Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


21 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sayumi  
#141 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 03:29:20(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline minh_anh29  
#142 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 03:47:35(UTC)
minh_anh29

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 77
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
sayumi đã viết:
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"


chị có bao nhiêu đợt xét nghiệm rồi mà vẫn còn lo à,mà nguy cơ dường như ko có như vậy,chị lo làm gì nữaổn rồi mà,trời ơi
thanks 1 người cảm ơn minh_anh29 cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#143 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 03:59:21(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
sayumi đã viết:
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"


---------
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline oblivion79  
#144 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 04:04:42(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
sayumi đã viết:
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"


Sợ lúc trước có mắng mà ... nước đổ khoai môn ah chứ
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
thanks 1 người cảm ơn oblivion79 cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#145 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 04:10:57(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
sayumi đã viết:
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"



Cô bé điên rồ, cô bé Ngốc ư?  
Cô chỉ có một giấc mơ, giấc mơ duy nhất!
Được nấu nhiều món ngon - Cô  đã làm tất cả!
Chỉ để nấu và nướng
 Cô bảo vệ giấc mơ và tình yêu của mình
Cô làm những gì cô cho là đúng
Cô làm những gì con tim cô mách bảo  
Con gái cần CÔNG –DUNG –NGÔN - HẠNH
 CÔ BÉ NGỐC có tất cả
Thế thôi! Cô bé biết
Con đường dẫn đến tình yêu
Không qua TIM
 Có một con đường ngắn nhất
Hiệu quả vô cùng …
Con đường đó qua:  MẮT, MÔI, LƯỠI, DẠ DÀY
Cô tin chắc chắn rằng: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO
Mà có ĐẠO thì có tất cả!
Đối với thế giới này cô chỉ là cô bé NGỐC, nhưng đối với một ai đó, cô lại là cả một thế giới". "Cô bé à! cô bé ngốc lắm"...
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#146 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 04:26:58(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Có sao đâu những đêm dài chờ đợi
Qua cơn say (giấc nồng) ngày mai ta cất bước
Có sao đâu những buổi chiều chợt tỉnh giấc
Qua cơn mê ấy đời bỗng nhẹ nhàng hơn
...
Một ngày nắng cho tình thêm hồng
Một ngày ước cho đời nở hoa
...
Phía trước...Biển Niềm Tin và Hy vọng...Cát mộc mạc...Người Âm Tính...
A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline oblivion79  
#147 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 05:25:26(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Niemtin2010 đã viết:

Qua cơn mê ấy đời bỗng nhẹ nhàng hơn


Tớ khoái câu này nè bồ tèo
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Niemtin2010  
#148 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 05:29:10(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
oblivion79 đã viết:
Niemtin2010 đã viết:

Qua cơn mê ấy đời bỗng nhẹ nhàng hơn


Tớ khoái câu này nè bồ tèo


Qua cơn mê = Âm tính, Cám ơn Obliv cổ vũ nhé
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline rain_nt  
#149 Đã gửi : 17/08/2010 lúc 09:00:41(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
sayumi đã viết:
Hôm nay mới nhận được 1 lời mắng: "ngu ngốc" qua điện thoại, chợt nhận ra rất nhiều điều. Nếu mắng mà nhận thức ra được như thế này, sao người ta ko mắng mình từ trước nhỉ. Tập trung nào, cố lên nhé "ngốc ơi"


     Chị ngốc ơi! Cương quyết và mạnh mẽ nhé! Hạnh phúc trong tầm tay...
      Thương lắm, chị iu của em.
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline sayumi  
#150 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 09:57:54(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Cám ơn tất cả mọi người đã động viên sayumi này, chúng ta cùng cố gắng và cùng âm tính nhé
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline SmileAndLive  
#151 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 11:10:32(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Chị hãy tự tin lên. Em hiểu tâm trạng của chị. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. 13 tuần chị CHẮC CHẮN sẽ ÂM TÍNH
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Ke7en  
#152 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 01:41:16(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
OH YEAH...AT
UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn Ke7en cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Niemtin2010  
#153 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 01:42:19(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
OH YEAH...AT

Cũng Oh Yeah theo ,
A DI ĐÀ PHẬT!
thanks 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline Ke7en  
#154 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 01:48:10(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Niemtin2010 đã viết:
Ke7en đã viết:
OH YEAH...AT

Cũng Oh Yeah theo ,



như vậy ngta gọi là adua đó nha.......
UserPostedImage


Offline sayumi  
#155 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:25:47(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Ke7en đã viết:
Niemtin2010 đã viết:
Ke7en đã viết:
OH YEAH...AT

Cũng Oh Yeah theo ,


như vậy ngta gọi là adua đó nha.......

c cảm thấy vui lên bao nhiêu vì mấy đứa đấy
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#156 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:33:28(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Bà bạn này xét nghiệm hiv tuần thứ 12 mà dương tính HIV thì Thằng mắc Dịch cùi sứt móng
             
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
sayumi trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline meomeo12345  
#157 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:36:02(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Bà bạn này xét nghiệm hiv tuần thứ 12 mà dương tính HIV thì Thằng mắc Dịch cùi sứt móng
             



vậy còn meomeo thì sao hả ông mắc dịch
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline sayumi  
#158 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:37:53(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Bà bạn này xét nghiệm hiv tuần thứ 12 mà dương tính HIV thì Thằng mắc Dịch cùi sứt móng
             

Cám ơn thằng mắc dịch nhiều nha... Tuy yêu quí anh không bằng raint nhưng cũng rất quý đó nha...
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
thanks 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
rain_nt trên 18-08-2010(UTC) ngày
Offline meomeo12345  
#159 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:46:15(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
em hơi bị ganh tị với Trang nha chị sad(
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline rain_nt  
#160 Đã gửi : 18/08/2010 lúc 03:51:45(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
sayumi đã viết:
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Bà bạn này xét nghiệm hiv tuần thứ 12 mà dương tính HIV thì Thằng mắc Dịch cùi sứt móng
             

Cám ơn thằng mắc dịch nhiều nha... Tuy yêu quí anh không bằng raint nhưng cũng rất quý đó nha...

   
     Cảm ơn chị vì đã yêu quí em. "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ. Em tham lam em đòi hỏi quá nhiều. Em biết rồi anh đã nói anh yêu. Sao vẫn muốn nhắc 1 lời đã cũ". Hihi, con gái khi được ai đó nói quý mình vui và hạnh phúc.
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
21 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.