Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Vân Anh  
#61 Đã gửi : 07/04/2011 lúc 12:22:48(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết





Đường thu viễn nay sầu giăng mây tối
Tiển đưa người trong lệ đẵm mưa rơi...
Trước mắt em như xụp đổ đất trời
Còn đâu nửa một khung trời yêu mến...

Em bước đi trong niềm đau khập khễnh
Âu cũng là định mệnh an thiên...
Tình cảm tan hoang , trống vắng nỗi niềm...
Lòng tan nát bởi vô duyên mạng số...

Kể từ đây em dựng xây đắp mộ...
Chôn tình mình vào tận đáy huyệt sâu
Liệm chết đường thu trong mưa gió ưu sầu
Và tống tán bằng một câu...vĩnh biệt...

Trên trần thế sẽ không còn ai biết...
Một bóng hình mà tha thiết tôi yêu...
Hủy diệt tình em bằng tai hoạ yêu kiều
Cao xanh hởi ! còn bao điều khốn khổ...

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline Vân Anh  
#62 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 06:04:10(UTC)
Vân Anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-09-2010(UTC)
Bài viết: 48
Woman
Đến từ: Mảnh đất buồn vô tận

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 29 lần trong 23 bài viết



Mai em chết ?


...Khi em chết , thơ tình em ở lại,
Hiến dâng đời một nửa bản tình - ca!
Thủa tình - yêu thánh - thiện nét kiêu - sa,
Một vương - quốc chỉ mình em ngự - trị !

Khi em chết, ai sẽ là Tô - Thị ?
...Ai Vọng - Phu.. .ai Thiếu - Phụ Nam - Sương ??
Linh - hồn em hoà trong ánh Thái - Dương ,
Từng giọt - nắng hồn - thơ ta rực - rỡ .

Khi em chết , ngàn Sao đêm tan vỡ ,
Từng mảnh tình sắc - bén cắt tim em,
Trăm vết thương đâm rách nát thịt da ,
Không rướm máu! ...nhưng trào tuôn thác đổ .

Khi em chết , tình người cũng dang - dở,
Lời ước nguyền theo sáp nến chảy loang ,
Khói nhang thơm cay mắt ướt của chàng,
Em cứ tưởng như lòng người ..nhỏ - lệ !!!

Khi em chết, giáo đừơng đang hành - lễ,
Chúa trên cao , từ thập - giá ngoảnh đầu,
Lời kinh cầu như an' - lệnh ngàn sau !
Tim hóa kiếp thành như người biệt - xứ .

Khi em chết , xin anh yêu tha - thứ ,
Vì kiếp này , em đã lỡ yêu anh !
Thủa trinh nguyên tình ái thật êm đềm ,
Em...vắn - số...cô phòng anh ở lại !

Khi em chết , tình anh thành huyền thọai ,
Một lâu đài hoang phế giữa mùa Thu ,
Trong tình anh , ta cam - nhận như ngục - tù ,
Kẻ tội - phạm , khước từ xin ân xá !!!

Khi em chết tim người cũng hóa đá !
Những ân - tình xin gửi lại trần gian,
Em chỉ mang chút hơi ấm của chàng ,
Thay hơi thở , thiên đàng em một cõi .

Khi em chết, để chuộc lại tội lỗi ,
Hóa thân thành sỏi đá dưới chân người ,
Cho dù anh chỉ bước nhẹ lên thôi !!..
Sẽ tịnh hóa , hồn em trên cõi phúc .

Khi em chết , không một tờ di - chúc ,
Vi` thơ - em chỉ ca - ngợi riêng anh!
Một tình yêu cô đọng giữa con - tim,
Có Nhật-Nguyệt hai bên làm chứng giám.

Khi em chết , mưa phùng trời tháng Nam ,
Chít khăn tang , thay tóc đã ngả màu ,
Thành phố buồn , thao - thức suốt đên thâu..
Để đưa tiễn.. .em về nơi ..vĩnh - cửu ...!!!
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về.....
....Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Offline ngphloc  
#63 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 01:45:55(UTC)
ngphloc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2011(UTC)
Bài viết: 176
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 300 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 50 bài viết
Đừng buồn nữa bạn ơi,sao bạn cứ buồn mãi như vậy.


 
Đầy vơi bể ái tình trường
Tiễn đưa, ly biệt, lòng vương vấn lòng
Tiễn tình, chìm nổi long đong
Tiễn người, con nước xuôi dòng về xa
Tiễn đêm, nâng chén quan hà
Sáng mai tỉnh giấc còn ta ... tiễn ngày
Yêu rơi, thương rớt kẽ tay
Còn chi để tiễn ... nhìn ngày lặng trôi

Sóng chìm, sóng nổi trùng khơi
Tình như bọt nước, biển đời chông chênh



  Tiễn hết những nổi buồn,mong bạn thật vui và yêu đời nha nha.
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn.
Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
Offline hoanghn  
#64 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 05:35:39(UTC)
hoanghn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-05-2011(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: Hà nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Ngày nào đó bệnh tình quật tôi ngã

Cướp tình yêu, sự nghiệp, tuổi trẻ xanh

Tôi không chết khi hoàng hôn vụt tắt

Lửa trong tim rực sáng bầu trời đêm.

 

Số kiếp ai cũng một lần phải chết

Sống làm sao cho có ích mà thôi

Quên đau khổ ta hăng say lao động

Sống lạc quan, tích đức đời khắc ghi.

 

Mượn kiếp người ta hình hài cõi tạm

Hết phận duyên, xác phàm trả trần gian

Thân ta chết nhưng mà ta không mất

Hồn bay về cực lạc cõi thần tiên.

 

thanks 1 người cảm ơn hoanghn cho bài viết.
aids.com trên 27-05-2011(UTC) ngày
Offline hoanghn  
#65 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 09:07:29(UTC)
hoanghn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-05-2011(UTC)
Bài viết: 7
Đến từ: Hà nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đời thì nhũng nhiễu, tai ương

Tình thì vương vấn, khóc thương, lụy tình

Sống mà khóc lóc, bi quan

Người thân sầu não, người đời cười chê.

Đời người sao tránh trái ngang

Vua sai mất nước, huống gì dân đen

Vấp thì đứng dậy mà đi

Khóc thương than vã, héo mòn xác thân.

Đời người dài ngắn gang tay

Lạc quan ta sống, chung tay trồng người

Trồng tài, trồng đức, trồng nhân

Xuôi tay ôm …,người người khóc thương. 


Offline kexauso092008  
#66 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 10:26:59(UTC)
kexauso092008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 36
Woman
Đến từ: HANOI

Thanks: 26 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
hoanghn đã viết:

Ngày nào đó bệnh tình quật tôi ngã

Cướp tình yêu, sự nghiệp, tuổi trẻ xanh

Tôi không chết khi hoàng hôn vụt tắt

Lửa trong tim rực sáng bầu trời đêm.

 

Số kiếp ai cũng một lần phải chết

Sống làm sao cho có ích mà thôi

Quên đau khổ ta hăng say lao động

Sống lạc quan, tích đức đời khắc ghi.

 

Mượn kiếp người ta hình hài cõi tạm

Hết phận duyên, xác phàm trả trần gian

Thân ta chết nhưng mà ta không mất

Hồn bay về cực lạc cõi thần tiên.

 cuộc sống này còn rất nhiều điều để ta sống vì nó.Đâu cứ phải là hết khi mất đi t/y đầu.Nếu như vậy thế giới này chắc chìm ngập những vong hồn chết trẻ.!!!!!!
    tôi đọc những bài thơ và văn cảm của bạn mà có cảm giác như V.A đang cố tình đưa người đọc tới tình trạng bi quan....hix...hix...
    Xin lỗi ! bạn ơi đừng như vậy chúng ta cần niềm vui, hạnh phúc và sự cảm thông ....chứ ko phải là quấn thêm niềm đau vào mình mãi như vậy.


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.