  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Chào các anh chị tại diễn đàn.
hôm nay em lấy hết can đảm để đi xét nghiệp tại Chân Trời Mới, khi mới tới em thấy thật hồi hộp không biết số phận của mình ra sao nữa....
rồi 1 cô tư vấn chỉ em sang phòng bên lấy máu thử, em tưởng phải đợi 1 tuần nhưng chỉ sau 15 phút (bằng PP thử nhanh) em đã có kết quả. Cũng may cô tư vấn chuyện trò làm em không còn cảm giác lo lắng nữa.
lúc sau cô ấy sang báo cho em kết quả (không có văn bản) hic nghe xong mà em nhẹ cả người..
Kết quả của em là âm tính!
Trời ơi vậy mà 7 tuần nay em như sống trong địa ngục ấy hì vậy em chỉ còn đợi đủ 13 tuần nữa là ok.
Bây giờ em thấy khỏe hơn biết bao he he .
Em cảm ơn ban quản trị, Anh Tuấn, Anh Hà, Anh Smile, và tất cả các anh chị trong diễn đàn đã cho em những lời động viên trong quãng thời gian qua, chúc các anh chị sức khỏe hạnh phúc, chúc các bạn đang chờ XN sẽ có kết quả âm tính. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Chào các anh chị tại diễn đàn.
hôm nay em lấy hết can đảm để đi xét nghiệp tại Chân Trời Mới, khi mới tới em thấy thật hồi hộp không biết số phận của mình ra sao nữa....
rồi 1 cô tư vấn chỉ em sang phòng bên lấy máu thử, em tưởng phải đợi 1 tuần nhưng chỉ sau 15 phút (bằng PP thử nhanh) em đã có kết quả. Cũng may cô tư vấn chuyện trò làm em không còn cảm giác lo lắng nữa.
lúc sau cô ấy sang báo cho em kết quả (không có văn bản) hic nghe xong mà em nhẹ cả người..
Kết quả của em là âm tính!
Trời ơi vậy mà 7 tuần nay em như sống trong địa ngục ấy hì vậy em chỉ còn đợi đủ 13 tuần nữa là ok.
Bây giờ em thấy khỏe hơn biết bao he he .
Em cảm ơn ban quản trị, Anh Tuấn, Anh Hà, Anh Smile, và tất cả các anh chị trong diễn đàn đã cho em những lời động viên trong quãng thời gian qua, chúc các anh chị sức khỏe hạnh phúc, chúc các bạn đang chờ XN sẽ có kết quả âm tính.
YOU ARE WELCOME
TAKE CARE
Smile | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Anh Smile ơi nhưng em thấy cô tư vấn đó bảo XN ở tuần thứ 7 này kết quả chỉ khoảng 90% thôi, hì nhưng dù sao giờ đây em Âm tính... híc còn 6 tuần nữa. . hì em vui quá... bác nào không bận thì em mời đi uống cafe. hì 7 tuần mà em thấy như 7 năm ấy. giờ thì em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. cảm ơn các anh chị nhiều nhiều... | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Nguy cơ ko cao.triệu chứng ko rõ ràng ko đặc hiệu.7 tuần là rất khả quan.chúc mừng bạn.13 tuần sẽ AT nếu ko làm bậy nữa.hi | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
chúc mừng bro! 13 tuần chắc chắn sẽ âm tính luôn thôi chúc bro luôn sống vui-sống khỏe-sống lành mạnh nhé | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
 1 người cảm ơn cristina cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì nhưng ai gặp phải trường hợp này cũng sợ lắm chứ... hì cầu mong đức phật cho con đi tới hết đường hầm để thấy ánh sáng
bạn à chắc sau trận này chẳng ai dám nữa đâu. bố mẹ, anh chị bạn bè... người yêu ơi... hic zui quá hu hu
em sợ không cón sống được bao lâu nữa... hôm nay em vui quá, mấy hôm trước em nhìn bố mẹ và cả người yêu nữa mà thấy chạnh lòng. hic nhà em có mình em là trai, chưa vợ chưa con... mà nhìn thấy bố mẹ là em thấy có lỗi quá... hic | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Chào các anh chị tại diễn đàn.
hôm nay em lấy hết can đảm để đi xét nghiệp tại Chân Trời Mới, khi mới tới em thấy thật hồi hộp không biết số phận của mình ra sao nữa....
rồi 1 cô tư vấn chỉ em sang phòng bên lấy máu thử, em tưởng phải đợi 1 tuần nhưng chỉ sau 15 phút (bằng PP thử nhanh) em đã có kết quả. Cũng may cô tư vấn chuyện trò làm em không còn cảm giác lo lắng nữa.
lúc sau cô ấy sang báo cho em kết quả (không có văn bản) hic nghe xong mà em nhẹ cả người..
Kết quả của em là âm tính!
Trời ơi vậy mà 7 tuần nay em như sống trong địa ngục ấy hì vậy em chỉ còn đợi đủ 13 tuần nữa là ok.
Bây giờ em thấy khỏe hơn biết bao he he .
Em cảm ơn ban quản trị, Anh Tuấn, Anh Hà, Anh Smile, và tất cả các anh chị trong diễn đàn đã cho em những lời động viên trong quãng thời gian qua, chúc các anh chị sức khỏe hạnh phúc, chúc các bạn đang chờ XN sẽ có kết quả âm tính.
chúc mừng bạn ,chúc mừng nhé .mình cách đây 1 tuần mình cũng vừa xét nghiệm xong cũng âm tính giống bạn bay giờ mình thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi bạn a .he he bay giờ anh em mình cố gắng chờ đến tuần thứ 13 rồi đi xét nghiệm lần nữa cho yên tâm .chúc mừng bạn vượt qua cửa ai đầu tiên nhe .      a bạn ở đâu đấy nếu ở hà nội chờ hôm nào đủ 13 tuần anh em mình cùng đi cho tự tin ?lần trước mình đi một mình cũng sợ quá .he he | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Tuần thứ 13 đi XN tại Bạch mai nhé bạn. quả thật có kết quả AT cũng thấy tự tin hẳn lên. hì
| “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Ánh sáng rực rỡ luônn rồi nhé  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
 1 người cảm ơn oblivion79 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
chúc mừng bạn nhé, rồi sẽ âm tinh thôi.
|
 1 người cảm ơn jimmytong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
cảm ơn anh oblivion79, anh jimmytong. hì còn tuần 13 nữa là xong, dù xn lần này kết quả chỉ có 90 - 95 % thôi nhưng nó cũng mang lại cho em 1 tâm lý thoải mái hơn rồi.
hic lúc chờ XN mà em lo không biết có nguy cơ phải đợi 1 tuần không? hic vì khi test nhanh nếu xuất hiện 2 vạch thì phải làm thêm 2 PP nữa.
may quá không phải chờ đợi... hì vậy mà 7 tuần vừa qua em nghĩ như là mình đang bị H ấy, gần bạn gái cũng sợ... hic  | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:cảm ơn anh oblivion79, anh jimmytong. hì còn tuần 13 nữa là xong, dù xn lần này kết quả chỉ có 90 - 95 % thôi nhưng nó cũng mang lại cho em 1 tâm lý thoải mái hơn rồi.
hic lúc chờ XN mà em lo không biết có nguy cơ phải đợi 1 tuần không? hic vì khi test nhanh nếu xuất hiện 2 vạch thì phải làm thêm 2 PP nữa.
may quá không phải chờ đợi... hì vậy mà 7 tuần vừa qua em nghĩ như là mình đang bị H ấy, gần bạn gái cũng sợ... hic
Uhm, Vậy là ổn rồi. Ở Chân trời mới cũng đa số là test nhanh mà...test nhanh là phổ biến và khá nhạy...Âm tính là tốt rồi...Đây là tiền đề để âm tính ở 3 Tháng. Chúc mừng bạn. 13 tuần nên test với Elisa ở Bạch Mai, thích thì bước 1 test nhanh ở 50c, sau đó qua Bạch mai. | A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì anh niềm tin đã đủ 13 tuần chưa ạ | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hì anh niềm tin đã đủ 13 tuần chưa ạ
Anh đến 25/9 này là đủ 13 tuần rồi...Anh cũng đang chờ rồi...tuy không có sốt ruột cho lắm nhưng có tí chút hồi hộp... 
Chúng ta đều sẽ tin vào kết quả âm tính ở 13 tuần ...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
| “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Sax ai củng tính bằng Tuần, riêng tui có nguy cơ 1 năm rồi mà chưa dám đi XN, mới hôm qua 09/10/2010 đi XN nhanh thì Âm Tính, liệu có phải đợi thêm bao lâu nửa rồi XN tiếp hem, hay kết quả vậy là ok roi hả mọi người, tự nhiên cảm giác STRESS lạ quay về  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
đã có nguy cơ 1 năm thì XN nhanh mà có KQ AT là ok. bạn không sao đâu. hì vì 1 năm là đã quá đủ thời gian để kháng thể sinh ra rồi.
chúc bạn sức khỏe và thường xuyên ghé thăm diễn đàn nhé.
thân ái! | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
ko_muon_chet đã viết:Sax ai củng tính bằng Tuần, riêng tui có nguy cơ 1 năm rồi mà chưa dám đi XN, mới hôm qua 09/10/2010 đi XN nhanh thì Âm Tính, liệu có phải đợi thêm bao lâu nửa rồi XN tiếp hem, hay kết quả vậy là ok roi hả mọi người, tự nhiên cảm giác STRESS lạ quay về   Cái ông nay bị nhiễm HIV trên sao hỏa hay sao mà 1 năm rồi vẫn lo hả?Ông linh tinh quá à?ông 1 năm mà còn lo thì mấy ông được vài tuần chết hết à? | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
badmintonboy đã viết:ko_muon_chet đã viết:Sax ai củng tính bằng Tuần, riêng tui có nguy cơ 1 năm rồi mà chưa dám đi XN, mới hôm qua 09/10/2010 đi XN nhanh thì Âm Tính, liệu có phải đợi thêm bao lâu nửa rồi XN tiếp hem, hay kết quả vậy là ok roi hả mọi người, tự nhiên cảm giác STRESS lạ quay về  
Cái ông nay bị nhiễm HIV trên sao hỏa hay sao mà 1 năm rồi vẫn lo hả?Ông linh tinh quá à?ông 1 năm mà còn lo thì mấy ông được vài tuần chết hết à?
Hạ hỏa nào, ổng đã AT rồi, thôi chúc mừng ổng đi, mai mốt ổng chúc mừng lại. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  badmintonboy đã viết:ko_muon_chet đã viết:Sax ai củng tính bằng Tuần, riêng tui có nguy cơ 1 năm rồi mà chưa dám đi XN, mới hôm qua 09/10/2010 đi XN nhanh thì Âm Tính, liệu có phải đợi thêm bao lâu nửa rồi XN tiếp hem, hay kết quả vậy là ok roi hả mọi người, tự nhiên cảm giác STRESS lạ quay về  
Cái ông nay bị nhiễm HIV trên sao hỏa hay sao mà 1 năm rồi vẫn lo hả?Ông linh tinh quá à?ông 1 năm mà còn lo thì mấy ông được vài tuần chết hết à?
Hạ hỏa nào, ổng đã AT rồi, thôi chúc mừng ổng đi, mai mốt ổng chúc mừng lại.
hì dĩ hòa vi quý đi bạn ơi, hì khi nào các bạn ra Hà nội thì mình mời đi Cafe nhé.
OK. hì chúc mừng mọi người âm tính. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|