  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
thanhthanh1503 đã viết:......Nhà Cat_ dhoai có người k bít nhậu mà làm dũng sĩ diệt ...mồi heheh..
girlunhappy đã viết: .........đừng như bạn dhoai 123 zo mà ai zo thi zo tui ăn mồi no bụng là hổng được à nhe!!!
kaz nói xấu gì nhà t đây bạn hiền, luôn cả girl lùn nữa, đó h chưa từng nhưng chưa chắc là sẽ thế nào đâu nha. mấy hôm nay thi tốt nghiệp, đi học về đi làm từ sáng tới tối bận tối mày tối mặt nên k vào dd, thì ra có 2 nhà đáng gét hè nhau nói nhà tui ha, bàn tính gì á. cho nhà t ra rìa luôn thui chơi mình luôn  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Này này bạn hiền, mình nói sự thật mà  , bạn hiền nghĩ thử xem đúng k à? Nhà girl lun nói cũng ..... đúng mà bạn hiền.  |
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: HCM
|
girlunhappy cho lynuek hỏi một câu được không? chị đã có bao nhiêu bạn gái rùi, hình như mỗi câu chuyện c điều đưa ra một ví dụ về một người nào đó c đã từng yêu. Khi yêu một người nào đó xâu sắc dù đã chia tay rồi nhưng lại dễ đến được với người khác không?
Quen thì nhiều, chọc ghẹo nhau cũng nhiều nhưng dâu dễ để yêu đâu?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
oh ai nói cũng đúng 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
lynuek đã viết:girlunhappy cho lynuek hỏi một câu được không? chị đã có bao nhiêu bạn gái rùi, hình như mỗi câu chuyện c điều đưa ra một ví dụ về một người nào đó c đã từng yêu. Khi yêu một người nào đó xâu sắc dù đã chia tay rồi nhưng lại dễ đến được với người khác không?
Quen thì nhiều, chọc ghẹo nhau cũng nhiều nhưng dâu dễ để yêu đâu?
Nếu đã nói yêu sâu sắc rồi thì làm sao dễ đến với người # được, và ngược lại dễ đến với người khác thì làm sao gọi là yêu sâu sắc được chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
lynuek đã viết:girlunhappy cho lynuek hỏi một câu được không? chị đã có bao nhiêu bạn gái rùi, hình như mỗi câu chuyện c điều đưa ra một ví dụ về một người nào đó c đã từng yêu. Khi yêu một người nào đó xâu sắc dù đã chia tay rồi nhưng lại dễ đến được với người khác không?
Quen thì nhiều, chọc ghẹo nhau cũng nhiều nhưng dâu dễ để yêu đâu?
trước giờ bạn bè thì chị có nhiều và người ta thương chị cũng nhiều, nhưng chị chỉ yêu 1 người và đến với người đó và chị đã chia tay rồi vì người đó quen 1 lúc 2 người chị không chấp nhận như vậy. và hiện giờ chị đang đến với 1 người, thật ra tình cảm rất khó nói trước lắm lynuek à, chị cũng đã từng nghĩ không thể đến với ai được và mất hết lòng tin ở mọi người,nhưng tự nhiên ngta xuất hiện mang lại cho chị 1 cảm giác tin tưởng và cảm xúc rất đặc biệt....(e cám ơn c nhiều lắm vì all mọi chuyện...) Nói túm lại không giải thích được...hihi...cho nên dễ đến với ng khác hay không là do cảm xúc cảm giác trong lòng mình trong trái tim mình, mình không làm chủ và không ép buộc hay miễn cưỡng được....nó đến phải chấp nhận thôi...thân... |
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: nguyennguyen1107  Đôi lúc mình tự hỏi tại sao lúc nào làm gì mình cũng phải nghĩ đến cảm giác của người ta dù đã chia tay, nhưng tại sao mỗi khi đứng trước một quyết định dù lớn hay nhỏ cái đầu tiên nghĩ đến không phải là làm điều đó nên hay không? Đúng hay sai? mà là mình làm điều đó nếu người ta biết được người ta có khó chịu hay không? có buồn không?
Trong khi mình như chết đuối giữa biển khơi của nỗi đau, của sự mất mác thì người ta lại vui vẻ bên một người...
Vẫn biết trong xã hội có người này người khác, người tốt người xấu, nhưng thật sự có bao nhiêu người trước khi làm điều gì nghĩ đến cảm giác của người khác!
Thôi thì bỏ đi, làm sai thì làm lại, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, dù có đến được với nhau hay ko mình cũng không cảm thấy hối tiếc.
Bản thân tôi cũng đang rất buồn những gì chia sẽ được với bạn cũng chỉ có vậy, chúc cả hai chúng ta sẽ ok hơn
Cảm giác và suy nghĩ của bạn rất giống những gì trong lòng mình. Mình cũng đã sử sự như bạn đã nói dù lòng mình đau lắm. Nhưng chẳng hiểu sao mình chẳng nghĩ cho mình, mà toàn nghĩ ho ng kia, trong khi đó ngkia lại vui vẻ bên người khác chẳng hề để ý đến nỗi lòng của mình. Cứ như bóp nát cõi lòng của mình ấy.....Chính mình khi nghĩ lại cũng chẳng biết sao mình ngu đến vậy cứ lo cho cảm xú của ngta mà ngta chẳng hề quan tâm còn chà đạp tấm lòng cảu mình nữa á.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Sài Gòn
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
Girllunhappy: Đọc xong tâm sự của bạn. Mình muốn chia sẻ với nỗi buồn của bạn lắm. Mình cũng đã và đang năm trong tình huống gần như bạn, chắc phần nào đó mình hiểu được phần nào cho lòng bạn. Mong bạn sẽ cố gắng lên vượt qua giai đoạn khó khặn này. Mong rằng sẻ đọc được nhiều chia sẻ của bạn hơn nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: kisstoday_91  Girllunhappy: Đọc xong tâm sự của bạn. Mình muốn chia sẻ với nỗi buồn của bạn lắm. Mình cũng đã và đang năm trong tình huống gần như bạn, chắc phần nào đó mình hiểu được phần nào cho lòng bạn. Mong bạn sẽ cố gắng lên vượt qua giai đoạn khó khặn này. Mong rằng sẻ đọc được nhiều chia sẻ của bạn hơn nữa. cám ơn kistoday nhiều nhiều nha, chúc kistoday sớm tìm được một nửa đích thực của mình.thân!!! |
cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.