  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:tuần sau mình cũng đủ 6 tuần từ nguy cơ cuối, đến lúc này lại run khi đi xn..kết quả thế nào nhỉ
nên XN ở CTM, Pastuer, Nhiệt đới. Nếu đc nên hạn chế test nhanh. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-08-2010(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Vietnam
Cảm ơn: 4 lần
|
TheTony123 đã viết:mình cũng bị 0S bạo lực , thế nhưng cuối cùng cũng - , đừng lo quá làm gì
Thật hả bác? Bạo lực là như thế nào hở bác??? Em thì nhẹ nhàng vì lúc đó cái của em chả cứng, mềm oặt, rồi được chưa đầy 1 phút thì ra!  Như vậy là ko bị sao phải không ạ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
triệu chứng của mình nhiều quá, nhiều nên k muốn nghĩ tới vì nó toàn trùng với triệu chứng của H, bây giờ mình vững tin hơn rồi nhưng có thế nào thì mình vẫn sẽ phải cố gắng sống thôi, cuộc sống đang đẹp vì mấy phút dại dột tự đánh mất đi...mình sợ nhất triệu chứng đêm toát mồ hôi ngực  ( | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
| Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:Tớ cũng đang chờ đây
Rất vui khi gặp lại đồng chí.
Chúc sức khỏe nhé. | |
 1 người cảm ơn Ke7en cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Chờ đầu thai đã viết:Tớ cũng đang chờ đây
chờ cái gì thía  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: GO VAP_SAIGON
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:Mình cũng trong thời gian chờ đợi để xn. tâm trạng mình cũng rất hoang mang và lo lắng. nhiều khi nghĩ tới các triệu chứng mà hivmedicine2007 thống kê ra..mình dám chắc là mình bị H. Khi đó mình shock thực sự, chỉ vì mấy phút ngẫu hứng sau chén rượu cùng mấy ông cty mình không làm chủ được bản thân. Có quan hệ với gmd...gmd có OS. lúc đó chẳng để ý gì..Đến khi giờ đây thì mình thấy sợ sex..cứ thấy âu yếm là mình nghĩ tới H...Nhiều khi nhìn người iu mà trong long nặng trĩu một nỗi buồn, muốn đc ôm hôn mà không dám ở gần.
Khi tự nhiên có các triệu chứng và mình tìm hiểu về H thì mình mới chợt nhận ra điều gì là quan trọng. CS xung quanh như lặng lẽ trôi qua bỏ lại mình mình đứng và cảm nhận, mọi thứ như bỏ rơi mình, nếu rảnh là mình lại tìm một chỗ ngồi và khóc. Nhưng khi bình tâm lại thì mới thấy là mình hèn nhát, không dám chết vậy là phải sống. Nhưng sống với suy nghĩ dằn vặt thì cũng chẳng khá hơn cái chết là mấy..Là con trai nhưng thời gian qua mình đã khóc rất nhiều, cho những thứ mà mình đã vô tình đánh mất. tương lai, vợ con và gia đình. (Mình chuẩn bị lập gia đình mà)..Nhiều khi muốn chia tay cho người iu mình được sống cs hp khác, nhưng mình lại không đủ can đảm vì gia đình 2 bên đã sang nói chuyện, sự kì vọng của mọi ng vào 2 đứa là rất lớn..Và mình chọn con đường đi tiếp......
Cứ đi rồi sẽ đến, cuối con đường sẽ là cái đích mình đi tới, dù là xấu hay tốt thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi..dù là thế nào thì mình cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...
Cảm ơn dd thời gian qua cho mình những bài đọc rất bổ ích, vì mình biết dù sao mình cũng không cô độc,
Rồi một ngày sẽ có PP chữa H và mình chờ ngày đó 
bạn ơi!cố gắng đứng lên nhé!!!!mình cũng có nguy cơ rất cao nè!!!mình cũng giống như bạn ngồi cạnh ngươi mà mình yêu ma chẳng dám......gì hết!!!!dù sao số phận cũng đã an bài rồi dù có H hay ko có H trong người chúng ta vẫn phải sống tốt,biết đâu trời thương bác sĩ sẽ tim ra vacxin tri H thi sao nè!lạc quan lên và cầu nguyện nhé!!!con người thì ai cũng phải sinh lao bệnh tử thoy!!!ai cũng phải có 1 căn bệnh hay gặp tai nạn gòy die thoy!!!nếu bị h thì còn sống hơn 5 nam neu bi ung thư hay bi tai nạn giao thông thi ...........hĩ hĩ.bạn nên tâm sự với bạn gái-người mà sao này là vợ của bạn để cho cô ấy hiểu bạn và hiểu rắng bạn yêu cô ấy rất rất nhiều,cô ấy se thương và hiểu cho ban.cố lên nhe!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Ke7en đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:tuần sau mình cũng đủ 6 tuần từ nguy cơ cuối, đến lúc này lại run khi đi xn..kết quả thế nào nhỉ
nên XN ở CTM, Pastuer, Nhiệt đới. Nếu đc nên hạn chế test nhanh.
Kev ah. Anh thấy em hôm nay hay đề cập đến vấn đề hạn chế của test nhanh...anh thấy các cơ sở y tế chủ yếu là test nhanh...độ nhạy cũng khá
cao...
Hay hôm nay đi offline chú có thêm thông tin mới...chú lại làm anh lo thêm rồi... 
Cầu trời phật phù hộ...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
boyyeudoi đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:Mình cũng trong thời gian chờ đợi để xn. tâm trạng mình cũng rất hoang mang và lo lắng. nhiều khi nghĩ tới các triệu chứng mà hivmedicine2007 thống kê ra..mình dám chắc là mình bị H. Khi đó mình shock thực sự, chỉ vì mấy phút ngẫu hứng sau chén rượu cùng mấy ông cty mình không làm chủ được bản thân. Có quan hệ với gmd...gmd có OS. lúc đó chẳng để ý gì..Đến khi giờ đây thì mình thấy sợ sex..cứ thấy âu yếm là mình nghĩ tới H...Nhiều khi nhìn người iu mà trong long nặng trĩu một nỗi buồn, muốn đc ôm hôn mà không dám ở gần.
Khi tự nhiên có các triệu chứng và mình tìm hiểu về H thì mình mới chợt nhận ra điều gì là quan trọng. CS xung quanh như lặng lẽ trôi qua bỏ lại mình mình đứng và cảm nhận, mọi thứ như bỏ rơi mình, nếu rảnh là mình lại tìm một chỗ ngồi và khóc. Nhưng khi bình tâm lại thì mới thấy là mình hèn nhát, không dám chết vậy là phải sống. Nhưng sống với suy nghĩ dằn vặt thì cũng chẳng khá hơn cái chết là mấy..Là con trai nhưng thời gian qua mình đã khóc rất nhiều, cho những thứ mà mình đã vô tình đánh mất. tương lai, vợ con và gia đình. (Mình chuẩn bị lập gia đình mà)..Nhiều khi muốn chia tay cho người iu mình được sống cs hp khác, nhưng mình lại không đủ can đảm vì gia đình 2 bên đã sang nói chuyện, sự kì vọng của mọi ng vào 2 đứa là rất lớn..Và mình chọn con đường đi tiếp......
Cứ đi rồi sẽ đến, cuối con đường sẽ là cái đích mình đi tới, dù là xấu hay tốt thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi..dù là thế nào thì mình cũng chuẩn bị tâm lý để đón nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra...
Cảm ơn dd thời gian qua cho mình những bài đọc rất bổ ích, vì mình biết dù sao mình cũng không cô độc,
Rồi một ngày sẽ có PP chữa H và mình chờ ngày đó 
bạn ơi!cố gắng đứng lên nhé!!!!mình cũng có nguy cơ rất cao nè!!!mình cũng giống như bạn ngồi cạnh ngươi mà mình yêu ma chẳng dám......gì hết!!!!dù sao số phận cũng đã an bài rồi dù có H hay ko có H trong người chúng ta vẫn phải sống tốt,biết đâu trời thương bác sĩ sẽ tim ra vacxin tri H thi sao nè!lạc quan lên và cầu nguyện nhé!!!con người thì ai cũng phải sinh lao bệnh tử thoy!!!ai cũng phải có 1 căn bệnh hay gặp tai nạn gòy die thoy!!!nếu bị h thì còn sống hơn 5 nam neu bi ung thư hay bi tai nạn giao thông thi ...........hĩ hĩ.bạn nên tâm sự với bạn gái-người mà sao này là vợ của bạn để cho cô ấy hiểu bạn và hiểu rắng bạn yêu cô ấy rất rất nhiều,cô ấy se thương và hiểu cho ban.cố lên nhe!!!!
Trước khi chưa có câu trả lời cuối cùng chúng ta phải sống lạc quan lên...tôi biết rằng giai đoạn chờ đợi xét nghiệm là vô cùng khó khăn...sống như địa ngục vậy...chán nản, dằn vặt không biết tâm sự cùng ai...
Thời gian 6 tuần, 9 tuần và 13 tuần là các mốc quan trọng...hãy cố gắng chờ đợi...
Hãy hy vọng và tự tin lên...chúng ta sẽ âm tính hết mà...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
ai cũng âm tính hết mà, an tâm nhé mấy anh trai,hiiiiiiiiiii | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
tâm trạng lo lắng và hồi hộp quá.lát nữa mình đi xn 6 tuần, k biết kết quả thế nào...cầu chúa | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:tâm trạng lo lắng và hồi hộp quá.lát nữa mình đi xn 6 tuần, k biết kết quả thế nào...cầu chúa
Tự tin lên bạn...chúc bạn âm tính...  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:tâm trạng lo lắng và hồi hộp quá.lát nữa mình đi xn 6 tuần, k biết kết quả thế nào...cầu chúa
-AT- | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:tâm trạng lo lắng và hồi hộp quá.lát nữa mình đi xn 6 tuần, k biết kết quả thế nào...cầu chúa Chúc bạn Âm Tính. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Ko ai chúc em hết à em cũng chờ 84 ngày đi xn luôn đây mà cho em hỏi ngày đi xn tính là ngày 0 à
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Ko ai chúc em hết à em cũng chờ 84 ngày đi xn luôn đây mà cho em hỏi ngày đi xn tính là ngày 0 à
Ngày có nguy cơ là ngày 0 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
cảm ơn mọi người, khi ngồi chờ kết quả cũng thấy thời gian dài thật, khi nhận kết quả AT mình thấy tự tin hơn một chút, sống tốt để chờ đợi.hehehe...Dù nguy cơ của mình cũng rõ ràng nhưng dù sao bây giờ mình thấy quý cái cs này biết bao, cụ thể: test nhanh ở 50C - hàng bài... (k biết PP xn này có nhạy k) kết quả Âm tính hành vi nguy cơ 1: đc 8 tuần (thiếu 4 ngày đc 8 tuần). hành vi nguy cơ 2: đc 6 tuần. Hi vọng và chờ đợi....     | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
um, hnay test nhanh 6 tuần ở 50C-hang bài, kết quả AT thêm chút hi vọng chứ cũng chẳng khá hơn chút nào, test nhanh cung k chính xác lắm nhỉ...oài thật...nhưng kệ mẹ nó thôi, dù sao thì các triệu chứng có rồi, có H hay k bây giờ cũng đâu fai do mình quyết định.. cố gắng sống tốt thôi mình có thắc mắc muốn hỏi, dùng ARV và k kháng thuốc có thể sống đc bao năm  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
ổn rồi! anh zai đừng suy nghĩ gì nữa nhé chúc anh sống vui-sống khỏe-sống lành mạnh  | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Từ mai gạt bỏ mấy suy nghĩ về H, hnay mình xem ongbak3 thấy cũng hay, thêm chút niềm tin vào cs, cố gắng và phấn đấu cho cs của mình, nếu ông trời bắt vậy,,, cố lên cả nhà | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|