Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
buon.htv đã viết:bực mình thật ,từ ngày biết tiêu xiền chưa trúng đc con lô con đề nào thế mới lạ chứ lị !
hahaha.
Anh bán xe đi đánh thế nào cũng trúng,
Nếu vẫn chưa thì bán tiếp nhà Anh nghe em đi, đảm bảo sẽ thắng lớn | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Spam cái ngủ cho ngon...4 bà mà có mỗi bà 4 chung thủy với mình , còn 3 bà kia mất hút mẹ hàng lươn, chắc thằng nào dụ đi Trung quốc bán rồi , mấy ngày laị về thôi xấu gái thế chẳng thằng nào dại gì mua đâu, chúc cả lò ngủ ngon
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi . và những giấc mơ....
Bà nào cũng tốt với anh sao anh có thể suy nghĩ như thế được.
Cuối tuần chúng em lo làm con ngoan chứ đâu có theo thằng nào cơ chứ.
Nhưng dù sao anh cũng nghĩ như vậy, thì em cũng đi để cho suy nghĩ của anh không sai đi đâu được.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
mainga1402 đã viết:dautroc_7x đã viết:Spam cái ngủ cho ngon...4 bà mà có mỗi bà 4 chung thủy với mình , còn 3 bà kia mất hút mẹ hàng lươn, chắc thằng nào dụ đi Trung quốc bán rồi , mấy ngày laị về thôi xấu gái thế chẳng thằng nào dại gì mua đâu, chúc cả lò ngủ ngon
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi . và những giấc mơ....
Bà nào cũng tốt với anh sao anh có thể suy nghĩ như thế được.
Cuối tuần chúng em lo làm con ngoan chứ đâu có theo thằng nào cơ chứ.
Nhưng dù sao anh cũng nghĩ như vậy, thì em cũng đi để cho suy nghĩ của anh không sai đi đâu được.
Chúc 2 đứa sớm tan vỡ  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
congtu_dangyeu259 đã viết:
Tìm sáng giờ đôi dép đó hóa ra Đại Sư lấy mất!

Còn đôi này bán cho Ku Chủ Topic này, mua không dautroc?
đã tìm ra đôi dép của Pa pa để lại ,mừng húm! tết này sẽ mang đi chơi ko sợ đụng hàng,có đi chùa cũng sợ bị mất.  | chờ người |
 1 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
mainga1402 đã viết:
Bà nào cũng tốt với anh sao anh có thể suy nghĩ như thế được.
Cuối tuần chúng em lo làm con ngoan chứ đâu có theo thằng nào cơ chứ.
Nhưng dù sao anh cũng nghĩ như vậy, thì em cũng đi để cho suy nghĩ của anh không sai đi đâu được.
Con ngoan cũng cần thiết , nhưng làm vợ đảm cũng không kém phần quan trọng
Và cái quan trọng nhất "phu tử tòng tử"  | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Bà cả con thì ốm , bà tư thì cúm gia cầm ,trong 4 ba chỉ có 1 bà là thật nhưng mình thấy thương cả 4 bà , mong các bà luôn mạnh khỏe và có những tháng ngày hạnh phúc ...
Anh làm bài thơ tặng bà 4 hôm nay anh post lại cho bà nhanh khỏe , để lúc nào anh cũng nhớ
Ngủ đi em đêm đã khuya rồi đấy
Nhìn bầu trời có chút sáng rạng đông
Ngủ đi em mai sẽ ửng hồng
Ánh nắng lên hong khô dòng nước mắt
Ngủ đi em đừng để buồn héo hắt
Sương phủ dầy rồi gió cũng xua tan
Ngủ đi em năm tháng sẽ tàn
Xóa nhòa đi mọi nỗi buồn quá khứ
Ngủ đi em đừng để buồn chế ngự
Sóng dâng trào biển có lúc bình yên
Và anh là bến đỗ con thuyền
Để chúng mình cuộc đời không chao đảo
trọc
Chúc bình an
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
Ngủ đi em đêm đã khuya rồi đấy
Nhìn bầu trời có chút sáng rạng đông
Ngủ đi em mai sẽ ửng hồng
Ánh nắng lên hong khô dòng nước mắt
Ngủ đi em đừng để buồn héo hắt
Sương phủ dầy rồi gió cũng xua tan
Ngủ đi em năm tháng sẽ tàn
Xóa nhòa đi mọi nỗi buồn quá khứ
Ngủ đi em đừng để buồn chế ngự
Sóng dâng trào biển có lúc bình yên
Và anh là bến đỗ con thuyền
Để chúng mình cuộc đời không chao đảo
trọc
Chúc bình an
anh làm em cảm động quá. Thế này sao đêm nay em có thể ngủ được | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Không ngủ đc cũng cố mà ngủ đi , ko ngủ đc mai ngủ bù .......nhé | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Hôm nay đẹp ngày quyết tháo cái link xuống, chuyển nhà | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Lại tượt  than thở một tí cho đỡ chán
Chiều nay buồn ta nghĩ về quá khứ
Bởi một thời ta đã tự chôn ta
Tuy ngày đó đã mãi dần xa
Nhưng biết bao điều khiến ta trăn trở
Bao hạnh phúc chính tay ta đập vỡ
Để đau buồn cha mẹ gánh trên vai
Biết bao giờ thấy được ánh sáng mai
Xóa nhòa đi một đời lầm lỗi
Ôi! Một thời trái tim ta cằn cỗi
Sống cuộc đời mà xã hội rẻ khinh
Mà chẳng biết ta sống nhục hay vinh
Chân lạc bước nhốt hồn trong bóng tối
Tối kinh khủng
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
ANH
anh
em buồn
buồn điên dại
anh
em sầu
sầu trong tim
sầu trong khóe mắt
anh
em khổ
Khổ trong lòng
Khổ trong cùng cực
khổ trong từng chút phút suy tư
anh
Em khóc
Khóc trong lòng
Khóc trong sâu thằm
Khóc trong từng phút nghĩ về anh
khóc trong những lúc hướng về kỷ niệm
có khi nào
anh nhớ em
anh nghĩ về em
Nhìn em khóc ròng
mà trở về cùng em
CHÚC MÙA GIÁNG SINH ÀN LÀNH HẠNH PHÚC TỚI MỌI NGƯỜI
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
| chờ người |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
phù, vậy là những ngày vất vả đã qua.
Đang khát, tự thưởng mình một ly nước mua tại quán ăn nhanh, vừa đi vừa uống.
Bước vào thang máy một mình, thang xuống tầng hai tự nhiên dừng lại
Bước vào, 1 cô gái ăn mặc ( vừa ấm, vừa mát) toàn đồ hiệu.
Hức - nhìn cô mình thấy mình như con vịt ở quê ra tỉnh vậy.
Tay đeo túi tay cầm cốc nước.
bực mình, tiếp tục uống -
Đã khát
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
mainga1402 đã viết: phù, vậy là những ngày vất vả đã qua.
Đang khát, tự thưởng mình một ly nước mua tại quán ăn nhanh, vừa đi vừa uống.
Bước vào thang máy một mình, thang xuống tầng hai tự nhiên dừng lại
Bước vào, 1 cô gái ăn mặc ( vừa ấm, vừa mát) toàn đồ hiệu.
Hức - nhìn cô mình thấy mình như con vịt ở quê ra tỉnh vậy.
Tay đeo túi tay cầm cốc nước.
bực mình, tiếp tục uống -
Đã khát
Em à mặc kệ đời đi,hãy bằng lòng với những gì mình có , em đang có những gì em cần rồii mà , rồi một lúc nào đó họ cũng phải ngước nhìn
mình , chúc em ngủ ngon và hạnh phúc | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Buồn quá , hôm nay con trâu nhà hàng xóm sang húc đổ dàn mướp nhà mình | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Buồn quá , hôm nay con trâu nhà hàng xóm sang húc đổ dàn mướp nhà mình
kết quả là em thịt con trâu của người ta nên bị bắt đền chứ gì | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Sáng nay mua đc 2 lạng cá khô , ăn hết một lạng cất một lạng đi nhưng đậy ko kín thế là mèo hàng xóm sang ăn vụng ko biết mai ăn bằng gì đây? | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-09-2010(UTC) Bài viết: 58 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn muathulabay1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
óe lấy nỗi buồn của người khác để xả stress cho mình hả . thôi cũng đc , miễn sao bạn thấy vui | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|