  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Các bạn à, thực sự vừa rồi trong diễn đàn có nhiều thành viên tham gia đóng góp ý kiến, bài viết...
nhưng cũng thật buồn là các bạn bị stress quá lặng, hoang mang lo lắng khiến các thành viên khác cũng hoang mang theo. Khi viết bài này thì mình cũng phải thừa nhận là mình cũng có những thời gian như thế.
Chúng ta đã có những nguy cơ... chúng ta không thể làm thay đổi được gì hơn sau 72 giờ phơi nhiễm... Vậy sao các bạn không cho nhau những tự tin, những niềm an ủi dù chỉ 1 câu là chúng ta sẽ âm tính...
Các anh chị trong BQT đã mất nhiều thời gian để giải thích và mong muốn diễn đàn này sẽ cho chúng ta biết nhiều kiến thức về H. vậy sao chúng không cho nhau những câu an ủi và giải tỏa lo lắng trong thời gian chờ XN, dù sau 3 tháng kết quả ra sao cũng được vì đó mới là kết cuối cùng. Các bạn à... chúng ta sẽ âm tính. chúc mọi người sức khỏe Sửa bởi quản trị viên 31/08/2010 lúc 08:50:18(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
um, niềm tin không bao giờ tắt nhưng k tránh khỏi những lúc chạnh lòng,,,đừng để cuộc sống đánh gục bạn..hãy đứng vững nhé, khi đó bạn sẽ là anh hùng | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
khi em có hành vi... 3 hôm em bị stress lặng. suy nghĩ lung tung xem có con được hay không? rồi cuộc sồng như nào...
hic mất 3 hôm không ăn uống gì... rồi em tham gia diễn đàn, đọc nhiều thông tin về H, và có nhiều tổ chức xã hội làm từ thiện cho những bệnh nhân nhiễm H và những trẻ em mồ côi... ngoài xã hội có nhiều người lang thang, tâm thần còn đầy dãy trên phố xá, những người mắc bệnh ung thư... khi biết thì chỉ còn sống được vài ba tháng... có những cái chết thương tâm không báo trước như tai nạn giao thông, bão lũ, động đất... chúng ta biết làm sao được khi tử thần luôn bên cạnh... vậy mà giờ đây chúng ta thì chỉ biết ngồi 1 chỗ và than vãn trong khi chưa có kết quả chính xác....
hãy tự tin để sống.... và sống có ích cho gia đình, xã hội vì chúng ta vẫn còn sống trên cuộc đời này mà. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
muộn rồi... mai còn phải đi làm...
chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
| “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đọc những lời này tôi cảm thấy rất vui......Mong các bạn đã và đang có nguy cơ sẽ hiểu được như bạn . Dù thế nào thì các bạn vẫn cần phải sống....lo lắng có kéo dài sự sống thêm 1 phút nào đâu ? | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
Công việc của em nhiều thì tốt đấy, hãy tập trung vào công việc là stress nó mất ngay thôi.
Anh xin chúc em và tất cả mọi người đều AT. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
Công việc của em nhiều thì tốt đấy, hãy tập trung vào công việc là stress nó mất ngay thôi.
Anh xin chúc em và tất cả mọi người đều AT.
cảm ơn Anh "HIV và Tôi"
hì thực sự giwof em thấy đỡ hơn rất nhiều... có những đêm em tự nghĩ có lẽ mình sẽ chết trong vòng vài ba năm tới... hì... rồi thấy không còn sợ hãi nữa... à mà công việc của em hay phải đi tiếp khách hay phải uống rượu bia nên không biết cơ thể em có sinh kháng thể trong vòng từ 6-8 tuần được không? hì mai em đủ 6 tuần rùi... em sẽ đợi tới tuần thứ 8 cho chắc. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
ai rồi cũng âm tính cũng bình an mà | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
Chào bạn. Hiện tại mình cũng như bạn, cũng có suy nghĩ gần giống như bạn. Chuyện mình đã gây ra thì mình phải chịu cho du kết quả có như thế nào nữa. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất rồi. Nhưng mình vẫn luôn hi vọng mình sẽ có một kq tốt đẹp một kq ÂM TÍNH, sẽ nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
Công việc của em nhiều thì tốt đấy, hãy tập trung vào công việc là stress nó mất ngay thôi.
Anh xin chúc em và tất cả mọi người đều AT.
cảm ơn Anh "HIV và Tôi"
hì thực sự giwof em thấy đỡ hơn rất nhiều... có những đêm em tự nghĩ có lẽ mình sẽ chết trong vòng vài ba năm tới... hì... rồi thấy không còn sợ hãi nữa...
à mà công việc của em hay phải đi tiếp khách hay phải uống rượu bia nên không biết cơ thể em có sinh kháng thể trong vòng từ 6-8 tuần được không? hì mai em đủ 6 tuần rùi... em sẽ đợi tới tuần thứ 8 cho chắc.
kaka, uống rượu thì có ảnh hưởng gì...em được 6 tuần rồi đi làm cái test nhanh cho nó mát...9 tuần lại làm cái nữa giống anh cho nó mát tiếp...
Nếu âm tính hết...cũng giống anh lúc này tự tin vào cái đích âm tính ở 13 tuần lắm...giờ anh khỏe lên nhiều rồi...cuộc sống lại tràn trề như lúc đầu rồi...Cố lên mọ người ơi...
Chúng ta sẽ âm tính mà...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:anhsangcuoiduongham đã viết:Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
Công việc của em nhiều thì tốt đấy, hãy tập trung vào công việc là stress nó mất ngay thôi.
Anh xin chúc em và tất cả mọi người đều AT.
cảm ơn Anh "HIV và Tôi"
hì thực sự giwof em thấy đỡ hơn rất nhiều... có những đêm em tự nghĩ có lẽ mình sẽ chết trong vòng vài ba năm tới... hì... rồi thấy không còn sợ hãi nữa...
à mà công việc của em hay phải đi tiếp khách hay phải uống rượu bia nên không biết cơ thể em có sinh kháng thể trong vòng từ 6-8 tuần được không? hì mai em đủ 6 tuần rùi... em sẽ đợi tới tuần thứ 8 cho chắc.
kaka, uống rượu thì có ảnh hưởng gì...em được 6 tuần rồi đi làm cái test nhanh cho nó mát...9 tuần lại làm cái nữa giống anh cho nó mát tiếp...
Nếu âm tính hết...cũng giống anh lúc này tự tin vào cái đích âm tính ở 13 tuần lắm...giờ anh khỏe lên nhiều rồi...cuộc sống lại tràn trề như lúc đầu rồi...Cố lên mọ người ơi...
Chúng ta sẽ âm tính mà...   
vậy chúng ta hãy tự tiin để đi XN nhé.
cả nhà sẽ âm tính thôi chứ thực ra GMD còn giữ gìn hơn mình nhiều ấy.  hì qua lần này chúng ta sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn và sống lành mạnh hơn... | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
bạn à, đợi đủ 12 tuần thì XN ở BV Bạch mai khoa kham bệnh phòng 408
chúc bạn AT | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
anh Smile ơi đi XN ở Chân Trời Mới thì bao lâu có kết quả vậy?  | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hì... thực sự ai tới hoàn cảnh này cũng sợ cả thôi anh ạ.
hì có những đêm không ngủ được nhưng giờ em thấy đỡ hơn, không như trước nữa mặc dù em vẫn đợi cho đủ 8 tuần để đi XN.
thực ra nếu uống được thuốc phòng pjowi nhiễm thì không sao nhưng lại không uống được thì đành phải chờ thôi. công việc của em rất bận ... mà em mất 7 ngày Stress nên không thiết tha gì... giờ em lại nghĩ khác...
nếu em bị thì không tránh khỏi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt.... nhưng em vẫn mong chờ cuộc đời cho em một tia ánh sáng...
cũng mong các bạn và những người bị H hãy tự tin và yêu và quý trọng cuộc sống này.
hy vọng cuộc đời sẽ cho chúng ta một tia sáng | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì bệnh viện họ phải giữ uy tín chứ. còn việc các bác sỹ tư vấn ở đâu là do từng người. hì mình mà làm việc ở HH thì mình cũng tư vấn tới HH ngay mà. ok kết quả ngon lành cành đào rùi thì đi ăn mừng đi thôi   . | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hic các bác ơi, thứ 5 này em đi XN mà thấy thiếu tự tin quá. hic.
không biết kết quả sao nữa, mặc dù vẫn tự nhủ phải can đảm đi XN nhưng tới gần lúc này thì thấy lo quá...
không biết tới bạch mai thì bao lâu mới có kết quả ạ? | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
các bác ơi sao dạo này người em uể oải quá, mắt thì mỏi, người hơi nóng, kẹp nhiệt kế thì dao động trong khoảng 36,8-37,3 độ. dưới tai và cổ chưa thấy có hạch, dưới bẹn thì sờ thấy mí hạt nhỏ nhỏ, không tròn, không biết là hạch hay gân nữa  ( chết mất | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|