  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
| sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:sayumi đã viết:Em ah, XN tại CTM đi, địa chỉ này: Trạm Y tế phường Nhân
Chính, 132 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,
DT: (04) 557.6733
Chúc em âm tính nhé cãm ơn chị sayumi nhé .2 hôm nay em không vào diễn đàn được nên thấy trong người lo lắng bồn chồn quá nên đi đến ngội nhà tuổi trẻ định làm
xét nghiệm cái nhưng mà không làm được chị a ! em đến ngồi đợi một lúc sau đó có chị tham vấn vào tư vấn xong chi bảo sang phòng bên có người lấy máu xét nghiệm cho em tưởng sắp được xét nghiệm rồi nào ngờ vừa ra
khỏi phòng tham vấn, ôi thôi mất điện   .ngồi chờ mãi không có điện thôi
đành về vây   .chị ấy bảo mai sang làm xét nghiệm .nhưng không biết có dám sang đấy nữa không ,mỗi lần đi xét nghiệm là một lần quyết tâm hết
sức rùi .
Cứ nghĩ đến chị tham vấn mà có động lực để đi xn | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
| Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ừa dũng cảm đi xét nghiệm cho an tâm,chúc bạn có kết quả như mong muốn , chờ tin vui của bạn
nở một nụ cười trước khi bước vào vòng xét nghiệm ,và nở thêm một nụ cười sau khi bước ra khỏi phòng xét nghiệm bạn nhé | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
| Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-09-2010(UTC) Bài viết: 31 Đến từ: tp.hcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Views messages in topic : 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
| “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
âm tính ,âm tính ,âm tính ...cãm ơn mọi người ,cãm ơn ,cãm ơn tất cả mọi người    .chiều nay 3h mới đi xét nghiệm chờ 30 phút ngồi cắn hạt dưa mỏi cả răng chờ kết quả cuối cũng cũng có kết quả là :     
âm tính ,âm tính ,âm tính ,âm tính ...      mọi người a ,em mừng quá goi điện tùm lum cho mấy anh trong đội bóng tổ chứ đa bóng cho nó đã người tại vì từ hôm có nguy cơ tới giờ có dám bóng ban gi đâu .he he    
tối nay định lên thông báo kết quả cho các anh chị nhưng mà trung thu em bận quá he he chúc mọi người còn chơ xét nghiệm cũng có kết quả như em nha ?chúc mọi người luôn mạnh khỏe nhe ,em sẽ cố gắng thường xuyên vào diễm đàn để chia sẻ và giúp đỡ các bạn có nguy cơ giải tỏa tâm lý ,he he mong sao sẽ có thương hiệu như anh tuanmec he he ! | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
âm tính ,âm tính ,âm tính ...cãm ơn mọi người ,cãm ơn ,cãm ơn tất cả mọi người    .chiều nay 3h mới đi xét nghiệm chờ 30 phút ngồi cắn hạt dưa mỏi cả răng chờ kết quả cuối cũng cũng có kết quả là :     
âm tính ,âm tính ,âm tính ,âm tính ...      mọi người a ,em mừng quá goi điện tùm lum cho mấy anh trong đội bóng tổ chứ đa bóng cho nó đã người tại vì từ hôm có nguy cơ tới giờ có dám bóng ban gi đâu .he he    
tối nay định lên thông báo kết quả cho các anh chị nhưng mà trung thu em bận quá he he chúc mọi người còn chơ xét nghiệm cũng có kết quả như em nha ?chúc mọi người luôn mạnh khỏe nhe ,em sẽ cố gắng thường xuyên vào diễm đàn để chia sẻ và giúp đỡ các bạn có nguy cơ giải tỏa tâm lý ,he he mong sao sẽ có thương hiệu như anh tuanmec he he ! | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
đi xét nghiệm rồi kết quả âm tính xong về sao lại thấy người mệt mỏi hơn vậy không biết .chác là lâu giờ gồng người lên chống đỡ các loại bênh tạt nên thấy không sao ,bây giờ mới thấy yên tâm một tẹo thì lại bị ốm chứ | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sáng nay ngủ dậy lại dau họng hơn nữa ,đau quá không muôn đi học luôn này !không nuốt được cả nước bọt nữa !chán !!!!!!!!!! | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:sáng nay ngủ dậy lại dau họng hơn nữa ,đau quá không muôn đi học luôn này !không nuốt được cả nước bọt nữa !chán !!!!!!!!!!
Lại than vãn nữa....hihi....đi học đi...  | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Views messages in topic : 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
motlanthoidung đã viết: âm tính ,âm tính ,âm tính ...cãm ơn mọi người ,cãm ơn ,cãm ơn tất cả mọi người    .chiều nay 3h mới đi xét nghiệm chờ 30 phút ngồi cắn hạt dưa mỏi cả răng chờ kết quả cuối cũng cũng có kết quả là :     
âm tính ,âm tính ,âm tính ,âm tính ...      mọi người a ,em mừng quá goi điện tùm lum cho mấy anh trong đội bóng tổ chứ đa bóng cho nó đã người tại vì từ hôm có nguy cơ tới giờ có dám bóng ban gi đâu .he he    
tối nay định lên thông báo kết quả cho các anh chị nhưng mà trung thu em bận quá he he
chúc mọi người còn chơ xét nghiệm cũng có kết quả như em nha ?chúc mọi người luôn mạnh khỏe nhe ,em sẽ cố gắng thường xuyên vào diễm đàn để chia sẻ và giúp đỡ các bạn có nguy cơ giải tỏa tâm lý ,he he mong sao sẽ có thương hiệu như anh tuanmec he he !
Chúc mừng nhé. he he cả nhà sẽ at hết mà | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
mọi người ơi giúp em với ,sau khi em đi xét nghiệm ở tuần thứ 11 về có kết quả âm tính rồi tự nhiên em lại ốm môt trận kinh khủng từ 3 hôm nay rồi chưa khỏi mọi người a !em hơi lo lắng một chút ,không biết có phải em xét nghiệm ở tuần thứ 11 là chưa đúng phải không a ?monng anh tuấn và mọi người tư vấn giúp em với ? | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:mọi người ơi giúp em với ,sau khi em đi xét nghiệm ở tuần thứ 11 về có kết quả âm tính rồi tự nhiên em lại ốm môt trận kinh khủng từ 3 hôm nay rồi chưa khỏi mọi người a !em hơi lo lắng một chút ,không biết có phải em xét nghiệm ở tuần thứ 11 là chưa đúng phải không a ?monng anh tuấn và mọi người tư vấn giúp em với ?
Ốm cũng không vấn đề gì đâu. Mình sau khi xét nghiệm ở tuần thứ 9 về thì cố Sốt một đềm. Còn viêm họng và ho kéo dài của một tháng chưa thấy khỏi. Hôm thứ 7 có đi xét nghiệm AT về...nhưng đúng thực sự mình chưa hoàn toàn an tâm vào kết quả test nhanh này...chắc tại mình bị hoang mang bởi dd...     ...giờ thì không hiểu tại sao mặt và lưng nổi những cái mụn kiểu như chưa bao giờ có...mình sợ bị viêm da...hixhix...chắc tại lo nghĩ nhiều nóng trong...
Còn bạn...thì ốm cũng là một triệu chứng của cúm thường...vì nó xảy ra vào lúc này nên lo thôi...k có sao đâu. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:
Ốm cũng không vấn đề gì đâu. Mình sau khi xét nghiệm ở tuần thứ 9 về thì cố Sốt một đềm. Còn viêm họng và ho kéo dài của một tháng chưa thấy khỏi. Hôm thứ 7 có đi xét nghiệm AT về...nhưng đúng thực sự mình chưa hoàn toàn an tâm vào kết quả test nhanh này...chắc tại mình bị hoang mang bởi dd...     ...giờ thì không hiểu tại sao mặt và lưng nổi những cái mụn kiểu như chưa bao giờ có...mình sợ bị viêm da...hixhix...chắc tại lo nghĩ nhiều nóng trong...
Còn bạn...thì ốm cũng là một triệu chứng của cúm thường...vì nó xảy ra vào lúc này nên lo thôi...k có sao đâu. cãm ơn bạn đã động viên mình nhé ,mình ốm 2, 3 hôm nay rồi bạn a .sáng ngủ dậy cứ thấy lạnh lạnh mà nằm đắp chăng thì ra mồ hôi chứ .mình cũng không biết kết quả test nhanh này có đúng không nữa ,vì mọi người bào có kết quả ở đâu cũng thế mà ,vì mình đọc trên diễn đàn thấy người ta bảo test nhanh này nó rất nhạy cảm với H .có người xét nghiệm elisa và combo đều âm tính nhưng test nhanh không xác định bạn a ! | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:cãm ơn bạn đã động viên mình nhé ,mình ốm 2, 3 hôm nay rồi bạn a .sáng ngủ dậy cứ thấy lạnh lạnh mà nằm đắp chăng thì ra mồ hôi chứ .mình cũng không biết kết quả test nhanh này có đúng không nữa ,vì mọi người bào có kết quả ở đâu cũng thế mà ,vì mình đọc trên diễn đàn thấy người ta bảo test nhanh này nó rất nhạy cảm với H .có người xét nghiệm elisa và combo đều âm tính nhưng test nhanh không xác định bạn a !
Hix, tuần thứ 11 mà còn lăn tăn  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Views messages in topic : 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
tuần thứ 13 đi XN lần cuối nhé. he he bạn sẽ at mà. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:tuần thứ 13 đi XN lần cuối nhé. he he bạn sẽ at mà. ùh .mình cũng khá lầ yên tâm rồi nhưng mà vẫn định xét nghiệm lần nữa ở tuần thứ 13 hoặc 14 cho nó yên tâm bạn a !he he | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-10-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 7 lần
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|