  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
nicky đã viết:
Ông bạn sẽ âm tính thui,đừng nghĩ nhiều quá
Nhận được một lời tiên đoán nữa đời lại thấy vui lên nhiều.
"Có những lúc thây lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò
Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó
Nhưng nghĩ lại mọi chuyện thật chẳng đáng mà lo
.................
Chỉ là chuyện nhỏ"
Nào hãy vui lên nào bạn nhé
Nào khó khắn chỉ là lẽ thường...khó khăn chỉ là chuyện vui đùa -----Chỉ là chuyện nhỏ"
Mình hy vọng chuyện hôm nay chỉ như là chuyện nhỏ để ngày mai là Chuyện Vui Đùa.     | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
cố lên bác!bác bị stress nặng quá ấy.chắc cú lun đó.giờ người e bt rùi nhưng chân tay cứ run run.đi chơi 1 hồi là quên.bác hãy vui lên đợi đi XN rồi báo tin mừng cho anh em nhé.chụt chụt bác.à em hôn bác vì quý chứ em là boy 100% đó nghe.e đang cố gắng từng ngày chờ đến ngày XN đây.hic | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:cố lên bác!bác bị stress nặng quá ấy.chắc cú lun đó.giờ người e bt rùi nhưng chân tay cứ run run.đi chơi 1 hồi là quên.bác hãy vui lên đợi đi XN rồi báo tin mừng cho anh em nhé.chụt chụt bác.à em hôn bác vì quý chứ em là boy 100% đó nghe.e đang cố gắng từng ngày chờ đến ngày XN đây.hic
   . Bạn thân thiện quá làm mình sợ, tuy nhiên mình cũng có biệt danh Hot Boy  , Chắc có lẽ là bạn ít tuổi hơn mình, mình tuổi Sửu. Nhưng dù sao cũng cám ơn lời động viên của Bạn, Cái thời gian đầu mình cũng bủn rủn hết tay chân, sau đấy chuyển sang nhức mỏi, tiêu hóa có vấn đề và kéo dài, tất nhiên là những lúc k nghĩ đến thì nó giảm đi đáng kể. Mình cũng đang rất hy vọng. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Ông này mà ở Sì Gòn tui qua xách cổ đi XN liền, AT chắc  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
oblivion79 đã viết:Ông này mà ở Sì Gòn tui qua xách cổ đi XN liền, AT chắc 
dậy hả...e ở SG nè wa xách cổ e đi đi a chai | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Ke7en đã viết:oblivion79 đã viết:Ông này mà ở Sì Gòn tui qua xách cổ đi XN liền, AT chắc 
dậy hả...e ở SG nè wa xách cổ e đi đi a chai
Tướng ông dzi ai dám xách chùi..... Mà ông có cái 6T rùi, lo gì nữa | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Xét nghiệm sau tuần thứ 7 là 99.99999...% rồi bạn ơiiiii. Bao nhiêu người chỉ mong được tới ngày đó để nhận AT thôi  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
oblivion79 đã viết:
Xét nghiệm sau tuần thứ 7 là 99.99999...% rồi bạn ơiiiii. Bao nhiêu người chỉ mong được tới ngày đó để nhận AT thôi 
thế thì tuần thứ 6 bao nhiu a nhỉ | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
Ke7en đã viết:oblivion79 đã viết:
Xét nghiệm sau tuần thứ 7 là 99.99999...% rồi bạn ơiiiii. Bao nhiêu người chỉ mong được tới ngày đó để nhận AT thôi 
thế thì tuần thứ 6 bao nhiu a nhỉ uh thì cho chú 99% | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
ui.a thì có j đâu mà fai lo.triệu chứn ko giống tẹo nào.cam đoan là 100% stress
| Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
badmintonboy đã viết:ui.a thì có j đâu mà fai lo.triệu chứn ko giống tẹo nào.cam đoan là 100% stress
chú đang nói mình đó hỡ ? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Chiều qua đi là về cả chiều và tối k vào được diễn đàn vì DB nỗi  , cả buổi tối mong ngóng...mình cứ nghĩ là chắc diễn đàn chờ mình đi xét nghiệm kết quả âm tính rồi mở diễn đàn trở lại mình vào thông báo cho mọ người là mình âm tính  , cả buổi sáng nay cũng đi họp giờ mới vào d đàn dc,
Cả buổi tối hôm qua cứ nghĩ đến ngày thứ hai đi xét nghiệm mình thấy lo lắng kinh khủng, hồi hộp, cả đêm k ngủ được cứ nghiêng bên này lại nghiêng bên kia...tự nhiên mình cảm thấy sợ...đêm qua thấy người k bị nhức mỏi nữa cứ nghĩ chắc nghe tin bạn Jymytong nên mình cũng thế --> hết stress đây...ai ngờ gần trưa đi họp về chân tay cứ buồn bã, lại nhức hai bắp tay...huhu, không biết là thế nào đây..
Cầu trời phật phù hộ cho con âm tính     | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Chiều qua đi là về cả chiều và tối k vào được diễn đàn vì DB nỗi  , cả buổi tối mong ngóng...mình cứ nghĩ là chắc diễn đàn chờ mình đi xét nghiệm kết quả âm tính rồi mở diễn đàn trở lại mình vào thông báo cho mọ người là mình âm tính  , cả buổi sáng nay cũng đi họp giờ mới vào d đàn dc,
Cả buổi tối hôm qua cứ nghĩ đến ngày thứ hai đi xét nghiệm mình thấy lo lắng kinh khủng, hồi hộp, cả đêm k ngủ được cứ nghiêng bên này lại nghiêng bên kia...tự nhiên mình cảm thấy sợ...đêm qua thấy người k bị nhức mỏi nữa cứ nghĩ chắc nghe tin bạn Jymytong nên mình cũng thế --> hết stress đây...ai ngờ gần trưa đi họp về chân tay cứ buồn bã, lại nhức hai bắp tay...huhu, không biết là thế nào đây..
Cầu trời phật phù hộ cho con âm tính   
Trời sẽ cho nhà ngươi AT...cầu đc ước thấy | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Chiều qua đi là về cả chiều và tối k vào được diễn đàn vì DB nỗi  , cả buổi tối mong ngóng...mình cứ nghĩ là chắc diễn đàn chờ mình đi xét nghiệm kết quả âm tính rồi mở diễn đàn trở lại mình vào thông báo cho mọ người là mình âm tính  , cả buổi sáng nay cũng đi họp giờ mới vào d đàn dc,
Cả buổi tối hôm qua cứ nghĩ đến ngày thứ hai đi xét nghiệm mình thấy lo lắng kinh khủng, hồi hộp, cả đêm k ngủ được cứ nghiêng bên này lại nghiêng bên kia...tự nhiên mình cảm thấy sợ...đêm qua thấy người k bị nhức mỏi nữa cứ nghĩ chắc nghe tin bạn Jymytong nên mình cũng thế --> hết stress đây...ai ngờ gần trưa đi họp về chân tay cứ buồn bã, lại nhức hai bắp tay...huhu, không biết là thế nào đây..
Cầu trời phật phù hộ cho con âm tính   
Sẽ AT thôi mà. Bạn xm triệu chứng do stress mình đã gửi cho bạn đấy thôi  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Chiều nay những người bạn diễn đàn của tôi đi đâu hết rồi ý nhỉ?
Chắc rồi mình cũng qua cái ngày Sống trầm lắng và lo âu này, rồi cũng như bạn meomeo và Jymytong thôi, cái ngày xét nghiệm đang đến ngày khiến mình càng bồn chồn hơn, tim đạp nhanh hơn...từ sáng tới chiều thở dài nhiều hơn?...
   
Lúc sắp đến ngày xn các bạn thường làm gì để cho xả stress nhỉ? | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
a chuẩn bị đi xn 6 tuần a?a có bị buồn nôn khi ăn ko?có nổi hạch ko?ko thì cứ yên tâm 99% nghe.hôm nay đã là 1 tuần từ lúc em thấy mệt mỏi.em dũng cảm sờ lên cổ thấy 1 cục ko biết có phải là hạch ko nữa đây.thôi.a cứ yên tam nghe.mà yahoo a là j.a em mình nói chuyện. | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Chiều nay những người bạn diễn đàn của tôi đi đâu hết rồi ý nhỉ?
Chắc rồi mình cũng qua cái ngày Sống trầm lắng và lo âu này, rồi cũng như bạn meomeo và Jymytong thôi, cái ngày xét nghiệm đang đến ngày khiến mình càng bồn chồn hơn, tim đạp nhanh hơn...từ sáng tới chiều thở dài nhiều hơn?...
   
Lúc sắp đến ngày xn các bạn thường làm gì để cho xả stress nhỉ?
Noí thật với bạn là mình mang theo cái bộ mặt đám ma đi dự đám cưới nhỏ bạn ở dưới long thành. Đi đám cưới mà cứ như chết rồi vậy. Mình không dám cười nói với ai cả, cái mặt cứ gục xuống như là trốn tránh vậy, thật khủng khiếp.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
jimmytong đã viết:Niemtin2010 đã viết:Chiều nay những người bạn diễn đàn của tôi đi đâu hết rồi ý nhỉ?
Chắc rồi mình cũng qua cái ngày Sống trầm lắng và lo âu này, rồi cũng như bạn meomeo và Jymytong thôi, cái ngày xét nghiệm đang đến ngày khiến mình càng bồn chồn hơn, tim đạp nhanh hơn...từ sáng tới chiều thở dài nhiều hơn?...
   
Lúc sắp đến ngày xn các bạn thường làm gì để cho xả stress nhỉ?
Noí thật với bạn là mình mang theo cái bộ mặt đám ma đi dự đám cưới nhỏ bạn ở dưới long thành. Đi đám cưới mà cứ như chết rồi vậy. Mình không dám cười nói với ai cả, cái mặt cứ gục xuống như là trốn tránh vậy, thật khủng khiếp.
Jimmytong cố lên nhé. Em trai sẽ AT thôi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Chiều nay những người bạn diễn đàn của tôi đi đâu hết rồi ý nhỉ?
Chắc rồi mình cũng qua cái ngày Sống trầm lắng và lo âu này, rồi cũng như bạn meomeo và Jymytong thôi, cái ngày xét nghiệm đang đến ngày khiến mình càng bồn chồn hơn, tim đạp nhanh hơn...từ sáng tới chiều thở dài nhiều hơn?...
   
Lúc sắp đến ngày xn các bạn thường làm gì để cho xả stress nhỉ?
Đi uống rượu đi bạn, tối về lên làm 1 giấc ngủ tới sáng luôn, làm 2 đêm T7+CN, sáng T2 xét nghiệm HIV AT & rượu trong máu  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|