 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào thành viên nhóm TRÁI TIM NHÂN ÁI
Trước hết cho em xin lỗi ACE vì đã mượn topic chung của cả nhóm nói chuyện riêng nhé
Bà già ah , hôm nay nói chuyện với bà tui ngồi khóc nhiều lắm , tui nghĩ chắc bà cũng khóc như tui phải ko, chat xong với bà tui ra nhìn trời , trăng với sao nói chuyện lảm nhảm 1 mình rồi khóc 1 mình như thằng điên vậy , chắc là nói cho ông trời thấu hiểu được những người có H như tụi mình đó, sao hôm nay tui yếu đúi thế nhĩ , đúng là hôm nay 2 đứa mình khùng khùng điên điên nên toàn nghĩ uẩn và bi quan quá bà nhĩ , đúng là những người có H lâu lâu tâm sinh lý không được bình thường nhĩ , toàn nghĩ tới cái chết . Đêm nay chắc tui khó ngũ lắm vì toàn nghĩ miên man gì ko ah, tui không hiểu sao hôm nay tui lại bi quan thế , mất mẹ nó đâu cái vô tư ,vui tính như thường ngày rùi, chán thật . Không nghĩ tới thì mình vô tư , nghĩ tới thì chán wa. Thôi không nghĩ nữa , cái gì đến sẽ đến.
Bà nói đúng , chúng ta mỗi người mỗi cảnh nên cần phải cố gắng lên , bà còn có gia đình bà và 3 đứa con của bà đó nên bà phải cố gắng nhiều hơn nhé bà già , tui cũng vậy tui cũng còn có gia đình và còn có Q luôn đi bên tui để động viên tui, chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé, không nghĩ uẩn và bi quan như hôm nay nữa nhé , hãy cố lên và hy vọng có thuốc chữa nhé.
Thành thật xin lỗi ACE nhé , hôm nay em khùng khùng nên nghĩ bi quan vậy thôi chứ mai em sẽ không như vậy nữa em hứa đấy.
To : T&L và 4mat , 2 em là người ốm yếu nhất trong nhóm đó , phải cố gắng lên nhé
To : Tất cả ACE chúng ta đều cố gắng lên nhé
Một lần nữa em xin lỗi mọi người
Cầu trời ban phước lành đến cho mọi người được bình an mạnh khỏe
Yêu mọi người nhiều
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
To em Lade hay Lady gì đó: anh add ym rồi mà sao không thấy em chat
Chị này chuyên đánh du kích
chị Lady ơi chiều nay em alo đi cfe nhá | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Ờ, nhưng mà coffee ở Hà nội hay Quảng Ninh đấy  | After all, tomorrow is another day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
prettylady đã viết:Ờ, nhưng mà coffee ở Hà nội hay Quảng Ninh đấy 
2 người bay vào tphcm, mình mời cafe. | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-03-2011(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: hcm Thanks: 9 times Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
| Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
choicochung_dungcoluc đã viết:
Thế T7 hay CN thì không được à  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Em chúc các anh chị luôn thật vững vàng trong cuộc sống! Chúc cả nhà mình thật mạnh khỏe!
A.Trọc ọp ẹp ở đâu ấy nhẩy? Anh lại dẫn thân lên HN ah? hè hè
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
T&L trên 23-03-2011(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: độcthâ 
Chào thành viên nhóm TRÁI TIM NHÂN ÁI
To : T&L và 4mat , 2 em là người ốm yếu nhất trong nhóm đó , phải cố gắng lên nhé
To : Tất cả ACE chúng ta đều cố gắng lên nhé
Một lần nữa em xin lỗi mọi người
Cầu trời ban phước lành đến cho mọi người được bình an mạnh khỏe
Yêu mọi người vừa vừa
Em đang hình dung, bộ dạnh của anh lúc đếm trăng đếm sao - rồi lúc nước mắt của anh rơi lã chã nữa.
Em vẫn đang cố gắng để hình dung hình ảnh chị cả và anh lúc đó.
Buồn tối qua thôi, hôm nay lại vui vẻ gấp đôi để bù lại hôm qua anh nhé.
Yêu anh, yêu chị, yêu mọi người nhiều.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
T&L trên 23-03-2011(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Được a.Tuấn chỉ giáo, em đã biết cách post video lên diễn đàn! Cho em gửi bài hát này cho các anh chị Nhóm Trái Tim Nhân Ái! Chúc Nhóm luôn bền vững và lớn mạnh hơn nữa!
Không nge được bạn ơi. | Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
Originally Posted by: độcthâ 
Chào thành viên nhóm TRÁI TIM NHÂN ÁIggh
Trước hết cho em xin lỗi ACE vì đã mượn topic chung của cả nhóm nói chuyện riêng nhé
Bà già ah , hôm nay nói chuyện với bà tui ngồi khóc nhiều lắm , tui nghĩ chắc bà cũng khóc như tui phải ko, chat xong với bà tui ra nhìn trời , trăng với sao nói chuyện lảm nhảm 1 mình rồi khóc 1 mình như thằng điên vậy , chắc là nói cho ông trời thấu hiểu được những người có H như tụi mình đó, sao hôm nay tui yếu đúi thế nhĩ , đúng là hôm nay 2 đứa mình khùng khùng điên điên nên toàn nghĩ uẩn và bi quan quá bà nhĩ , đúng là những người có H lâu lâu tâm sinh lý không được bình thường nhĩ , toàn nghĩ tới cái chết . Đêm nay chắc tui khó ngũ lắm vì toàn nghĩ miên man gì ko ah, tui không hiểu sao hôm nay tui lại bi quan thế , mất mẹ nó đâu cái vô tư ,vui tính như thường ngày rùi, chán thật . Không nghĩ tới thì mình vô tư , nghĩ tới thì chán wa. Thôi không nghĩ nữa , cái gì đến sẽ đến.
Bà nói đúng , chúng ta mỗi người mỗi cảnh nên cần phải cố gắng lên , bà còn có gia đình bà và 3 đứa con của bà đó nên bà phải cố gắng nhiều hơn nhé bà già , tui cũng vậy tui cũng còn có gia đình và còn có Q luôn đi bên tui để động viên tui, chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé, không nghĩ uẩn và bi quan như hôm nay nữa nhé , hãy cố lên và hy vọng có thuốc chữa nhé.
Thành thật xin lỗi ACE nhé , hôm nay em khùng khùng nên nghĩ bi quan vậy thôi chứ mai em sẽ không như vậy nữa em hứa đấy.
To : T&L và 4mat , 2 em là người ốm yếu nhất trong nhóm đó , phải cố gắng lên nhé
To : Tất cả ACE chúng ta đều cố gắng lên nhé
Một lần nữa em xin lỗi mọi người
Cầu trời ban phước lành đến cho mọi người được bình an mạnh khỏe
Yêu mọi người nhiều
buồn ông cứ khóc đi,khóc rồi sẽ cãm thấy thoãi mái hơn đúng ko ông già?thật sự mà nói,là chúng mình thật là khỗ khỗ về tâm sinh lý kìa,,con người ta bị ung thư hết thuốc chữa,mà lúc nào họ đi khám,hây gia nhập vào xã hội,họ đều ngẫn cao đầu lên nhìn mọi người,và họ đc đáp lại cái nhìn thương hại,còn tụi mình thì lực bất đồng tâm,như kẽ câm người điếc,có sáng mắt thì cũng phãi như mù,người ta thường nói ông trời rất công bằng,ỗng công bằng cái con khĩ ,ỡ đời ỡ hiền thì gặp lành,gặp quọa thì có,thôi giờ mọi chuyện đã rồi,giờ chúng ta chĩ biết cố gắn thôi,chú biết làm gì nữa ,thôi thì ta hẫy sống có trách nhiệm với chính bãn thân ta đi,và người ỡ bên cạnh ta,cha mẹ chồng vợ con cái,hãy sống và làm những cái mà mình làm đc cho họ,mình sống ko thễ thiếu họ,mà họ cũng ko thễ thiếu mình,,,,,mạnh mẽ lên đi 
|
 4 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
to anh độcthânvuitính: ra ngoài Bắc đi anh, em Sợ sợ sẽ cho anh ngất trên cành quất! A thích đá cho Livơphun hay Arsêlôn? Em đang đồng quân cho Phunham! Em đang phấn đấu tốt để sang năm được chuyển nhượng!
to bạn ngphloc: Mình play nghe bình thường mà!
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Một chân lý đơn giản, hiển nhiên nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được:
" Tài sản vĩ đại nhất mà ta có được chính là bản thân mình!"
Ngay cả trong lúc ta thất bại, tuyệt vọng,bị cùng khổ, tổn thương, bị mất mát về tình cảm, tinh thần...thì chỉ có chính ta, với tất cả điểm mạnh và mặt yếu, với đầy đủ mâu thuẫn vốn có, chứ không phải ai khác, mới là vốn liếng duy nhất giúp chúng ta đương đầu và vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm hạnh phúc đích thực. | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC) Bài viết: 176  Đến từ: TPHCM Thanks: 300 times Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
|
chuong_gio đã viết:Một chân lý đơn giản, hiển nhiên nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra được:
" Tài sản vĩ đại nhất mà ta có được chính là bản thân mình!"
Ngay cả trong lúc ta thất bại, tuyệt vọng,bị cùng khổ, tổn thương, bị mất mát về tình cảm, tinh thần...thì chỉ có chính ta, với tất cả điểm mạnh và mặt yếu, với đầy đủ mâu thuẫn vốn có, chứ không phải ai khác, mới là vốn liếng duy nhất giúp chúng ta đương đầu và vượt qua nghịch cảnh, tìm kiếm hạnh phúc đích thực.
Chúc bạn vượt qua những khó khăn để tìm thấy hạnh phúc đích thực của bạn.
Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong cuộc sống.
| Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Thông báo tìm trẻ lạc
Hôm qua, được biết có kế hoạch uống café và ngắm Phá Nhóm Trọc vào buổi chiều, nên LADY suốt cả chiều qua không dám uống một giọt nước nào vì để dành bụng để chiều đi uống café, đợi mãi khát nước quá mà không thấy Phá Nhóm Trọc gọi, LADY chủ động nhắn tin (không dám gọi điện thoại vì nghe bà hai bà ba gì đó thông tin anh đang bận giải quyết “nhu cầu riêng”, nhỡ gọi làm gián đoạn công việc riêng của Phá Nhóm thì mệt ), nhưng nhắn tin cũng không thấy Phá Nhóm Trọc hồi âm. Đến hôm nay, tức là sau gần 24h vẫn chưa có thông tìn gì về Phá Nhóm. Vậy nếu nhận được thông báo này. Phá Nhóm Trọc đang ở đâu về ngay Diễn đàn, hoặc ai biết Phá Nhóm Trọc ở đâu thông tin cho cả nhà biết, cả nhà xin hậu tạ bằng bữa café bù hôm qua. P/s khi đi, Phá Nhóm Trọc mặc quần áo gì không biết. | After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|