Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Đại Sư  
#121 Đã gửi : 23/12/2010 lúc 03:54:54(UTC)
Đại Sư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 304
Đến từ: Gò Dưa

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
- Không thèm pót bài nào nữa,! dìa quê mót lúa với thím 8 !





Tám ơi! thèng Sư của Tám dìa với Tám đây!
chờ người
thanks 1 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
dautroc_7x trên 25-12-2010(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#122 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 07:40:36(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Chán hết chỗ nói, giờ không biết làm sao , thế nào?
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Tu-an  
#123 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 12:20:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
y như rằng,cứ mỗi ngày lễ hàng năm,số người gọi đến nhờ tham vấn nhiều,có lẽ do rượu bia không tự chủ rồi đi tìm ......tính tới giờ này thôi đã có 22 cuộc ĐT....nhứt cái đầu thiệt.
Offline dautroc_7x  
#124 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 12:30:50(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
đã viết:
y như rằng,cứ mỗi ngày lễ hàng năm,số người gọi đến nhờ tham vấn nhiều,có lẽ do rượu bia không tự chủ rồi đi tìm ......tính tới giờ này thôi đã có 22 cuộc ĐT....nhứt cái đầu thiệt.


Oé bác Tuấn nhà mình hôm nay vào đây xả stress lạ quá! mệt nhưng sống thật ý nghĩa cố gắng lên bác nhé , ước gì mình đc như anh ấy
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline dautroc_7x  
#125 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 10:06:27(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết

Đêm đông buồn chỉ có một mình anh

Nhìn cuộc đời trôi theo luồng gió bấc

Anh vẫn biết tình em trao là không thật

Nhưng yêu rồi anh chẳng biết làm sao

Em đã đến  và tim đã trót trao

Để bây giờ đớn đau mình nhận lấy

Sao yêu đương để buồn đến vậy

Anh quay về gục ngã trước tình xưa

Để dối lừa em từng khóc như mưa

Để dấu che những gì là dối trá

Để cả đời em đeo chiếc mặt lạ

Để cuộc đời anh ôm trọn xót xa

Thơ thẩn chán hết cả thằng người, đã quá lâu rồi rồi ta sống trong u mê "tỉnh dậy đi tôi ơi'"

UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
rain_cry trên 29-12-2010(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#126 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 11:29:07(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Đố vui không có thưởng đây, mời zô......

1. Em có 3 que diêm, đố các bác xếp được số lớn hơn 3 nhỏ hơn 4 đấy.


2. Tròn tròn vuông vuông, thích thì lên giường, càng chơi càng ra nước. Hỏi đó là môn thể thao gì?


Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline thymy  
#127 Đã gửi : 26/12/2010 lúc 03:31:16(UTC)
thymy

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 11-12-2010(UTC)
Bài viết: 43
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 32 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 19 bài viết


Cuộc đời thật lắm éo lắm....Trên trời triệu triệu vì sao
Ghép thành bốn chữ vì sao yêu người
Dưới đất triệu triệu con người
Cớ sao chỉ có một người tôi yêu ???
Offline dautroc_7x  
#128 Đã gửi : 26/12/2010 lúc 03:37:56(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
thymy đã viết:


Cuộc đời thật lắm éo lắm....Trên trời triệu triệu vì sao
Ghép thành bốn chữ vì sao yêu người
Dưới đất triệu triệu con người
Cớ sao chỉ có một người tôi yêu ???


Một người là tốt rồi , anh còn chẳng có ai đây này , em còn muốn mấy ?
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline HIV và Tôi  
#129 Đã gửi : 27/12/2010 lúc 08:19:43(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Tuần mới ve vủi nhé
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
dautroc_7x trên 28-12-2010(UTC) ngày
Offline dautroc_7x  
#130 Đã gửi : 28/12/2010 lúc 11:41:51(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết

Mùa đông này anh sẽ chẳng có em

Một mình ôm trái tim yêu run rẩy

Nỗi buốn cô đơn nhân lên gấp mấy

Bước độc hành lạnh lẽo giữa mùa đông

Lanh quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
rain_cry trên 29-12-2010(UTC) ngày
Offline vangtrangkhoc  
#131 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 08:12:42(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
Anh là nắng ... khẽ hôn lên má hồng em

Anh là hoàng hôn êm đềm và lãng mạn

Anh là đêm cho tim em chạng vạng ...
Ngày nối ngày ... dài lắm anh biết không ???


Tặng dautroc_7x cho đỡ lạnh nè....  Tranh thủ xả stress 
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
thanks 1 người cảm ơn vangtrangkhoc cho bài viết.
dautroc_7x trên 29-12-2010(UTC) ngày
Offline Sáu Sậu  
#132 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 11:13:03(UTC)
Sáu Sậu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-12-2009(UTC)
Bài viết: 71
Đến từ: Gò Dưa

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Đố vui không có thưởng đây, mời zô......

1. Em có 3 que diêm, đố các bác xếp được số lớn hơn 3 nhỏ hơn 4 đấy.

Xếp hình số PI
( Pi =3,4)
2. Tròn tròn vuông vuông, thích thì lên giường, càng chơi càng ra nước. Hỏi đó là môn thể thao gì? quánh Cờ



Ai đem con Sáo sang sông,để cho con sáo mắc công bay dzìa
thanks 1 người cảm ơn Sáu Sậu cho bài viết.
dautroc_7x trên 29-12-2010(UTC) ngày
Offline mainga1402  
#133 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 09:24:14(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: Sá Go to Quoted Post

2. Tròn tròn vuông vuông, thích thì lên giường, càng chơi càng ra nước. Hỏi đó là môn thể thao gì? quánh Cờ





Hôm nay em ăn trưa, em đọc câu đố này đố này, đố mọi người trong công ty.
Cả công ty được 1 buổi bàn luận náo nhiệt.
Cuối cùng cũng có câu trả lời chính xác như của sáu sậu.

kekeke,
Cảm ơn sợ sợ về câu hỏi này.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline sợ sợ  
#134 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 10:04:17(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Ái dà, mọi người chuẩn thế nhỉ? Câu đố này của em mới độc này!

Có 10 con chim trên cây, bác thợ săn bắn chết 1 con, hỏi trên cây còn mấy con?. Các bác cẩn thận dính quả lừa nhé! Hé hé
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline sợ sợ  
#135 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 10:15:11(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Zui cười một tý! Mọi người cười lên hen!

Reng reng reng.....(chuông điện thoại kêu)
- A nhô, con chim con bé nhỏ của anh đấy ah?
- Không, chim bố đây!
- Dạ, cháu xin lỗi bác, bác cho cháu hỏi Lan có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì nó vô gia cư à?
- Dạ, bác cho cháu hỏi Lan có ở nhà không ạ?
- Không!
- Bác có thể cho cháu xin số điện thoại của Lan được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm, anh muốn xin số nào?
- Dạ, bác cho cháu xin 1 số thôi ạ.
- Số 9
- Bác cho cháu xin các số còn lại với ạ.
- 0, 7, 3, 5, 1, 4, 2, 8. Còn sắp xếp thế nào thì tùy mày!
- ????

Bác nào đi cưa cẩm gặp trường hợp này chắc mất hết dũng khí nhẩy?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline Lớp_7  
#136 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 10:18:15(UTC)
Lớp_7

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-04-2010(UTC)
Bài viết: 8

sợ sợ đã viết:
Ái dà, mọi người chuẩn thế nhỉ? Câu đố này của em mới độc này!

Có 10 con chim trên cây, bác thợ săn bắn chết 1 con, hỏi trên cây còn mấy con?. Các bác cẩn thận dính quả lừa nhé! Hé hé


Trên cây không còn con nào hết chú,9 con kia đã bay mất.Đúng không chú
Offline sợ sợ  
#137 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 10:25:53(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Biết ngay mà, cho suy nghĩ lại! Hehe, thế nó mới chuối!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline dautroc_7x  
#138 Đã gửi : 29/12/2010 lúc 10:45:18(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Lớp_7 đã viết:
sợ sợ đã viết:
Ái dà, mọi người chuẩn thế nhỉ? Câu đố này của em mới độc này!

Có 10 con chim trên cây, bác thợ săn bắn chết 1 con, hỏi trên cây còn mấy con?. Các bác cẩn thận dính quả lừa nhé! Hé hé


Trên cây không còn con nào hết chú,9 con kia đã bay mất.Đúng không chú


bắn súng nổ công an bắt thì chết , lên bắn súng giảm thanh lên còn chín con
Hoặc ban đêm dùng súng hơi bắn thì cũng còn chín con ......khà khà mình phục mình quá
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline duyanh87  
#139 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 09:24:39(UTC)
duyanh87

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-07-2004(UTC)
Bài viết: 11

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
haiz, giờ mới biết đời còn dài mà ta cứ đẹp hoài
Offline sợ sợ  
#140 Đã gửi : 30/12/2010 lúc 02:03:01(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Hehe, câu đố trên của em nhiều phương án lắm, ai cũng đúng cả! Nhưng quả này mới là kinh điển này, nhào zô, nhào zô:

1. Một người đàn ông không mặc gì, nằm sấp xuống đất ->thì gọi là gì?
2. Một người đàn ông không mặc gì, nhẩy xuống ao cá -> thì gọi là gì?
3. Một người đàn ông và một người đàn bà đều không mặc gì, ôm nhau trong bụi rậm -> thì gọi là gì?

Ấy, quả này mới hay! Xin các bác chỉ giáo!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
179 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.