét ra bác ah, rút ra nhìn là muốn xỉu liền ah....



ông đúng là chứng nào tật nấy,mấy ông rất phí sức ngồi tư vấn
    ông trước kia khuyên người ta đừng tìm gái mại dâm,hôm nay ông như thế này,đúng là tào lao

     đi cho đã đổ thừa tại với bị,ông không đi chẳng lẽ người ta lôi cổ ông



nhu cầu mà bác,nhưng hãy đừng đưa mình vào những rắc rối ko cần thiết
Offline To-Be-or-Not-To-Be  
#137 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:15:38(UTC)
To-Be-or-Not-To-Be

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 21
Đến từ: TP HCM

Niemtin2010 đã viết:
Ông Tanduy thế không sợ chi Hiv ah, Chị Hiv là thần ve chai nếu có xin kg thì chỉ có - kilo đi thôi ,
Em thì em cứ xin cái chạy xa cho chắc cú.

Tự sự:
Vậy là còn 5 ngày nữa là mình đến ngày dự định xét nghiệp, ôi sao mà bồn chồn lo lắng thế này, không trưa nào ngủ đc...
Trong khi cơ thế bjo thấy yếu, bả vai vẫn ê ẩm, họng khô (đôi khi có ho khan), thỉnh thoáng thấy đau đau ơ mang tai, người vẫn còn ngứa, hệ tiêu hóa như có vấn đề (như kiểu rối loạn tiêu hóa vậy), cơ thể thình thoảng có chỗ rựt rựt. Kể ra triệu chứng thì mọi người bảo kể nhiều nhưng mình vẫn muốn nói ra cho nhẹ người.

--Chỉ khi nào tôi âm tính mọi người sẽ nói tôi không sao.---
----------------------

ông bạn có chơi thể hình không,có nhậu không?mình cũng như bạn nè.nếu cóthì là do chơi thể thao hoặc do nhậu đó ông.tui nè,từ lúc có nguy cơ ,buồn nhậu tới tấp thì cơ thể cơ khó chịu,nhức đầu,nóng trong người...nghỉ nhậu thì hết mấy cái triệu chứng HIV luôn.Hôm trước có đi tư vấn,mấy ông chuyên gia bên bệnh truyền nhiễm gi đó nói
Offline HIV và Tôi  
#138 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:16:18(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
minh_anh29 đã viết:
Người_Rừng đã viết:
oblivion79 đã viết:
"Cách đây chừng một tháng em có đi công tác và Sau buổi liên hoan mọi người rủ đi massage và rồi em đã qhtd với GMD: Oralsex, và quan hệ có dùng BCS (Em có cảm giác bcs không rách nhưng em k chắc chắn là có rách hay không vi sau khi qh xong em lại k kiêm tra). Sau ki qh được khoảng 2 tuần em lo lắng vô cùng, suốt ngày tìm kiếm thông tin, em sống như trong địa ngục vậy, thời gian này chân tay em cứ bủn rủn, nhức khuỷu tay và 2 bắp vai, người mệt mỏi vô củng, thỉnh thoảng chân tay em nó rựt rựt, người em lại có vài nốt ngứa nho nhỏ, cứ về sáng đi vệ sinh là em bị phân lỏng (thỉnh thoảng), cho đến bây h (được khoảng 1 tháng) thì em vẫn bị mệt mỏi, thỉnh thoảng vẫn nhức 2 bắp tay, và đi phân lỏng. Em hoang mang và lo lắng vô cùng. K biết em có bị nhiễm không? Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em sống mà như sống trong địa ngục vậy, k thể tập trung làm việc nổi. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão ở phía trước, cứ nghĩ đến nó là em như muốn khóc vậy."

Hix, nó rách là nó tét lét ra bác ah, rút ra nhìn là muốn xỉu liền ah....



ông đúng là chứng nào tật nấy,mấy ông rất phí sức ngồi tư vấn
    ông trước kia khuyên người ta đừng tìm gái mại dâm,hôm nay ông như thế này,đúng là tào lao

     đi cho đã đổ thừa tại với bị,ông không đi chẳng lẽ người ta lôi cổ ông


nhu cầu mà bác,nhưng hãy đừng đưa mình vào những rắc rối ko cần thiết



Càng lui tới những chỗ không lành mạnh thì chỉ càng tăng nguy cơ. Không phải lúc nào cũng may mắn hoài đâu.
YM: toi_va_hiv
Offline minh_anh29  
#139 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:17:03(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
oblivion79 đã viết:
minh_anh29 đã viết:
rách là toạc ra,tạm thời biết thế đã,mà đã toạc ra là nhìn là biết ngay mà


Em đã xem nguy cơ của bác rồi, em nghĩ lúc bác rửa thì nó xuôi theo nước đi xuống... không vào lỗ niệu được đâu bác. Cứ bình tĩnh chờ ngày xét nghiệm cho chắc ăn bác nhé!


dạ vâng,cám ơn bác nhé,theo mọi người thì ko cần phải xét nghiệm vì em ko có nguy cơ.Lần quan hệ với GMD gần ngày này là đã cách đây 4 tháng,em cũng đã test tuần trước và âm tính bác ạ,thế thì chứng tỏ từ trước đến h em chưa bị nhiễm H.Em có thể yên tâm dần được ko bác
Offline HIV và Tôi  
#140 Đã gửi : 04/08/2010 lúc 04:19:44(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
minh_anh29 đã viết:
oblivion79 đã viết:
minh_anh29 đã viết:
rách là toạc ra,tạm thời biết thế đã,mà đã toạc ra là nhìn là biết ngay mà


Em đã xem nguy cơ của bác rồi, em nghĩ lúc bác rửa thì nó xuôi theo nước đi xuống... không vào lỗ niệu được đâu bác. Cứ bình tĩnh chờ ngày xét nghiệm cho chắc ăn bác nhé!

dạ vâng,cám ơn bác nhé,theo mọi người thì ko cần phải xét nghiệm vì em ko có nguy cơ.Lần quan hệ với GMD gần ngày này là đã cách đây 4 tháng,em cũng đã test tuần trước và âm tính bác ạ,thế thì chứng tỏ từ trước đến h em chưa bị nhiễm H.Em có thể yên tâm dần được ko bác



An tâm đi.
YM: toi_va_hiv
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
30 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.