  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Tối nay nhớ luyện, để mai hét cho chuẩn nhé! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
A.Hiểu bí mật j rùi.Cố lên anh trai  |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
|
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Lời cầu chúc AT đặc biệt gửi đến ông bạn Niemtin2010 cho kết quả ngày mai. Mong rằng ông bạn sẽ cười thật to, thật sảng khoái.
(mặc dù tớ biết trước điều này rồi ) |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Cám ơn Bồ tèo Obliv, chị Sayumi và tất cả mọi người trọng diễn đàn.
Hôm nay trời mưa quá...nghĩ mai mưa đi test mà nản quá....nhưng mình sẽ phải đi...quyết rồi mạ...
Hiện tại mình đang phê quá...hy vọng tối có giấc ngủ ngon...mai thức dậy đi test cầm cái tờ xn Âm tính và hét thật to...tôi âm tính rồi...    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Cám ơn Bồ tèo Obliv, chị Sayumi và tất cả mọi người trọng diễn đàn.
Hôm nay trời mưa quá...nghĩ mai mưa đi test mà nản quá....nhưng mình sẽ phải đi...quyết rồi mạ...
Hiện tại mình đang phê quá...hy vọng tối có giấc ngủ ngon...mai thức dậy đi test cầm cái tờ xn Âm tính và hét thật to...tôi âm tính rồi...   
Phê gì vậy em??? Thèm được phê như thế....hihi  Sẽ âm tính thôi mà, chị vào chờ KQ của em, luôn cầu nguyện cho e    |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
sayumi đã viết:Niemtin2010 đã viết:Cám ơn Bồ tèo Obliv, chị Sayumi và tất cả mọi người trọng diễn đàn.
Hôm nay trời mưa quá...nghĩ mai mưa đi test mà nản quá....nhưng mình sẽ phải đi...quyết rồi mạ...
Hiện tại mình đang phê quá...hy vọng tối có giấc ngủ ngon...mai thức dậy đi test cầm cái tờ xn Âm tính và hét thật to...tôi âm tính rồi...   
Phê gì vậy em??? Thèm được phê như thế....hihi  Sẽ âm tính thôi mà, chị vào chờ KQ của em, luôn cầu nguyện cho e   
Hôm qua em đinh sinh nhật mà nên phê rượu ... uống để tối ngủ cho ngon...
Tối qua đi sn về mưa tầm tã, sáng nay cũng thế...trời cứ mưa tầm đã...nhưng trong đầu đã phải lên kế hoạch là phải đi test rồi...thế là dù mưa thế nào cũng bật dậy...xong xuôi đâu đấy...gọi Taxi đến thẳng 50C - Hàng Bài. Đúng là thứ 7 ôi sao trời vắng vẻ quá...đến có mỗi một mình vào xn, một mình ngồi ghế chờ đợi. Chắc hôm nay ít hay sao ý Bs bảo 15 phút có kết quả...nhưng đợi đến khoảng 10p thì Bsi đã có kết quả rồi...không hiểu sao test gì mà nhanh thế...Bác sĩ đưa cho tờ Xn..Ngó vào thì thấy dòng chữ Anti - Âm Tính to đùng.
Niemtin: Mình có thắc mắc hỏi tại sao lại test nhanh như thế...?
Bsi trả lời: Bọn anh làm đúng quy trình nghiệp vụ...Anti có độ nhạy 99,9999% do vậy em k nên bận tâm nhiều lắm về chuyên môn...em nên chỉ quan tâm đến kết quả...
Bác sĩ hỏi: thế dc bao nhiêu ngày rồi...
Niemtin: Em đã 9 tuần rồi anh ạ, trước em có test ở 6 tuần nữa...liệu đã an tâm dc chưa anh?
Bác sĩ: Dù gì em cũng phải test lại ở 3 tháng (Chứ không phải 12 tuần), 6 tháng...lúc đó cơ thể mới sinh ra đủ kháng thể...
Niemtin: Em sẽ qua lại sau 3 tháng ạ. Cám ơn bác sĩ.
Tại sao các Bsi nhà mình cứ khăng khăng thế nhỉ.??? Nhưng Dù sao Âm Tính ở 9 Tuần mình cũng thấy vui và có nhiều hy vọng Âm Tính ở 3 Tháng rồi...
Oh...Yeahhhhhhhhhh!  |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Tui nói trước rùi mà bồ tèo, đợi tin ông sáng giờ. La thật to đi nào  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
oblivion79 đã viết:Tui nói trước rùi mà bồ tèo, đợi tin ông sáng giờ. La thật to đi nào 
Cám ơn, Bồ tèo đã sát cánh nhé. Hôm nay chả hiểu sao bình tĩnh lắm...trong đầu cứ đinh đinh là Âm Tính rồi..hì.  |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
chúc mừng nào.anh thật hạnh phúc.còn em thì người vẫn mệt mỏi lắm |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:chúc mừng nào.anh thật hạnh phúc.còn em thì người vẫn mệt mỏi lắm
Cứ đợi đến chín tuần như niemtin là hết mỏi mệt  .
Chúng ta rồi cũng qua hết thôiiiiiiii |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:chúc mừng nào.anh thật hạnh phúc.còn em thì người vẫn mệt mỏi lắm
Như vậy là a e ta có cái hy vọng âm tính ở 3 tháng rồi. Anh tin như vậy. Ngay lúc này đây em hãy bỏ tư tưởng suy nghĩ là mình bị H trong đầu ra em ah. Anh tin chắc là em không bị H,
Triệu chứng này có thể là do bệnh lây qua DTD hoặc là một bệnh gì đó. Em cần phải tìm ra bệnh này và chữa trị sớm. Em biết bạn Jymytong đấy, xét nghiệm ở 3 tháng Âm Tính nhưng vẫn không hết triệu chứng. Tự tin lên em nhé. Chúng ta sẽ âm tính ...    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:badmintonboy đã viết:chúc mừng nào.anh thật hạnh phúc.còn em thì người vẫn mệt mỏi lắm
Như vậy là a e ta có cái hy vọng âm tính ở 3 tháng rồi. Anh tin như vậy. Ngay lúc này đây em hãy bỏ tư tưởng suy nghĩ là mình bị H trong đầu ra em ah. Anh tin chắc là em không bị H,
Triệu chứng này có thể là do bệnh lây qua DTD hoặc là một bệnh gì đó. Em cần phải tìm ra bệnh này và chữa trị sớm. Em biết bạn Jymytong đấy, xét nghiệm ở 3 tháng Âm Tính nhưng vẫn không hết triệu chứng. Tự tin lên em nhé. Chúng ta sẽ âm tính ...   
hi hi tin vui, chúc mừng em nhé    |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
|
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
chúc mừng nhé niemtin. mình biết bạn có xét nghiệm 10 lần nữa thì vẫn âm tính mà thôi. Mình đang chuẩn bị di khám tổng quát đây. Rầu quá, k biết bị bệnh gì k mà ăn hoài mập lên k nổi, chân tay vẫn đau nhức. Mong là mọi chuyện êm xuôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
ông anh đã AT...khui sâm banh gột gạo tất cả đi nào |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
chúc mừng bạn nha, thêm một người AT là thêm niềm hi vọng cho mình. Chúc cả nhà AT. zui wa |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Ke7en đã viết:ông anh đã AT...khui sâm banh gột gạo tất cả đi nào
Hi. Chờ cái Ât Tính ở 3 Tháng thì a bật sâm pank làm một thể...gột hết...rửa hết...gột hết...rửa hết...
   |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Khi nhận được một vài thông tin mới từ buổi offline tại HCM (nghe cũng lờ mờ...) cụ tỉ thì không biết thế nào...
Cả đêm qua không thể nào mà ngủ nổi, tận 2- 3 h sáng vẫn chưa ngủ...trong đầu toàn mơ màng rồi thì nào test nhanh...rồi thì nào ông Badminton...
Sáng dậy thì trong đầu cứ lo lơm lớp, lúc nào cũng nghĩ về kết quả 13 tuần sắp tới...mặc dù mình đã âm tính ở 6 tuần và 9 tuần... 
Tự nhiên hôm nay sang dậy người thấy hơn mệt mỏi một chút, sụt sịt thì cũng sắp khỏi hẳn...mình đang định nói là hôm nay sẽ xóa hẳn tất cả các triệu chứng...thế mà giờ này lại bắt đầu chu kì lo lắng mới rồi...
Một lần nữa mình thỉnh cầu tới các Anh Admin và Mod, các thành viên đã được tham gia offline đợt vừa rồi cung cấp một thông tin xác thực cho mọi người...
@Anh Smile: Trước những thông tin đó anh đánh giá và có xác nhận như thế nào về pp test nhanh như Determine, Antibody như lời ông Trưởng khoa xn HIV ở Pastter nói../
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn...
Cầu trời phật phù hộ cho con...    |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.