  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mình cũng trong thời gian chờ đợi để xn. tâm trạng mình cũng rất hoang mang và lo lắng. nhiều khi nghĩ tới các triệu chứng mà hivmedicine2007 thống kê ra..mình dám chắc là mình bị H. Khi đó mình shock thực sự, chỉ vì mấy phút ngẫu hứng sau chén rượu cùng mấy ông cty mình không làm chủ được bản thân. Có quan hệ với gmd...gmd có OS. lúc đó chẳng để ý gì..Đến khi giờ đây thì mình thấy sợ sex..cứ thấy âu yếm là mình nghĩ tới H...Nhiều khi nhìn người iu mà trong long nặng trĩu một nỗi buồn, muốn đc ôm hôn mà không dám ở gần.
Khi tự nhiên có các triệu chứng và mình tìm hiểu về H thì mình mới chợt nhận ra điều gì là quan trọng. CS xung quanh như lặng lẽ trôi qua bỏ lại mình mình đứng và cảm nhận, mọi thứ như bỏ rơi mình, nếu rảnh là mình lại tìm một chỗ ngồi và khóc. Nhưng khi bình tâm lại thì mới thấy là mình hèn nhát, không dám chết vậy là phải sống. Nhưng sống với suy nghĩ dằn vặt thì cũng chẳng khá hơn cái chết là mấy..Là con trai nhưng thời gian qua mình đã khóc rất nhiều, cho những thứ mà mình đã vô tình đánh mất. tương lai, vợ con và gia đình. (Mình chuẩn bị lập gia đình mà)..Nhiều khi muốn chia tay cho người iu mình được sống cs hp khác, nhưng mình lại không đủ can đảm vì gia đình 2 bên đã sang nói chuyện, sự kì vọng của mọi ng vào 2 đứa là rất lớn..Và mình chọn con đường đi tiếp......
Cứ đi rồi sẽ đến, cuối con đường sẽ là cái đích mình đi tới, dù là xấu hay tốt thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi..dù là thế nào thì mình cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...
Cảm ơn dd thời gian qua cho mình những bài đọc rất bổ ích, vì mình biết dù sao mình cũng không cô độc,
Rồi một ngày sẽ có PP chữa H và mình chờ ngày đó  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chưa XN mà lại nói dám chắc là mình bị.....Tôi dám chắc bạn chưa tìm hiểu rõ về các con đường lây nhiễm cũng như cơ chế lây nhiêm HIV . Không một ai dựa vào triệu chứng bên ngoài mà dám nói 1 người bị nhiễm HIV cả.
Đúng ! Là đàn ông dám làm thì dám chịu,sau lần này ông thoát nạn thì đừng tái diễn nguy cơ nữa là được , hãy biết quý trọng cuộc sống tốt đẹp.... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:Mình cũng trong thời gian chờ đợi để xn. tâm trạng mình cũng rất hoang mang và lo lắng. nhiều khi nghĩ tới các triệu chứng mà hivmedicine2007 thống kê ra..mình dám chắc là mình bị H. Khi đó mình shock thực sự, chỉ vì mấy phút ngẫu hứng sau chén rượu cùng mấy ông cty mình không làm chủ được bản thân. Có quan hệ với gmd...gmd có OS. lúc đó chẳng để ý gì..Đến khi giờ đây thì mình thấy sợ sex..cứ thấy âu yếm là mình nghĩ tới H...Nhiều khi nhìn người iu mà trong long nặng trĩu một nỗi buồn, muốn đc ôm hôn mà không dám ở gần.
Khi tự nhiên có các triệu chứng và mình tìm hiểu về H thì mình mới chợt nhận ra điều gì là quan trọng. CS xung quanh như lặng lẽ trôi qua bỏ lại mình mình đứng và cảm nhận, mọi thứ như bỏ rơi mình, nếu rảnh là mình lại tìm một chỗ ngồi và khóc. Nhưng khi bình tâm lại thì mới thấy là mình hèn nhát, không dám chết vậy là phải sống. Nhưng sống với suy nghĩ dằn vặt thì cũng chẳng khá hơn cái chết là mấy..Là con trai nhưng thời gian qua mình đã khóc rất nhiều, cho những thứ mà mình đã vô tình đánh mất. tương lai, vợ con và gia đình. (Mình chuẩn bị lập gia đình mà)..Nhiều khi muốn chia tay cho người iu mình được sống cs hp khác, nhưng mình lại không đủ can đảm vì gia đình 2 bên đã sang nói chuyện, sự kì vọng của mọi ng vào 2 đứa là rất lớn..Và mình chọn con đường đi tiếp......
Cứ đi rồi sẽ đến, cuối con đường sẽ là cái đích mình đi tới, dù là xấu hay tốt thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi..dù là thế nào thì mình cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...
Cảm ơn dd thời gian qua cho mình những bài đọc rất bổ ích, vì mình biết dù sao mình cũng không cô độc,
Rồi một ngày sẽ có PP chữa H và mình chờ ngày đó 
Nguy cơ và triệu chứng thực sự của bạn là gì? Tình huống qh ntn? Qh bao có rách không?, còn OS thì no risk. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Đà nẵng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh ơi. Em cũng đang trong giai đoạn chờ đợi tới ngay xn. Em cũng như anh khi tìm hiểu thông tin trên mạng em có suy nghĩ và hành động giống hệt anh. Giờ thì em không biết phải làm gì hết chỉ biết trông cho thời gian trôi qua thật nhanh để đến cái ngày định mệnh, cái ngày đi xn. Nhiều lúc em nghĩ em hối hận, ngồi khóc một mình vì em đã phải đánh đổi cả cuộc đời, tương lai, ước mơ, gia đình và bạn bè. Những lúc nghĩ tới là em lại bật khóc. Em cầu mong ông trời sẽ phù hộ cho anh và em, sẽ cho những người sai lầm một con đường để sửa sai những lỗi lấm đã qua.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Hix, mọi người cứ post bài mà chẳng tìm hiểu cơ chế lây truyền HIV như thế nào, rồi ngồi này nọ cái lọ cái chai tưởng tượng, than khóc.
Mấy ông OS thì cứ quẳng mấy gánh lo âu đó đi, ngày mới bắt đầu những suy nghĩ, quan niệm mới ... rồi tiếp tục cuộc sống đi, đừng vào đây than thở mãi thế. | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 02-08-2010(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: tp.hcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
đã có lúc mình cũng có suy nghi giống như bạn sau khi có những triệu chứng. để biết được mình có bị dương tính hay không thì chỉ có xét nghiệm thì mới biết thôi bạn a. những triệu chứng cũng không nói được điều gì. chúc bạn âm tính nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Đà nẵng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
codon81 đã viết:đã có lúc mình cũng có suy nghi giống như bạn sau khi có những triệu chứng. để biết được mình có bị dương tính hay không thì chỉ có xét nghiệm thì mới biết thôi bạn a. những triệu chứng cũng không nói được điều gì. chúc bạn âm tính nha.
Cảm ơn anh về lời chúc {chúc bạn âm tính nha} Em mong mình sẽ nhận được kết quả này. Anh ơi, anh cũng có thời gian giống như em thì chắc anh biết cảm giác em phải chịu từng ngày chứ. Giờ em chỉ biết cầu Trời    , cầu phật    cho em một cơ hội, một kết quả âm tính qua chuyện nay thôi. Em hối hận quá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
một ngày trôi qua dài thật đấy, bây giờ ngày vào dd 2 lần là thói quen khi kết thúc công việc rồi. các con đường lây nhiễm H mình cũng tìm hiểu nhiều trong thời gian qua. Các triệu chứng cũng tự nhiên mà có, có thể hoặc vô tình trùng với các triệu chứng của H. vậy mới hoang mang nhiều---> stress rồi thêm các triệu chứng mới như mệt mỏi, chán ăn,...H muốn biết thì chờ đợi xn, đôi khi là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. vậy cố gắng sống cho thoải mái đến khi có kq nhé.chúc mọi ng âm tính (trong đó có mình) Mình cũng đã hoang mang, sợ sệt, sợ sự kì thị nếu bị H, đã từng nghĩ tới cái chết nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc thôi bạn ah, Có một câu hỏi: "bạn sẽ chết khi nào"......vững tin lên bạn nhé...cố gắng và chờ đợi
| Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
nhìn cs tấp nập trôi đi, ước gì mình có thể thoải mái như thế, nhưng k thể khi luôn mang suy nghĩ bị H. thời gian chờ đợi bao giờ cũng khó khăn. Nhưng hãy vững tin nên nhé, mình tin vào số phận và thời gian qua làm mình vững tin hơn chút,,nói nghe thì buồn cười chứ 2 tuần trước đổ dồn đi xem bói và tử vi. Chẳng ai bảo mình chết sớm, chỉ là hay ốm yếu thôi..khoảng 10-15 năm nữa có hạn nặng nhưng qua được..??? vậy sao nhỉ..có thể mình bị H và 12 năm sau có thuốc chữa...vậy bây giờ cố gắng sống khỏe và chờ đợi...Ông trời không phụ lòng ai  ---> tếu tí cho zui nhưng có lẽ là thật | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
chúc những ai đang đợi kết quả âm tính hết, chúc những ng (-) oy thì luôn vui vẻ, mạnh khoẻ.lúc nào cũng cười như vậy nè ) | bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Nguy cơ của mình là gmd có OS cho mình, khi quan hệ xong thấy đầu duơng vật có vết bầm tím chắc là do va chạm..mình đã đọc bài của smile về "..hôn sâu và OS...".vững tin hơn chút và cầu trời là k sao.nhưng các triệu chứng tự nhiên mà có và nó đến nối tiếp nhau..nên mình cũng hoang mang...nhưng dù sao thì cũng vậy rồi, sợ hãi và lẩn tránh chẳng giúp gì cho mình. Mình có gắng đứng lên thôi.. cái mình sợ nhất là cho gia đình mình và vợ sắp cưới..nếu bị H thì quan hệ gia đình sẽ rất khó khăn và mình k tự tin lắm... Chẳng phải ông trời trêu nguơi hay giúp mình....câu chuyện của mình tối mình nói tiếp nhé..đi ngủ lát đi làm | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:Nguy cơ của mình là gmd có OS cho mình, khi quan hệ xong thấy đầu duơng vật có vết bầm tím chắc là do va chạm..mình đã đọc bài của smile về "..hôn sâu và OS...".vững tin hơn chút và cầu trời là k sao.nhưng các triệu chứng tự nhiên mà có và nó đến nối tiếp nhau..nên mình cũng hoang mang...nhưng dù sao thì cũng vậy rồi, sợ hãi và lẩn tránh chẳng giúp gì cho mình. Mình có gắng đứng lên thôi.. cái mình sợ nhất là cho gia đình mình và vợ sắp cưới..nếu bị H thì quan hệ gia đình sẽ rất khó khăn và mình k tự tin lắm...
Chẳng phải ông trời trêu nguơi hay giúp mình....câu chuyện của mình tối mình nói tiếp nhé..đi ngủ lát đi làm
Đầu DV bầm có lẽ do lúc OS ma sát mạnh quá thôi. Cho dù có bị cắt, xước ... thì miệng cô gái kia có máu ròng ròng như con quỷ Draculla thì ông bạn mới có thể dính được.
Xem link dưới coi có triệu chứng nào trùng hợp với ông bạn ko nhé
http://my.opera.com/chickchick/blog/trieu-chung-stress | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 20-08-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: Đà nẵng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:Nguy cơ của mình là gmd có OS cho mình, khi quan hệ xong thấy đầu duơng vật có vết bầm tím chắc là do va chạm..mình đã đọc bài của smile về "..hôn sâu và OS...".vững tin hơn chút và cầu trời là k sao.nhưng các triệu chứng tự nhiên mà có và nó đến nối tiếp nhau..nên mình cũng hoang mang...nhưng dù sao thì cũng vậy rồi, sợ hãi và lẩn tránh chẳng giúp gì cho mình. Mình có gắng đứng lên thôi.. cái mình sợ nhất là cho gia đình mình và vợ sắp cưới..nếu bị H thì quan hệ gia đình sẽ rất khó khăn và mình k tự tin lắm...
Chẳng phải ông trời trêu nguơi hay giúp mình....câu chuyện của mình tối mình nói tiếp nhé..đi ngủ lát đi làm
Anh thì chỉ OS thôi nên anh không lo lắng nhiều chứ em thì lo và hối hận lắm vì em QH luôn. Em quan hệ có dùng BCS nhưng bị rách huhuhu. Giờ em hối hận và lo lắng vô cùng. Em chỉ biết cầu trời    , cầu phật    cho mình được một cuộc sống tươi đẹp, không có virut HIV trong người. Em mong mình có được kết quả âm tính khi đi xét nghiệm. Không biết có được không huhuhu....
|
 1 người cảm ơn hoanlondn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 200  Đến từ: Green of life Thanks: 6 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
mình cũng bị 0S bạo lực , thế nhưng cuối cùng cũng - , đừng lo quá làm gì | Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
xét nghiệm chưa mà la lối um sùm thế hử, ko chấp nhậnn đâu nhé | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
quakhubuongtha đã viết:xét nghiệm chưa mà la lối um sùm thế hử, ko chấp nhậnn đâu nhé
ko chấp nhận vậy làm gì nè  | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
| sống để được yêu thương |
 1 người cảm ơn motlanthoidung cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Em chờ ngày XN cái gì hả 
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
anh smile cứ nói em thế ?dù sao thì sau lần đi matxa mà về lại xuất hiện các triệu chứng như thế ai mà không sợ chứ ?dù sao nếu có lo lắng thì cũng nên đi làm xét nghiệm thử cho nó chắc chắn chứ ?sống mà cứ nơm nớp lo sợ làm sao mà sống nổi ?lúc chúng em chưa hiểu biết nhiều về HIV anh không hiểu được cảm giác của em khi nghi mình bị HIV như thế nào đâu .em cũng rất cãm ơn anh smile và các anh trong diễn đàn đã có những bài viết vô cùng bổ ích cho những người thiếu kiến thức về HIV như em ,em đã hiểu ra được nhiều điều và cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn .em cãm ơn mọi người trong diễn đàn nhiều lắm .cãm ơn anh smile ,anh tuấn ,và tất cả mọi người !
| sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:anh smile cứ nói em thế ?dù sao thì sau lần đi matxa mà về lại xuất hiện các triệu chứng như thế ai mà không sợ chứ ?dù sao nếu có lo lắng thì cũng nên đi làm xét nghiệm thử cho nó chắc chắn chứ ?sống mà cứ nơm nớp lo sợ làm sao mà sống nổi ?lúc chúng em chưa hiểu biết nhiều về HIV anh không hiểu được cảm giác của em khi nghi mình bị HIV như thế nào đâu .em cũng rất cãm ơn anh smile và các anh trong diễn đàn đã có những bài viết vô cùng bổ ích cho những người thiếu kiến thức về HIV như em ,em đã hiểu ra được nhiều điều và cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn .em cãm ơn mọi người trong diễn đàn nhiều lắm .cãm ơn anh smile ,anh tuấn ,và tất cả mọi người !
mình đã từng đi massage nhiều lần và trong đó 2 lần bị triệu chứng sau khi đi massage nhưng kq vẫn âm tính . Nói cho bạn bớt stress thui chứ ko phải khuyến khích bạn đi massage  . Mình giờ cũng cạch mấy cái bậy bạ đó rồi , sống lành mạnh cho khỏe | Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|