Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:em cũng sờ trét quá anh ơi, xã ko dc lun, mà mới có 8 ngày à em chẳng thể nào làm j được, hôm vừa bị em đã đi xét nghiệm liền kq âm tính mà chẳng có ý nghĩa gì hết, mà còn lo sợ thêm tùm lum chiện nữa, hichic
Giữ bình tĩnh đi bạn.
Dù lo lắng cũng không thay đổi được gì, hy vọng bạn mạnh mẽ.
Ở đây có rất nhiều người bên bạn để vượt qua thời gian này.
Cầu chúc bạn ÂM TÍNH.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Có cần phải nói huỵch toẹt ra cho hiểu câu nói ngày trước không nhỉ, "chị" doesn't mean Ur gender, it's Ur characteristic  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Lại xổ nho,nicky ko có hiểu "mẵn kíu hài dón khíu chọ"
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Tốt nhất là không nên hiểu, vì nếu hiểu ra sẽ có người "tím mặt"  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Không có gì thay đổi mai thứ 7 là ngày cuối tuần, nhớ bồ quá mà không đi được , hẹn em 10 năm nữa nhá, thèm một ánh mắt nhớ một nụ cười
Xuân xanh nối tiếp xuân xanh…
Hạ sang, thu đến, đông đành co ro
Đơn côi viết một vần thơ
Hỡi người chắp nhạc trong mơ có về?
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Hổng có xanh mặt đâu,vì mặt và bản chất nicky xấu quen rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
lại một tuần nữa đã qua kể từ khi tự mình gây ra nghịch cảnh, cũng may được tâm sự với các anh chị ở diến đàn chứ không mình trầm cảm mất 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chúc cả nhà mình ngày thứ 7 cuối tuần tốt lành! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
funham trên 19-03-2011(UTC) ngày, hai_qua trên 19-03-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
funham đã viết:lại một tuần nữa đã qua kể từ khi tự mình gây ra nghịch cảnh, cũng may được tâm sự với các anh chị ở diến đàn chứ không mình trầm cảm mất 
Gì mà tâm trạng thế ku?nghe chữ nghịch cảnh ghê quá nha 2 tuần nữa thôi tự tin lên 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng tìm thấy một nụ cười, hôm nay em được 9 ngày rồi, còn 33 ngày nữa mới được 6 tuần và 81 ngày nữa mới được 90 ngày. thế mới biết thời gian chờ đợi thật dài, nhìn thấy người thân vui cười mà lòng đầy nước mắt. | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC) Bài viết: 143 Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn
Cảm ơn: 60 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng tìm thấy một nụ cười, hôm nay em được 9 ngày rồi, còn 33 ngày nữa mới được 6 tuần và 81 ngày nữa mới được 90 ngày. thế mới biết thời gian chờ đợi thật dài, nhìn thấy người thân vui cười mà lòng đầy nước mắt. Vô tư mà sống cho qua ngày đi bạn ah,cứ nghĩ đến stress càng n` thì càng sinh thêm triệu chứng mà thui. Cố lên nhé | ♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng tìm thấy một nụ cười, hôm nay em được 9 ngày rồi, còn 33 ngày nữa mới được 6 tuần và 81 ngày nữa mới được 90 ngày. thế mới biết thời gian chờ đợi thật dài, nhìn thấy người thân vui cười mà lòng đầy nước mắt.
Nếu đúng như những gì em nói thì em ko có nguy cơ! Thân bơm kim ko có máu thì lấy đâu ra HIV. Em nên nhớ, nếu có máu sót lại thì chắc chắn phải dính trên thân bơm kim! A.Tuấn mec đã tư vấn thì ko thể sai, em hãy yên tâm đi!
Thế còn chuyện bác sỹ quên thay kim tiêm thì em hoang tưởng rồi! Bên cạnh bàn lấy máu luôn có một cốc nước và sọt rác. Khi lấy máu xn xong và cho máu vào ống xn, hoặc là bác sỹ sẽ cho ngay cái ống kim đó vào cốc nước, hoặc tháo kim tiêm cho vào cốc nước, còn thân ống thì cho vào thùng rác! Ko có chuyện họ lại dùng lại để lấy máu cho người khác được! Em stress quá thì cứ đi xn cho anh, nhớ để ý kỹ ng ta lấy máu cho mình thế nào, rồi em sẽ hết lo lắng ngay! Chưa đủ ngày cũng đi xn! Trưứcc mắt là để giải quyết cái thắc mắc đó đã! Trước kia anh cũng như em, lo lắng vớ vẩn rồi đi xn thấy bác sỹ họ làm như vậy nên hết lăn tăn! Họ có lương tâm nghề nghiệp nữa em ạ! Okie? Nghe anh nhé!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng tìm thấy một nụ cười, hôm nay em được 9 ngày rồi, còn 33 ngày nữa mới được 6 tuần và 81 ngày nữa mới được 90 ngày. thế mới biết thời gian chờ đợi thật dài, nhìn thấy người thân vui cười mà lòng đầy nước mắt.
Tôi với bạn giống nhau , tôi mới được hai tuần cảm giác chờ đợi chẳng dễ chịu chút nào ,mình cùng vượt qua nhé! mà nguy cơ của bạn là gì vậy? có lẽ đây là thử thách và cũng là bài học đầu đời ...mình học được tinh thần lạc quan của anh sợ sợ và hai_qua đấy ! mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta
|
 1 người cảm ơn funham cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn anh sợ sợ nhiều, em cũng đã bớt lo hơn 1 xíu rồi
em được sinh ra trong 1 gia đình ko giàu có gì nhưng có 1 thứ còn giàu hơn rất nhiều đó là tình yêu thương của ba mẹ, từ nhỏ đến lớn cuộc đời của em rất xuôn sẻ không gặp phải nhiều khó khăn gi trong cuộc sống, vì vậy em thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và sự bản lĩnh nữa, chắc vì vậy đây là khó khăn lớn nhất từ trước đến giờ mà em cần phải vượt qua,
mấy ngày vừa qua em đã đọc rất nhiều kiến thức từ dd và hiểu biết rõ hơn về hiv, từ đó biết trân trọng cuộc sống và cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn không may mắn hơn.
hy vọng em sẽ không sao, em ơn anh sợ sợ và các anh chị trong dd nhiều | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
qua sự việc này mình mới nhân thấy được nỗi vất vã của các bác khi đi thu gom bơm kim tiêm cũ của những người nghiện vất lung tung như thế nào, chúc các bác ấy nhiều sức khỏe để thực hiện công việc cao cả này, chúc tất cả các bạn đều âm tính. | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
funham đã viết:candam_binhyen đã viết:lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng tìm thấy một nụ cười, hôm nay em được 9 ngày rồi, còn 33 ngày nữa mới được 6 tuần và 81 ngày nữa mới được 90 ngày. thế mới biết thời gian chờ đợi thật dài, nhìn thấy người thân vui cười mà lòng đầy nước mắt.
Tôi với bạn giống nhau , tôi mới được hai tuần cảm giác chờ đợi chẳng dễ chịu chút nào ,mình cùng vượt qua nhé! mà nguy cơ của bạn là gì vậy? có lẽ đây là thử thách và cũng là bài học đầu đời ...mình học được tinh thần lạc quan của anh sợ sợ và hai_qua đấy ! mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta
Thể nào cứ hắt xì lạc quan gì đâu cũng hãi lắm nhưng đc anh sợ sợ cổ vũ cũng đỡ đi nhiều
Rồi may mắn sẽ đến với các bạn thôi hãy đợi để đón nhận nó 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 16-03-2011(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: hell
Cảm ơn: 45 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hazz, 1 ngày nữa đã qua, em được 10 ngày rồi, ngồi ở nhà một mình nghĩ quẩn lỡ mình mà bị nhiễm h mà mặt mày tái mét, nên lên dd ngồi lì trên này luôn | Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
candam_binhyen đã viết:hazz, 1 ngày nữa đã qua, em được 10 ngày rồi, ngồi ở nhà một mình nghĩ quẩn lỡ mình mà bị nhiễm h mà mặt mày tái mét, nên lên dd ngồi lì trên này luôn
he he tôi với ông mà bị dương tính lên đây ăn vạ anh trọc với anh sợ sợ , ám 2 ông này cả đời luôn!tôi hôm nay là ngày thứ 15 rồi đêm ngủ cũng hay giật mình lắm ........thời gian ơi sao cứ lặng lẽ trôi
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|