Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<5455565758>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#1101 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 10:01:06(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
vidau đã viết:
canmottiahyvong đã viết:
hix cứ nghĩ tới ngày xét nghiệm Hiv 3 tháng là chân tay run bần bật hay thôi khỏi xn lun cho rồi . mà không xét nghiệm thì lo lắng hok giải tỏa được  mà có vác xe đi xn thì sợ tè ra quần lo quá sao 2 tháng rùi mà vẫn cúm dài ngày , tiêu chảy , đau nách  có khi nào ....

đau nách hả bạn, phải suy ngẫm rồi!


Phải suy ngẫm rùi là sao hả anh ? cái đó dáng lo hả anh ? ý anh nói đau nách là em suy ngẫm lên đau hay vụ đau nách là phải để ý ạ . khổ cái thân em " chó cắn áo rách " " tai bay vạ gió " hôm qua đi xem ca nhạc với đám bạn vào uống cafe thấy mấy thằng quen nó đanh nhau em ra can bị vụt ngay cái gậy Bia vào tay gần gãy tay em đang bó lá .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1102 Đã gửi : 22/11/2010 lúc 08:48:21(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
vidau đã viết:
canmottiahyvong đã viết:
hix cứ nghĩ tới ngày xét nghiệm Hiv 3 tháng là chân tay run bần bật hay thôi khỏi xn lun cho rồi . mà không xét nghiệm thì lo lắng hok giải tỏa được  mà có vác xe đi xn thì sợ tè ra quần lo quá sao 2 tháng rùi mà vẫn cúm dài ngày , tiêu chảy , đau nách  có khi nào ....

đau nách hả bạn, phải suy ngẫm rồi!


Phải suy ngẫm rùi là sao hả anh ? cái đó dáng lo hả anh ? ý anh nói đau nách là em suy ngẫm lên đau hay vụ đau nách là phải để ý ạ . khổ cái thân em " chó cắn áo rách " " tai bay vạ gió " hôm qua đi xem ca nhạc với đám bạn vào uống cafe thấy mấy thằng quen nó đanh nhau em ra can bị vụt ngay cái gậy Bia vào tay gần gãy tay em đang bó lá .


Không có gì phải suy ngẫm cả
YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1103 Đã gửi : 22/11/2010 lúc 10:31:24(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
chán quá em gãy tay rùi .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline nicky  
#1104 Đã gửi : 22/11/2010 lúc 06:55:20(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
vidau đã viết:

đau nách hả bạn, phải suy ngẫm rồi!

Suy ngẫm là ông vidau nhảm nhí,ông có suy ngẫm thì ông suy 1 mình nhé vidau.Chứ đừng lấy suy nghĩ củ chuối cuả ông gieo rắc tá lả
Offline canmottiahyvong  
#1105 Đã gửi : 22/11/2010 lúc 11:00:06(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
2 anh lện ổng vidau giúp em cái  cái tội tào lao làm em lo lắng . Em gãy tay rùi hok lện ổng được  . cả nhà em cúm với sốt , bạn gái em thì mặt mụn rát em đang lo mà ông này lại làm em lo nữa.
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1106 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 01:01:09(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Tình hình là như này thưa các bác .
sau mấy chục ngày hoảng loạn với mấy thông tin lung tung , linh tinh và mới nhất là của lão xấu trai " vidau"  em dành nguyên 1 ngày hnay ở topic này , thời gian là từ 8h47 hôm trước tới 1h39' ngày hôm sau < ăn cơm xong lại đọc tiếp > hết 2 bao thuốc , 4 trai cam , 8 chai trà xanh không độ  để em đọc hết cái mục giải tỏa tâm lý này  < 1-> 50 mạng em hơi khoai lang , khoai tây lên vào hơi lâu> . em thấy từ trang 1-> 40 là hay nhất , haiz nhất  gom bị lại thấy 2 nhân vật điển hình " Huu_khoa" vs " tanduy200"  nhân vật phụ gồm A Tuấn Mẹc , bác Hiv_va_toi, Chú Smile, anh Obama < nicky > với các bạn khác khổ đọc bài từ đầu tới cuối của anh "tanduy200" vs "Huu_khoa" cười nguyên 1 ngày  . 67 ngày nay mới cười được như vậy ,Bố mẹ em vào phòng bảo " hnay thần con bệnh gì tự dưng ngôi bẹp trong phòng rùi cười 1 mình? có vấn đề gì không thế?.với em đọc thêm 1 bài solo 1vs1 của anh HonDa Vs anh Người Rừng   . đến h thì em ê ẩm hết người rùi , tầm 22h đám bạn lại rủ đi rượu ốc khổ gãy tay thì nhể ốc kiểu j mà rủ rùi em vẫn đi làm vài chai với bọn nó .  thôi em đi ngủ lúc nào lo lắng lại đọc từ 1->40 rùi mới lo tiếp .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1107 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 12:42:56(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
mục này bây giờ chỉ còn mình em hoạt động à .
Có A/E nào đang hoang mang đợi Xét nghiệm vào đây hót với tôi chút coi .
Trời ơi mún hét to lên "tôi là người bình thường quá" .
AT At At AT AT At AT H- H-  em Spam chút chắc h ở đây không quản lý vụ này đâu  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1108 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 12:47:46(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Có ai không vậy?
không có hả trời .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline ngaymaituoisang22  
#1109 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 12:58:44(UTC)
ngaymaituoisang22

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2010(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 7 lần
AT AT AT AT AT AT .Còn 1 tuần nữa thôi .Cố lên!
Offline canmottiahyvong  
#1110 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 12:59:33(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Vậy ta là Đại Vương khu vực này rùi .
Kẻ nào vào hay ra phải nộp xiền nghê không .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1111 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 01:03:26(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Tên ngaymaituoisang22 kia mi vào mà không làm luật zới ta hử  to gan nhểy .
ở Hn hả vậy mời ta ly cafe đi hay bèo nhèo cóc trà đá cũng được  .
Mi kiểu j cũng thoát roài vậy mà ta xin đi cũng mi không cho đi , đồ xấu bụng
ta đã bảo khi đến đó người ta hỏi mi hãy nói là mi đi khám thai nhé đứng có bảo đi xét nghiệm HIV .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1112 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 01:14:15(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Ta đang nổi mấy vạch máu màu Đỏ , ngắn ở pắp  đau và rát ta lo quá .
Đọc đi Đọc lại thấy làm gì có vụ biểu hiện xuất hiện ở tuần thứ 10 .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline tuavaohyvong  
#1113 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 02:45:43(UTC)
tuavaohyvong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-10-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Ha Noi

hic. Tôi 12 tuần có dư mà biểu hiện còn lai rai đây này ông bạn.
Chưa thấy ai giải thích thuyết phục được điều này kể cả bác sĩ tư vấn.
yahoonick: tuavaohyvong

Offline HIV và Tôi  
#1114 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 03:46:33(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
tuavaohyvong đã viết:
hic. Tôi 12 tuần có dư mà biểu hiện còn lai rai đây này ông bạn.
Chưa thấy ai giải thích thuyết phục được điều này kể cả bác sĩ tư vấn.


Bị stress chứ bị gì nữa. Có gì mà không giải thích được
YM: toi_va_hiv
Offline tuavaohyvong  
#1115 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 03:51:21(UTC)
tuavaohyvong

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-10-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: Ha Noi

Vâng. Nếu thế thì stress quả là đáng sợ anh à.
mà có thể cũng đúng. Cái vụ viêm niệu đạo của em có lẽ không liên quan đến H( xn tới lui với các bệnh khác vẫn âm tính) mà nó vẫn...ngứa thế mơi chít em.
yahoonick: tuavaohyvong

Offline HIV và Tôi  
#1116 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 04:03:12(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
tuavaohyvong đã viết:
Vâng. Nếu thế thì stress quả là đáng sợ anh à.
mà có thể cũng đúng. Cái vụ viêm niệu đạo của em có lẽ không liên quan đến H( xn tới lui với các bệnh khác vẫn âm tính) mà nó vẫn...ngứa thế mơi chít em.


Khi stress em nghĩ đến gì là nói thường xảy ra cái đó, về vấn đề này báo tuổi trẻ có đăng 1 bài mà anh quên lưu lại rồi.

Đại khái là cơ thể không có bệnh gì hết nhưng cái đầu cứ nghĩ đến bệnh nên não nó bắt cơ thể phải có "bệnh"


Cái này gọi là bệnh ảo, nếu có gặp bs thì bs cũng khó mà tìm ra nguyên nhân chính là do stress trừ khi bệnh nhân nói thật là đang lo lắng về v.v....
YM: toi_va_hiv
Offline toi456  
#1117 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 05:34:04(UTC)
toi456

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-09-2010(UTC)
Bài viết: 140
Đến từ: dien dan

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
lau wá rùi em ko có viết bài e cũng xn sau 3 tháng rùi AT lun rồi. tóm lai có trieu chứng thì làm chúng ta sợ nhưng cứ xn sau 3 tháng AT thì cứ an tâm hoàn toàn.
Offline canmottiahyvong  
#1118 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 07:12:38(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
    1. Ông tuavaohyvong  QH có sử dụng BCS lo cái j hả ông.

    2. còn vụ thổi kèn của ông thì ông không thấy các anh , chị bảo nguy cơ bé như con khủng long à  + với kết quả H- 12 tuần của ông = ???
    3. Ông ngaymaituoisang22  QH cũng sử dụng BCS luôn mà QH với bạn gái chứ có phải GMD đâu   .
    4. Cái Vụ Vét máng của ông < em mới học lỏm câu này hôm qua> cũng bé như con khủng long và cô gái kia lại còn test H- sau 5 tuần + ông test H- 7 tuần  .
    5. 2 ông lo lo cái con khỉ mà lo .
    6.            Tôi nè cũng hoang tưởng nhưng là hoang tưởng có lý do thật sự đó .

                  Lý do đây nè .

      1. đứa qh với tôi là gái mại dâm , tôi QH có sử dụng BCS nhưng bị rách và sước lớn ở Dương vật  to như hạt đậu chắc là có chảy máu.

2. con nhỏ QH cùng tôi Xét nghiệm Anti-hiv là H- sau 2 ngày và 4 tuần tính từ lúc QH nhưng đen đủi nó mà mới nhiễm thì ...

3. Các biểu hiện khác tôi không nói vì tôi cũng 1 đống nhưng có ông nào biểu hiện sưng mạch máu không  ? cúm kéo dài không ?Tôi tý ngất với cái biểu hiện đó . cũng may vào ngày thứ 25 tôi biết cách lập nick ở DD này và được các anh chị ở đây tư vấn , khổ ngày trước đánh bảng chữ mã không chịu viết chữ hoa lên không lập được.

4. Tôi hoang tưởng vì tên tôi là Tưởng .

5. Mong sao chỉ dùng lại ở mức răn đe và hoang tưởng thôi
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1119 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 07:17:45(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
lắm mồm quá xíu quên .
Tôi là " Đại Vương Tào Lao " quản lý ở đây .
Anh HIV và Tôi
Ông toi456
Ông tuavaohyvong
Ông ngaymaituoisang22
Có chịu nộp xiền theo quy định không hử  .
Em cho Dân Quân trói hết lại bây giờ
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1120 Đã gửi : 24/11/2010 lúc 07:22:16(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
mục giải tỏa này Anh Smile lập ra em đọc từ đầu đến cuối thì thấy anh em nhà ta toàn hành vi là

thổi sáo với vét máng  .
Mình em lạc loài là Rách áo mưa  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
72 Trang«<5455565758>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.