  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Hành trình 'khai hoa' của những bà mẹ có HIV
Khao khát được một đứa con mạnh khỏe luôn là một ước mơ cháy bỏng của người có HIV (NCH). Thế nhưng nhiều NCH hiện không biết làm thế nào để biến ước mơ ấy thành hiện thực.
Không ít người đã tình nguyện đánh bạc với số phận, chấp nhận nguy cơ lây nhiễm HIV, để có được một đứa con chưa chắc không nhiễm HIV.
"Có thể chia các cặp vợ chồng có HIV mong muốn có con thành 2 nhóm: Cả 2 đều là NCH hoặc là "cọc cạch" (vợ có HIV nhưng chồng không có hoặc ngược lại). Với mỗi nhóm lại có cách dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con riêng. Tuy nhiên, cả 2 nhóm đều giống nhau ở "khâu liều", nghĩa là đều quan hệ tình dục trực tiếp để có con". N.T.L, một tuyên truyền viên đồng đẳng của Nhóm Vì ngày mai tươi sáng (Hà Nội), giải thích về cách sinh con của những NCH hiện nay.
L. tâm sự: Trường hợp của L., thuộc nhóm "cọc cạch", tức là chồng có HIV nhưng vợ không. "Khi yêu, em đã biết anh ấy có HIV rồi. Nhưng vì yêu quá nên vẫn quyết định lấy nhau. Lúc đầu, cả 2 vợ chồng đều xác định sẽ không có con. Nhưng ước mơ có được một đứa con ngày càng lớn dần và chúng em quyết định phải sinh một em bé", L. kể.
 |
Chăm sóc cho trẻ bị nhiễm HIV giai đoạn cuối tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình 2 tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM
|
Qua tìm hiểu, L. loáng thoáng chuyện nếu áp dụng phương pháp lọc rửa tinh trùng thì có thể sinh được một em bé khỏe mạnh. Thế là, cả 2 vợ chồng L. tìm đến một BV Phụ sản để "hỏi dò". Đáng tiếc, câu trả lời từ một BS lại là: "Không lọc rửa tinh trùng cho người có HIV vì... có quy định như thế".
Hết hy vọng được lọc rửa tinh trùng ở Việt Nam, hai vợ chồng L. đã tính đến chuyện sang Thái Lan. Nhưng nếu sang đó sẽ mất 2.500 USD/lần (khoảng 24 ngày), chưa kể đến chi phí thuê phiên dịch, lo chỗ ăn chỗ ở... Như vậy, dù có sinh được đứa con khỏe mạnh thì vợ chồng L. cũng rơi vào tình trạng khánh kiệt. Bởi vậy, sau bao đêm thức trắng, vợ chồng L. quyết định... liều, tức là quan hệ tình dục bình thường để sinh con.
L. thành thực: "Tất nhiên là sợ nhiễm HIV lắm chứ nhưng ước mong có con còn lớn hơn, vì vậy em đành đánh bạc với số phận một lần". Vợ chồng L. từng bước áp dụng kinh nghiệm mà nhiều lần cặp có HIV khác "mách", đó là L. đi khám kiểm tra xem mình có HIV không, rồi kiểm tra viêm nhiễm phụ khoa, siêu âm tử cung, soi buồng trứng... Về phía ông xã L., cũng đi kiểm tra CD4, tải lượng virut (nếu CD4 cao,tải lượng virut âm tính thì khả năng lây nhiễm sang con càng ít)... Khi mọi kết quả đều ổn, L. phải "canh" trứng rụng để đi siêu âm. Hôm BS thông báo, khả năng thụ thai cao trong 6 - 12 giờ thì vợ chồng L. "tiến hành" ngay, không hề sử dụng bao cao su.
"May là 1 lần "ăn" ngay chị ạ. Chứ nhiều cặp phải làm đi làm lại nhiều lần mới thụ thai được. Như vậy, nguy cơ lây HIV từ chồng sang vợ (hoặc ngược lại) sẽ cao hơn nhiều" - L. khoe. Nói vậy, nhưng không có nghĩa là đã hết lo lắng, trong suốt thời gian mang thai, cả 2 vợ chồng L. luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng, khắc khoải chờ đợi và nơm nớp lo sợ về một kết cục xấu nhất.
"Ông trời cũng thương nên giờ em vẫn chưa có HIV. Hoàng tử của vợ chồng em cũng thế, giờ cháu đã dược 3 tuổi. Em thấy mình may mắn vô cùng, chứ một số trường hợp dù cha mẹ đã áp dụng đủ mọi cách nhưng đứa con vẫn nhiễm HIV, khổ lắm..." - L. chia sẻ.
L. kể về hoàn cảnh một cô bạn tên T. rất đáng thương. Biết mình có HIV, T. đã uống thuốc dự phòng đầy đủ và còn khẩn khoản xin BS được mổ đẻ. Nhưng BS kiên quyết không đồng ý mổ, sau 10 tiếng đau đẻ dữ dội, T. mới được mổ cấp cứu. Sau đó, cháu bé sinh ra đã nhiễm HIV.
Chưa thể khẳng định vì T. không được mổ nên cháu bé bị nhiễm HIV nhưng khả năng này là có. Rất nhiều NCH phản ánh các cán bộ y tế cũng rất e ngại "đụng dao kéo" cho họ. Đây là một điều rất đáng buồn, vì sự kỳ thị NCH vẫn tồn tại ngay trong chính ngành y tế - P., một bà mẹ có HIV bức xúc lên tiếng.
Chị P. tâm sự rằng, sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác tủi nhục khi phải chịu sự kỳ thị của nhân viên y tế và những người xung quanh trong thời gian nằm chờ sinh con. Trước khi vào viện để làm thủ tục, chị P. không hề biết mình có HIV. Khi biết tin này, chồng chị đi xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính. Anh ta "sốc" mạnh tới mức để vợ nhập viện và sinh con một mình. Đau đớn tột cùng, nhưng chị P. vẫn gượng sống để chờ sinh con. Nỗi buồn đau còn tăng gấp bội vì chị P. được "ưu tiên" mặc riêng một màu áo vàng trong phòng luôn có chữ HIV, còn nhân viên y tế và những người xung quanh đều nhìn chị P. với ánh mắt dò xét, khinh khỉnh.
Những ngày nằm chờ sinh, tôi khiếp sợ vô cùng, chỉ lo con mình sinh ra lại nhiễm HIV, tôi đâu có biết mình nhiễm HIV để uống thuốc dự phòng từ khi mang thai 28 tuần tuổi. Chờ tới khi em bé được 18 tháng, khi biết chính xác con mình không nhiễm HIV, tôi mới thực sự thấy có động lực để sống. Tuy nhiên, cho đến nay, tôi vẫn giấu rằng mình có HIV vì sợ con mình sẽ phải chịu sự kỳ thị như mình đã từng phải chịu - chị P. tâm sự.
Các bà mẹ có HIV, cũng là những tuyên truyền viên đồng đẳng, còn kể rất nhiều câu chuyện về hành trình sinh con của NCH. Nhưng một điều dễ nhận thấy trong mọi câu chuyện là hiện nay còn rất nhiều bà mẹ có HIV mù tịt thông tin các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Chỉ đến khi có người đến tuyên truyền, các bà mẹ có HIV mới mở mang kiến thức thêm một chút. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ vẫn ngại ngần, không dám đến cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con vì sợ bị lộ, bì kỳ thị. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 3 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Chủ nhật vừa rồi tôi cùng những người bạn có điều kiện đến thăm tụi nhỏ bên Tam Bình.Gặp và được chơi đùa với các bé vui và hạnh phúc nhưng không khỏi chạnh lòng,không thể quên được rằng bệnh tật vẫn hàng
ngày bào mòn hủy diệt sức khỏe các bé.
Tụi nhỏ đau yếu nhiều...
Tôi luôn cầu mong hy vọng và ước ao cho các cháu được sống khỏe mạnh,hồn nhiên và vui tươi mãi.
Tôi cũng mong người lớn sẽ sống trách nhiệm nhiều hơn,hiểu biết thật
nhiều để không còn nhiều những cảnh đời vô tội phải chịu đựng đau khổ.
Quả thực tội lắm !
Đi rồi sẽ gặp,nhìn và sẽ cảm nhận được,thật thế đấy.
Chúc ngủ ngon !
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-01-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Ha Noi
|
tôi cũng là 1 trong những người bị HIV mong mỏi có 1 đứa con...Nên tôi rất hiểu cảm giác đó,phụ nữ sinh ra là đc để làm mẹ đó là 1 thiên chức vì vậy nếu như bị tước quyền làm mẹ của họ thì họ sẽ rất buồn va đau khổ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Bài giảng HIV / AIDS và thai nghén
Sự đề kháng của HIV: - Dạng lỏng 56 độ C HIV chết 20 phút - Dạng đông khô 68 độ C HIV chết 2 giờ - Nước Javel bất hoạt HIV 20 phút - Cồn 70 độ diệt HIV trong 3-5 phút - Hóa chất chlor diệt HIV trong 15-20 phút
- Tia cực tím và tia gamma ít có tác dụng tiêu diệt HIV
http://tailieu.vn/xem-ta...a-thai-nghen.108470.html | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chăm sóc sức khỏe cho người chuẩn bị mang thai
Duy trì một chế độ ăn giàu dinh dưỡng
Bạn cần được hấp thu nhiều vitamin và khoáng chất từ bữa ăn, ngay từ bây giờ, hãy hấp thu axit folic. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, trước khi thụ thai, mỗi ngày hấp thu từ 300-400mcg axit
folic thì có thể giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi.
Duy trì việc tăng cân
Cân nặng của bạn đóng một vài trò to lớn trong việc thụ thai và trong thai kì. Khi bạn có ý định mang thai, bạn nên tránhđể
mình quá gầy.
Nếu bạn quá gầy (dưới 10% trọng lượng chuẩn), bạn nên:
- Tập thể dục để khỏe cơ.
- Tăng hấp thu năng lượng.
- Ăn ít nhất 3 bữa/ngày.
- Ăn nhiều thức ăn trong mỗi bữa ăn.
- Ăn nhiều thức ăn nhẹ.
- Uống nước hoa quả và sữa.
Nếu bạn là người béo phì (trên 20% trọng lượng chuẩn cho phép), bạn nên:
- Lựa chọn một chế độ ăn để hãm sự tăng cân lại.
- Nhưng không quên ăn uống đầy đủ dưỡng chất.
- Uống đủ nước.
- Kết hợp chế độ ăn với chế độ luyện tập thân thể.
Đi khám bác sĩ
Bạn tưởng như điều này vô bổ nhưng đi khám bác sĩ trước khi mang thai là một điều quan trọng. Có một vài căn bệnh cần được điều trị mà bạn không nhận thức được rằng, nó ảnh hưởng lớn tới
thai kì như thế nào. Một vài những căn bệnh đó có thể là:
- Tiểu đường: Nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên kiểm soát nó. Nguy cơ tiểu đường ở bà bầu là rất cao.
-Huyết áp cao: Cần tham vấn bác sĩ về vấn đề này trước khi bạn mang thai vì huyết áp cao đặt bạn vào nhiều tình huống nguy hiểm cho tính mạng của cả bản
thân và thai nhi.
-Bệnh thiếu máu: Thiếu máu gây cảm giác yếu ớt và làm cho bà bầu lúc nào cũng mệt mỏi.
- Các vấn đề liên quan tới tuyến giáp.
- Bệnh lây lan qua đường sinh dục.
Bạn có thể được làm những xét nghiệm trước khi mang thai như:
- Xét nghiệm Pap Smear cho phép kiểm tra chứng loạn sản.
- Xét nghiệm vú: Nếu bạn có độ tuổi hơn 35 tuổi, bạn có thể chụp ảnh của những khối u ở ngực qua tia X.
- Xét nghiệm nhóm máu: Nếu bạn có RH âm tính, bạn sẽ được gây tê khi sinh.
- Miễn dịch với Rubella: Tất cả phụ nữ trước khi mang thai cần được kiểm tra về khả năng miễn dịch với Rubella. Nếu như họ không thể kháng được thì cần tiêm phòng. Các chuyên gia khuyên nên
chờ 4 tuần sau khi tiêm mới được thụ thai.
- Miễn dịch với bệnh thủy đậu: Giống như Rubella, tất cả phụ nữ trước khi mang thai cũng cần được khám xem có miễn dịch với thủy đậu hay không. Nếu không, họ sẽ được tiêm phòng. Phải chờ sau
4 tuần sau khi tiêm phòng, bạn mới được thụ thai.
Trong lần gặp gỡ bác sĩ, bạn cũng có thể được hỏi về lịch sử bệnh tật của gia đình bạn như bệnh tiểu đường, huyết áp cao, rối loạn máu, chậm phát triển thể chất, sinh đôi. Ngoài ra các bác sĩ còn hỏi, trước đó bạn có dùng thuốc gì không? Chế độ ăn của bạn như thế
nào?...
Theo Americanpregnancy/Eva
| |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-04-2010(UTC) Bài viết: 26 Đến từ: nhà ko số,phố ko tên
|
Rốt cuộc là cồn 70 độ diệt virus hiv trong bao lâu,theo anh Tuấn nói thì virus hív sẽ chết ngay khi gặp nó mà,phải không anh Tuấn?
| |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-04-2010(UTC) Bài viết: 65  Đến từ: Thành phố ngàn hoa Thanks: 1 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
vunhucanthoi đã viết:Rốt cuộc là cồn 70 độ diệt virus hiv trong bao lâu,theo anh Tuấn nói thì virus hív sẽ chết ngay khi gặp nó mà,phải không anh Tuấn?
Theo mình biết được(cũng qua tìm hiểu bài viết của các đàn anh trên diễn đàn)thì khi Hiv ra khỏi cơ thể của con người thì nó rất yếu,có thể chết ngay trong vài tiếng và từ đó khả năng lây nhiễm của nó rất là yếu..nó chỉ tồn tại lâu trong kim tiêm mà thui.... | Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có! Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở! Đừng sống theo điều ta mong muốn
Hãy sống theo điều theo điều ta có thể !!!!!!!1 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Những loại thịt bà bầu nên tránh
Giadinh.net.vn - Trên các phương tiện thông tin, bà bầu đều được khuyên nên ăn nhiều
hoa quả, rau xanh, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa. Vậy còn thịt thì sao?
Nhiều bà bầu nghi ngờ về độ an toàn của thịt và các sản phẩm từ thịt đối với thai kì. Thịt giàu protein và protein lại chính là nguồn dinh dưỡng thiết yếu giúp thai nhi phát triển. Chẳng có lí do gì mà chúng ta bỏ thịt ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày khi mang thai.
Điều quan trọng là bà bầu cần lựa chọn loại thịt thích hợp.
Dưới đây là một vài lời khuyên những loại thịt bà bầu nên ăn và những loại thịt bà bầu nên tránh để có một cơ thể khỏe
mạnh và kích thích sự phát triển toàn diện của thai nhi:
Các thực phẩm này
cần được nấu chín kĩ trước khi ăn
- Thịt và trứng
chưa nấu chín không nên có trong bữa ăn của thai phụ dù dưới bất kì hình thức nào. Trong thịt và trứng chưa nấu chín chứa rất nhiều vi khuẩn nhiễm bệnh có thể dẫn tới các rắc rối về sức khỏe và các rắc rối về hệ tiêu hóa. Các loại thịt tái, sushi, gỏi cá, mayonnaise, nước xốt
trứng, xì dầu; bánh nhân trứng… đều phải tránh xa.
-Thịt được chế
biến sẵn, ở các cửa hàng bán thức ăn nhanh xuất hiện từ khi chúng ta bước vào thời kì công nghiệp hóa. Ưu điểm của loại thực phẩm này là nhanh, gọn, tiện lợi nhưng lại thường liên quan tới ngộ độc thực phẩm.
Ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của thai nhi.
- Gan là một loại
thực phẩm bạn cũng nên cắt khỏi khẩu phần ăn của mình. Và nếu như bạn không thể bỏ gan trong bữa ăn hàng ngày thì nên hạn chế ăn khoảng 1 lần/tuần. Bởi vì trong gan chứa hàm lượng vitamin A rất cao cho nên bạn
nên hạn chế ăn.
Vitamin A là vitamin thiết yếu cho cơ thể nhưng trong thời gian mang thai, nếu hấp thu quá nhiều viamin A thì bà bầu có thể gặp phải nguy cơ dị tật thai nhi. Vitamin A cần thiết nhưng không quá nhiều. Điều này dẫn tới câu hỏi, hấp thu bao nhiêu thì đủ? Thay vì ăn gan, bạn hãy ăn cà rốt. Cà rốt có ít vitamin A hơn gan, vì thế mà bạn
không lo bị thiếu hay thừa.
Chìa khóa vàng trong việc chế biến thực phẩm dành cho bà bầu là thực phẩm cần được nấu chín, sạch dù ở bất kì hình thức
nào.
Theo About/Eva | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2010(UTC) Bài viết: 6
|
e có thai được gần 8 tháng thì biết mình bị nhiễm HIV . Em đã rất buồn , cứ nghĩ rằng bị lây từ chồng nên em cũng tự an ủi rằng dù sao thì cũng có vợ có chồng, chỉ cần 2 vợ chồng hạnh phúc là được . Nhưng thật bất ngờ khi chồng em đi kiểm tra thì kết quả lại là âm tính , đó thật sự là 1 cú sốc lớn đối với em . Em đã đòi chia tay , nhưng chồng em không chịu , tuy nhiên cuộc sống của vợ chồng em như địa ngục , 2 vợ chồng em trước rất yêu thương nhau , nhưng từ ngày nhận kết quả đến giờ , vợ chồng em sống với nhau như 2 người bạn . Giờ em đang được uống thuốc rồi , niềm hi vọng duy nhất của em chỉ là đứa bé trong bụng khỏe mạnh , nếu nó bị nhiễm chắc em không sống nổi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
tieuthu2611 đã viết:e có thai được gần 8 tháng thì biết mình bị nhiễm HIV . Em đã rất buồn , cứ nghĩ rằng bị lây từ chồng nên em cũng tự an ủi rằng dù sao thì cũng có vợ có chồng, chỉ cần 2 vợ chồng hạnh phúc là được . Nhưng thật bất ngờ khi chồng em đi kiểm tra thì kết quả lại là âm tính , đó thật sự là 1 cú sốc lớn đối với em . Em đã đòi chia tay , nhưng chồng em không chịu , tuy nhiên cuộc sống của vợ chồng em như địa ngục , 2 vợ chồng em trước rất yêu thương nhau , nhưng từ ngày nhận kết quả đến giờ , vợ chồng em sống với nhau như 2 người bạn . Giờ em đang được uống thuốc rồi , niềm hi vọng duy nhất của em chỉ là đứa bé trong bụng khỏe mạnh , nếu nó bị nhiễm chắc em không sống nổi .
Bạn đừng tự trách bản thân mình, cuộc sống có những sự cố vô tình mình ko thể biết trước. Ngày nay xã hội đã có cái nhìn cảm thông hơn với người sống chung với HIV... Theo Rain bạn ko nên tìm hiểu nguyên nhân bạn nhiễm H, vì nó ko thể giải quyết vấn đề, mà chỉ làm bạn thêm đau đầu. Hãy nhìn sự việc khách quan hơn và cố gắng sống để yêu chồng, thương con, cũng như chăm sóc tốt bản thân. Giờ đây đã có thuốc đặc trị ARV, nếu bạn uống thuốc đúng cách có thể sống thêm vài chục năm. Bạn nên nghĩ H chỉ là 1 căn bệnh mãn tính, nếu biết đề phòng và bảo vệ đúng cách nó ko lây lan cho những người thân xung quanh... Sau khi sinh bạn vẫn có thể quan hệ với chồng bình thường, quan trọng là 2 người cần sử dụng bcs. Nếu được bạn nên tham gia các nhóm tự lực địa phương, để được chia sẻ với những người cùng cảnh. Nhiều đôi vợ chồng cũng trái dấu như gia đình bạn. Họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Thời gian sẽ giúp 2 bạn hiểu rõ và sống tích cực hơn. Bạn đừng nghĩ H là dấu chấm hết, hãy tập sống chung vói H và dần xem nó là bạn. Rain tin 1 ngày ko xa các nhà khoa học sẽ tìm ra thuốc điều trị H. Bạn đã đc can thiệp thuốc cho em bé dù ở tháng thứ 8 nhưng vẫn còn nhiều cơ hội và hy vọng. Bạn biết ko? Theo nghiên cứu những bé được sinh ra bởi mẹ có H ko biết tình trạng bệnh, chỉ 30% các bé nhiễm H khi chào đời. Trường hơp của bạn đã phát hiện khi mang thai và còn đc can thiệp thuốc nên khả năng bé khỏe mạnh là rất cao. Cố gắng mạnh mẽ lên bạn nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn, qua cơn mưa trời lại sáng. Mong rằng chồng bạn luôn ở bên chia sẻ động viên và gia đình nhỏ của bạn hạnh phúc! Cầu mong bé Âm tính! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
 2 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2010(UTC) Bài viết: 6
|
cảm ơn rian vì đã động viên mình , nhưng thật sự bây giờ mình không dám mong được hạnh phúc bên người chồng mà mình vô cùng yêu thương nữa rồi . Từ ngày biết tin mình bị H đến giờ chồng mình đã tránh hẳn chuyện tình cảm với mình , giờ chỉ mong sao đứa bé không bị thôi . Tháng sau là mình sinh rồi , đúng ra tháng 1 mình mới sinh , nhưng vì phải đẻ mổ nên nhà quyết định đăng ký đẻ sớm . Mình rất buồn nhưng không dám kể với ai nên rất mong được tâm sự với mọi người ở trang web này . Nhìn bề ngoài , ai cũng bảo mình thật hạnh phúc , vì 2 vợ chồng mình rất đẹp đôi . Điều kiện gia đình của vợ chồng mình lại rất tốt , ai cũng bảo số mình sướng , nhưng có ai hiểu được là giờ mình đang rất đau lòng khi sống bên người chồng mà mình không thể làm tròn trách nhiệm người vợ với anh được nữa .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-11-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hãy vì con mà cố gắng sống nha chị, em rất cảm thông trước sự việc của chị....Cố lên! Trời không phụ lòng con người biết cố gắng đâu chị!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2010(UTC) Bài viết: 6
|
Mình đã được uống thuốc ARV rồi . Mình cũng không biết làm cách nào với chồng mình cả , dù sao thì lỗi là tại mình , đâu phải của anh ấy , nên cứ để tự nhiên thôi , không thể cố ép anh ấy được , nếu muốn anh ấy sẽ tự biểu hiện , còn không thì cũng không nên khiến anh ấy thấy bất tiện . Mình muốn hỏi là bị H khoảng bao lâu thi sẽ bị mụn nhọt .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
tieuthu2611 đã viết:Mình đã được uống thuốc ARV rồi . Mình cũng không biết làm cách nào với chồng mình cả , dù sao thì lỗi là tại mình , đâu phải của anh ấy , nên cứ để tự nhiên thôi , không thể cố ép anh ấy được , nếu muốn anh ấy sẽ tự biểu hiện , còn không thì cũng không nên khiến anh ấy thấy bất tiện . Mình muốn hỏi là bị H khoảng bao lâu thi sẽ bị mụn nhọt .
Tùy thuộc vào hệ miễn dịch của từng người, tùy thuộc vào độc tính của chủng loại virut, tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng và cách sống, tùy thuộc vào sự đúng đắn trong điều trị ARV, câu trả lời cho câu hỏi này là không thể chính xác. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
tieuthu2611,,ngọc chào bạn xin đc chia sẽ cùng bạn, hoàn cãnh cũa bạn rất giống ngọc,chuyện bạn tính sinh mỗ trước một tháng,ngọc nghĩ là ko nên vì những đứa bé sinh đũ tháng sẽ tốt hơn bạn ah,còn chuyện chồng bạn có thễ lúc này anh ấy đang bàng hoàn trong suy nghĩ,nên mới vậy bạn hẫy cho anh ấy một thời gian đi,đâu phãi ai cũng hiễu đc về H,mình tinh một ngày nào đó vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc lại mà,giờ bạn có thai bạn ko đc suy nghĩ nhiều nha,con cũa bạn đc sữ can thiệp cũa arv con bạn sẽ tốt thôi,,ngọc cũng một cặp sinh đôi nè,2 bé vẫn khõe bạn ah,ngọc và bạn và các bà mẹ có H hãy cùng nhau mạnh mẽ lên nha đẽ làm tròn bỗn phận cũa 1 người mẹ và 1 người vợ nha   ,  cầu chúc cho bạn sinh đẽ mẹ tròn con vuông nha  ,mẹ đẹp con ngoan,,,  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2010(UTC) Bài viết: 6
|
nnguyenngoc36 đã viết:tieuthu2611,,ngọc chào bạn xin đc chia sẽ cùng bạn, hoàn cãnh cũa bạn rất giống ngọc,chuyện bạn tính sinh mỗ trước một tháng,ngọc nghĩ là ko nên vì những đứa bé sinh đũ tháng sẽ tốt hơn bạn ah,còn chuyện chồng bạn có thễ lúc này anh ấy đang bàng hoàn trong suy nghĩ,nên mới vậy bạn hẫy cho anh ấy một thời gian đi,đâu phãi ai cũng hiễu đc về H,mình tinh một ngày nào đó vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc lại mà,giờ bạn có thai bạn ko đc suy nghĩ nhiều nha,con cũa bạn đc sữ can thiệp cũa arv con bạn sẽ tốt thôi,,ngọc cũng một cặp sinh đôi nè,2 bé vẫn khõe bạn ah,ngọc và bạn và các bà mẹ có H hãy cùng nhau mạnh mẽ lên nha đẽ làm tròn bỗn phận cũa 1 người mẹ và 1 người vợ nha   ,  cầu chúc cho bạn sinh đẽ mẹ tròn con vuông nha  ,mẹ đẹp con ngoan,,,  
Chào Ngọc , mình thấy Ngọc bảo hoàn cảnh của Ngọc rất giống của mình , vậy là bạn cũng có H và chồng thì không hay thế nào ? Mình gặp nhiều trường hợp chồng bị nhưng vợ không bị rồi , nhưng trường hợp của mình thì thật sự mình chưa gặp bao giờ , nên giờ mình rất lúng túng . Ngọc có H mấy năm rồi , và cơ thể có gì thay đổi không ? Mình chỉ sợ cái cảnh mụn nhọt nổi đầy người thôi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
chào tieuthu2611 ngọc co H hơn 2 năm rồi bạn,chồng ngọc ko có H,ngọc sinh 2 bé mạnh khõe,và giờ ngọc vẫn mạnh khõe,ngọc vẫn bình ko có vấn đề gì bạn,mà đâu phãi ai có H đều bị mụng nhọt bạn,và cái đó ko ai nói trước đc bạn ah,vì cơ địa mõi người ko ai giống nhau hết,ngọc khuyên bạn nên giữ gìn sức khõe tốt,và vệ sinh bãn thân thật kỹ là tốt cho bạn đó,  
|
 1 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 10-11-2010(UTC) Bài viết: 6
|
Hix.... Rốt cuộc mình cũng tìm được 1 người đồng cảnh ngộ với mình . Cảm ơn NGUYENNGOC36 nhé , có bạn làm mình thấy đỡ buồn hơn rất nhiều . Vậy giờ vợ chồng Ngọc còn sống cùng nhau không ? Gia đình chồng Ngọc có biết bệnh tình của Ngọc không ? Không biết uống thuốc ARV thì CD4 có tăng không ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
Có rất nhiều trường hợp vợ chồng trái dấu ở Việt Nam, tieuthu chưa biết đó thôi. Hãy cố gắng vì baby sắp ra đời! Bạn vui vẻ thì baby mới khỏe mạnh và xinh đẹp, ko thì bé sẽ có gương mặt buồn đó!
Nếu bạn uống ARV đúng liều, ko bị kháng thuốc thì sẽ tăng CD4. Nhớ chú ý chế độ dinh dưỡng và giữ tâm lý bình ổn, vui vẻ!
Cầu mong những điều tốt lành đến với gia đình bạn!
Gửi tặng bạn 1 bài viết thật:
Tình yêu kỳ diệu
|
Đôi dòng lệ rơi nhưng môi lại mỉm cười, cảm xúc mừng vui xen lẫn buồn tủi. chị nhìn chồng với ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng miệng lại nói “Em
nghĩ chúng mình nên li dị"
|
Sau thời gian dài tìm hiểu, chị A và anh T quyết định tiến tới hôn nhân. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hai năm sau Thiên thần nhỏ sinh ra trong niềm vui hân hoan của hai vợ chồng làm cho tình cảm của hai người càng thêm đầm ấm. Chị A và anh T đã chăm sóc, yêu thương đứa bé hết lòng. Tình cảm vợ chồng chính vì vậy ngày càng gắn bó hơn. Ngôi
nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười.
Cho đến một ngày thiên thần nhỏ ấy liên tục nóng sốt, có vài triệu chứng liên quan đến phổi trầm trọng. Anh chị quyết định đưa bé nhập viện. Thật không may bé qua đời khi chưa tròn 4 tháng tuổi. Chị A ngất đi khi hay tin dữ, anh T rất buồn nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết vấn đề và lo cho vợ. Mọi chuyện tưởng chỉ có thế, không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Kết quả xét nghiệm của bé dương tính với HIV. Bác sĩ tránh gây sốc cho đôi vợ chồng trẻ nên nói
riêng việc này với Y (anh trai của chị A).
Anh Y tìm hiểu nhiều thông tin qua sách báo và Internet. Cuối cùng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của tham vấn viên diễn đàn HIV. Tham vấn viên đã chia sẻ rất nhiệt tình và khuyên nên chờ một thời gian để mọi chuyện lắng xuống, khi tâm lý chị A và anh T dịu lại mới cho biết sự thật. Theo hiểu biết của anh, đứa bé có HIV chắc chắn người mẹ sẽ nhiễm. Vì thế anh động viên chị A đi xét nghiệm HIV. Hơn một tháng sau, người tham vấn viên cùng gia đình đã
tìm cách giúp chị A đủ can đảm đi làm xét nghiệm.
Với vốn kinh nghiệm đã có, người tham vấn viên hướng dẫn chị A làm xét nghiệm nhanh ở Bệnh viện Da Liễu, sau đó lại đến xét nghiệm tại Chân Trời Mới để khẳng định kết quả. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tham vấn viên cũng đã chia sẻ về những tấm gương NCH vượt khó, những gia đình hạnh phúc nhưng có vợ hoặc chồng là NCH… Rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết quả không ngoài dự đoán, chị A dương tính với HIV. Chị buồn, gia đình buồn, người tham vấn viên buồn nhưng có một điều an ủi là chị đã chấp nhận sống chung với
HIV.
Buổi chiều cùng ngày người tham vấn viên điện thoại cho anh T, trình bày mọi việc rất tế nhị và khuyên anh T nên đi xét nghiệm. Thật may mắn cho anh khi cả ba xét nghiệm nhanh tại bệnh viện cũng như xét nghiệm tại Chân Trời Mới đều âm tính. Nhận kết quả của chồng đôi dòng lệ chị rơi nhưng môi lại mỉm cười. Trạng thái cảm xúc mừng vui hòa lẫn buồn tủi. Chị nhìn chồng với ánh mắt chan chứa tình yêu thương nhưng
miệng lại nói: “Em nghĩ chúng mình nên li dị!” Chị vui vì chồng mình âm tính HIV, nhưng chị lại buồn và lo lắng vì mình có HIV sẽ làm khổ cho chồng. Tuy nhiên trái với những suy nghĩ của chị, anh lại
càng thương chị hơn. Anh nói “Anh không muốn mất em. Anh sẽ không xa em dù em như thế nào đi nữa”. Tình yêu kỳ diệu là thế đấy bạn ạ.
KC Bảo Kiếm
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
chào tieuthu2611 vợ chồng mình vẫn hạnh phúc như xưa,có thể nòi là hạnh phúc hơn nữa bạn ah,từ khi biết bệnh chồng mình rất quan tâm mình hơn,ko cho mình đi làm hây làm việc nhà,kêu mình nghĩ ngơi cho khõe,mọi kinh tế chồng mình đều lo hết và ko đễ cho mình thiếu một thứ gì,  mình cầu mong bạn cững như mình nha,còn bạn sinh bé xong là phãi đang ký khám đều trị nha bạn,đễ bs theo giõi sức khõe cho bạn nha,ko có gì quý hơn sức khõe hết,còn chuyện uống thuốc,đều trị tốt thì cd4 sẽ tăng mà,H giờ là căn bệnh mãn tính mà,bạn đừng suy nghĩ quá sẽ ãnh hưỡng sức khõe đó,giờ hiện tại bạn ỡ đâu,khi nào buồn bạn cú kiếm ngọc 88 nha,ngọc sãn sàng tiếp chuyện với bạn  ,,thân chào bạn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|