Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


17 Trang«<910111213>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#201 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 10:53:33(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
sợ sợ đã viết:
Buồn làm gì, cười lên đi mấy bé! Ở đây có bia hơi và thịt chó! (bài hát đấy, nhưng tôi quên tên)


Bài này là của nhạc sĩ Sọ Sọ chứ ai  

Ôi thịt choooó!
Một lần mình ăn mà nhớ lâu lâu  
Ăn phải toàn riềng
Thịt thì chẳng có miếng nao


Đề nghị A/E không buôn dưa lê bán dưa chuột về vấn đề ăn uống ở đây nhé Avatar của Mam_PS  nhất là thằng ku em Sọ Sọ . Cứ nói đến ăn uống để anh thèm  chẳng nhẽ anh lại tát tờ 500 vào mẹt chú bây giờ 0.
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline CrisM  
#202 Đã gửi : 25/01/2011 lúc 10:58:37(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết

Bài này là của nhạc sĩ Sọ Sọ chứ ai  

Ôi thịt choooó!
Một lần mình ăn mà nhớ lâu lâu  
Ăn phải toàn riềng
Thịt thì chẳng có miếng nao


Đề nghị A/E không buôn dưa lê bán dưa chuột về vấn đề ăn uống ở đây nhé Avatar của Mam_PS  nhất là thằng ku em Sọ Sọ . Cứ nói đến ăn uống để anh thèm  chẳng nhẽ anh lại tát tờ 500 vào mẹt chú bây giờ 0.


Gớm. Ăn thịt chó nữa. ĐỒ ác ôn!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline canmottiahyvong  
#203 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 08:26:38(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
CrisM đã viết:

Bài này là của nhạc sĩ Sọ Sọ chứ ai  

Ôi thịt choooó!
Một lần mình ăn mà nhớ lâu lâu  
Ăn phải toàn riềng
Thịt thì chẳng có miếng nao


Đề nghị A/E không buôn dưa lê bán dưa chuột về vấn đề ăn uống ở đây nhé Avatar của Mam_PS  nhất là thằng ku em Sọ Sọ . Cứ nói đến ăn uống để anh thèm  chẳng nhẽ anh lại tát tờ 500 vào mẹt chú bây giờ 0.

Gớm. Ăn thịt chó nữa. ĐỒ ác ôn!

Đồ không biết thưởng thức  

Về nhà ăn đậu hũ chấm măm tôm đi
0 0.

Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#204 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:13:20(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Hôm nay không thấy các bạn vào đây nói chuyện nữa nhỉ. Mọi chuyện thấy yên tĩnh quá.
Offline xanhdao  
#205 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:25:25(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
mới đi coi xine với gf về, hi hi. vui ghê
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline xanhdao  
#206 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:28:34(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
Cố gắng kìm chế mãi 3 tuần nay mà khó quá cuối cùng chịu không được lại thành ra kêu. Sao chỉ có mình bị vậy nhỉ.


kêu cũng được, kêu cho đời bớt khổ, cho tâm trí bớt chán, cứ kêu đê, hô hô
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline hyvongduocsong  
#207 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:46:48(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Lại một ngãy nữa trôi qua,tôi cố đuổi theo thời gian mong mình không bị tụt lùi. Những bước chân sải dài trong làn sương mù mịt. Nhìn xa xa có tia sáng nhỏ le lói, Tôi sung sướng chạy lại không cần suy nghĩ,đây rồi đây rồi...Một ánh mắt khao khát,hy vọng. một tâm hồn lâng lang khó tả, và một bàn chân hụt hẫng.Cảm giác man mát của làn gió lùa qua hai tai,sao sáng tràn ngập bầu trời như in sâu vào đôi mắt.AAA...AAA....AAA. Ngồi bật dậy. Hóa ra mình nằm mơ.
Offline xanhdao  
#208 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:49:09(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
đêm qua tôi không gặp ác mộng, hì hì.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline hyvongduocsong  
#209 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 10:55:23(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Ác mộng đã thành quen thuộc. đến khi nào đó tôi không còn sợ ác mộng nữa.
Offline canmottiahyvong  
#210 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:00:07(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Mấy tháng nay đêm nào cũng mơ nhặt được mấy chục triệu chán thế
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#211 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:03:14(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Mấy tháng nay đêm nào cũng mơ nhặt được mấy chục triệu chán thế


Mơ vậy khổ thân,sáng ra cứ tưởng mình tỷ phú. Nào ngờ... 
Offline master economic  
#212 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:10:45(UTC)
master economic

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-12-2010(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: su gia cua anh sang chan ly

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Sao anh không nghĩ tới gia đình trước khi  anh QH với gái MD ta???

Chỉ 1 và 1 thui nhá
Offline sợ sợ  
#213 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:13:57(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
Lại một ngãy nữa trôi qua,tôi cố đuổi theo thời gian mong mình không bị tụt lùi. Những bước chân sải dài trong làn sương mù mịt. Nhìn xa xa có tia sáng nhỏ le lói, Tôi sung sướng chạy lại không cần suy nghĩ,đây rồi đây rồi...Một ánh mắt khao khát,hy vọng. một tâm hồn lâng lang khó tả, và một bàn chân hụt hẫng.Cảm giác man mát của làn gió lùa qua hai tai,sao sáng tràn ngập bầu trời như in sâu vào đôi mắt.AAA...AAA....AAA. Ngồi bật dậy. Hóa ra mình nằm mơ.



Tên này văn vẻ hay ra phết nhỉ?
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline hyvongduocsong  
#214 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:18:46(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
master economic đã viết:
Sao anh không nghĩ tới gia đình trước khi  anh QH với gái MD ta???

Chỉ 1 và 1 thui nhá


Người ham vui phải trả giá mà. Tự mình đưa mình vào ngõ cụt,hic hic.
Offline hyvongduocsong  
#215 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:20:27(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
sợ sợ đã viết:
hyvongduocsong đã viết:
Lại một ngãy nữa trôi qua,tôi cố đuổi theo thời gian mong mình không bị tụt lùi. Những bước chân sải dài trong làn sương mù mịt. Nhìn xa xa có tia sáng nhỏ le lói, Tôi sung sướng chạy lại không cần suy nghĩ,đây rồi đây rồi...Một ánh mắt khao khát,hy vọng. một tâm hồn lâng lang khó tả, và một bàn chân hụt hẫng.Cảm giác man mát của làn gió lùa qua hai tai,sao sáng tràn ngập bầu trời như in sâu vào đôi mắt.AAA...AAA....AAA. Ngồi bật dậy. Hóa ra mình nằm mơ.


Tên này văn vẻ hay ra phết nhỉ?


 7,0 văn đó. Dạo này tối nào cũng nóng bừng mặt nên văn nó tuôn ra một đống chẳng biết viét chỗ nào nữa.
Offline canmottiahyvong  
#216 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:35:50(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
master economic đã viết:
Sao anh không nghĩ tới gia đình trước khi  anh QH với gái MD ta???

Chỉ 1 và 1 thui nhá

Người ham vui phải trả giá mà. Tự mình đưa mình vào ngõ cụt,hic hic.


Cái dòng tô vàng thì đúng với ông rùi . Ông không có nguy cơ nhưng cứ cho là mình có và ai nói cũng chẳng nghe và cũng chẳng cần tìm hiểu . Ông chỉ được cái " dạo quanh phố phường , dạo qua thị trường " để xem topic nào có người kêu than rùi cũng vào kêu cùng cho vui .

P/s : Ông
hyvongduocsong  khi đọc những Comment của tôi sẽ nghĩ tôi ghét ông vì cứ hễ ông kêu là tôi chỉnh   nhưng thực sự là không nhé  . Tôi muốn ông bớt kêu để tìm hiểu kiến thức về Hiv/Aids , ông là thành viên của dd này đã 3 tháng hơn rùi nhưng ông vẫn chưa biết là mình có nguy cơ hay không  winking ông đã Âm Tính 12 tuần ) . Sao ông hok dành chút thời gian thay vì kêu la ông hãy đi đọc thêm kiến thức đi . Ông làm nhiều người ngày nào cũng kêu với ông , Box

Bài viết mới
99% là các mem không có nguy cơ hoặc đã an toàn xây nhà ở đó . Chứ nếu thực sự nhiễm thì vài tuần thôi là không thấy kêu la biểu hiện rùi mà lúc đó sẽ kêu la cái khác cơ
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline hyvongduocsong  
#217 Đã gửi : 26/01/2011 lúc 11:56:20(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Tôi đọc rất nhiều kiến thức H ròi. Tất cả các nguồn thông tin qua google cũng như kiến thức ở diễn đàn. Tôi sẽ chờ vậy, đôi lúc vài tuần có một lần quá tress kêu một câu vậy chứ tôi cũng không suốt ngày kêu đâu. Các mục hỏi đáp tôi không viết nữa mấy tuần rồi chỉ còn mục này nói ra một chút xíu để chờ thêm thời gian vậy. Ông cantiahyvong hiểu và thông cảm cho tôi nhé.
Offline sợ sợ  
#218 Đã gửi : 27/01/2011 lúc 12:13:18(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
Tôi đọc rất nhiều kiến thức H ròi. Tất cả các nguồn thông tin qua google cũng như kiến thức ở diễn đàn. Tôi sẽ chờ vậy, đôi lúc vài tuần có một lần quá tress kêu một câu vậy chứ tôi cũng không suốt ngày kêu đâu. Các mục hỏi đáp tôi không viết nữa mấy tuần rồi chỉ còn mục này nói ra một chút xíu để chờ thêm thời gian vậy. Ông cantiahyvong hiểu và thông cảm cho tôi nhé.


Đọc nhưng mà phải chịu hiểu nữa cơ, chứ đọc không thôi thì cũng chả có tác dụng!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline hyvongduocsong  
#219 Đã gửi : 27/01/2011 lúc 12:18:10(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Mỗi nơi một nguồn thông tin,việc chắt lọc quả thật có gặp khó khăn. Thôi để thời gian xem mọi chuyện diễn biến ra sao vậy. Kết quả âm tính là còn tham gia diễn đan thường xuyên và liên tục.
Offline canmottiahyvong  
#220 Đã gửi : 27/01/2011 lúc 07:26:42(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
Mỗi nơi một nguồn thông tin,việc chắt lọc quả thật có gặp khó khăn. Thôi để thời gian xem mọi chuyện diễn biến ra sao vậy. Kết quả âm tính là còn tham gia diễn đan thường xuyên và liên tục.


Diễn đàn tuổi trẻ & Hiv là diễn đàn uy tín và chính xác số 1 của Việt Nam hiện tại nói về Hiv/Aids . Tất cả những thông tin ở đây đều có nguồn và độ chính xác của nhưng thông tin được đăng tải ở đây là số 1 , diễn đàn tuổi trẻ & Hiv bây giờ có thể nói là đã sánh ngang với những Wedsite uy tín nói về Hiv/Aids trên thế giới . Nếu ông đọc mấy cái thông tin trên Google thì ông để ý 1 chút sẽ thấy những bài ông đọc tìm thông tin trên wedsite kia những bài đó toàn được đăng từ năm 2006-2008 ( quá cũ , lạc hậu và cổ hủ ) không tin ông cứ coi ngày đăng tải của những bài đó . Ông giờ có muốn Dương Tính cũng khó hơn lên trời  winking lý do vì sao thì những ai quen ông từ ngày đầu sẽ hiểu ) .
Mỗi khi lên đây tôi thấy những Comment kêu la của ông thì tôi thấy thương cho ông , mọi người khuyên ông mãi rùi , giải thích cặn kẽ cho ông rùi . Tôi thấy buồn vì chẳng giúp được ông tý nào mà lại để ông càng ngày càng ngu đi . Tôi thấy ông là 1 người không có nguy cơ nhưng ông lại mất mấy tháng trời để lo lắng và sợ hãi , Tốn bao nhiêu tiền thuốc men với mấy cái bệnh do Stress  . Không biết đến bao giờ ông mới thông ra , coi chừng ăn tết mất ngon . Thôi đến giờ bán hàng không ngồi chém gió với mấy ông nữa , tôi còn kiếm cơm .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
17 Trang«<910111213>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.