Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


179 Trang«<116117118119120>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hic_hic_29  
#2341 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 05:06:46(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: mainga1402 Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
trong mồm em lại rất ngứa, nhưng không gãi đc, cảm giác ngứa trong mồm rất khó chịu hjc


chị có cách này, lấy độc trị độc.
Em ăn chút khoai ngứa hoặc ăn vài trái ớt
Đảm bảo không còn cảm giác ngứa nữa

Nhưng chị lo nhất ngứa trong đầu em, chứ ngứa trong miệng thì vài ngày là hết thôi.


ý chị là gì vậy ạ, e đang stress lắm, hức hức
Offline sợ sợ  
#2342 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 05:36:00(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
các anh ơi, mấy hôm nay mồm em đau lắm, lưỡi thì nhiệt, thành miệng gợn gợn như có rêu,trong miệng có những nốt bé bé, họng ngứa lắm mãi không khỏi lại có những nốt li ti. lưỡi em cũng đau lắm, mồm cũng thế, ăn cũng khó. gần như chắc chắn em bị nấm miêng rồi. kiểu này em dính rồi, buồn quá, huhu


Mấy tên này mà cứ đi uống rượu liên tục như mình thì có mà nóng gan, nhiệt miệng cả tháng! Triệu chứng như các chú nói thì anh đây có đầy, nhiệt tung mồm luôn!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
pch trên 27-11-2011(UTC) ngày
Offline pch  
#2343 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 05:52:06(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
các anh ơi, mấy hôm nay mồm em đau lắm, lưỡi thì nhiệt, thành miệng gợn gợn như có rêu,trong miệng có những nốt bé bé, họng ngứa lắm mãi không khỏi lại có những nốt li ti. lưỡi em cũng đau lắm, mồm cũng thế, ăn cũng khó. gần như chắc chắn em bị nấm miêng rồi. kiểu này em dính rồi, buồn quá, huhu


Mấy tên này mà cứ đi uống rượu liên tục như mình thì có mà nóng gan, nhiệt miệng cả tháng! Triệu chứng như các chú nói thì anh đây có đầy, nhiệt tung mồm luôn!



anh ơi, có gì sáng thứ 3 anh dẫn bọn em đi xn anh nhé, có gì mai thứ 2 em alo cho anh nhé

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline hic_hic_29  
#2344 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 06:23:23(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
các anh ơi, mấy hôm nay mồm em đau lắm, lưỡi thì nhiệt, thành miệng gợn gợn như có rêu,trong miệng có những nốt bé bé, họng ngứa lắm mãi không khỏi lại có những nốt li ti. lưỡi em cũng đau lắm, mồm cũng thế, ăn cũng khó. gần như chắc chắn em bị nấm miêng rồi. kiểu này em dính rồi, buồn quá, huhu


Mấy tên này mà cứ đi uống rượu liên tục như mình thì có mà nóng gan, nhiệt miệng cả tháng! Triệu chứng như các chú nói thì anh đây có đầy, nhiệt tung mồm luôn!

 công nhận là mấy hôm nay em cũng bia rượu suốt anh ạsad
Offline hic_hic_29  
#2345 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 06:24:27(UTC)
hic_hic_29

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC)
Bài viết: 270
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Originally Posted by: hic_hic_29 Go to Quoted Post
các anh ơi, mấy hôm nay mồm em đau lắm, lưỡi thì nhiệt, thành miệng gợn gợn như có rêu,trong miệng có những nốt bé bé, họng ngứa lắm mãi không khỏi lại có những nốt li ti. lưỡi em cũng đau lắm, mồm cũng thế, ăn cũng khó. gần như chắc chắn em bị nấm miêng rồi. kiểu này em dính rồi, buồn quá, huhu


Mấy tên này mà cứ đi uống rượu liên tục như mình thì có mà nóng gan, nhiệt miệng cả tháng! Triệu chứng như các chú nói thì anh đây có đầy, nhiệt tung mồm luôn!



anh ơi, có gì sáng thứ 3 anh dẫn bọn em đi xn anh nhé, có gì mai thứ 2 em alo cho anh nhé

anh pch có gì mai pm em nhé 
Offline ptphu63  
#2346 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 06:55:18(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Mấy ông này cứ nhậu cho cố vào rồi than các triệu chứng như bộng.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline pch  
#2347 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:18:38(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
mấy hôm nay lại lo sợ,hixhixx, mình phải làm sao, hom qua là chòn 6 tuần , thứ 3 đi xn với anh sơ sợ, lo quá ak, mấy hôm gần đây lại sợ, run,với cả minh từ lúc có hành vi có biểu hiện là đau người cơ khớp,nổi 3 cái hạch rồi đến giờ không thấy hết, mấy hôm nay người lại đau cơ cứ giật giật lien tục, mắt trái cũng bi giật giật lien tục ak, mình lại lo sợ quá a, bên ngoài cố tỏ ra binh thường nhưng thật sự mình đang lo sợ....phải làm sao đây, giúp minh với

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline sợ sợ  
#2348 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:26:32(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Gần đến ngày đi xét nghiệm ai cũng như các em thôi! Nhưng anh tin chắc rằng đến thứ 3 này, ghi gặp anh và khi xn xong, tinh thần các em sẽ thay đổi toàn diện! Có khi phởn lên, làm thêm tý nguy cơ ấy chứ!
Ẹc, mà không có nguy cơ nhỉ? Đi xn cho giải tỏa tâm lý thôi! Xn thế chứ xn nữa vẫn vậy mà!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

thanks 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
pch trên 27-11-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 27-11-2011(UTC) ngày
Offline pch  
#2349 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:34:17(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Gần đến ngày đi xét nghiệm ai cũng như các em thôi! Nhưng anh tin chắc rằng đến thứ 3 này, ghi gặp anh và khi xn xong, tinh thần các em sẽ thay đổi toàn diện! Có khi phởn lên, làm thêm tý nguy cơ ấy chứ!
Ẹc, mà không có nguy cơ nhỉ? Đi xn cho giải tỏa tâm lý thôi! Xn thế chứ xn nữa vẫn vậy mà!


vâng em mong đươc như ý, em cám ơn anh,thôi thôi anh ơi, em sợ lắm rồi,yên tâm được lần này em hứa không bao giờ dám dính đến "bóc bánh trả tiền " thế này nữa a,, từ trước tới giờ em đã hứa là làm

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline mrbuon9018  
#2350 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:38:43(UTC)
mrbuon9018

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2011(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: Hà Nôi

Cảm ơn: 223 lần
Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
 Đi đi, cho em đi chơi với, ở nhà buồn quá... 
Offline hyvongduocsong1  
#2351 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:45:19(UTC)
hyvongduocsong1

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-11-2011(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Chào sợ sợ. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ. Lâu lắm mình chưa gặp cậu.
Offline sợ sợ  
#2352 Đã gửi : 27/11/2011 lúc 09:53:14(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: hyvongduocsong1 Go to Quoted Post
Chào sợ sợ. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ. Lâu lắm mình chưa gặp cậu.


A ha, chào ông! Sao không dùng luôn nick cũ đi ông hyvongduocsong  , tôi vừa thắc mắc bên phòng tư vấn, thấy có thành viên hyvongduocsong1, dù sao cũng là một thời để nhớ! Hay ông bị khóa nick rồi, để tôi xin phép các anh chị mở lại nick cho ông! Rất mong ông tiếp tục tham gia diễn đàn và chia sẻ với các mem khác! Dạo này thế nào rồi! Khỏe không? Vợ con gì chưa? 4.12 này đi off đê, gặp nhau tý!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline ninhtroc_7x  
#2353 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 11:41:49(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
Originally Posted by: sợ sợ Go to Quoted Post
Gần đến ngày đi xét nghiệm ai cũng như các em thôi! Nhưng anh tin chắc rằng đến thứ 3 này, ghi gặp anh và khi xn xong, tinh thần các em sẽ thay đổi toàn diện! Có khi phởn lên, làm thêm tý nguy cơ ấy chứ!
Ẹc, mà không có nguy cơ nhỉ? Đi xn cho giải tỏa tâm lý thôi! Xn thế chứ xn nữa vẫn vậy mà!


vâng em mong đươc như ý, em cám ơn anh,thôi thôi anh ơi, em sợ lắm rồi,yên tâm được lần này em hứa không bao giờ dám dính đến "bóc bánh trả tiền " thế này nữa a,, từ trước tới giờ em đã hứa là làm


"Bóc bánh trả tiền" nguy hiểm lắm , lần sau nếu có chơi bời thì ta chuyển sang "trả tiền bóc bánh"
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
pch trên 28-11-2011(UTC) ngày
Offline sợ sợ  
#2354 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 11:47:49(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: ninhtroc_7x Go to Quoted Post

"Bóc bánh trả tiền" nguy hiểm lắm , lần sau nếu có chơi bời thì ta chuyển sang "trả tiền bóc bánh"


Khóa nick giờ! . hê hê, anh ơi, cuối tuần off, truyền đạt em tý kinh nghiệm vụ trả tiền bóc bánh nhé!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline pch  
#2355 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 12:08:37(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
anh sợ đã ol rồi a,nhanh ghê

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline pch  
#2356 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 12:20:39(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
HÔM NAY ĐÃ ĐI XN VỚI ANH SỢ SỢ
hôm nay được 6 tuần 2 ngày đã đi xn với anh sợ sợ và chú hichic giải tỏa tam lý,đã được tư vấn không có nguy cơ nhưng vẫn đi xn cho thoải mái, trươc lúc đi tâm lý lo sợ hoang mang , đến nơi chú hichic chưa đến nơi lại đúng ở cửa đợi, vừa ngại lại vừa sợ, run hết cả lên , rồi hhichic cũng đến, 2 anh e gọi anh sợ sợ ra cùng , sau 5 phut anh xuất hiện tươi cười chào 2ae, rồi anh dẫn 2 đứa vao xn lam thủ tục đơn giản như ra an 1 cái kem, vào chú bác sĩ lấy máu, xong mấy anh e ra uống nước ngồi đợi, nghe anh sợ sợ nc cũng thoải mái nhưng vẫn có tí lo lắng .....rồi khoảng 15' vào nhận kết quả... 1 chữ AT màu đỏ làm 2 ae nhẹ cả người thoải mái... mời anh đi uông nước nhưng anh phải về cơ quan... đành hẹn anh khi khác ..... thế có thể yên tâm rồi thoải mái..... Hứa không dám nữa....!!! em cảm ơn anh và mọi người trong diễn đàn đã giúp bọn em ....

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Offline MrT  
#2357 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 12:42:35(UTC)
MrT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2011(UTC)
Bài viết: 485
Man
Đến từ: The Heaven

Thanks: 139 times
Được cảm ơn: 279 lần trong 212 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
HÔM NAY ĐÃ ĐI XN VỚI ANH SỢ SỢ hôm nay được 6 tuần 2 ngày đã đi xn với anh sợ sợ và chú hichic giải tỏa tam lý,đã được tư vấn không có nguy cơ nhưng vẫn đi xn cho thoải mái, trươc lúc đi tâm lý lo sợ hoang mang , đến nơi chú hichic chưa đến nơi lại đúng ở cửa đợi, vừa ngại lại vừa sợ, run hết cả lên , rồi hhichic cũng đến, 2 anh e gọi anh sợ sợ ra cùng , sau 5 phut anh xuất hiện tươi cười chào 2ae, rồi anh dẫn 2 đứa vao xn lam thủ tục đơn giản như ra an 1 cái kem, vào chú bác sĩ lấy máu, xong mấy anh e ra uống nước ngồi đợi, nghe anh sợ sợ nc cũng thoải mái nhưng vẫn có tí lo lắng .....rồi khoảng 15' vào nhận kết quả... 1 chữ AT màu đỏ làm 2 ae nhẹ cả người thoải mái... mời anh đi uông nước nhưng anh phải về cơ quan... đành hẹn anh khi khác ..... thế có thể yên tâm rồi thoải mái..... Hứa không dám nữa....!!! em cảm ơn anh và mọi người trong diễn đàn đã giúp bọn em ....

Đã bảo là âm mà!
Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy
- Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu Thương!

(Kalil Gibran)
thanks 1 người cảm ơn MrT cho bài viết.
pch trên 28-11-2011(UTC) ngày
Offline mrbuon9018  
#2358 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 12:50:44(UTC)
mrbuon9018

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2011(UTC)
Bài viết: 150
Đến từ: Hà Nôi

Cảm ơn: 223 lần
Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
HÔM NAY ĐÃ ĐI XN VỚI ANH SỢ SỢ
hôm nay được 6 tuần 2 ngày đã đi xn với anh sợ sợ và chú hichic giải tỏa tam lý,đã được tư vấn không có nguy cơ nhưng vẫn đi xn cho thoải mái, trươc lúc đi tâm lý lo sợ hoang mang , đến nơi chú hichic chưa đến nơi lại đúng ở cửa đợi, vừa ngại lại vừa sợ, run hết cả lên , rồi hhichic cũng đến, 2 anh e gọi anh sợ sợ ra cùng , sau 5 phut anh xuất hiện tươi cười chào 2ae, rồi anh dẫn 2 đứa vao xn lam thủ tục đơn giản như ra an 1 cái kem, vào chú bác sĩ lấy máu, xong mấy anh e ra uống nước ngồi đợi, nghe anh sợ sợ nc cũng thoải mái nhưng vẫn có tí lo lắng .....rồi khoảng 15' vào nhận kết quả... 1 chữ AT màu đỏ làm 2 ae nhẹ cả người thoải mái... mời anh đi uông nước nhưng anh phải về cơ quan... đành hẹn anh khi khác ..... thế có thể yên tâm rồi thoải mái..... Hứa không dám nữa....!!! em cảm ơn anh và mọi người trong diễn đàn đã giúp bọn em ....


Thoải mải rồi chứ anh, đi xn mà ko rủ em với, cả ngày ở nhà làm bài tâ%3ḅp ung cả đầu. Thế có định đi xn nữa ko,,, nếu có đi cho em đi với...big green
Offline pch  
#2359 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 01:18:52(UTC)
pch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 688
Man
Đến từ: ha noi

Thanks: 166 times
Được cảm ơn: 195 lần trong 162 bài viết
Originally Posted by: mrbuon9018 Go to Quoted Post
Originally Posted by: pch Go to Quoted Post
HÔM NAY ĐÃ ĐI XN VỚI ANH SỢ SỢ
hôm nay được 6 tuần 2 ngày đã đi xn với anh sợ sợ và chú hichic giải tỏa tam lý,đã được tư vấn không có nguy cơ nhưng vẫn đi xn cho thoải mái, trươc lúc đi tâm lý lo sợ hoang mang , đến nơi chú hichic chưa đến nơi lại đúng ở cửa đợi, vừa ngại lại vừa sợ, run hết cả lên , rồi hhichic cũng đến, 2 anh e gọi anh sợ sợ ra cùng , sau 5 phut anh xuất hiện tươi cười chào 2ae, rồi anh dẫn 2 đứa vao xn lam thủ tục đơn giản như ra an 1 cái kem, vào chú bác sĩ lấy máu, xong mấy anh e ra uống nước ngồi đợi, nghe anh sợ sợ nc cũng thoải mái nhưng vẫn có tí lo lắng .....rồi khoảng 15' vào nhận kết quả... 1 chữ AT màu đỏ làm 2 ae nhẹ cả người thoải mái... mời anh đi uông nước nhưng anh phải về cơ quan... đành hẹn anh khi khác ..... thế có thể yên tâm rồi thoải mái..... Hứa không dám nữa....!!! em cảm ơn anh và mọi người trong diễn đàn đã giúp bọn em ....


Thoải mải rồi chứ anh, đi xn mà ko rủ em với, cả ngày ở nhà làm bài tâ%3ḅp ung cả đầu. Thế có định đi xn nữa ko,,, nếu có đi cho em đi với...big green


minh quen mat, định là ngày mai cơ nhưng sáng nay chú hichic goi bao di hôm nay mai chú ta phải đi học, nen minh đành đi luôn không gọi cậu...uh thoải mái nhiều chứ bạn,

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần

Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến

Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại

Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Tu-an  
#2360 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 02:54:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hà Nội: Xét nghiệm HIV miễn phí trong 3 ngày

Chương trình diễn ra từ hôm nay 28/11 đến hết ngày 30/11.

Đội xét nghiệm HIV miễn phí thuộc Bộ Y tế phối hợp với Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội sẽ tổ chức xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân.
 
Các bàn xét nghiệm HIV miễn phí cho mọi đối tượng từ HS-SV, người lao động… sẽ được đặt ở dọc vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa, trước cổng trường ĐH Kinh tế quốc dân.

 

Ngoài xét nghiệm HIV miễn phí, chương trình còn tổ chức đạp xe cổ động phòng chống HIV/AIDS qua các tuyến phố chính của Hà Nội, đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Trao yêu thương hàn gắn nỗi đau người có HIV”; quyên góp ủng hộ những người có HIV; tọa đàm “HIV với thanh niên”…

 

Hoạt động này nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức. Hiện, số người nhiễm HIV ở nước ta tính đến giữa tháng 11/2011 là 274.500 người, trong đó trên 100.000 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 51.800 người tử vong do AIDS.

 

Theo D.Hải - Lao động

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
179 Trang«<116117118119120>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.