  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chào các bạn trong diễn đàn.Mình hiện giờ đang rất hoang mang lo lắng!
Các bạn ơi giúp mình với,mình bị ám ảnh về con virut H. Mình vào diễn đàn nhiều lần nhung ko post lên,hôm nay mình viết ra để mong được các bạn chia sẻ và giúp đỡ!
Cách đây 4 năm (2006) mình uống rượu say và bị đồng nghiệp cho đi qh với GMD. Lúc đó mình say quá ko làm chủ bản thân nên đã qh và có đeo bcs. Sau đó mình lo sơ bị H và đã đi xét nghiệm sau 3tháng, 4 tháng, 6tháng, 9tháng... Tổng cộng mình xét nghiệm 13 lần. Lúc đó do kiến thức về H còn ít nên mình đã làm xét nghiệm đến lần thứ 13 vào cuối năm 2007 minh mới hết sợ. Sau lần Xét nghiệm thứ 13 mình mới đủ can đảm để lập gia đình ( Kể từ lúc có nguy cơ là đầu năm 2006). Sau khi lập gia đình mình đã sống lành mạnh. Mình đã thề là ko bao giờ lặp lại sai lầm nữa. Mình dị ứng và ám ảnh với những nơi như quán Karaokê, nhà nghỉ, matxa.... Mỗi lần đi công tác mà cơ quan ở Nhà nghỉ , Khách sạn là mình lại sợ,...khi minh đi ngủ mình phải mặc cả quan áo dài, mình sợ dùng khăn tắm ở ks...
Thế nhưng cách đây 2 tháng (ngày 26/10) mình uống quá say ( do có chút chuyện mâu thuẫn gia đình) . Sau đó mình đau đầu quá nên đi gội đầu để đỗ đau đầu, lúc đó mình say hầu như ko biết gì, nhưng vẫn ý thức được là đi gội lành mạnh để đỡ đau đầu, nhưng hôm đấy xui xẻo thế nào mà mình vào phải quán gội của GMD, khi đang gội thì cô gái gội cho mình gợi ý là đi 'thư giãn' ở tầng2. Mình có đùa cô ta là 'Có an toàn ko?, anh sợ bệnh lắm', nhưng mình vẫn còn ý thức nên ko quan hệ .
Sau khi gội xong mình trả tiền, lúc đó mình đã tỉnh rượu, lúc đó mình thấy ở cổ tay mình có một vết xước , không sâu( Giống lỗ kim tiêm đâm). Mình ra chỗ chậu nước rửa chỗ đó, rồi ra hiệu thuốc mua lọ Ỗy già đổ vào chỗ đó. Tối về nhà mình rất lo sợ . Không biết lúc gội mình nói đùa với cô gái gội cho mình ràng mình các cô lây bệnh nên họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? Mấy cô quán gội đấy trông giống bị AIDS lắm, hộ gầy lắm, và ở đấy có tên bảo kê có lẽ là nghiện. Liệu họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? (vì mình ko quan hệ mà còn nói với họ là sợ lây bệnh ).
Mình đang khủng hoảng 2tháng nay rồi, không làm được việc gì cả . Trong đầu lúc nào cũng ám ảnh về Hiv. Sau lần khoảng hoảng năm 2006,2007 mình không thể nghĩ là lại rơi vào tình trạng này. Mình không hiểu hôm đó bị Ma ám hay sao mà mình lại vào phải quán gội có GMD đó.
Mình đã đi XN sau 6tuần kết quả AT. Mình đang đợi du 12 T thì đi XN lại.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trong lúc say rượu Bạn giàu sức tưởng tượng,đến bây giờ vẫn thế,đừng tự hù mình sẽ ảnh hưởng đến thần kinh.
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
bạn quá ám ảnh vì sự cố vài năm trước nên nảy sinh những suy nghĩ (theo mình là hoang tưởng) thôi. vững tin lên và sống lành mạnh, 6 tuần nữa xn 1 lần nữa để vứt bỏ 100% lo âu đi là ổn.
|
 1 người cảm ơn noisovn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 294  Đến từ: TP.HCM Thanks: 21 times Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
|
Chào các bạn trong diễn đàn.Mình hiện giờ đang rất hoang mang lo lắng!
Các bạn ơi giúp mình với,mình bị ám ảnh về con virut H. Mình vào diễn đàn nhiều lần nhung ko post lên,hôm nay mình viết ra để mong được các bạn chia sẻ và giúp đỡ!
Cách đây 4 năm (2006) mình uống rượu say và bị đồng nghiệp cho đi qh với GMD. Lúc đó mình say quá ko làm chủ bản thân nên đã qh và có đeo bcs. Sau đó mình lo sơ bị H và đã đi xét nghiệm sau 3tháng, 4 tháng, 6tháng, 9tháng... Tổng cộng mình xét nghiệm 13 lần. Lúc đó do kiến thức về H còn ít nên mình đã làm xét nghiệm đến lần thứ 13 vào cuối năm 2007 minh mới hết sợ. Sau lần Xét nghiệm thứ 13 mình mới đủ can đảm để lập gia đình ( Kể từ lúc có nguy cơ là đầu năm 2006). Sau khi lập gia đình mình đã sống lành mạnh. Mình đã thề là ko bao giờ lặp lại sai lầm nữa. Mình dị ứng và ám ảnh với những nơi như quán Karaokê, nhà nghỉ, matxa.... Mỗi lần đi công tác mà cơ quan ở Nhà nghỉ , Khách sạn là mình lại sợ,...khi minh đi ngủ mình phải mặc cả quan áo dài, mình sợ dùng khăn tắm ở ks...
Thế nhưng cách đây 2 tháng (ngày 26/10) mình uống quá say ( do có chút chuyện mâu thuẫn gia đình) . Sau đó mình đau đầu quá nên đi gội đầu để đỗ đau đầu, lúc đó mình say hầu như ko biết gì, nhưng vẫn ý thức được là đi gội lành mạnh để đỡ đau đầu, nhưng hôm đấy xui xẻo thế nào mà mình vào phải quán gội của GMD, khi đang gội thì cô gái gội cho mình gợi ý là đi 'thư giãn' ở tầng2. Mình có đùa cô ta là 'Có an toàn ko?, anh sợ bệnh lắm', nhưng mình vẫn còn ý thức nên ko quan hệ .
Sau khi gội xong mình trả tiền, lúc đó mình đã tỉnh rượu, lúc đó mình thấy ở cổ tay mình có một vết xước , không sâu( Giống lỗ kim tiêm đâm). Mình ra chỗ chậu nước rửa chỗ đó, rồi ra hiệu thuốc mua lọ Ỗy già đổ vào chỗ đó. Tối về nhà mình rất lo sợ . Không biết lúc gội mình nói đùa với cô gái gội cho mình ràng mình các cô lây bệnh nên họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? Mấy cô quán gội đấy trông giống bị AIDS lắm, hộ gầy lắm, và ở đấy có tên bảo kê có lẽ là nghiện. Liệu họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? (vì mình ko quan hệ mà còn nói với họ là sợ lây bệnh ).
Mình đang khủng hoảng 2tháng nay rồi, không làm được việc gì cả . Trong đầu lúc nào cũng ám ảnh về Hiv. Sau lần khoảng hoảng năm 2006,2007 mình không thể nghĩ là lại rơi vào tình trạng này. Mình không hiểu hôm đó bị Ma ám hay sao mà mình lại vào phải quán gội có GMD đó.
Mình đã đi XN sau 6tuần kết quả AT. Mình đang đợi du 12 T thì đi XN lại.
Kết quả 6 tuần của bạn đã nói lên tất cả rồi cho dù bạn không có nguy cơ gì hết, đừng suy nghĩ quá mà bị stress
Hãy yên tâm là mình không có gì nhé, nếu còn lăn tăn thì 12 tuần làm cái nữa cho ăn ngon ngủ yên.
Đừng liều mình nữa nhé, có ngày cũng dính à
|
 1 người cảm ơn songvui28 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cám ơn A Tuấn, cám ơn các bạn! Được các bạn chia sẻ mình cảm thấy an tâm hơn. Trước đây sự cố năm 2006 làm mình bị TRẦM CẢM mất 2 năm. Mình đã xét nghiệm rất nhiều nơi từ bệnh viện Huyết học TW, Bệnh viện Thanh nhàn(2lần), Viên E(2lần), ở Số 2 TRÚC BẠCH 2 lần, Viện Xanh Pôn,...tổng cộng là 13 lần. ở tháng thứ 3,6,7,9,12, ..1,5năm Tất cả những lần đó đều Âm tính đến khi mình lập gia đình cuối năm 2007 mình mới hết sợ.
Đúng là mình bị ám ảnh về Hiv. Nhưng ko hiểu xui thế nào mà đó mình lại gội ở quán có GMD. Mình chỉ định đi gội cho đỡ đau đầu ở quán Lành mạnh thôi nhưng Mình say ko biết gì lại vào chỗ đấy.
Có lẽ là do bị ám ảnh . Nhưng mình vẫn hơi lo lo.Năm nay là năm hạn của mình. Không biết liệu họ có Trọc kim tiêm vào tay mình ko vì họ gạ mình quan hệ nhưng mình lại ko. Hiện tại mình có gia đình , có 1 con. Con mình mới 1,5 tuổi. Mình lo lắm , từ 2 tháng nay mình rất hạn chế bế con mình, và chỉ dám qh với vợ mình 1 tháng 1 lần và dùng BCS, nhiều lần vợ mình muốn mình tìm cách trốn. Và mình mình thường cáu với vợ để ngủ riêng. Mình ko tập trung vào công việc, họp cơ quan mấy lần mình bị cảnh cáo rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-12-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tôi cũng giống như ông bị bạn bè rủ rê qhtd với GMD. Xét nghiệm >10 lần (elisa + PCR). Thậm chí gửi mẫu máu sang bên Pháp để test luôn nhưng vẫn không hết lo. Tới bây h hơn 9 tháng rùi. Đúng là trải qua 1 lần ám ảnh cả đời. Bây giờ tui đang theo 1 bác sỹ về thần kinh nghe nói giỏi lắm tên Đào Trần Thái. Uống thuốc hàng ngày, tui nghĩ chỉ còn cách đó thôi ông à.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
gửi máu wa pháp test luôn cái này hay à
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 102
Cảm ơn: 231 lần Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
|
hienhoi993 đã viết:Tôi cũng giống như ông bị bạn bè rủ rê qhtd với GMD. Xét nghiệm >10 lần (elisa + PCR). Thậm chí gửi mẫu máu sang bên Pháp để test luôn nhưng vẫn không hết lo. Tới bây h hơn 9 tháng rùi. Đúng là trải qua 1 lần ám ảnh cả đời. Bây giờ tui đang theo 1 bác sỹ về thần kinh nghe nói giỏi lắm tên Đào Trần Thái. Uống thuốc hàng ngày, tui nghĩ chỉ còn cách đó thôi ông à.
Tính từ ngày có nguy cơ cuối xn sau 3 tháng âm tính xem như 100% an toàn. Xét nghiệm ở đâu cũng vậy. Các máy xn ở VN nhập từ nước ngoài và đều được kiểm định chât lượng trước khi cấp phép đưa vào sử dụng...
Ám ảnh dù đã có kết quả âm tính, muốn thoát khỏi điều này chỉ có bản thân bạn mới làm được. Có uống thuốc thần kinh cũng ko khỏi. Bạn hãy nhìn lại bản thân, đánh giá mọi việc theo hướng khách quan, bạn sẽ thấy mình thật hoang tưởng, và yếu đuối. Hãy tập trung nhiều hơn cho công việc, gia đình, bạn bè. Nếu có thể hãy tham gia những hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa, còn nhiều thứ để làm hơn là ngồi lo sợ viễn vông...
Cầu mong 2 bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn! Thân! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chả có gì khó, mỗi ngày anh vào diễn đàn, đọc, tìm hiểu các kiến thức về HIV và chia sẻ với mọi người, đảm bảo anh sẽ thoải mái ngay, không còn quá lo nghĩ nữa. Còn vấn đề lương tâm, thấy có lỗi với người thân thì anh hãy thực hiện thật nhiều điều tốt để bù đắp lại cho họ. Như em sau một thời gian vào diễn đàn, bây giờ "nghiện ngập" rồi, ngày nào mà không "hút" không chịu được. Và kiến thức về HIV cũng tăng lên rõ rệt. Chúc anh sớm lấy lại cân bằng! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 150
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Giacmobinhyen đã viết:Chào các bạn trong diễn đàn.Mình hiện giờ đang rất hoang mang lo lắng!
Các bạn ơi giúp mình với,mình bị ám ảnh về con virut H. Mình vào diễn đàn nhiều lần nhung ko post lên,hôm nay mình viết ra để mong được các bạn chia sẻ và giúp đỡ!
Cách đây 4 năm (2006) mình uống rượu say và bị đồng nghiệp cho đi qh với GMD. Lúc đó mình say quá ko làm chủ bản thân nên đã qh và có đeo bcs. Sau đó mình lo sơ bị H và đã đi xét nghiệm sau 3tháng, 4 tháng, 6tháng, 9tháng... Tổng cộng mình xét nghiệm 13 lần. Lúc đó do kiến thức về H còn ít nên mình đã làm xét nghiệm đến lần thứ 13 vào cuối năm 2007 minh mới hết sợ. Sau lần Xét nghiệm thứ 13 mình mới đủ can đảm để lập gia đình ( Kể từ lúc có nguy cơ là đầu năm 2006). Sau khi lập gia đình mình đã sống lành mạnh. Mình đã thề là ko bao giờ lặp lại sai lầm nữa. Mình dị ứng và ám ảnh với những nơi như quán Karaokê, nhà nghỉ, matxa.... Mỗi lần đi công tác mà cơ quan ở Nhà nghỉ , Khách sạn là mình lại sợ,...khi minh đi ngủ mình phải mặc cả quan áo dài, mình sợ dùng khăn tắm ở ks...
Thế nhưng cách đây 2 tháng (ngày 26/10) mình uống quá say ( do có chút chuyện mâu thuẫn gia đình) . Sau đó mình đau đầu quá nên đi gội đầu để đỗ đau đầu, lúc đó mình say hầu như ko biết gì, nhưng vẫn ý thức được là đi gội lành mạnh để đỡ đau đầu, nhưng hôm đấy xui xẻo thế nào mà mình vào phải quán gội của GMD, khi đang gội thì cô gái gội cho mình gợi ý là đi 'thư giãn' ở tầng2. Mình có đùa cô ta là 'Có an toàn ko?, anh sợ bệnh lắm', nhưng mình vẫn còn ý thức nên ko quan hệ .
Sau khi gội xong mình trả tiền, lúc đó mình đã tỉnh rượu, lúc đó mình thấy ở cổ tay mình có một vết xước , không sâu( Giống lỗ kim tiêm đâm). Mình ra chỗ chậu nước rửa chỗ đó, rồi ra hiệu thuốc mua lọ Ỗy già đổ vào chỗ đó. Tối về nhà mình rất lo sợ . Không biết lúc gội mình nói đùa với cô gái gội cho mình ràng mình các cô lây bệnh nên họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? Mấy cô quán gội đấy trông giống bị AIDS lắm, hộ gầy lắm, và ở đấy có tên bảo kê có lẽ là nghiện. Liệu họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? (vì mình ko quan hệ mà còn nói với họ là sợ lây bệnh ).
Mình đang khủng hoảng 2tháng nay rồi, không làm được việc gì cả . Trong đầu lúc nào cũng ám ảnh về Hiv. Sau lần khoảng hoảng năm 2006,2007 mình không thể nghĩ là lại rơi vào tình trạng này. Mình không hiểu hôm đó bị Ma ám hay sao mà mình lại vào phải quán gội có GMD đó.
Mình đã đi XN sau 6tuần kết quả AT. Mình đang đợi du 12 T thì đi XN lại. Hãy cảm ơn đời vì ông có 1 cơ hôi làm lại nhé ... cố gắng lên, ông biết sợ như vậy là tốt đó ... Đừng ghé những chổ đó nữa ... | NGƯỜI GIÚP TA, TA GIÚP 1 AI KHÁC, BIẾT ĐÂU ĐÁP ĐỀN ... CUỘC ĐỜI NÀY CHO TA THÊM 1 CƠ HỘI ... TA NẮM LẤY VÀ SẼ CỐ VƯƠN LÊN...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Chắc là tại lần trước mình bị ÁM ẢNH nhiều quá. Vết xước chắc là do va quệt ở đâu đó vì nó chỉ hơi xước Rất nông, và vẫn còn vẩy da bám. Hôm sau mình hỏi lại họ nói KHÔNG làm chuyện đó.Có lẽ mình bị Hoang tưởng. Nhưng minh vẫn đi XN ở tuần 12 để giải tỏa STRESS.
Chúc các bạn sức khỏe, chúc các bạn đang chờ XN đều AT! Cảm ơn mọi người, mong các bạn động viên giúp đỡ mình qua khó khăn này!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
Giacmobinhyen đã viết: Cám ơn A Tuấn, cám ơn các bạn!
Được các bạn chia sẻ mình cảm thấy an tâm hơn. Trước đây sự cố năm 2006 làm mình bị TRẦM CẢM mất 2 năm. Mình đã xét nghiệm rất nhiều nơi từ bệnh viện Huyết học TW, Bệnh viện Thanh nhàn(2lần), Viên E(2lần), ở Số 2 TRÚC BẠCH 2 lần, Viện Xanh Pôn,...tổng cộng là 13 lần. ở tháng thứ 3,6,7,9,12, ..1,5năm Tất cả những lần đó đều Âm tính đến khi mình lập gia đình cuối năm 2007 mình mới hết sợ.
Đúng là mình bị ám ảnh về Hiv. Nhưng ko hiểu xui thế nào mà đó mình lại gội ở quán có GMD. Mình chỉ định đi gội cho đỡ đau đầu ở quán Lành mạnh thôi nhưng Mình say ko biết gì lại vào chỗ đấy.
Có lẽ là do bị ám ảnh . Nhưng mình vẫn hơi lo lo.Năm nay là năm hạn của mình. Không biết liệu họ có Trọc kim tiêm vào tay mình ko vì họ gạ mình quan hệ nhưng mình lại ko. Hiện tại mình có gia đình , có 1 con. Con mình mới 1,5 tuổi. Mình lo lắm , từ 2 tháng nay mình rất hạn chế bế con mình, và chỉ dám qh với vợ mình 1 tháng 1 lần và dùng BCS, nhiều lần vợ mình muốn mình tìm cách trốn. Và mình mình thường cáu với vợ để ngủ riêng. Mình ko tập trung vào công việc, họp cơ quan mấy lần mình bị cảnh cáo rồi.
mấy người như ông tốt nhất đừng đi chơi gái. đi chơi mà sợ sệt và thấy HIV như là cái gì đó ghê gớm lắm. ông mà có H chắc ông giết hết mọi người quá. nản.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Những gì bạn đang nói góp phần tăng thêm sự kì thị cho người bị nhiễm HIV.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 21-12-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mấy bạn đừng nói vậy chứ. Tôi và giacmobinhyen đều có hoàn cảnh giống nhau. Sinh ra trong 1 gia dinh nghiem khat, con ngoan, trò giỏi. Luôn hướng đến những điều lành mạnh, vậy mà lại đi quan hệ với GMD. Bản thân mình vô cùng hụt hẫng nhiều khi mướn tự sát. Nhưng cuộc sống đã dạy cho mình hiểu rằng con người luôn có sai lầm dù cho có cố gằng hoàn hảo như thế nào.
Mình hiện đang học tập bên Singapore nhưng suốt gần 1 năm nay mình học ko ra gì cả chỉ vì sợ HIV. Trong 1 năm mà phải bay về Việt Nam 5 -6 lần để lấy thuốc và khám bệnh thần kinh vì ám ảnh HIV mặc dù các xét nghiệm của mình đều âm.
Ko biết các bạn có tin vào số phận ko, nhưng sau những gì đã qua mình tin vào đó. Số phận 1 con người đã do ông trời định. Hãy sống hết mình, làm hết mình và đưng quan tâm vào ngày mai vì ngày mai là chuyện của số phận. Mà số phận là do ông trời nắm giữ chứ ko phải con người.
Chúc tất cả các bạn 1 năm mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui!
|
 1 người cảm ơn hienhoi993 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Bạn hienhoi993 nói rất giống ý mình. Mình cũng đang bị ám ảnh HIV và hiện tại phải uống thuốc trị thần kinh luôn 2 tháng nay. Con người có số, mình đã cố mà không thay đổi được cái đã định.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
ông này bị điên nặng rồi,hoang tưởng cái j? | Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-12-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
nếu thực sự thoát nạn là 1 điều đáng mừng...nhưng ko khùng cũng điên vì ám ảnh 3 tháng vừa qua...ai thoát nạn thì cố gắng trân trọng cuộc sống là 1 người khỏe mạnh!!! waiting retest....!haizzzz!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có lẽ do mình bị Ám ảnh lần trước, Vết xước ở tay có thể là do va quệt. Nhưng để cẩn thận mình sẽ đi xn lại ở tuần 12. Tính mình rất cẩn thận . Hơn nữa để đảm bảo an toàn Tuyệt đối cho vợ và con mình thì mình vẫn đi xn lại.
Nhưng việc đi Xét nghiệm thật là KHUNG KIẾP . Một phần vi lo sợ, chờ đợi kết quả.Mà sợ nhất là lúc đi Xét nghiệm gặp phải người quen. Ko biết các bạn thế nào chứ mình mỗi lần đi xét nghiệm cứ như Thằng ăn trộm, ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau xem có ai quen ko.
Mình hy vọng một vài năm nưa Hiv/aids chỉ bị coi như một căn bệnh mãn tính như lao, ung thư...Lúc đó người nhiễm HIV sẽ ko bị phân biệt đối xử, và giảm bớt gánh nặng tâm lý. Hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra Vaccine, và thuốc đặc trị hiv mang lại hạnh phúc cho hàng chục triệu người đang sống cùng hiv.
Chúc mọi người sức khỏe và cám ơn các bạn đã chia sẻ và đồng cảm!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: TpHCM
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Giacmobinhyen đã viết: Có lẽ do mình bị Ám ảnh lần trước, Vết xước ở tay có thể là do va quệt. Nhưng để cẩn thận mình sẽ đi xn lại ở tuần 12. Tính mình rất cẩn thận . Hơn nữa để đảm bảo an toàn Tuyệt đối cho vợ và con mình thì mình vẫn đi xn lại.
Nhưng việc đi Xét nghiệm thật là KHUNG KIẾP . Một phần vi lo sợ, chờ đợi kết quả.Mà sợ nhất là lúc đi Xét nghiệm gặp phải người quen. Ko biết các bạn thế nào chứ mình mỗi lần đi xét nghiệm cứ như Thằng ăn trộm, ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau xem có ai quen ko.
Mình hy vọng một vài năm nưa Hiv/aids chỉ bị coi như một căn bệnh mãn tính như lao, ung thư...Lúc đó người nhiễm HIV sẽ ko bị phân biệt đối xử, và giảm bớt gánh nặng tâm lý. Hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra Vaccine, và thuốc đặc trị hiv mang lại hạnh phúc cho hàng chục triệu người đang sống cùng hiv.
Chúc mọi người sức khỏe và cám ơn các bạn đã chia sẻ và đồng cảm!
những lời của bạn giacmobinhyen rất đúng tâm lý với những người trong hoàn cảnh này. Tôi cũng giống như bạn ấy. tôi cũng đã từng say và qhtd với GMD (có condom), nhưng thật sự như thế là ko đủ để chúng tôi có thể tên tâm đc. có 1 thứ đáng sợ hơn cái chết, đó là cảm giác chờ đợi cái chết đến. tôi mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Chúc mọi người nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho diễn đàn chúng ta. | STOP AIDS, Keep the promise |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đúng là những ai có hành vi có nguy cơ thì đều có tâm lý giống nhau. Bạn hienhoi993,bạn hyvongduocsong, bannguyenkpt, cũng giống mình. Có thể là do mình bị Hoang tưởng nên suy diễn. Nhưng vấn đề này ko đơn giản MÌNH VẪN PHẢI XÉT NGHIỆM ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI CHO VỢ VÀ CON CÁI NHỎ CỦA MÌNH.
Đối mặt với vấn đề HIV/AIDS thật ko đơn giản vì nó ko là bệnh thường . Có thể MÌNH KO SỢ CHẾT( Ai sinh ra rồi cũng phải chết,SINH-LÃO-BỆNH_TỬ, rồi tai nạn giao thông(hơn 30.000 người VN chết mỗi năm), dịch bệnh khác...Con người có số) nhưng TÂM LÝ XÃ HỘI KỲ THỊ về HIV còn đáng sợ hơn và nhất là nó là bệnh có khả năng lây mà ko biết.
Tôi chỉ viết ra những gì mình suy nghĩ ra đây để chia sẻ với mọi người. Làm vậy mình thấy mọi việc rất Nhẹ nhõm, tinh thần thoái mái hơn nhiều.
Cám ơn A.TUẤN , anh SMILE,ban Quản trị...và các bạn Rất nhiều! Chúc mọi người sức khỏe! Chúc các bạn đang chờ XN có KQ ÂT. Hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra Vacine, và thuốc đặc trị Hiv đem lại hạnh phúc cho những người đang sống cùng Hiv.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|