 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sophan_t đã viết:Chúc mơ ước của Lộc sớm trở thành hiện thực.
đề nghị không nói tên trên này , chỉ nói nick thôi ,   ok
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
sophan_t đã viết:prayforall9 đã viết:
Chầu cafe đi rùi hết bị gọi là keo, mà ko thì ngược lại
P/s: sắp lập hội keo (hoặc kẹo kéo) được rồi à nha 
Sao mình cứ bị nói xấu thế không biết.
ok pray, mà sốphan_t biết là dù ai mời thì người trả tiền cũng là pray thui  vì khi gặp sophan_t thấy sophan_ t ốm o, nghèo nàn pray đâu lỡ để mình lại làm osin rửa ly nhỉ   
Uh, nhân đạo mà nói thì sure là pray sẽ trả tiền, nhưng đáng tiếc hôm đó pray lại bị đau bụng đột xuất...  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Phụ nữ vất vả hơn nam giới bởi phụ nữ chẳng chịu quên chuyện gì trong cuộc đời mình.
Em đừng nghĩ linh tinh thế, không tốt đâu! Muốn khóc thì em cứ khóc cho đã đời rồi thì xong, ngày mai trời lại sáng. Chúng ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương, em ạ.
| Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Ờ, ờ, mà tùy. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên vui hãy vui.  | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Trái dừa mắc dịch xẻ đôi
Cái ăn gần hết ,nước nôi cạn dần
Đêm qua sư mất cái quần
Nhớ anh mắc dịch ăn cắp cái quần của sư
Làm sư cho đáng nên sư
Tụng kinh gõ mỏ thấy gai(gái ) kua liền
Lòng thành khẩn phật cầu kinh
Cục vàng sư giữ, cùng xình cho anh mắc dich (dịch)
p/s sophan_t : bạn đừng buồn, sư ko muốn nghe bạn buồn, tối nay sư sẽ khấn bồ tát mang thiệt là nhiều niềm vui đến cho bạn nha. | chờ người |
 1 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-04-2010(UTC) Bài viết: 18  Đến từ: noi ay binh yen Thanks: 6 times Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
sophan_t đã viết: Trước khi biết mình có H tôi vẫn thường mơ ước lấy được 1 người chồng hiền lành, nhân hậu và yêu tôi. Có những đứa con dễ thương, sáng đưa con đi học, 2 vợ chồng đi làm chiều rước con và cùng nhau ăn cơm. Một gia đình không cần giầu sang nhưng hạnh phúc, một ước mơ giản dị mà hàng triệu người con gái không cần ước cũng có được.
Suốt những năm học xa nhà, 2 năm đi làm ở nơi đất khách quê người, tôi chưa từng yêu ai. Và rồi khi tôi quyết định lấy chồng thì bao nhiêu bất hạnh đã đến với tôi .Tôi đã quá hoang mang nên đi từ sai lầm này đến sai lầm khác . Giờ đây nhìn lại tôi thấy rất ân hận.
Tôi biết mình bị nhiễm từ đầu năm 2006, CD4 la 1210, thực sự tôi rất đau khổ, nếu tôi nghiện ma túy hay là người có quan hệ bừa bãi thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ đi học và ở nhà, tôi không có nhiều bạn, cũng không đi chơi. Số phận đã quá cay nghiệt với tôi,
Giờ đây sống ở nơi đất khách quê người không người thân, không bạn bè, ban be, không có đến một người để tâm sự.
Giờ đây tôi không còn mơ ước nữa vì ước mơ của tôi sẽ không bao giờ thực hiện được. Tôi sẽ sống và chịu đựng tất cả vi gia đình. Để sau này khi tôi ra đi tôi sẽ không phải lo lắng, tôi sẽ thanh thản ra đi mà không thù hận ai cả, không làm cho ai phải mang căn bệnh này vì tôi.
Nhiều lúc đi khám bệnh nhìn những đứa trẻ cha mẹ chúng đưa đi khám tôi muốn rớt nước mắt , cũng may tôi không có con chứ không thì tôi cũng chẳng biết làm sao?
Tôi vẫn thường xuyên mất ngủ, mà tôi biết việc đó không tốt cho tôi nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi nó_ sự lo lắng _. Chẳng ai giúp tôi cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-04-2010(UTC) Bài viết: 18  Đến từ: noi ay binh yen Thanks: 6 times Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
chào bạn, rất vui được làm wen bạn,bạn đừng nghĩ thế, dù sao vẫn còn nhiều người quan tâm đến nhau,hãy chia sẽ với những người bạn cùng hoàn cảnh với nhau, tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả,,,....rất mong dc làm wen bsn.......chúc bạn an lành.... số phận chỉ có 1%, CÒN lại 99%, do mình tự quyết định.....hãy cố lên.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
sophan_t đã viết:
Trước khi biết mình có H tôi vẫn thường mơ ước lấy được 1 người chồng hiền lành, nhân hậu và yêu tôi. Có những đứa con dễ thương, sáng đưa con đi học, 2 vợ chồng đi làm chiều rước con và cùng nhau ăn cơm. Một gia đình không cần giầu sang nhưng hạnh phúc, một ước mơ giản dị mà hàng triệu người con gái không cần ước cũng có được.
LÀ CON GÁI AI CŨNG ƯỚC MƠ LẤY CHỒNG VÀ SINH CON CẢ.
EM CŨNG MUỐN LẮM ĐƯỢC SINH RA NHỮNG ĐỨA CON, VÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG, CHĂM LO CHO CÁC CON VẬY MÀ EM LẠI PHẢI TỰ MÌNH BỎ ĐI ĐỨA CON CỦA MÌNH KHI BIẾT MÌNH BỊ NHIỄM HIV.CÁI NGÀY HÔM ĐÓ EM DÃ KHÓC RẤT NHIỀU CHỊ Ạ.,XÓT XA VÔ CÙNG. ĐẾN GIỜ E VÃN CÒN ĐAU LẮM.
E KHÔNG DÁM MỞ MẮT ĐỂ NHÌN NỮA.
GIỜ ĐÂY MỖI TỐI NẰM NGỦ 1 MÌNH EM LẠI KHÓC.
MUỐN CÓ MỘT CÁNH TAY ĐỂ GỐI ĐẦU VÀ MUỐN ĐƯỢC ÔM CON VÀO LÒNG MÀ NGỦ NHƯNG GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC CŨNG CHỈ THẤY CÓ 1 MÌNH MÌNH LĂN LÓC TRÊN GIƯỜNG.
CÁI ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI CON GÁI ẤY EM ĐÃ KHÔNG CÓ ĐƯỢC.BIẾT BAO NHIÊU ƯỚC MƠ VÀ HOÀI BÃO ĐÃ TAN THEO MÂY KHÓI RỒI.
CUỘC ĐỜI BUỒN THẬT NHƯNG TA VẪN PHẢI CỐ GẮNG THÔI CHỊ Ạ.
EM THẤY CHỊ ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT NỬA RỒI, CHÚC MỪNG CHỊ NHÉ. CÒN EM THÌ KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI TÌM ĐƯỢC 1 NGƯỜI THỰC SỰ THƯƠNG YÊU MÌNH TỪ TẬN ĐÁY LÒNG ĐÂY?
EM KHÔNG DÁM TIN CÓ AI THỰC LÒNG YÊU THƯƠNG E, CÓ THỂ THÔNG CẢM VÀ CHĂM LO CHO E.NHƯNG MÀ E VẪN HI VỌNG. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Chị yêu quý. Bây giờ e đẫ biết sống và chấp nhận mọi thứ rồi chị ạ. Vì có muốn hay ko thì những điều đã và đang diễn ra xung quanh cuộc sống của e vốn dĩ nó vẫn thuộc về e. Dù muốn dù không thì nó vẫn thuộc về e và e vẫn đang phải sống cùng với tất cả những điều ấy. E đã quen rồi chị ạ. Nhưng có những ước mơ mà mãi mãi cũng chỉ là ước mơ thôi chị ạ. E ko dám ước mơ gì cao sang cũng chẳng dám mong muốn những điều quá xa vời. E hiểu những gì e đang có thì e phải cố gắng giữ còn những gì ko thuộc về e thì e cũng ko nên đòi hỏi nó sẽ thuộc về mình. Số phận đã vậy, cũng phải chấp nhận mà thôi. Chị đã tìm được hp cho mình e chúc mừng chị nhé. Và e cung mong mọi người trong ngôi nhà chung đều được hạnh phúc. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 02-07-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: vungtau
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
mình rất mong được làm quen với các bạn nick của mình: Dung_baby1980
|
 1 người cảm ơn dungnhac_chuyendaulong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-07-2011(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: vi
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Bạn vẫn có thể ước mơ cho cuộc sống ý nghĩa hơn, đừng buồn bạn nhé vì nhiều người còn gặp cảnh nghiệt ngã hơn thế nhiều. Mình là những người cùng cảnh ngộ, chúng ta sẽ luôn bên nhau trên diến đàn này.
|
 1 người cảm ơn violet cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: sophan_t  Sống những ngày tháng này mới thật đúng như những gì mình mơ ước, biết lo lắng , biết tích góp... biết tự xắp sếp cuộc đời mình mà không bị ai điều kiển. Mặc dù luôn bị quấy rầy , làm phiền nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tôi cứng rắn hơn. Dù biết rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn, những gì phiá trước như một sự thử thách mới. Sắp tới sẽ làm dâu một lần nữa, không biết mình có sống tốt hơn không , có biết đối sử khéo léo không? Nhưng tôi tin tưởng mọi sự, Chúa sẽ dẫn dắt tôi, Chúa sẽ không bỏ rơi tôi dù tôi tội lỗi, dù tôi bất toàn.
Dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tin tưởng vào anh. Có anh tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi luôn cầu nguyện một điều nếu Chúa muốn tôi về với Chúa hãy đưa tôi đi trước anh. Tôi sẽ mỉm cười và không hề tiếc nuối điều gì, không hận không đau buồn. Hãy tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7, nợ..... một sự bất hiếu, nợ ... một lời hứa, nợ ....sự lo toan, gánh nặng, nợ ... mồ côi một trách nhiệm.
không biết anh mà sophan viết trong này là anh nào đây , chắc là anh dautroc wa        
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-08-2011(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: noi xa lam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: sophan_t  Sống những ngày tháng này mới thật đúng như những gì mình mơ ước, biết lo lắng , biết tích góp... biết tự xắp sếp cuộc đời mình mà không bị ai điều kiển. Mặc dù luôn bị quấy rầy , làm phiền nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tôi cứng rắn hơn. Dù biết rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn, những gì phiá trước như một sự thử thách mới. Sắp tới sẽ làm dâu một lần nữa, không biết mình có sống tốt hơn không , có biết đối sử khéo léo không? Nhưng tôi tin tưởng mọi sự, Chúa sẽ dẫn dắt tôi, Chúa sẽ không bỏ rơi tôi dù tôi tội lỗi, dù tôi bất toàn.
Dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tin tưởng vào anh. Có anh tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi luôn cầu nguyện một điều nếu Chúa muốn tôi về với Chúa hãy đưa tôi đi trước anh. Tôi sẽ mỉm cười và không hề tiếc nuối điều gì, không hận không đau buồn. Hãy tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7, nợ..... một sự bất hiếu, nợ ... một lời hứa, nợ ....sự lo toan, gánh nặng, nợ ... mồ côi một trách nhiệm.
Chị!
E chúc chị sẽ được hp. Và e tin chị sẽ hp
|
 1 người cảm ơn khoanglang_tinhbuon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 07-08-2011(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: noi xa lam
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: độc tí  Originally Posted by: sophan_t  Sống những ngày tháng này mới thật đúng như những gì mình mơ ước, biết lo lắng , biết tích góp... biết tự xắp sếp cuộc đời mình mà không bị ai điều kiển. Mặc dù luôn bị quấy rầy , làm phiền nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tôi cứng rắn hơn. Dù biết rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn, những gì phiá trước như một sự thử thách mới. Sắp tới sẽ làm dâu một lần nữa, không biết mình có sống tốt hơn không , có biết đối sử khéo léo không? Nhưng tôi tin tưởng mọi sự, Chúa sẽ dẫn dắt tôi, Chúa sẽ không bỏ rơi tôi dù tôi tội lỗi, dù tôi bất toàn.
Dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tin tưởng vào anh. Có anh tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi luôn cầu nguyện một điều nếu Chúa muốn tôi về với Chúa hãy đưa tôi đi trước anh. Tôi sẽ mỉm cười và không hề tiếc nuối điều gì, không hận không đau buồn. Hãy tha thứ không phải 7 lần mà 70 lần 7, nợ..... một sự bất hiếu, nợ ... một lời hứa, nợ ....sự lo toan, gánh nặng, nợ ... mồ côi một trách nhiệm.
không biết anh mà sophan viết trong này là anh nào đây , chắc là anh dautroc wa        
THEO E ĐƯỢC BIẾT THÌ CHỊ VỀ LÀM DÂU Ở TPHCM CHỨ ĐÂU CÓ VỀ QN ĐÂU TA?   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
| Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 15-06-2010(UTC) Bài viết: 645 Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 332 lần Được cảm ơn: 445 lần trong 257 bài viết
|
Originally Posted by: sophan_t  Mọi việc đã kết thúc, em không còn hận thù hay buồn bực về những gì đã qua. Tha thứ tất cả sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không biết khi về với Chúa đón nhận lòng thương xót của Ngài anh ấy có thấy hối hận và đau khổ về kết cục này không nhỉ. Em đã rời xa anh, để anh phải ra đi nhanh như vậy. Lần cuối cùng gặp anh thấy anh khỏe mạnh tưởng sắp ra viện, em cũng không ngờ sau lần gặp em anh càng ngày càng suy sụp. Em luôn cho rằng anh chết là vì Má anh nhưng không ngờ đến phút cuối cùng anh lại chết vì em. Nhìn những dòng nước mắt của anh chảy ra, không hiểu anh có nhận ra em không? nhưng em vẫn hận anh, em vẫn không thể nói lời tha thứ cho anh được. Anh cứ thoi thóp nằm đó mà không chịu ra đi, lòng em đau như cắt, dù sao cũng tình nghĩa 5 năm trời. Cuối cùng em đã nói lời tha thứ cho anh mong cho anh ra đi được nhẹ nhàng và không phải lo lắng gì cho em cả.
Anh từng nói "sống vì em, làm tất cả vì em' nếu không thì chết cũng không nhắm mắt. Trong cái quan tài đó anh đã không nhắm mắt được mặc dù em đã tha thứ cho anh tất cả. Viết những dòng chữ cuối cùng này chỉ mong anh bình yên trở về với Chúa và hãy tha thứ cho em.
BUỒN !
|
 1 người cảm ơn quynhanh12377 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 291  Đến từ: ... Hư Vô ... Thanks: 147 times Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
|
Originally Posted by: sophan_t  Mọi việc đã kết thúc, em không còn hận thù hay buồn bực về những gì đã qua. Tha thứ tất cả sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không biết khi về với Chúa đón nhận lòng thương xót của Ngài anh ấy có thấy hối hận và đau khổ về kết cục này không nhỉ. Em đã rời xa anh, để anh phải ra đi nhanh như vậy. Lần cuối cùng gặp anh thấy anh khỏe mạnh tưởng sắp ra viện, em cũng không ngờ sau lần gặp em anh càng ngày càng suy sụp. Em luôn cho rằng anh chết là vì Má anh nhưng không ngờ đến phút cuối cùng anh lại chết vì em. Nhìn những dòng nước mắt của anh chảy ra, không hiểu anh có nhận ra em không? nhưng em vẫn hận anh, em vẫn không thể nói lời tha thứ cho anh được. Anh cứ thoi thóp nằm đó mà không chịu ra đi, lòng em đau như cắt, dù sao cũng tình nghĩa 5 năm trời. Cuối cùng em đã nói lời tha thứ cho anh mong cho anh ra đi được nhẹ nhàng và không phải lo lắng gì cho em cả.
Anh từng nói "sống vì em, làm tất cả vì em' nếu không thì chết cũng không nhắm mắt. Trong cái quan tài đó anh đã không nhắm mắt được mặc dù em đã tha thứ cho anh tất cả. Viết những dòng chữ cuối cùng này chỉ
mong anh bình yên trở về với Chúa và hãy tha thứ cho em.
Thôi chị ạ ! mọi việc cũng đã qua. Cát bụi lại về với cát bụi. Nhân sinh vô thường. Chị hãy vui vẻ lên chị nhé. Hãy trải lòng mình ra cho sống cho nó thanh thản chị ạ. Em cũng mong sao khi mình sinh ra bắt đầu bằng tiếng khóc và khi kết thúc thì bằng nụ cười. hi` hi` Chị nhìn cái chữ ký của em đó  | Em hãy tô son điểm phấn lại... Ngạo với nhân gian một nụ cười... |
 1 người cảm ơn Xin Hẹn Kiếp Sau cho bài viết.
|
T&L trên 19-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Nỗi đau !
Chị ah mọi chuyện đã qua rồi e tin chị sẽ được hp với cuộc sống mới, quên mọi chuyện buồn đi chị nhé. | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
T&L trên 03-05-2012(UTC) ngày
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|