  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Giacmobinhyen đã viết:
Chị ấy nói là bằng phương pháp hiện đại ở đấy. Chắc là elisa thôi , nhưng elisa có mấy loại thì phải. Mình xét nghiệm lúc 11h sáng đúng ra có thể 4,5 h chiều lấy kết quả nhưng chị ấy có tư vấn để chuẩn bị tâm lý thì sáng hôm sau lấy KQ.
Chị ấy rất Chu đáo và Tận tình . Mình có hỏi là có phương pháp test nào khác ko chị ấy nói có nhưng phải đầu tuần sau mới có Sinh phẩm . Chị ấy Lưu lại mẫu máu và đầu tuần sau sẽ test lại khi có kết quả mình sẽ gọi điện trước đi lấy phiếu KQ.
Thực ra mình muốn lấy phiếu đó để cất vào Ví làm Bài học nhắc nhở bản thân.
Cám ơn Anh Tuấn, cám ơn các bạn đã chia sẻ. Thực ra sau khi gọi điện cho chị ấy là mình cảm thấy Nhẹ nhõm, dễ chịu . Nhưng chị ấy rất Nhiệt tình sẽ test thêm cho mình đầu sau bằng PP khác. Như vậy càng khẳng định kq
Anh Tuấn, anh Smile,....và các bạn thông cảm mình hơi Cẩn thận quá bởi vì mình có vợ và con nhỏ. Từ hôm đó mình toàn phải Tránh QH với vợ mình, hạn chế Bế và chơi với con mình.
Anh Tuấn cho em hỏi là em như vậy có thể yên tâm qh với vợ em mà ko dùng BCS được ko . Kết quả như vậy em cũng an tâm rồi . Nhưng để tránh Xác xuất nhỏ nhất (dù rất ít) em đang định vẫn dùng BCS đến khi được 6th thì test lại mỗi lần nữa cho hoàn toàn yên tâm.
Anh không tin vào kết quả xn thì anh sẽ chẳng tin được vào cái gì hết! Sẽ không có cái gì chứng minh anh không có H đâu,ngoài xn máu!
Mọi người biết a lo lắng, nhưng lo lắng như vậy là thiếu hiểu biết đấy! A phải có lý trý chứ, đừng cảm tính như vậy nữa!
Mong anh sớm lấy lại cân bằng!
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-12-2010(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Chao moi nguoi, hôm nay đã là 25 tháng chạp rồi . Tết đến rồi mà mình vẫn còn băn khoăn lo lắng, không vui.
Mình đã Xét nghiệm lần 2 vào ngày 12/1(tức sau 79 ngày ở Xanh Pôn bằng elisa- kết quả AT) sau đó chị xét nghiệm có test lại cho mình 1 lần nữa. Hôm 17/1 (Tức sau 84 ngày)mình gọi điện cho chị ấy , chị trả lời rằng: Kết quả tốt đẹp KHÔNG PHẢI SUY NGHĨ GÌ, chị ấy đã test lại cho mình bằng phương pháp miễm dịch, ngoài ra còn kiểm tra cả Viêm gan B, viêm gan C, Giang mai,...tất cả đều AT.
Anh Tuấn,và các bạn cho mình hỏi phương pháp miễn dịch có phải là pp Combo ko? Mình có hỏi chị ấy là phải pp thế hệ thứ 4 ko? chị ấy bảo là pp có thể phát hiện sau 4 tuần.
A Tuấn cho em hỏi là KQ của em như vậy là hoàn toàn yên tâm chưa? Vì em có gia đình rồi và em có cháu nhỏ vẫn chưa cai sữa. Hôm vừa rồi cháu nhà em bị ngã dập môi chảy nhiều máu lắm, cháu vẫn bú sữa mẹ. Em Lo lắm , em vẫn Hạn chế (Tránh) quan hệ với vợ em vì em chưa Hoàn toàn yên tâm.
Em hỏi chị xét nghiệm chị ấy bảo là làm kỹ cho em rồi, kq đến bây giờ (3tháng) là ko Phải Suy nghĩ gì, 3 tháng nữa đi xét nghiệm lần nữa.
A Tuấn cho em hỏi sau 3 tháng thì có an tâm 100%. Tại sao các bệnh viện vẫn Khuyên là xét nghiệm lại sau 3 tháng nữa?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Giacmobinhyen đã viết: Chao moi nguoi, hôm nay đã là 25 tháng chạp rồi . Tết đến rồi mà mình vẫn còn băn khoăn lo lắng, không vui.
Mình đã Xét nghiệm lần 2 vào ngày 12/1(tức sau 79 ngày ở Xanh Pôn bằng elisa- kết quả AT) sau đó chị xét nghiệm có test lại cho mình 1 lần nữa. Hôm 17/1 (Tức sau 84 ngày)mình gọi điện cho chị ấy , chị trả lời rằng: Kết quả tốt đẹp KHÔNG PHẢI SUY NGHĨ GÌ, chị ấy đã test lại cho mình bằng phương pháp miễm dịch, ngoài ra còn kiểm tra cả Viêm gan B, viêm gan C, Giang mai,...tất cả đều AT.
Anh Tuấn,và các bạn cho mình hỏi phương pháp miễn dịch có phải là pp Combo ko? Mình có hỏi chị ấy là phải pp thế hệ thứ 4 ko? chị ấy bảo là pp có thể phát hiện sau 4 tuần.
A Tuấn cho em hỏi là KQ của em như vậy là hoàn toàn yên tâm chưa? Vì em có gia đình rồi và em có cháu nhỏ vẫn chưa cai sữa. Hôm vừa rồi cháu nhà em bị ngã dập môi chảy nhiều máu lắm, cháu vẫn bú sữa mẹ. Em Lo lắm , em vẫn Hạn chế (Tránh) quan hệ với vợ em vì em chưa Hoàn toàn yên tâm.
Em hỏi chị xét nghiệm chị ấy bảo là làm kỹ cho em rồi, kq đến bây giờ (3tháng) là ko Phải Suy nghĩ gì, 3 tháng nữa đi xét nghiệm lần nữa.
A Tuấn cho em hỏi sau 3 tháng thì có an tâm 100%. Tại sao các bệnh viện vẫn Khuyên là xét nghiệm lại sau 3 tháng nữa?
Chào Bạn !
Từ việc đánh giá hành vi đã cho thấy bạn suy diễn ra làm cho lo lắng đến ngày hôm nay + với kết quả xét nghiệm hôm nay như vậy thì hãy vui lên chuẩn bị đón năm mới. khóa topic này vì chia sẽ đã xong,giúp bạn có thời gian chuẩn bị đón năm mới.
Danh hiệu: Thành viên danh dự
 ![]() ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); width: 150px; margin-bottom: -75px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?u=5354" />
Nhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-08-2007
Bài viết: 14,711
Đến từ: Trái tim tình người với tình người
|
Giacmobinhyen đã viết:
Anh Tuấn cho em hỏi là em như vậy có thể yên tâm qh với vợ em mà ko dùng BCS được ko . Kết quả như vậy em cũng an tâm rồi . Nhưng để tránh Xác xuất nhỏ nhất (dù rất ít) em đang định vẫn dùng BCS đến khi được 6th thì test lại mỗi lần nữa cho hoàn toàn yên tâm.
Chào Bạn !
Bạn cần chia sẽ tâm lý hơn là tham vấn HIV.Vì bạn quá giàu sức tưởng tượng về việc đến quán gội đầu cho nên đến ngày hôm nay chính ngay bạn cũng không dám bế đứa con mình,khi topic bạn đã lên tới 2 trang nghĩ bạn đã tìm hiểu về kiến thức HIV rồi chứ?nhưng cho đến nay bạn vẫn chưa làm điều đó.
Vì thế cho dù hay các bạn ở đây có nói gì đi nữa thì bạn vẫn mãi mãi cũng không yên tâm.Bạn muốn thoát khỏi cảnh này thì chính bạn phải tìm hiểu :
1. HIV là gì,đường lây nhiễm ra sao và đường nào không lây nhiễm
2. Mục đích xét nghiệm HIV là gì,khi nào cần xét nghiệm hiv và thời gian bao lâu xét nghiệm HIV được.
Nếu bạn vẫn không thoát khỏi tình huốn này thì cứ việc ĐT cho 01678870727,luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu.
Sau khi gội xong mình trả tiền, lúc đó mình đã tỉnh rượu, lúc đó mình thấy ở cổ tay mình có một vết xước , không sâu( Giống lỗ kim tiêm đâm). Mình ra chỗ chậu nước rửa chỗ đó, rồi ra hiệu thuốc mua lọ Ỗy già đổ vào chỗ đó. Tối về nhà mình rất lo sợ . Không biết lúc gội mình nói đùa với cô gái gội cho mình ràng mình các cô lây bệnh nên họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? Mấy cô quán gội đấy trông giống bị AIDS lắm, hộ gầy lắm, và ở đấy có tên bảo kê có lẽ là nghiện. Liệu họ có đâm kim tiêm vào tay mình ko? (vì mình ko quan hệ mà còn nói với họ là sợ lây bệnh ).
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.