  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
Chúc chị sinh nhật vui vẻ, 1 ngày lượm được cọc tiền, 1 tuần lượm được túi tiền, 1 tháng lượm được va li tiền, cả năm ôm tiền mà ngủ.
P/S : Nhớ chia cho em 1 ít để em nuôi con   
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 1 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
cohien trên 12-09-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Sinh nhật em sao trời mưa tầm tã
Mây kéo về bao phủ đất Thăng long
ở nơi đây anh thấy sắt xe lòng
Sinh nhật em!! mưa...anh chẳng đến
******
Sinh nhật em.. anh muốn mình cùng thổi nến
Nhưng tại vì địa lý quá xa xôi
Định đi rồi ... nghĩ ngại lại thôi
Nến đốt lên một mình em cứ thổi
Qn mưa to ko biết hanoi có mưa không????? 
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 3 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: Trâ 
Chúc chị sinh nhật vui vẻ, 1 ngày lượm được cọc tiền, 1 tuần lượm được túi tiền, 1 tháng lượm được va li tiền, cả năm ôm tiền mà ngủ.
P/S : Nhớ chia cho em 1 ít để em nuôi con   
Nghe rung hết cả rinh...sướng quá!
Kiểu này phải nghĩ cách tiêu tiền đi thôi...nhiều vậy ko ăn chơi cũng phí!
Cảm ơn TrâmĐặng nhé!
P/s: Nhất định sẽ chia em 50/50...đủ nuôi con và thoải con gà mái ăn chơi tẹt ga nhé!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x 
.....................................................
Sinh nhật em.. anh muốn mình cùng thổi nến
.................................
Định đi rồi ... nghĩ ngại lại thôi
................................
   Đây là một trong những lý do vì sao anh ế...
Nhưng phải công nhận anh giỏi thật đấy, xuất khẩu thành thơ...vụ này ko phải ai cũng làm được đâu nhé!
Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian làm thơ tặng SN em, bài thơ khá hay anh ạ! | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hôm nay hơi buồn, vào pots bài xả ra cho thoải mái!!!
Tình bạn?
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của
tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết
hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viết lên cát,còn bây giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gió sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thứ...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào
ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...."
Hãy học cách viết trên đá và cát.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 02-09-2011(UTC) Bài viết: 46  Đến từ: ha noi Thanks: 34 times Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
|
 2 người cảm ơn nguyenphuc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
cohien trên 16-09-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Tản mạn Thu Hà Nội....
Mải bận rộn với những công việc có tên và không tên, chẳng để ý rằng chiếc đồng hồ thời gian đã quay đến vòng số 8. Giật mình vì mấy câu thơ bạn bất ngờ đọc khi đứng trong lãng đãng sương mờ của một buổi sớm tinh mơ
nơi Hồ Tây:
"Tháng tám
Mùa thu xanh thắm
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay ngày
đẹp lắm!
Mây của ta
Trời đất của ta...”.
Hóa ra thu đang sang.

Tối nay, ta đi giữa mùa thu Hà Nội. Bạn đã từng hân hoan, háo hức đến mức trằn trọc cả đêm vì biết rằng chỉ chút thời gian nữa thôi sẽ có mặt ở Hà Nội để thênh thang dạo bước giữa phố phường thủ đô, nơi trái tim của cả nước với nhịp đập rộn ràng. Thành phố không sôi động như phương Nam nhưng lại hấp dẫn bởi vẻ cổ kính, phảng phất nét kinh kỳ xưa. Này là Tháp Rùa bình dị, cổ kính mà rất đỗi linh thiêng trong tâm thức mỗi người Việt dù ở bất cứ nơi đâu. Này là đền Ngọc Sơn, là Tháp Bút – Đài Nghiên cao vời vợi luôn sừng sững hiên ngang như nhắc nhở ta về cội nguồn văn hóa của dân tộc. Này là Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường học cổ của kinh thành Thăng Long và là trường đại học đầu tiên ở vùng Đông Nam Á... Hòa vào dòng người đang chầm chậm vào lăng viếng Bác, sự thành kính, trang nghiêm của cả đoàn người khiến lòng người không khỏi bồi hồi:
"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác/ Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát/ Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam/ Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng...”.
Không vang vọng khắp không trung bởi tiếng loa đài, lời bài hát tự nhiên ngân vang trong lòng mỗi người đầy xúc động. Ai đó lấy máy ảnh ra với mong muốn lưu lại những hình ảnh thân thương này, dù biết rằng thời gian sẽ vẫn trôi. Nhưng điều quan trọng là cảm xúc của con người khi đứng trước những bình dị, gần gũi mà xúc động, yêu thương, thanh cao và trầm mặc thế này đâu dễ dàng ghi lại qua vài ba bức ảnh chụp vội...
Hà Nội những ngày này thoắt mưa thoắt nắng không hề báo trước. Bạn lãng mạn thì bảo trời đang yêu nên mới đỏng đảnh, thất thường đến thế. Lại có người mỉm cười không nói. Ừ thì đâu phải chỉ mình họ mới biết thông tin về cơn bão mà báo đài đã đưa tin rầm rộ từ mấy ngày trước đó. Nhưng có hề gì nếu bạn nhất định muốn giải thích một hiện tượng tự nhiên bằng trí tưởng tượng bay bổng, bằng tâm hồn đầy mơ mộng của mình? Cũng có thể bởi trời đã chuyển mùa. Không còn sự nóng bức, oi nồng của những ngày hè rực lửa. Mưa thu dịu mát, thanh sạch mang theo bao gay gắt của chói chang mùa hạ, của bụi bặm phố phường để lòng người thêm xốn xang bởi những cảm xúc rất lạ trong tiết trời giao mùa. Nắng thu chưa kịp lên nên ấn tượng về mùa thu phương Bắc của bạn mới dừng lại ở những cơn mưa mùa thu. Không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, cũng chẳng phải là lất phất mưa phùn, mưa bụi như mùa xuân. Mưa mùa thu đến bất chợt rồi đi cũng rất nhanh. Chẳng thế mà chiếc áo mưa mang theo trong chuyến pic-nic cuối tuần đã trở thành thừa thãi. Hoa cúc vàng cũng chưa kịp nở rộ, "lá vàng xào xạc rơi” dưới chân người cũng mới chỉ là trong... tưởng tượng, giống như xem bức họa Mùa thu vàng của Lê-vin-tan mà mơ về một mùa thu Hà Nội trọn vẹn. Vội vàng góp nhặt những món quà vẫn được coi là đặc sản của phương Bắc gồm bánh cốm Hàng Than, ô mai Hàng Đường, sấu chua và nhãn ngọt... để kịp chuyến tàu trở lại phương Nam. Biết rằng lại một lần nữa dang dở mùa thu Hà Nội, mùa của cốm làng Vòng, của "quả thị thơm cô Tấm rất hiền”, của nồng nàn hoa sữa, của lấm tấm lộc vừng nở bên Hồ Gươm... Thầm hẹn với Hà Nội một ngày không xa sẽ quay trở lại, dù rằng có thể không phải giữa "xanh xanh thắm bầu trời thu Hà Nội/ Hồ Gươm xanh hay mắt em xanh”...
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Đang buồn ngủ...nghe nhạc tý cho đỡ liu riu nhỉ!
Bài này mình thích lắm, mà chỉ thích bản gốc thôi,ko thích bản cover...hix..
Chắc già nên thích người già hát..hix
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Đây nữa, bài này cũng hay ...lần đâu tiên nghe bài này khi còn là sinh viên..thấy cảm động lắm,ngày đó tiếng anh vẫn đang học nên nghe thấy hiểu và thấy thật dễ thương...
Giờ tiếng anh rởm quá...nên ko còn xúc động như thời sinh viên...nhưng vẫn thấy hay..và muốn nghe..
Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true
Joni was the girl who lived next door
I've known her I guess 10 years or more
Joni wrote me a note one day
and this is what she had to say
Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true
Slowly I read her note once more
then I went over to the house next door
her tear drops fell like rain that day
when I told Joni what I had to say
Joni, Joni please don't cry
you'll forget me by and by
you're just 15, I'm 22
and Joni I just can't wait for you
Soon I left our little home town
got me a job and tried to settle down
but these words kept haunting my memory
the words that Joni said to me
Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up some day you'll see
saving all my kisses just for you
signed with love forever true
I packed my clothes and I caught a plane
I had to see Joni, I had to explain
how my heart was filled with her memory
and asked my Joni if she'd marry me
I ran all the way to the house next door
but things weren't like they were before
my tear drops fell like rain that day
when I heard what Joni had to say
Jimmy, Jimmy please don't cry
you'll forget me by and by
it's been 5 years since you've been gone
Jimmy I married your best friend John.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mưa gió...buồn quá..ngồi nghĩ lẩn thẩn, vừa nhận được tin nhắn của ngày xưa..hix..lại càng nao lòng..
Vớ vỉn vừa thôi người nhé! Sao ko cho mình 2 chữ bình yên nhỉ? Cứ thích dậy sóng lòng mình!...
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Mình có 1 người yêu cách đây 8 năm . Ngày đó người ra đi mất tích , mình buồn lắm .rồi một ngày gần đây mình nhận đc tin nhắn . anh vẫn chưa lấy vợ . Tình cũ nhưng con người cả 2 đã thay đổi hoàn . Lúc đầu cũng hơi nao lòng... nhưng càng nói chuyện lại càng thấy ko còn vui nữa. 8 năm trời - thời gian đã đưa nhau đi những quãng đường quá khác nhau . 8 năm vậy mà dài nhỉ? | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 4 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Mưa gió...buồn quá..ngồi nghĩ lẩn thẩn, vừa nhận được tin nhắn của ngày xưa..hix..lại càng nao lòng..
Vớ vỉn vừa thôi người nhé! Sao ko cho mình 2 chữ bình yên nhỉ? Cứ thích dậy sóng lòng mình!...
Ước gì mình được như anh ấy  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
cohien trên 07-10-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Mình có 1 người yêu cách đây 8 năm . Ngày đó người ra đi mất tích , mình buồn lắm .rồi một ngày gần đây mình nhận đc tin nhắn . anh vẫn chưa lấy vợ . Tình cũ nhưng con người cả 2 đã thay đổi hoàn . Lúc đầu cũng hơi nao lòng... nhưng càng nói chuyện lại càng thấy ko còn vui nữa. 8 năm trời - thời gian đã đưa nhau đi
những quãng đường quá khác nhau . 8 năm vậy mà dài nhỉ?
Chỉ nói chuyện với anh là vui thôi tpo nhể  | Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 07-10-2011(UTC) ngày
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Mưa gió...buồn quá..ngồi nghĩ lẩn thẩn, vừa nhận được tin nhắn của ngày xưa..hix..lại càng nao lòng..
Vớ vỉn vừa thôi người nhé! Sao ko cho mình 2 chữ bình yên nhỉ? Cứ thích dậy sóng lòng mình!...
Trích dẫn:
Đừng để tình trạng tình cũ ... cũng đến nhé! nguy hiểm lắm ... cảm xúc cũ ùa về không đỡ đc
| Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
"Lại một ngày nữa qua rồi em có hài lòng ko...!!!"
Mình cứ hay mắng ku em sao cứ hay nói câu này thế...giờ mình lại hay nhắc hơn em...hix
Đếm từng ngày một, lẩn thẩn thật...mình ko nghĩ mình có ngày lại ra thế này...
Vậy là anh đi được 33 ngày rồi đấy, nếu tính giờ thì chuẩn 33 ngày ko thừa giờ nào anh nhỉ?
4x 365=1460-33=1427...
Trời..vẫn biết là lâu...nhưng nhìn vào con số cụ thể sao mà nản quá ông xã ơi!
Vẫn cứ tự nhủ là phải mạnh mẽ ..để anh yên tâm nghiên cứu, yên tâm rằng ở nhà mình sẽ thay anh chăm con làm được mọi việc,...nhưng hơi khó thì phải!
Mình vẫn làm mọi việc, vẫn vai trò cũ,việc nhà,việc cơ quan đều vẫn thế cả...nhưng sao mình thấy khó khăn và nặng nề thế. Bước chân về đến cửa bao giờ cũng nhìn đến cái giá dầy dép thấy bâng khuâng...trống vắng..nhà có 3 người, giờ vắng có 1 người mà sao thấy rộng hơn nhiều thế????
Mọi sinh hoạt của 2 mẹ con ngoài giờ ăn ra thì chỉ quanh cái phòng ngủ,...
Giờ mới thấy giá trị đầy đủ của 1 gia đình, thiếu ai cũng ko được, thiếu ai cũng thấy hiu quạnh trống vắng..Mà ông trời cũng phụ lòng người lắm nhé, anh đi 33 ngày..mưa gió đến hơn nửa thời gian..làm mình và con càng nhớ anh hơn....
Haizzzzzzzzz...ko biết đến bao giờ mới hết 1427 ngày còn lại nhỉ?
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: hahaha2008 
Mình có đếm nỗi buồn đâu nhỉ?
Đếm thời gian đấy chứ...đếm thời gian..đếm khoảng trống và đếm sự đợi chờ..hix
Còn 1426 ngày nữa...chắc thành HVP thật mất thôi...  
Đá chờ chồng
Nơi ngóng trông chồng, nước chảy mau
Đến khi hóa đá chẳng quay đầu
Mặc cho mưa gió quanh đầu núi
Chắc đợi chồng về mới nói sau.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chị J ! Nói về Hòn Vọng Phu thì ..........
Chuyện thời xưa, thời nay, mỗi thời mỗi khác
Nhưng hòn vọng phu chắc sẽ chẳng có thêm nữa bao giờ.
Bởi 1 lẽ Hòn Vọng Phu thời nay khác xưa rồi . Có một số ý kiến thế này chị xem có oái ăm ko?
"Phụ nữ bây giờ ngóng chồng mệt quá"
Tô thị ôm con đã thành đá nung vôi
Chàng quán xá - em shopping, tá lả
Chàng bia ôm - em phải ôm... người

Hoặc :
Che mắt thế gian hoá đá em chờ
Cơ hội đến thì quyết không bỏ nỡ
Người cứ đi
Đừng về
Dang dở
Em bây giờ còn hơn cả mộng mơ.
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|