Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#21 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:37:10(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hãy gắng lên bạn ơi, dù có thế nào thì cũng đối mặt với nó. thất bại là khi bạn lẩn tránh nó...mình cũng trong trường hợp như bạn vậy..khi các triệu chứng đi qua mình dám ngồi lại và suy nghĩ kĩ càng hơn...mình cũng đã từng như thế
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#22 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:47:31(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Cảm ơn mọi người...các topic trong dd mình đọc khá nhiều và cũng rút được chút ít exp để qua thời gian thử thách này...đúng là nếu mà xét về triệu chứng về H mà hivmedicine2007 thống kê thì mình thừa và đủ triệu chứng..Nhưng nghĩ về nó hoài chỉ làm hại bản thân mình..mình cố gắng k nghĩ, k để time rảnh...buồn thì đi xem phim, trước khi ngủ vào dd tâm sự với a e..mong một giấc ngủ ngon lắm ấy sad(

Có thời gian mắt mình cay xè, lúc nào cũng như nghiện, buồn ngủ nhưng k ngủ đc,,,đêm ngủ chỉ tầm 4h30 là thức dậy..thời gian biết làm gì, lại nghĩ vớ vẩn..đâm ra căng thẳng..nằm ngủ thì đau người, trằn trọc hoài...làm mình đủ căng thẳng rồi chứ chưa nói tới mấy triệu chứng của H..vậy nên để bản thân căng thẳng quá có khả năng chết trước rồi. mình hi vọng và dù là 1% thì mình vẫn hi vọng..kết quả nó đã định sẵn rồi..chờ thời gian và cách giải quyết của mình thôi bạn ơi...cố gắng lên nhé.. Chúc mọi người và mình bình an (âm tính)
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
thanks 1 người cảm ơn toi_oi_dung_tuyet_vong cho bài viết.
rain_nt trên 27-08-2010(UTC) ngày
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#23 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 11:55:10(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
cũng cảm ơn mọi người động viên mình...mình mong là đến khi có kết quả thì mình đủ dũng cảm đối mặt với nó..dù thế nào đi nữa..bi quan là xấu nhưng trong trường hợp này mấy người lạc quan được big green..

thời gian mình nổi ban đỏ ở tay, đau cơ, đau khớp thì lúc đó mình đang đi xem ca nhạc cùng đứa em gái..Khánh phuơng hát 3 bài liền : bài1: tựa vào vai anh,,, bai2: tha thứ,,,bài3: Không kịp nữa rồi....mấy bài này vang lên mình tự nhiên nghĩ tới bản thân mình..cúi mặt và nước mắt cứ lăn hoài trên má..giữa không khí vui vẻ của mọi người thì đâu biết có một người như vậy...thời gian này mình cũng tốt hơn theo lời khuyên của mọi người. mình thấy tác dụng lắm..các bạn cứ làm theo thử nha:
1, khi buồn thì xem phim
2, buồn nữa thì nói chuyện với bản thân, những lỗi lầm, những phút giây hài hước đã có, bạn hãy viết nó ra giấy..viết càng nhiều càng tốt, viết đến khi nào bạn thấy bình tĩnh thì thôi..mình đảm bảo bạn sẽ bình tĩnh và vượt qua được (khi viết ra giấy mình thường xưng "em và mày")
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
thanks 1 người cảm ơn toi_oi_dung_tuyet_vong cho bài viết.
rain_nt trên 27-08-2010(UTC) ngày
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#24 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:12:01(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Chắc có lẽ mình hay onl muộn trước khi đi ngủ để tâm sự cùng dd. khi nào mệt mình ngủ chắc ngon hơn..big green...Mấy hôm nay mình tự tin vào cs hơn và cố gắng cho thời gian tới dù kq thế nào. Nhưng chiều nay vào bà nội ăn cơm cùng bà cô, vô tình cô mình nói là hủi, sida thì mọi người sợ tránh xa, mọi người ai dám tới gần..lúc đó mình chạnh lòng vô cùng, mình buông bát cơm và xin phép về nhà vì bố mẹ chờ...đi đường sao hôm nay xa thế, mọi thứ lại một màu xám u tối, nhưng vào dd mình lại đc a e động viên..thật như là liều thuốc bổ..cảm ơn mọi người rất nhiều
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#25 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:17:04(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
hnay biết tin ông mình đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, cs thật trớ trêu, mấy hôm trước ông còn khỏe mạnh là thế, vậy mà sk giảm sút nhanh vậy, bây giờ cs của ông tính theo ngày...đúng là cs k lường trước được việc gì, vậy nên còn sống là còn hi vọng, còn nhiều việc mà ta có thể mang hp tới cho mọi người..đừng để nỗi khổ tâm giết chết bạn TB: "con mong ông được vui vẻ"
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline tanduy200  
#26 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:20:26(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
bạn sẽ ko cô đơn đâu , ít nhất còn mọi người trong dđ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ bạn ,mình cũng từng có nguy cơ và cũng có lúc tuyệt vọng nhưng rồi mọi chuyện đều đã qua , sau cơn mưa trời lại sáng , mình tin chắc bạn cũng vậy , hãy vững tin và đừng tuyệt vọng bạn nhé
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#27 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:27:19(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
tâm sự một mình cũng thoải mái hơn chút xíu. Mình chuẩn bị lập gia đình rồi, chẳng suy nghĩ được điều gì có thể giúp bố mẹ trong thời gian này, đáng lẽ ra phải là thời gian hạnh phúc thì mình ngập trong suy nghĩ về H..nói là không nhắc tới, biết cách vượt qua nhưng đôi khi cũng là mình trốn tránh k dám nghĩ tới nó..khi đủ dũng cảm thì nghĩ H như trò trẻ con. Mình như người điếc khi có đứa hét vào tai em giết mày...lòng tự nhủ: làm gì làm đi, mệt quá pa ơi..dù trốn tránh hay đuơng đầu với nó thì mình biết là mình rất sợ..Sợ cs sau này, đối mặt với nó ra sao, vợ mình có vượt qua được k..hằng hà sa câu hỏi chờ câu trả lời..thui kệ mẹ, mình cứ đi vậy, cố gắng bảo vệ người thân nếu k may..(có lúc định tìm ngôi chùa nào làm nơi luơng thân, nhưng k ăn chay đc lại phải sống hết kiếp này)
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#28 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:29:12(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
mấy anh mod nếu có đi nhầm chủ đề thì đừng xóa của em nha, đó là chút tâm sự đêm khuya thui.thanks big green
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#29 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:40:39(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mình phải sống vì: " Người iu mình làm bên bộ xây dựng, đợt vừa rồi cũng đi công tác trong sg 1 tháng..trong thời gian ng iu mình đi công tác thì mình có hành vi nguy cơ. Khi đón ng iu công tác về cũng nhận được tin vui là mình sắp làm cha, con mình được 6 tuần (vì dự định đi công tác về là mình chuẩn bị đám cưới luôn). khi các triệu chứng bắt đầu có, được một tuần sau ng iu mình về.. khi đó trong đầu toàn suy nghĩ mình bị H nên đâu dám ở gần ng iu mấy, cố né tránh càng nh càng tốt, nhưng k thể né tránh đc hoài. thời điểm đó là 25/07 đến nay mình có QH 2 lần dùng bcs vì sợ ng iu mình thắc mắc..mình cũng cẩn thận khi QH, chẳng biết cs trêu nguơi hay là đang giúp mình đứng lên..Nghĩ tới con là mình thêm động lực đi tiếp, dù là đứng xa nhìn 2 người. Xin lỗi em và con..a k tốt
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline motlanthoidung  
#30 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:42:46(UTC)
motlanthoidung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC)
Bài viết: 106
Đến từ: việt nam

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
em vẫn còn có hi vọng hơn chút ít là em chưa có quan hệ với bạn gái của em nên em cũng bớt lo hơn các các bác a !nhưng hôm nay người yêu em cũng bị mệt mỏi ,đau họng nữa ,em lo quá .từ lúc em có nguy cơ em cũng không giám tiếp xúc với cô ấy nhiều ,có gần gũi nhau thì em cũng chỉ hôn thôi ,nhưng có mấy hôm miệng em bị viêm lưỡi bản đò không biết có bị sao không nữa ,đọc cái topic này của bác em lo quá !
sống để được yêu thương
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#31 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 12:44:05(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
1 tháng qua là những ngày dài, dài bất tận,,,,mong sao đêm nay mình ngủ tròn giấc. đừng tỉnh giấc vì những suy nghĩ dằn vặt mình..chúc cả nhà ngủ ngon
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline mottiahivong092010  
#32 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 07:49:03(UTC)
mottiahivong092010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 149

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:
1 tháng qua là những ngày dài, dài bất tận,,,,mong sao đêm nay mình ngủ tròn giấc. đừng tỉnh giấc vì những suy nghĩ dằn vặt mình..chúc cả nhà ngủ ngon


Anh ngủ ngon không anh? sao mà em ngủ không được anh ơi. Cứ ngủ tới khoản 2 hay 3h gì đó là giật mình giậy ah. lúc đó em nghĩ mình hãy cố mà ngủ nhưng không thể chợp mắt được. Không biết phải làm sao hết anh ơi. Thời gian còn lại của em tới 4 tuần nữa. Không biết trong thời gian đó em sẽ như thế nào nữa. huhuhu. Cầu trời, cầu phật cho con và mọi người được bình an có kết quả Âm Tính khi đi xét nghiệm.
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an.
Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp.
Kết quả Âm Tính.
Offline badmintonboy  
#33 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 08:02:26(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
motlanthoidung đã viết:
em vẫn còn có hi vọng hơn chút ít là em chưa có quan hệ với bạn gái của em nên em cũng bớt lo hơn các các bác a !nhưng hôm nay người yêu em cũng bị mệt mỏi ,đau họng nữa ,em lo quá .từ lúc em có nguy cơ em cũng không giám tiếp xúc với cô ấy nhiều ,có gần gũi nhau thì em cũng chỉ hôn thôi ,nhưng có mấy hôm miệng em bị viêm lưỡi bản đò không biết có bị sao không nữa ,đọc cái topic này của bác em lo quá !


ko sao đâu bạn.ko quan hệ thì ko có j phải lo hết.cứ vô tư.mình cam đoan với bạn đó.
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

thanks 1 người cảm ơn badmintonboy cho bài viết.
motlanthoidung trên 27-08-2010(UTC) ngày
Offline badmintonboy  
#34 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 08:15:45(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
vậy là có thêm 2 bạn nữa cũng na ná giống mình.thật dại dột các anh nhỉ?tụi mình ngu quá.nhưng biết làm sao bây giờ.hằng ngày chỉ biết lên đây để hi vọng tìm được 1 vài comment chia sẻ rùi lại có thêm chút hi vọng.nhưng triệu chứng lại dập tắt hi vọng của em.biết làm sao đây ngoài việc chờ đến ngày xét nghiệm.những tháng ngày dài dằng dặc.Cố lên bác.Anh em ta cùng cố
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline anhsangcuoiduongham  
#35 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 09:21:43(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
cũng chỉ có nước chờ đủ thời gian đi XN thôi các anh ạ. hic em được 5 tuần rồi nhưng cố chờ đủ 6-8 tuần rồi đi XN. chúc cả nhà ÂT
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline rain_nt  
#36 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 09:35:07(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
     "Dám làm dám chịu; Hãy thấp lên một ngọn nến thay vì ngồi chán nản và nguyền rủa bóng tối; Can đảm ko phải là ko sợ hãi mà là dám bước đi tron sợ hãi; Đừng nhìn về quá khứ trừ trường hợp rút ra những bài học kinh nghiệm; Hãy chọn cho mình 1 ngã rẽ và bước đi bằng chính đôi chân mình, sẽ nhiều chông gai thử thách, nếu cố gắng và kiên trì bạn sẽ vượt qua, ánh sáng ở cuối con đường..."

     Chúc bạn AT! Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline HIV và Tôi  
#37 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 10:04:55(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
anhsangcuoiduongham đã viết:
cũng chỉ có nước chờ đủ thời gian đi XN thôi các anh ạ. hic em được 5 tuần rồi nhưng cố chờ đủ 6-8 tuần rồi đi XN. chúc cả nhà ÂT



Khi ta chú ý đến thời gian thì thấy nó chậm. Vì vậy thay vì chú ý đến thời gian thì hãy tập trung học hành làm việc và giải trí.
YM: toi_va_hiv
Offline oblivion79  
#38 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 11:09:49(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Tôi nói thật, với cái triệu chứng của ông mà lên đây than vãn, kể lể không thấy có lỗi với những người khác ah, những người có nguy cơ thật sự đấy.
Tôi nhắc lại, cái nguy cơ của ông chỉ bé chưa bằng 1/triệu con virus. Hãy cứ sống lành mạnh, đợi đến ngày đi xét nghiệm cho khỏi lăn tăn. Tôi thấy các mod đến giờ mà chưa khóa bài là nhân nhượng với ông lắm đó.


Cái nick của ông là ji????? đặt mà ko hiểu ah.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline badmintonboy  
#39 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 02:40:55(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
oblivion79 đã viết:
Tôi nói thật, với cái triệu chứng của ông mà lên đây than vãn, kể lể không thấy có lỗi với những người khác ah, những người có nguy cơ thật sự đấy.
Tôi nhắc lại, cái nguy cơ của ông chỉ bé chưa bằng 1/triệu con virus. Hãy cứ sống lành mạnh, đợi đến ngày đi xét nghiệm cho khỏi lăn tăn. Tôi thấy các mod đến giờ mà chưa khóa bài là nhân nhượng với ông lắm đó.

Cái nick của ông là ji????? đặt mà ko hiểu ah.


hix.bác nóng tính quá.hiihi.nghe e than vãn nhiều nên cũng stress lun hả?hihi.Ai bùn cũng vậy thôi anh nhỉ?
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline cristina  
#40 Đã gửi : 27/08/2010 lúc 02:59:38(UTC)
cristina

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 63

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
mấy hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều, và khóc nữa. MẸ có hỏi sao mấy hôm nay con buồn vậy, em cũng không biết phải trả lời sao. Nghĩ đến đấy nước mắt em chỉ trực trào ra thôi, ngày 28/09 này là em đủ 6 tuần, sao mà lâu quá vậy cứ như là cả trăm năm. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn phải hy vọng, chúc mọi người bình an.
hãy vững tin nhé mọi người!
28/9 là mình đủ 6 tuần
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
11 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.