Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 11-03-2011(UTC) Bài viết: 144 Đến từ: bankok
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 71 lần trong 46 bài viết
|
Originally Posted by: can1loikhuyen 
lạc woan lên các bạn cách đây hơn 3 tháng minhg cũng có nguy cơ ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi , sau khi được các anh chị tư vấn và hỗ trợ về tinh thần , và kết quả âm tính thật vui mừng vô hạn , các anh chị giúp đỡ mình không biết bận gì mà lâu rồi không thấy vào rum giúp đỡ mọi người nhưng mình luôn chúc các anh chị mạnh khỏe và các bạn có nguy cơ được an toàn sau khi có nguy cơ , đó là một bài học sương máu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình thì vừa xét nghiệm nhanh HIV ở tuần thứ 4, kết quả âm tính. Ở Huế ko có cái pp combo nên mình phải chờ thêm 2 tháng nữa để làm xét nghiệm ở tuần thứ 12 cho an tâm. Mình mong mình sẽ âm tính và giải tỏa hết nỗi lo lắng bấy lâu nay để toàn tâm toàn ý làm việc.
Chuyện vừa qua là một bài học xương máu cho mình.
Cũng nhờ vậy mà mấy bữa nay mình sống lành mạnh, tốt đẹp lên. Mình biết quý trọng sức khỏe và biết quan tâm đến những người xung quanh hơn.
Mình cũng bị viêm họng, có đàm, rồi xuất hiện hạch dưới cằm cả tháng nay chưa khỏi. Hôm nay mình đã đi khám và bác sĩ cho làm siêu âm họng, xét nghiệm máu, xét nghiệm chẩn tế bào. Kết luận là mình chỉ bị viêm họng bình thường thôi, và viêm họng thì hạch xuất hiện cũng là đơn nhiên.
Cả tháng nay mình đã lo lắng biết dường nào, làm tổng cộng gần 10 cái xét nghiệm nên mất máu dẫn đến mệt mỏi, gầy hơn.
Mình mong cho mình và những bạn cùng cảnh ngộ như mình sẽ tai qua nạn khỏi, bình an, mạnh khỏe và sau chuyện này bản thân sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sống.
Mong rằng các anh chị, các bạn hãy tiếp tục nhiệt tình chia sẻ, giải tỏa tâm lý cho những người đã trót một lần lỡ dại như mình để chúng tôi có thêm tự tin, hi vọng trong thời gian chờ đợi cho một kết quả tốt đẹp cuối cùng.
|
 1 người cảm ơn toidabietloi cho bài viết.
|
funham trên 19-07-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  Mình thì vừa xét nghiệm nhanh HIV ở tuần thứ 4, kết quả âm tính. Ở Huế ko có cái pp combo nên mình phải chờ thêm 2 tháng nữa để làm xét nghiệm ở tuần thứ 12 cho an tâm. Mình mong mình sẽ âm tính và giải tỏa hết nỗi lo lắng bấy lâu nay để toàn tâm toàn ý làm việc.
Chuyện vừa qua là một bài học xương máu cho mình.
Cũng nhờ vậy mà mấy bữa nay mình sống lành mạnh, tốt đẹp lên. Mình biết quý trọng sức khỏe và biết quan tâm đến những người xung quanh hơn.
Mình cũng bị viêm họng, có đàm, rồi xuất hiện hạch dưới cằm cả tháng nay chưa khỏi. Hôm nay mình đã đi khám và bác sĩ cho làm siêu âm họng, xét nghiệm máu, xét nghiệm chẩn tế bào. Kết luận là mình chỉ bị viêm họng bình thường thôi, và viêm họng thì hạch xuất hiện cũng là đơn nhiên.
Cả tháng nay mình đã lo lắng biết dường nào, làm tổng cộng gần 10 cái xét nghiệm nên mất máu dẫn đến mệt mỏi, gầy hơn.
Mình mong cho mình và những bạn cùng cảnh ngộ như mình sẽ tai qua nạn khỏi, bình an, mạnh khỏe và sau chuyện này bản thân sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sống.
Mong rằng các anh chị, các bạn hãy tiếp tục nhiệt tình chia sẻ, giải tỏa tâm lý cho những người đã trót một lần lỡ dại như mình để chúng tôi có thêm tự tin, hi vọng trong thời gian chờ đợi cho một kết quả tốt đẹp cuối cùng.
+Bạn sẽ có một kết cục đẹp  . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
híc, giờ e cười hết nổi rồi mấy a chị ơi !
bữa nay là đúng 2 tuần, e nổi hạch rồi, e sợ quá.
còn 2 tuần nữa thôi là e XN. Phải chi e đừng sai lầm.
A Tuấn ơi, a sẽ dẫn e đi nha a
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
2h21. Hy vọng sáng mai thức dậy cục hạch sẽ biến mất.
Xin cho tôi giấc ngủ bình yên
Mọi người ngủ ngon nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 20-07-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 3 lần
|
haiz mình stress quá vào xả nhưng vẫn stress
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: can1loikhuyen  híc, giờ e cười hết nổi rồi mấy a chị ơi !
bữa nay là đúng 2 tuần, e nổi hạch rồi, e sợ quá.
còn 2 tuần nữa thôi là e XN. Phải chi e đừng sai lầm.
A Tuấn ơi, a sẽ dẫn e đi nha a
Originally Posted by: can1loikhuyen  2h21. Hy vọng sáng mai thức dậy cục hạch sẽ biến mất.
Xin cho tôi giấc ngủ bình yên
Mọi người ngủ ngon nha
+Trường hợp của em không có nguy cơ mà sao cứ loạn lên thế ,bình tĩnh xem nào . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: adidaphat  Originally Posted by: can1loikhuyen  híc, giờ e cười hết nổi rồi mấy a chị ơi !
bữa nay là đúng 2 tuần, e nổi hạch rồi, e sợ quá.
còn 2 tuần nữa thôi là e XN. Phải chi e đừng sai lầm.
A Tuấn ơi, a sẽ dẫn e đi nha a
Originally Posted by: can1loikhuyen  2h21. Hy vọng sáng mai thức dậy cục hạch sẽ biến mất.
Xin cho tôi giấc ngủ bình yên
Mọi người ngủ ngon nha
+Trường hợp của em không có nguy cơ mà sao cứ loạn lên thế ,bình tĩnh xem nào .
hì, trong lúc xỉn thì ai biết được chuyện gì a. E cũng biết mình nguy cơ vô cùng thấp nhưng sao mà mấy cái chuyện đó cứ đến với e, bây giờ là nguyên cái seri tiêu chảy, đau họng, nổi hạch ở cổ e dính hết
Lâu lâu nhìn vô gương tự hỏi : Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, chưa vợ con mà phải chết sớm sau   ( e nói dỡn thui, bây giờ là phải tự dỡn để bớt stress )
|
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: can1loikhuyen  Originally Posted by: adidaphat  Originally Posted by: can1loikhuyen  híc, giờ e cười hết nổi rồi mấy a chị ơi !
bữa nay là đúng 2 tuần, e nổi hạch rồi, e sợ quá.
còn 2 tuần nữa thôi là e XN. Phải chi e đừng sai lầm.
A Tuấn ơi, a sẽ dẫn e đi nha a
Originally Posted by: can1loikhuyen  2h21. Hy vọng sáng mai thức dậy cục hạch sẽ biến mất.
Xin cho tôi giấc ngủ bình yên
Mọi người ngủ ngon nha
+Trường hợp của em không có nguy cơ mà sao cứ loạn lên thế ,bình tĩnh xem nào .
hì, trong lúc xỉn thì ai biết được chuyện gì a. E cũng biết mình nguy cơ vô cùng thấp nhưng sao mà mấy cái chuyện đó cứ đến với e, bây giờ là nguyên cái seri tiêu chảy, đau họng, nổi hạch ở cổ e dính hết
Lâu lâu nhìn vô gương tự hỏi : Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, chưa vợ con mà phải chết sớm sau   ( e nói dỡn thui, bây giờ là phải tự dỡn để bớt stress )
Lạc quan lúc này là rất cần thiết , để thời gian nhanh hơn đỡ mệt mỏi hơn... cứ thế phát huy nhé
Tất cả rồi sẽ ổn | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Ko ổn là xuống tóc như anh trọc lun
hehe e hỏi nhỏ nhe, a bị trọc hay do a xuống tóc thế
|
 1 người cảm ơn can1loikhuyen cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
vậy chắc anh có quan hệ gì với ronaldo rồi, chắc anh là ronalđe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
+Các bạn có tinh thần vui quá nhỉ .Cứ việc phát huy nhé  . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2010(UTC) Bài viết: 146 Đến từ: VŨNG TẦU
Cảm ơn: 44 lần Được cảm ơn: 49 lần trong 40 bài viết
|
Mình đã từng trải qua nhưng giây phút lo lắng , lên cũng phần nào hiểu được tâm sự của các bạn , cách đây 6 tháng vào giờ này đang lo nghĩ đến gầy cả người , mà mình là nguy cơ thực sự , đến 80% là dính H nếu gái mại dâm có H , nhưng rồi may mắn đã mỉm cười , nhưng may mắn không thể đến với chúng ta mãi được , một bài học quý báu
Chúc các bạn lạc quan may mắn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Haizz. Tối nay cái máy tính dở chứng. Muốn lên forum tám cho xả stress. Chạy ù ra quán nét Vừa bật cái forum hiv lên là 2 đứa kế bên xanh mặt, e cười cười với 2 đứa 1
cái. 2 e đó tính tiền đi về lun   . Bùn thật nhưng cũng ráng cười. Sick enough to die http://mp3.zing.vn/bai-h...-ft-Mellow/ZWZBIIBD.html
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: can1loikhuyen 
Haizz. Tối nay cái máy tính dở chứng. Muốn lên forum tám cho xả stress. Chạy ù ra quán nét Vừa bật cái forum hiv lên là 2 đứa kế bên xanh mặt, e cười cười với 2 đứa 1
cái. 2 e đó tính tiền đi về lun   . Bùn thật nhưng cũng ráng cười. Sick enough to die http://mp3.zing.vn/bai-h...-ft-Mellow/ZWZBIIBD.html
|
+Đó là sai lầm trong việc tuyên truyền H của nước ta trước đây ,hầu như ăn sâu trong tư tưởng rồi ,đáng buồn .
+Mà nếu hiểu rõ về H thì những trường hợp xử sự như vậy thì    . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-07-2011(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
tình hình là em đã phần nào bớt lo lắng hơn, nhưng tự nhiên khi nghĩ về các triệu chứng mình gặp phải như : sốt và phát ban đỏ, ngứa. viêm họng nhẹ đến nay đã hơn 1 tháng mà chưa khỏi, rồi dạo này em còn đi phân lỏng, sao thấy giống tiêu chảy quá.
Sáng nay ngủ dậy em thấy đau đau xương ở ngực nữa.
HIc hic..... thành tâm khấn vái trời phật cho tôi tai qua nạn khỏi, bình an vô sự.
|
 1 người cảm ơn toidabietloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: toidabietloi  tình hình là em đã phần nào bớt lo lắng hơn, nhưng tự nhiên khi nghĩ về các triệu chứng mình gặp phải như : sốt và phát ban đỏ, ngứa. viêm họng nhẹ đến nay đã hơn 1 tháng mà chưa khỏi, rồi dạo này em còn đi phân lỏng, sao thấy giống tiêu chảy quá.
Sáng nay ngủ dậy em thấy đau đau xương ở ngực nữa.
HIc hic..... thành tâm khấn vái trời phật cho tôi tai qua nạn khỏi, bình an vô sự.
+Đa phần các bạn khi vào diễn dàn để được tư vấn đều có triệu chứng và 100% là do stress mà ra  . | Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
 1 người cảm ơn adidaphat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 26
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
hehe hy vọng là bị stress. Tối qua bắt đầu ngủ sớm trở lại, bắt đâù nghỉ đến tương lại, cầm cuốn sách lên học, ôi sao mà yêu quản trị kinh doanh quá ( mừ mấy bữa lai bị bà sếp la hoài, ức chế. Mình lo bị " dính đạn "nên mặt buồn buồn, ko biết an ủi mừ con la ). Ghét thiệt, bực mình là
xin nghỉ    . Nói vậy thui,phải nhịn nhục  )
|
 1 người cảm ơn can1loikhuyen cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|