Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Anh sợ sợ với anh canmottiahyvong và anh xanhdao dạo này vắng bóng Diễn đàn buồn hẳn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
ơ, ngày nào mềnh cũng vào đấy chứ, hì hì  vào spam vài phát lại đi ra  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
1. Chữa bách bệnh
Một chàng trai, một cô gái và một cụ già đang ngồi trong công viên. Bỗng nhiên cô gái la lên
- Ui tự nhiên má em đau quá.
Thế là chàng trai bèn hôn vào má cô gái
- Em thấy thế nào? Còn đau không ?
Úi em hết đau dzùi
Ít phút sau...
Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng trai lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn: Hết... dzùi!
Cụ già ngồi gần đó liền hỏi:
- Hỡi chàng trai tốt bụng, cháu có chữa được bệnh trĩ không (Pó tay)
Ôi phụ nữ
Trong công viên, cô gái hỏi chàng trai:
Anh ơi! Sao mắt anh to thế?
Chàng trai trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh hay khóc nhiều đấy mà
Cô gái tiếc nuối: thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều (Pó tay tập 2)
Truyện hài về [Admin] và [Mem]
Truyện thứ 1:
Admin: Thành viên "mem" bị khóa 3 ngày vì lý do VĂNG TỤC CHỬI BẬY trên diễn đàn
mem(PM riêng): Oan em quá anh ơi!Em có văng tục chửi bậy đâu ạ
Admin: Ngày....Giờ.....thành viên Dân đen đã comment trong tocpic abc có đoạn viết tắt "DCM"
mem: em có ý chửi bậy đâu ạ? em viết tắt của từ Đá Con Mèo đấy chứ ạ
Admin: Vậy thay tội VĂNG TỤC CHỬI BẬY bằng tội HÀNH HẠ ĐỘNG VẬT NUÔI khóa 1 tuần.
mem: (lẩm bẩm) lần sau ông bảo là Đi Con Mec cho nó chắc
Admin(tai thính): tội khoe của hình như là 2 tháng thì phải?
mem: ....chuồn thẳng.( ĐÚNG LÀ ADMIN CÁI GÌ CŨNG ĐÚNG)
Tobe...
cHUYỆN THỨ 3
SMod: Thành viên "mem" bị tạm khóa1 tuần vì: Avata vi phạm nội quy diễn đàn
Mem(PM riêng): Ơ! Ava em chỉ có câu :"Ava này koo thể nhìn thấy vì lỡ đẹp trai hơn SMod"
SMod: Xin bạn đọc lại Điều ....khoản..... của diễn đàn có mục:"Ko dùng
lời lẽ xúc phạm ban điều hành diễn đàn trong bất kỳ trường hợp nào"
Mem: Ơ! Em có xúc phạm gì đâu ạ? Chuẩn mực mỗi người 1 khác. Vợ em bảo em đẹp trai hơn anh thì em nói thế đấy chứ?
SMod: Nhưng mình là ....con gái
MEm:: Làm sao em biết được điều đó ạ?
SMod:Khoá thêm 1 tuần nữa để đọc kỹ nội quy diễn đàn, cuối cùng của bản nội quy ghi rõ rành rành SMod : HAYSONGDEYEUTHUONG (BÀ BÉO) mà bảo ko biết...xí
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trọc ơi là Trọc, muốn chị đốt nhà không? Chị em béo khỏe béo đẹp, không tin em cứ hỏi thử xem | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Mỗi bước đi sai cho ta thêm một kinh nghiệm để bước tiếp, còn bước tiếp thế nào hỏi mainga
MONG BẠN SỚM KHẮC PHỤC ĐƯỢC SỰ CỐ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Lại cuối tháng nữa rồi....Nhanh thế ko biết ! Mình ghét nhất ngày cuối cùng
của tháng...Cứ phải lãnh lương.... điên không chịu được... | chờ người |
 1 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đại Sư đã viết:
Lại cuối tháng nữa rồi....Nhanh thế ko biết ! Mình ghét nhất ngày cuối cùng của tháng...Cứ phải lãnh lương.... điên không chịu được...
Anh lại khác thấy cuối tháng là đầu mặt tối tăm vì phải đóng hụi chết ,chứ ko ông docthanvuitinh réo hihihiih ,hình như Anh viết cái này cũng nhiều người tối mặt kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
đã viết:Đại Sư đã viết:
Lại cuối tháng nữa rồi....Nhanh thế ko biết ! Mình ghét nhất ngày cuối cùng của tháng...Cứ phải lãnh lương.... điên không chịu được...
Anh lại khác thấy cuối tháng là đầu mặt tối tăm vì phải đóng hụi chết ,chứ ko ông docthanvuitinh réo hihihiih ,hình như Anh viết cái này cũng nhiều người tối mặt kakaka
Anh Tuấn bận nhiều việc thế mà vẫn chơi hụi cơ à hix Anh trưởng nhóm thì chơi hụi ....Anh phó nhóm thì lô với đề em đùa các anh thế thôi! chứ nhắc đến anh docthanvui tính là em biết chuẩn bị đóng gì rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
dạo này đọc truyện tiên hiệp tê tái quá  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Tặng em tình yêu của anh
Thơ anh viết bởi bao đêm rồi không ngủ
Thương em nhiều em có biết hay không
Bao nhiêu lần mình cùng nhau gối mộng
Ước một ngày mình sống được bên nhau
Nửa cuộc đời anh nhận nỗi đớn đau
Em đã đến để đời anh thôi sầu thảm
Biết lấy gì để đời anh đền đáp
Trái tim này anh dành trọn cho em
Lời thơ đây tình yêu anh đính kèm
Những nhớ thương gửi vào gió thoảng
Anh giữ tình không nhạt theo năm tháng
Mơ một ngày mộng ước thành đôi
Vài câu thơ anh cùng đêm viết vội
gửi chút tình mong đến bên em
yêu em nhiều!
Sửa bởi người viết 06/03/2011 lúc 05:00:04(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Anh trọc lại còn làm thơ tình để xả tress cơ đấy, chị nào mà đọc được chắc hapy lắm hjjjjjjjjjj
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
em hôm rồi cũng có 1 sai lầm bé bằng con ruồi.
Cũng may trời thương, em đã khắc phục được, nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Chuyện là em thuê xe đi ăn cưới. Cô bạn mời ngày 26 mà em lẩn thẩn thế nào đi làm hợp đồng thuê xe vào ngày 27. Tối 25 em cũng không để ý đến việc xem lại hợp đồng vì đinh ninh mình thuê ngày 26.
Tối gần 9h mới nghĩ đến việc ngày mai phải đi, mà không thấy anh lái xe nào gọi điện, gọi lại cho bên họ mới biết, mình thuê ngày 27 chứ không phải ngày 26      
Tác hại của việc lơ đễnh. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
chào các anh chị trong diễn đàn, lâu rồi em ko tham gia diễn đàn được vì cuối năm công việc em bận quá.
Dạo này diễn đàn đông vui và nhọn nhịp quá, vẫn thấy Anh Tuấn, Anh Hà, Anh Smile... và rất nhiều anh chị khác vẫn thủy chung với diễn đàn.  em thấy vui và cảm phục các anh chị.
mấy tháng nay không biết tình hình diễn đàn có chủ đề gì mới không ạ?
mong các anh chị cho em biết thông tin 1 chút nhé. Thân! | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
“ For every difficult problem there is always a simple answer and most of them are wrong.”  | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Các bác làm việc thế nào mà lại tị nạnh với sếp thế kia? em thì đang ở nhà nằm chơi xơi nước, húp cháo qua ngày. | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|