Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang«<6789>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline luckygirl  
#141 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 10:46:15(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
toiditimtoi171 đã viết:
luckygirl đã viết:


hehehehe chị biết chứ.  Chêu em đó.

Không biết ở viê%3ḅt nam có trò chơi đi tim mô%3ḅt nữa không? 

Ở mỹ , trong trường học hay trong lễ valentine party..khi mình vô cửa, người ta sẽ đưa cho mình mô%3ḅt nữa con tin...và mình sẽ đi tìm mô%3ḅt nữa kia...nếu tìm ra hai người sẽ đi lấy thưởng.

Tương nhiên trong cuô%3ḅc chơi nào cũng có gian lâ%3ḅn...chị thường hay đi tới xem người chị thích mang mô%3ḅt nửa nào ...rồi chị đi tìn nửa đó...và năng nỉ hoặc mua lại nửa đó ...hehehehehhe .



Theo em biết hiện tại ở VN mình ko thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu mỗi Anne thôi...hiihi

Chừng nào chị về VN em sẽ tổ chức chơi trò chơi đó..và em sẽ coi MT trai tim màu gì... Dành lấy bằng mọi cách mới được...kaka


Em muốn chơi trò naỳ hả? hehehehe được mà, bà xã thích thì chiều.  Nè chơi rồi đừng khóc nha.   Chị sẽ đi tìm nửa trái tim của Sunday.  Phần thưởng sẽ là hai áo giống nhau.  Em toiditimtoi có muốn chị mặc áo giống Sunday không? và cùng Sunday nhảy ? hehehehehheh còn nhiều phần thưởng làm em hết hồn đó...hehehehhe.  Em thích mặc aó giống Sunday hay giống Maitu?  Sunday đánh em , đừng cầu cưú chị..

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#142 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 10:47:53(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
doimatnguoixuafg đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
luckygirl đã viết:


Không biết ở viê%3ḅt nam có trò chơi đi tim mô%3ḅt nữa không? 

.hehehehehhe .



Theo em biết hiện tại ở VN mình ko thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu mỗi Anne thôi...hiihi

Chừng nào chị về VN em sẽ tổ chức chơi trò chơi đó..và em sẽ coi MT trai tim màu gì... Dành lấy bằng mọi cách mới được...kaka


Ý kiến của toiditimtoi hay đó. VG! Vcc cũng muốn chơi nữa nè... Thử coi xem trái tim MT có phải màu xanh ko?... hihiii (+__^)



VC con này bon chen qúa...như vậy cũng chui vô được.

VC con muốn biết một nửa trái tim của Maitu mùa gì hả? chắc chắn không phải là màu xanh đâu...màu đỏ đó...giống như màu đỏ của đèn giao thông..oh một nửa của Maitu nóng lắm đó, em coi chừng bị phổng...MH lại khóc.

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline minhha  
#143 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 11:31:10(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
luckygirl đã viết:


Không biết ở viê%3ḅt nam có trò chơi đi tim mô%3ḅt nữa không? 

.hehehehehhe .



Theo em biết hiện tại ở VN mình ko thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu mỗi Anne thôi...hiihi

Chừng nào chị về VN em sẽ tổ chức chơi trò chơi đó..và em sẽ coi MT trai tim màu gì... Dành lấy bằng mọi cách mới được...kaka


Ý kiến của toiditimtoi hay đó. VG! Vcc cũng muốn chơi nữa nè... Thử coi xem trái tim MT có phải màu xanh ko?... hihiii (+__^)



VC con này bon chen qúa...như vậy cũng chui vô được.

VC con muốn biết một nửa trái tim của Maitu mùa gì hả? chắc chắn không phải là màu xanh đâu...màu đỏ đó...giống như màu đỏ của đèn giao thông..oh một nửa của Maitu nóng lắm đó, em coi chừng bị phổng...MH lại khóc.



Đúng rồi, trái tim Maitu không phải màu Xanh, cũng không phải màu Đỏ......Mà nó giống đèn giao thông: Lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh. Nhất là lúc Đỏ, " trông khiếp lắm" nhiệt độ tăng 40-41 độ c, giống như "lò phản ứng hạt nhân" , đứng gần dể bị nhiễm xạ "tình yêu" lắm....
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline toiditimtoi171  
#144 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 02:55:17(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
luckygirl đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
luckygirl đã viết:


hehehehe chị biết chứ.  Chêu em đó.

Không biết ở viê%3ḅt nam có trò chơi đi tim mô%3ḅt nữa không? 

Ở mỹ , trong trường học hay trong lễ valentine party..khi mình vô cửa, người ta sẽ đưa cho mình mô%3ḅt nữa con tin...và mình sẽ đi tìm mô%3ḅt nữa kia...nếu tìm ra hai người sẽ đi lấy thưởng.

Tương nhiên trong cuô%3ḅc chơi nào cũng có gian lâ%3ḅn...chị thường hay đi tới xem người chị thích mang mô%3ḅt nửa nào ...rồi chị đi tìn nửa đó...và năng nỉ hoặc mua lại nửa đó ...hehehehehhe .



Theo em biết hiện tại ở VN mình ko thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu mỗi Anne thôi...hiihi

Chừng nào chị về VN em sẽ tổ chức chơi trò chơi đó..và em sẽ coi MT trai tim màu gì... Dành lấy bằng mọi cách mới được...kaka


Em muốn chơi trò naỳ hả? hehehehe được mà, bà xã thích thì chiều.  Nè chơi rồi đừng khóc nha.   Chị sẽ đi tìm nửa trái tim của Sunday.  Phần thưởng sẽ là hai áo giống nhau.  Em toiditimtoi có muốn chị mặc áo giống Sunday không? và cùng Sunday nhảy ? hehehehehheh còn nhiều phần thưởng làm em hết hồn đó...hehehehhe.  Em thích mặc aó giống Sunday hay giống Maitu?  Sunday đánh em , đừng cầu cưú chị..




Anne từng nói trò chơi nào cũng có gian lận mà..e sẽ lấy một nữa trái tim của giống sd dấu mất tiêu, thêm vào mấy trái giống MH..hahaha...thế nào Anne với MH cũng mặc áo giống nhau hà...
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline toiditimtoi171  
#145 Đã gửi : 15/03/2011 lúc 02:57:52(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
minhha đã viết:
luckygirl đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:
toiditimtoi171 đã viết:
luckygirl đã viết:


Không biết ở viê%3ḅt nam có trò chơi đi tim mô%3ḅt nữa không? 

.hehehehehhe .



Theo em biết hiện tại ở VN mình ko thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu mỗi Anne thôi...hiihi

Chừng nào chị về VN em sẽ tổ chức chơi trò chơi đó..và em sẽ coi MT trai tim màu gì... Dành lấy bằng mọi cách mới được...kaka


Ý kiến của toiditimtoi hay đó. VG! Vcc cũng muốn chơi nữa nè... Thử coi xem trái tim MT có phải màu xanh ko?... hihiii (+__^)



VC con này bon chen qúa...như vâ%3ḅy cũng chui vô được.

VC con muốn biết mô%3ḅt nửa trái tim của Maitu mùa gì hả? chắc chắn không phải là màu xanh đâu...màu đỏ đó...giống như màu đỏ của đèn giao thông..oh mô%3ḅt nửa của Maitu nóng lắm đó, em coi chừng bị phổng...MH lại khóc.



Đúng rồi, trái tim Maitu không phải màu Xanh, cũng không phải màu Đỏ......Mà nó giống đèn giao thông: Lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh. Nhất là lúc Đỏ, " trông khiếp lắm" nhiệt độ tăng 40-41 độ c, giống như "lò phản ứng hạt nhân" , đứng gần dể bị nhiễm xạ "tình yêu" lắm....


Đỏ, vàng, Xanh là lúc đèn còn đang hoạt động tốt nhờ có dòng điện mạnh chạy qua thôi, chứ lúc cúp điện là đèn chuyển thành màu đen thui đó nha...cẩn thận đi, e đã cảnh báo trước rồi đó nha...hahaa
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline Maitu  
#146 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 07:17:52(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
minhha đã viết:


Đúng rồi, trái tim Maitu không phải màu Xanh, cũng không phải màu Đỏ......Mà nó giống đèn giao thông: Lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh. Nhất là lúc Đỏ, " trông khiếp lắm" nhiệt độ tăng 40-41 độ c, giống như "lò phản ứng hạt nhân" , đứng gần dể bị nhiễm xạ "tình yêu" lắm....


toiditimtoi171 đã viết:

Đỏ, vàng, Xanh
là lúc đèn còn đang hoạt động tốt nhờ có dòng điện mạnh chạy qua thôi, chứ lúc cúp điện là đèn chuyển thành màu đen thui đó nha



Màu đỏ nồng nàn, mãnh liệt.
Màu vàng đam mê, ấm áp.
Màu xanh chân thành và đầy xúc cảm.
Màu đen bí ẩn.

Trái tim của Maitu có đủ 04 màu đó

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline doimatnguoixuafg  
#147 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 07:45:37(UTC)
doimatnguoixuafg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC)
Bài viết: 39
Woman
Đến từ: tg ko ty

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Maitu đã viết:
minhha đã viết:


Đúng rồi, trái tim Maitu không phải màu Xanh, cũng không phải màu Đỏ......Mà nó giống đèn giao thông: Lúc đỏ, lúc vàng, lúc xanh. Nhất là lúc Đỏ, " trông khiếp lắm" nhiệt độ tăng 40-41 độ c, giống như "lò phản ứng hạt nhân" , đứng gần dể bị nhiễm xạ "tình yêu" lắm....


toiditimtoi171 đã viết:

Đỏ, vàng, Xanh là lúc đèn còn đang hoạt động tốt nhờ có dòng điện mạnh chạy qua thôi, chứ lúc cúp điện là đèn chuyển thành màu đen thui đó nha


Màu đỏ nồng nàn, mãnh liệt.
Màu vàng đam mê, ấm áp.
Màu xanh chân thành và đầy xúc cảm.
Màu đen bí ẩn.

Trái tim của Maitu có đủ 04 màu đó


Oh, VG à! Thấy không? Màu xanh của hy vọng đó....  
Yêu lại từ đầu..
Offline Maitu  
#148 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 09:35:07(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
doimatnguoixuafg đã viết:
Maitu đã viết:


Màu đỏ nồng nàn, mãnh liệt.
Màu vàng đam mê, ấm áp.
Màu xanh chân thành và đầy xúc cảm.
Màu đen bí ẩn.

Trái tim của Maitu có đủ 04 màu đó


Oh, VG à! Thấy không? Màu xanh của hy vọng đó....  


Vậy mà VG đang chê trái tim 04 màu này của SP đó, nghe có buồn không ... Có thể nào VCC giúp SP bán đấu giá "trái tim" này của SP? Để lâu quá lại mất giá.

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline minhha  
#149 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 10:27:46(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Maitu đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:
Maitu đã viết:


Màu đỏ nồng nàn, mãnh liệt.
Màu vàng đam mê, ấm áp.
Màu xanh chân thành và đầy xúc cảm.
Màu đen bí ẩn.

Trái tim của Maitu có đủ 04 màu đó


Oh, VG à! Thấy không? Màu xanh của hy vọng đó....  


Vậy mà VG đang chê trái tim 04 màu này của SP đó, nghe có buồn không ... Có thể nào VCC giúp SP bán đấu giá "trái tim" này của SP? Để lâu quá lại mất giá.


  SP và DT ! "Cho em xin !!!!!!
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline Maitu  
#150 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 11:03:00(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
minhha đã viết:
Maitu đã viết:
doimatnguoixuafg đã viết:
Maitu đã viết:


Màu đỏ nồng nàn, mãnh liệt.
Màu vàng đam mê, ấm áp.
Màu xanh chân thành và đầy xúc cảm.
Màu đen bí ẩn.

Trái tim của Maitu có đủ 04 màu đó


Oh, VG à! Thấy không? Màu xanh của hy vọng đó....  


Vậy mà VG đang chê trái tim 04 màu này của SP đó, nghe có buồn không ... Có thể nào VCC giúp SP bán đấu giá "trái tim" này của SP? Để lâu quá lại mất giá.


  SP và DT ! "Cho em xin !!!!!!


MH à, bây giờ là kinh tế thị trường, cơ chế xin - cho theo thói quen quản lý theo cơ chế tập trung, bao cấp vì lợi ích cục bộ, địa phương đã được xóa bỏ triệt để từ năm 1986 rồi...

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline EK_toituhoi  
#151 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 04:32:25(UTC)
EK_toituhoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: TD

Ai cũng nói là chỉ cần quyết tâm, cố gắn là đủ nhưng mà đó chỉ là mớ lý thuyết suôn chưa áp dụng thực tế mà thôi. Khi đụng đến phần thực tế phủ phàng đó, khi đã chạm được vào nó thì sẽ thấy được thật sự mình có can đảm hay không. Tan nát hết, sự thật vốn phủ phàng mà. 
Offline yeuem50phantram  
#152 Đã gửi : 16/03/2011 lúc 09:05:32(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
EK_toituhoi đã viết:
Ai cũng nói là chỉ cần quyết tâm, cố gắn là đủ nhưng mà đó chỉ là mớ lý thuyết suôn chưa áp dụng thực tế mà thôi. Khi đụng đến phần thực tế phủ phàng đó, khi đã chạm được vào nó thì sẽ thấy được thật sự mình có can đảm hay không. Tan nát hết, sự thật vốn phủ phàng mà. 



bạn sai nữa ùi,hầu như tất cả mọi người ở topic này đều va chạm thực tế hết,tất cả đều có bạn&người iu thương thật lòng...
bạn đừng bi quan quá mà,lý thuyết cũng có thể áp dụng thực tế,ko tin tìm yeuem..hjjj,áp dụng cho mà xem..
iu e vat va..ket qua ctay
Offline thanhthanh1503  
#153 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 11:58:06(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
EK_toituhoi đã viết:
Ai cũng nói là chỉ cần quyết tâm, cố gắn là đủ nhưng mà đó chỉ là mớ lý thuyết suôn chưa áp dụng thực tế mà thôi. Khi đụng đến phần thực tế phủ phàng đó, khi đã chạm được vào nó thì sẽ thấy được thật sự mình có can đảm hay không. Tan nát hết, sự thật vốn phủ phàng mà. 



bạn sai nữa ùi,hầu như tất cả mọi người ở topic này đều va chạm thực tế hết,tất cả đều có bạn&người iu thương thật lòng...
bạn đừng bi quan quá mà,lý thuyết cũng có thể áp dụng thực tế,ko tin tìm yeuem..hjjj,áp dụng cho mà xem..



hihi....Bó tay. com
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline yeuem50phantram  
#154 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 01:29:19(UTC)
yeuem50phantram

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2010(UTC)
Bài viết: 298
Đến từ: ranh giới của tình yêu

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
EK_toituhoi đã viết:
Ai cũng nói là chỉ cần quyết tâm, cố gắn là đủ nhưng mà đó chỉ là mớ lý thuyết suôn chưa áp dụng thực tế mà thôi. Khi đụng đến phần thực tế phủ phàng đó, khi đã chạm được vào nó thì sẽ thấy được thật sự mình có can đảm hay không. Tan nát hết, sự thật vốn phủ phàng mà. 



bạn sai nữa ùi,hầu như tất cả mọi người ở topic này đều va chạm thực tế hết,tất cả đều có bạn&người iu thương thật lòng...
bạn đừng bi quan quá mà,lý thuyết cũng có thể áp dụng thực tế,ko tin tìm yeuem..hjjj,áp dụng cho mà xem..


hihi....Bó tay. com
thanh nak yeuem  chỉ nói thế để bạn ấy vui tí thôi...
   ah lâu quá yeuem ko thấy thanh vào dd,lúc này bận lắm ah.gửi lời đến ngdo ...

chúc 1 ngày zz
iu e vat va..ket qua ctay
Offline thanhthanh1503  
#155 Đã gửi : 17/03/2011 lúc 05:35:26(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
yeuem50phantram đã viết:
thanhthanh1503 đã viết:
yeuem50phantram đã viết:
EK_toituhoi đã viết:
Ai cũng nói là chỉ cần quyết tâm, cố gắn là đủ nhưng mà đó chỉ là mớ lý thuyết suôn chưa áp dụng thực tế mà thôi. Khi đụng đến phần thực tế phủ phàng đó, khi đã chạm được vào nó thì sẽ thấy được thật sự mình có can đảm hay không. Tan nát hết, sự thật vốn phủ phàng mà. 



bạn sai nữa ùi,hầu như tất cả mọi người ở topic này đều va chạm thực tế hết,tất cả đều có bạn&người iu thương thật lòng...
bạn đừng bi quan quá mà,lý thuyết cũng có thể áp dụng thực tế,ko tin tìm yeuem..hjjj,áp dụng cho mà xem..


hihi....Bó tay. com
thanh nak yeuem  chỉ nói thế để bạn ấy vui tí thôi...
   ah lâu quá yeuem ko thấy thanh vào dd,lúc này bận lắm ah.gửi lời đến ngdo ...
chúc 1 ngày zz



Hihi.... Công việc cũng khá bận, thỉnh thoảng thanhthanh có vào nhưng không có thời gian viết bài.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline hoanghomtim  
#156 Đã gửi : 22/05/2011 lúc 09:34:57(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

"Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng.
Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ.
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình.
Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.
Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó,
Mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về.
Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng.
Câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến, một thuở bên người.
Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng.
Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ.
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình.
Yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.
Ngày nào tình thơ mộng bên nhau,
Hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm

Gối chăn thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu,
Tay trong tay nhau hẹn ngày mai
Sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.
Đời là dòng sông, ngày trôi qua trong đau thương
Mình còn chi cho nhau nếu mai kia gặp gỡ.
Xin giữ mộng đẹp muôn thuở, dù có qua ngàn giông tố.
Vì giấc mơ này, ngàn đời khó phai."

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#157 Đã gửi : 22/05/2011 lúc 02:02:08(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Anh cuối đầu lặng lẽ
Cho cuôc tình trôi qua
Cho cơn đau nghe nhẹ
Tâm tư bớt nhạt nhòa

Em ra đi..... để  lại
Những kỷ niệm xa xưa
Bao yêu thương ngây dại
Tình yêu nói sao vừa

Nay cuộc tình tan vỡ
Em bay giờ ở đâu?
Em có còn nhung nhớ
Riêng anh một kiếp sầu..

Anh đi vào tiếc nuối
Qua ngưỡng cửa cô đơn
Đau thương đang mời gọi
Sâu kín tận tâm hồn...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Honey T&T  
#158 Đã gửi : 22/05/2011 lúc 04:16:14(UTC)
Honey T&T

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-05-2011(UTC)
Bài viết: 14
Đến từ: Từ trái tim đến trái tim

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
hoanghomtim đã viết:
Anh cuối đầu lặng lẽ
Cho cuôc tình trôi qua
Cho cơn đau nghe nhẹ
Tâm tư bớt nhạt nhòa

Em ra đi..... để  lại
Những kỷ niệm xa xưa
Bao yêu thương ngây dại
Tình yêu nói sao vừa

Nay cuộc tình tan vỡ
Em bay giờ ở đâu?
Em có còn nhung nhớ
Riêng anh một kiếp sầu..

Anh đi vào tiếc nuối
Qua ngưỡng cửa cô đơn
Đau thương đang mời gọi
Sâu kín tận tâm hồn...
 

         Quá khứ không vui hãy để nó qua và ngủ yên đi. Hãy sống cho tương lai và hiện tại. Chúc HHT luôn hạnh phúc.....
Nhẫn vạn sự thành...
Offline forever_ever  
#159 Đã gửi : 23/05/2011 lúc 09:35:57(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết
hoanghomtim đã viết:

Anh đi vào tiếc nuối
Qua ngưỡng cửa cô đơn
Đau thương đang mời gọi
Sâu kín tận tâm hồn...
 

Em trả anh trang tình dang dở
Kỷ niệm buồn của thuở mới quen
Góc phố xưa ngõ vắng êm đềm
Chôn dĩ vãng tìm quên anh nhé 

Xin trả anh thơ tình thỏ thẻ
Vòng tay nào choàng nhẹ bờ vai
Bến yêu xưa tóc xỏa buông dài
Hoa giấy nhỏ ai cài lên tóc

Trả lại anh .....giọt sầu em khóc
Đành ngậm ngùi trên lối cô đơn
Hết rồi anh giây phút giận hờn
Ta rẽ lối với hồn hiu quạnh

Và xin trả....

Chia tay rồi có nhiều thứ để "trả lại" lém, làm vài câu cho vui với HHT thôi chứ ở đây "trả" một hồi không biết chừng nào mới "trả" xong Chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua, chúc nhiều may mắn HHT.

Offline hoanghomtim  
#160 Đã gửi : 24/05/2011 lúc 11:26:40(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
forever_ever đã viết:

Em trả anh trang tình dang dở
Kỷ niệm buồn của thuở mới quen
Góc phố xưa ngõ vắng êm đềm
Chôn dĩ vãng tìm quên anh nhé 

Xin trả anh thơ tình thỏ thẻ
Vòng tay nào choàng nhẹ bờ vai
Bến yêu xưa tóc xỏa buông dài
Hoa giấy nhỏ ai cài lên tóc

Trả lại anh .....giọt sầu em khóc
Đành ngậm ngùi trên lối cô đơn
Hết rồi anh giây phút giận hờn
Ta rẽ lối với hồn hiu quạnh
Và xin trả....
Chia tay rồi có nhiều thứ để "trả lại" lém, làm vài câu cho vui với HHT thôi chứ ở đây "trả" một hồi không biết chừng nào mới "trả" xong Chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua, chúc nhiều may mắn HHT.



Thanks forever đã chia sẽ, không ngờ bạn  làm thơ cũng rất hay.

Vẫn biết rằng ta sẽ mãi cô đơn
Đôi chân bước đi cõi đời mõi mệt
Nước mắt hao gầy tưởng như đã hết
Tình yêu đầu đời đã chết  lim từ lâu
Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau
Và ta phải sống cho những gì phía trước
Nhưng.....
Đôi chân bước... ngược
Lại dẫn ta về tìm kiếm nỗi đau
Vẫn biết rằng sẽ mãi mất nhau
Ta nhung nhớ gì khung trời ngày xưa cũ?
Tình yêu ta chẳng đủ
Đưa em quay về...
Vẫn biết rằng giống như một lời thề
Lời nói em gió thoảng...
Cánh đồng hoang xơ xác.
Sao ta hoài đăm mê????
Thôi !dẫu biết gì cũng qua xa xôi.
Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
Ta vẫn một mình , ta vẫn không em...

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
9 Trang«<6789>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.