Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ttmd1227  
#21 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 09:51:41(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Phần tiếp theo " Nên hy vọng hay từ bỏ"

T mở hộp quà ra, đứng thừ người và không biết làm gì nữa, cô từ từ ngã mình xuống ghế. Các bạn T thấy zậy liền chạy lại:
- T bị gì zậy? - Có sao không? - Có cần xuống phòng y tế không?
- Mình không sao các bạn cứ về chỗ đi, mình ổn mà.
Một người trong đám bạn của T cũng tò mò, cô nhìn vào chiếc hộp mà T đã hất nó ra xa, cô la toáng lên. AAAAAAAAAAA.............
Các bạn trong đám cũng chạy lại, mọi người nhìn thấy hộp quà đều hoảng sợ chạy tứ tung.
L ( bạn của T, người bị D chọi phấn hôm qua) cô can đảm bước tới gần hơn nữa, tay cô run run, nhìn mập mờ và không còn dám nhìn chiếc hộp nữa. L lấy miếng giấy để cầm chiếc hộp chạy lại bỏ vào sọt rác. Vừa lúc đó thầy giám thị đi ngang:
- Cái quái gì thế này? - Ai dám đem nó vào trường?
Cả lớp T đều im phăng phất không ai dám nói gì cả?
Thầy quay đi: - Thầy sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Hôm nay lớp các em không được ra chơi, lần lượt các bạn hs trong lớp sẽ xuống phòng giám thị viết bản tường trình cho thầy.
Thầy giám thị đi lại gần chiếc hộp, lấy nó để làm nhân chứng.
Khi thầy giám thị vừa đi khỏi, cả đám của D chạy lại, D tiến lại gần T,
- Hộp quà đó nó đẹp chứ? em nghĩ nó thích hợp với mày và hơi giống mày đó. nếu mày mà nói bất cứ chuyện gì thì em sẽ không tha cho mày đâu nghe chưa...?
T cố đứng dậy đặt hay tay lên bàn,
- Mày xin lỗi em đi, em không nói giám thị đó là của ai cả, còn không thì.......... mày biết hậu quả rồi đó.
- Mày dám.....
- Dám sao không?
D cũng một phần lo sợ, vì trường này nghiêm ngặt lắm, chỉ một lỗi nhỏ thì có thể bị đuổi học hoặc xử lý theo hình phạt mà mỗi người phải chịu ký tên, do nhà trường đề ra.
- Thôi được, mày muốn gì?
- em nói rồi, không nhắc lại.
- Mày........ em mà đi xin lỗi mày hả?
- uk`, xin lỗi thì sao nào?
- Cách khác đi, xin lỗi em không làm.
- Vậy thì mày hôn em đi? Ngay bây giờ, trước đám đông.
Trong đầu D đang thắc mắc tại sao con này nó nói zậy ta? Chắc nó điên rồi thì phải? Mình có nên hôn nó không? Mình làm gì đây?
    Trong phút chốc đang suy nghĩ, T la lên:
- Sao nào? Bây giờ tới lượt mày sợ em rồi hả?
T zừa nói zứt câu, D kề sát mặt mình lại gần T chỉ khoảng 1cm nữa là đụng rồi, gần hơn, gần hơn nữa, gần một chút nữa, tý nữa thôi, Ôi....... Môi D đãvđụng vào má T. Mặt T đỏ ửng lên vì cô nghỉ mình chỉ nói vậy để làm cho nó sợ thoy, ai dè nó dám hôn mình thật. trái tim T đập loạn xa, cô không hiểu cái hôn đó là gì. Lần đầu tiên, một người trang lứa cùng tuổi hôn T, Tim cô càng nhanh hơn nữa khi ánh mắt của D cứ hướng về T. T nghĩ thầm, không biết D đang suy nghĩ gì nữa, nó điên rồi ak`?
- Xong rồi đó, biết điều thì im cái miệng lại đi nghe chưa?
- T  không.... không... không.... ( cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh ) có ý muốn D làm thế đâu...
- Thoy, dù gì thì em cũng hôn mày rồi. Mày nên tự hiểu một chút đó.
Bây giờ thì mặt D mới đỏ lên, từng đớm đớm trên mặt lộ rõ. Cô ngại với mọi người, vì cô chưa hôn ai bao giờ. D quơ tay kêu đám đàn em đi. Bước ra được tới cửa lớp, cô quay lại nhìn T.
 Tại sao mình lại nhìn nó thế, tại sao mình lại thấy bất an thế này, tại sao tim mình nhịp đập lại khác? Cô ngỡ ngàng liền vội vã bước đi.
Vào giờ ra chơi, cả lớp T thay phiên nhau xuống phòng giám thị tra tấn lấy lời khai. Nhưng không ai dám nói gì cả, mọi người đều dấu kín chuyện đó vì sợ D biết thì không tha cho mình đâu.
    Vào giờ học, T chẳng học được gì, mọi lần cô hăng hái giơ tay phát biểu lắm. mà giờ đây lại ngồi im thinh thích, khiến mọi người cũng ngạc nhiên. T cứ nghĩ mãi về cái hôn ấy không dứt ra được, tại sao tim mình lại nháo loạn, sao thế? Mình chưa có cái cảm giác ấy bao giờ.
Và có ai biết rằng ở lớp kế bên D cũng có tâm trạng y hệt như T vậy. Mọi lần cô hay quậy, chọc phá cả lớp làm cho thầy cô khỏi dạy mà giờ đây, cái im lặng đang bao trùm cả lớp.
     Ra về,
 - T, lại đây em bĩu.
 T giật mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chẵng lẽ tụi nó lại kím cớ chọc, hành hạ mình ư? Cô tiếp tục suy nghĩ..
- Lẹ lên koi, để em chờ mỏi chân nghe chưa?
- U... u...ư...ừ
T nghĩ trong đầu, sao hôm nay lạ vậy? Không có khi nào xung quanh D không có đám đàn em đi cùng hết. Sao hôm nay lại chi có mình nó lạ nhỉ?
  Thấy T tiến lại đi chậm chạp, D chạy lại kéo tay T xách đi cho nhanh. Những ngón tay đan xen vào nhau. cảm giác lúc trưa lại trỗi dậy giữa hai người, bây giờ mặt D lại đỏ hơn nữa. Cô từ từ buông tay ra, cô chạy tới phía trước hô to, - Đi lẹ lên koi cái con kia.
- Ư... Ừ, em biết rồi. Mà mày kêu em đi theo mày để làm gì? Định giở trò gì nữa ak`?
- Đi theo đi rồi biết, em mà có giở trò gì thì bây giờ mày cũng không được yên ả ra về như vậy đâu
Nghe D nói zậy, nổi lo âu trong lòng T càng giảm xuống, giảm dần hơn nữa. T cứ đi theo mãi bổng tới nơi lúc nào cô cũng không hay.
D cất giọng nói,
- đến rồi.
- Mà đến đây làm gì?
- Toàn là cỏ không ak`? Ra đây ngủ khỏi về hả?
- Mày thông minh đấy. Ngủ... nằm xuống ngủ đi... em nói gì mày nghe không?, nằm xuống....
T hoảng sợ, cô không biết làm gì ngay lúc này cả. Chỉ biết nằm xuống theo lời D. Còn xung quanh có gì thì cô hoàn toàn không biết nữa. Trong phút chốc cô lại nhớ đến hộp quà lúc trưa, nổi sợ càng tăng gấp bội lần... Thật kinh khủng....
Bỗng tiếng D lại vang lên:
- Nhắm mắt lại, nhanh lên đi. Mày để em nói quài mỏi miệng quá!
T không biết gì được nữa. Cô sợ, sợ D sẽ hại mình. ra đây không có một bóng người nó giết mình chết hồi nào cũng không hay - T nghĩ thầm...
                                  ( Còn tiếp )

Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ttmd1227  
#22 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 09:53:17(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Đã có phần tiếp theo, mình vừa viết xong. Xin các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé!. Mình sẽ xin tiếp thu...
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ga.bian3010  
#23 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 02:49:10(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Sao cứ ngang cái khúc của T vs D là sao lại đợi tới ngày mai nữa ak hã bn
Offline taolales  
#24 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 03:37:35(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: ttmd1227 Go to Quoted Post
Đã có phần tiếp theo, mình vừa viết xong. Xin các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé!. Mình sẽ xin tiếp thu...
ngày mai em la nghỉ làm, mình đợi đọc truyện của bạn nhớ ngày mai viết tiếp  nha, em la hồi hộp wá không biết t va d làm chuyện nửa.
Offline ga.bian3010  
#25 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 07:16:33(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Mình cũng đang đợi truyện bn viết tiếp đấy nhá
Offline taolales  
#26 Đã gửi : 13/08/2011 lúc 10:02:09(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: ga.bian3010 Go to Quoted Post
Mình cũng đang đợi truyện bn viết tiếp đấy nhá
ôi haha có hai người đang đợi đọc truyện nha ngày mai em la không đi đâu ở nhà đọc truyện cuả bạn đó.đừng để kháng  giả đợi cháng lấm.
Offline ttmd1227  
#27 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 10:19:14(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Trước hết ttmd sr các bạn vì hôm nay và ngày mai nhà ttmd có công việc. Nên ttmd không thể viết tiếp truyện dài thêm nữa cho các bạn đọc, ttmd chỉ rãnh được 30' thoy. Nên vì vậy ttmd sẽ viết ít nhá. Mong các bạn đã ủng hộ ttmd thông cảm cho ttmd.
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ttmd1227  
#28 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 11:17:37(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Trời ơi,,,,,,,, Tức quá.... tức điên người. ttmd mà điên lên là không viết típ truyện cho đọc đâu đó. Tức quá./...... Viết xong rồi, tự nhiên đưa ra trình chiếu cho các bạn đọc cái nó kêu có sự cố. lỗi gì tùm lum? BQT đâu? Ra đây, ttmd kiện hết luôn bay giờ. Tức quá. Công của ttmd viết nãy giờ 2 tiếng đồng hồ luôn..... Trời ơi là trời...... Điên người rồi. Công chuyện nhà lu bu, ttmd sợ các bạn ko có đọc. ttmd bỏ hết công chuyện ngồi viết luôn. Cái nó bị zậy ak'. ttmd ko bjt' đâu . BQT đâu? Tức quá...! hết tâm trạng luôn rồi.
             
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ttmd1227  
#29 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 11:20:42(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Truyện của ttmd viết nãy giờ nó xóa hết của ttmd rồi? Hjx hjx.... Xin chào các bạn. koj như ttmd ko có trong diễn đàn này nữa từ nay ttmd không thèm zô nữa. Không bao giờ.... Truyện của ttmd đang viết lỡ zở thì koj như bỏ luôn đi cũng được.
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline taolales  
#30 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 11:32:30(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: ttmd1227 Go to Quoted Post
Trời ơi,,,,,,,, Tức quá.... tức điên người. ttmd mà điên lên là không viết típ truyện cho đọc đâu đó. Tức quá./...... Viết xong rồi, tự nhiên đưa ra trình chiếu cho các bạn đọc cái nó kêu có sự cố. lỗi gì tùm lum? BQT đâu? Ra đây, ttmd kiện hết luôn bay giờ. Tức quá. Công của ttmd viết nãy giờ 2 tiếng đồng hồ luôn..... Trời ơi là trời...... Điên người rồi. Công chuyện nhà lu bu, ttmd sợ các bạn ko có đọc. ttmd bỏ hết công chuyện ngồi viết luôn. Cái nó bị zậy ak'. ttmd ko bjt' đâu . BQT đâu? Tức quá...! hết tâm trạng luôn rồi.
             
lúc trước mình củng lậy viết một nửa rồi bi sự cố,tức muốn điên người,rồi em la viết lại làn thứ hai viết một tí lai bi cố.không sao khi nào bạn rảnh thì viết tếp.
Offline ga.bian3010  
#31 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 04:11:40(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Ũa vậy đợi từ ngày qua tới giờ chưa đọc được cuối cùng đợi tiếp hã
Offline ttmd1227  
#32 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 07:01:45(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Phần tiếp theo: " Nên hy vọng hay từ bỏ "

Ngay bây giờ, giây phút này. Phút chốc T lại nghĩ đến chiếc hộp lúc trưa. Cô run mình. Không thể chờ đợi thêm được nữa:
- Lẹ lên koi, em không có kiên nhẫn đâu đó.
- Sao mày gấp gáp thế?
- em không thích phí thời gian vào những cái vớ vẩn này. - Miệng vẫn nói, nhưng mắt vẫn nhắm. Nếu lỡ mở mắt ra nó thấy, nó điên lên đập mình sao?
- Được rồi, mày mở mắt ra đi. - D tiến lại gần T.
- W...o...o...o...a... Đẹp quá! Sao mày biết em thích mà có sẵn zậy?
- Haha, nhắm mắt lâu quá nên điên luôn rồi hả? Nó không phải của mày. Mơ ak` cưng?
- X...í...a - không thèm ( nói thì nói zậy đó, chứ muốn thấy mồ mà bày đặt )
- Thoy chảnh quá má ơi! - D đi lại sau lưng T
- Nếu không có gì thì em về đây. mày rãnh quá hen?
T bước đi được mấy bước thì bị D gọi lại:
- Sao mày đi dễ dàng thế? em chưa cho phép mà?
T dừng lại - Chứ ở đây làm gì? Mày muốn hôn em nữa ak`?
- Ừ, đúng. Mày khôn đó!
- Hả.......... trời........... Mày...mày... khùng roài. em về. pye nhá!
- em không muốn nhắc lại và cũng không thích nói nhiều.
T mặc cho D nói gì đi nữa, cô cứ đi thong thả... Vừa đi tới được bụi cây. Bổng cô bị đàn em của D tiến ra, chặn lại.
- Tụi bay muốn gì?
Đàn em của D tiến sầm sập lại chỗ T, T lui...lui...
    R....A...A...Ầ...M...
 T hoảng hồn cô quay đầu lại. Chân D bị chảy máu tùm lum. vết đứt sao dễ sợ. Kinh quá! Thì ra là khi lui để tránh đàn em D, mình đá phải cục đá ra phía sau. Ai ngờ đâu Con D nó đứng đằng sau mình.
Ơ...ơ...ơ... Tui xin...lỗi... Tui không có cố ý đâu...
- Thấy gì hok? Còn đứng đó dòm nữa.
T sợ quá, lật đật mở cặp ra lấy bông gòn, o-xy già, băng cá nhân, gạc,... Cũng may là T đi học chữ thập đỏ nên trong cặp T lúc nào cũng có mấy thứ đó thủ sẵn.
- Tui bắt đầu nha!
- Ừ, lẹ đi. Dòm dòm quài...
T dùng bàn tay nhẹ nhàng của mình đỡ chân D lên đùi mình. Cô xoa nhẹ xung quanh vết thương cho máu không tụ lại. T tiếp tục lấy lấy bông gòn chấm o-xy già để vệ sinh vết thương cho D.
- A....a....a...a... Trời ơi, đau quá. Mày đang hại em hay đang giúp em zậy? Mày nên nhớ là vết thương này do mày làm ra đó nghe chưa?
- Nhưng... Ai bĩu đứng sau em làm gì.
- Mày...mày...
- Sao? - Mặt T hất lên.
Hình như D đau lắm, nhưng không lộ rõ cho lắm. Dòm mặt D nhăn nhó tùm lum.
- Mày đau lắm hả? ráng đi, chờ em chút nha? - T ngước mặt lên, cô phát hiện thấy nãy giờ D luôn suốt nhìn mình. D ngượng, cô quay mặt đi chỗ khác. Làm lơ...
T mắc cỡ, mặt cô đỏ lên. Sao cảm giác ấy cứ len lỏi? Cái cảm giác lúc trưa lại hiện về bên cô. Cái hôn ấy, T nhớ lại. Ôi, mình lại sao nữa đây? Thoy đừng nghĩ vớ vẩn nữa. bình tĩnh nào T ơi. - T nghĩ thầm.
- Rát...... Sao mày làm mạnh tay thế?
 Đàn em D thấy zậy định tiến lại gần đánh cho T mấy cái.
- Đứng lại, tụi bây làm gì đó?
- Dạ, đại ca.....
- Ai kêu?
- Dạ, dạ, tụi em biết rồi ạ!
Quên, nãy giờ lo nghĩ T lỡ đụng mạnh vào chỗ đau của D:
- Xin...lỗi...
Không biết nó nghĩ gì nữa, sao nó lại tốt với mình thế? Sao nó lại băng vết thương cho mình? Nó có ý đồ gì chăng. Chắc tại nó mà mình bị zậy nên nó mới tốt thoy. - D nghĩ
- Xong roy`, còn đau nữa không?
- Không...
- Zậy tui về nghen...
- Làm em ra như zầy, đi đứng không được luôn. Mà đòi về ak`? Đâu có dễ zậy.
 T đứng lên,
- Nhưng... em xin lỗi mày rồi mà?
- Chỉ xin lỗi thoy ak`? Sao đơn giản thế cưng?
- Chứ mày muốn gì?
- em nhớ không lầm là lúc nãy em nói rồi mà?
- Được, mặt em nè. Hôn đi. Dám không? - T cúi xuống để mặt mình sát mặt D.
- Ơ... cái con này. ???
- Sợ ak`? Không dám hôn chứ gì?
                    ... C..h..ụ...t ...
- Trời!!! - Cả đám đàn em D hoảng hồn.
- Ực... ực...ực...
- Sao nào? Mày tưởng em không dám chứ gì? Việc gì mà con D này làm không được?
Mặt T lại tiếp tục đỏ lên... cô không thể thốt ra được lời nào. Bỗng cỗ họng cô cứng đơ? Cô run mình, tay chân không cử động được nữa. Mình là con gái mà nó cũng dám hôn nữa ư, nó hôn mình 2 lần trong 1 ngày rồi? - T lại nghĩ
   T giật mình, lấy lại bình tĩnh:
- Xong roài. em về.
- Chưa được...
- Mày hôn em rồi con gì?
- Đã nói là chưa được.
- Không... kệ mày... em về... - T cứ bước đi như vẻ không có chuyện gì xảy ra zậy đó.
        D ở phía sau nắm cổ áo T lại...
- Thả em ra, em về. Trễ rồi...
- Kệ mày, đó không phải là việc của em. - D buông cổ áo T ra.
- Chứ mày muốn gì? - T run quá, không dám nhìn vào mặt D nữa.
- Chở em về?
- H...ả...ả...ả...??? T và cả đám đàn em D không hẹn mà tự nhiên cùng nói với một câu...
- Sao lại hả?
- Đ..ạ...i... c...a... Nhưng.......
- Tụi bay về hết đi?
- Nhưng,....
   T la lên...
- Tụi bay ở lại đây, chở đại ca tụi bay về kìa...
- Mày dám... đàn em em còn ở đây đó. Mày liệu hồn nghe chưa?
- Đúng là cái đồ.... - T hất mặt qua chỗ khác.
- Đồ gì?  Biết điều thì "Căm mòm" đi? - D tiến lại chỗ T.
- em đi bộ? Sao em đưa mày về được? Mày khùng ak`?
- Thì mày cõng em về, có sao đâu?
- T...r...ờ...i...!!! - Lại lần nữa T và cả đám đàn em D không hẹn mà lại đồng thanh nữa.
- em nói rồi, piến hết... 1 ... 2 ... - Chưa tới 3 nữa cả đám đàn em D không còn thấy một bóng người.

- Haha... Xong... Khỏe... Đàn em mày về hết roy`. Zới cái chân què đó không làm gì được em nữa đâu... em về nhé! Pye...
 D tức lên...
- Mày... mày...
            R...ầ...m       - Thêm một lần nữa....
  T nghe tiếng động ở phía sau, liền quay đầu lại.
                               ( còn tiếp )



Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
thanks 2 người cảm ơn ttmd1227 cho bài viết.
ga.bian3010 trên 15-08-2011(UTC) ngày, bong_luc_binh trên 16-08-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#33 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 02:03:08(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Tự nhiên kêu ttmd viết. ttmd viết xong không có được một cái c.m cám ơn nữa. Hjx hjx...
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ga.bian3010  
#34 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 02:11:15(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Sao cứ ngang khúc hay là lại còn tiếp rồi ngày mai đợi tiếp mình đọc truyện chập mà 2 con mắt nó lồi luôn big green
Offline ttmd1227  
#35 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 02:14:31(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Như zậy nó mới hấp dẫn, mà nghe nói lòi mắt. ghê quá!
Mà gà thấy truyện ttmd như thế nào?
Cho ttmd xin ít c.m nghen!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ga.bian3010  
#36 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 02:23:26(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
oh nhìu lúc có đoạn hay có đoạn gà muốn bỏ qua để khỏi đọc hehe nhưng bây giờ thì truyện đang hay mà khi nào mới có tiếp đây
Offline ttmd1227  
#37 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 03:02:58(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Thoy, ttmd cảm thấy truyện của ttmd viết ko hay đâu. Nên ttmd sẽ dừng lại ở đây!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline taolales  
#38 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 03:31:26(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
ttmd,nè .em ta thấy truyện của bạn viết củng hay đấy.này mai viết tiếp nha bạn,đẻ em la giới thiệu vợ em la lên đọc nửa,mai viết tiếp bạn nha.
Offline ga.bian3010  
#39 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 04:54:39(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Hey cái gì gà đang đợi truyện của ttmd mà bn dám ns dừng ở đây ak`
Offline ga.bian3010  
#40 Đã gửi : 15/08/2011 lúc 05:12:39(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
ttmd ơi gà cám ơn rồi viết tiếp cho gà đọc nhá ttmd  truyện đag hay mà

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
5 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.